Giot Sương Khuya
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 293 bài trong đề mục
dza lu kieu 16.09.2010 16:43:57 (permalink)
0
Với Huế

Ta đã về đây rồi … Huế ơi !
Đường xưa thỏ thẻ lá vàng rơi
Bao năm xa cách tình tri ngộ
Nghe sóng trong lòng dậy liên hồi

Con đường Lê Lợi vẫn còn đây
Nắng nghiêng soi mái tóc em gầy
Bàn tay không thẹn sau vành nón
Mà nhởn nhơ đùa trên mắt nai

Dòng nước Hương Giang vẫn trong đầy
Bờ nghiêng vạc cỏ dấu xưa đây
Một thời hai đứa chung soi bóng
Bốn ngôi sao sáng chìm nước mây

Hai ngôi trường cũ sau hàng cây
Trong nắng chiều phai chim gọi bầy
Đưa ta về khung trời kỷ niệm
Tiếng trống trường ai giục cuối ngày

Nặng nợ ta về với Huế đây
Ngày đi tim ngập nỗi dứt day
Nghe năm tháng giục hồn xa xứ
Đùm lại ân tình bao đắng cay !


Dzạ Lữ Kiều

#1
    dza lu kieu 16.09.2010 16:46:19 (permalink)
    0
    Sông Bồ
    • Tặng CLB Thơ Sông Bồ
    Tôi đi dọc Sông Bồ
    Để tìm lại những nét đẹp hoang sơ
    Mãi chưa mờ theo dòng ký ức
    Chùa,đền đài, họ, làng… kiến trúc nét hoa văn cổ
    Nhưng cây cổ thụ ngã bóng xuống dòng sông
    Tuổi hằng trăm năm cành lá vẫn xanh um
    Như thách thức thời gian trôi vào kỷ niệm

    Tôi không quên
    Người con gái họ Trần(*) dịu dàng, đẹp nết
    Trồng dâu, giặt lụa bên dòng nước sông Bồ
    Đã sinh ra một giòng tộc – nối nghiệp dựng cơ đồ
    Với bao nhân tài hào kiệt
    Đến nay vẫn còn vang danh trong sử sách

    Tôi chưa quên
    Những anh hùng lẫm liệt (**)
    Đã trọng thương cùng con quyết giữ lấy thành
    Dù bị bắt vẫn nhịn đói chịu đau mà chết !
    Và, danh tài sau này không kể hết
    Cùng con dân quyết chí giữ lấy làng
    Không nhường một tấc đất cho ngoại xâm, bán nước
    Dù lịch sử đã sang trang

    Tôi vẫn nhớ
    Một thời mòn đủng quần đi học
    Đình làng làm nơi trường lớp (***)
    Trên bờ đê kẽo kẹt lũy tre làng
    Dòng sông xanh uốn mình thầm lặng
    Nước trong lơ… trưa hè ngụp lặn đuổi bắt nhau
    Bãi cát vàng ôm dấu chân nức nẻ
    Mo cơm nằm cạnh gối lên đầu
    Cứ thỏa thích cho đến giờ bụng đói
    Mỗi lát cơm, (****) tay vốc lẫn cát vào !

    Ôi, sông Bồ !
    Làm sao tôi quên được
    Dù xa quê vẫn đau đáu hướng về
    Con cháu đó… suốt đời tôi còn nhắc
    Da thịt này còn thấm đẫm chân quê !
    Dzạ Lữ Kiều

    (*)Bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, mẹ Vua Minh Mạng
    (**)Ô. Nguyễn Tri Phương và phò mã Lâm
    (***) Đình làng Văn Xá, NK 1954-1955 mãi 3 năm sau mới có
    Trường Tiểu học Văn-Xá.
    (****) Cơm gói ém chặt trong mo cau, đã xắt lát để chấm với muối mè.


    #2
      Đóa Hồng Tím 16.09.2010 17:38:11 (permalink)
      0
      Cám ơn anh Dzạ Lữ Kiều ,
      Cám ơn anh mấy bài thơ Huế tặng TY. Hôm nay ghé ngang qua nhà anh đọc thơ, lại rất mừng vì mấy bửa ni đh đang tìm hoài sông Bồ không biết nằm ở chỗ mô của Thừa Thiên , tự dưng đọc trang anh , thiệt là may , nhưng cundefinedng chưa biết rõ ở mô. Anh có thể cho đh biết được không?Cám ơn anh trước nghe.
      Thân mến
      đh
      Mời anh về thăm Nguyệt Biều với đh,



      NGUYỆT BIỀU



      Đêm Lương Quán vệt trăng vàng hư ảo
      Bóng hàng cau,hương chuối Ngự ngạt ngào
      Con đường đất Huyền Trân hai bờ cỏ
      Ôm chân mừng người , tưởng đã quên nhau

      Nhà Mệ rộng, vườn quỳnh hoa hé nụ
      Nửa đêm ngồi độc ẩm tách trà sen
      Nghe vẳng tiếng sáo anh tôi ngày nớ
      Dìu dặt khoan, hoa sao trụng quanh thềm

      Nguyệt Biều gọi em : người tình của gió
      Vì từ lâu em bay mãi , chưa lần
      Được nghe thơ viết bằng tim cô lữ
      Mới dậy thì chân đã sớm lang thang

      Nguyệt Biều,níu áo em, mi mọng nước
      Thương cho người đánh mất tuổi tròn trăng
      Nay quá muộn, gót hài từng lưu lạc
      Bóng khuya tràn lên vai tóc đêm câm

      Lần này thôi, Lương Quán - Em tao ngộ
      Ngày mai xa Lương Quán đại dương dài
      Mang trong túi kinh đô , trời Long Thọ
      Huế nghiêng vành nón chậm mắt, chia tay

      TY


      #3
        dza lu kieu 21.09.2010 14:33:23 (permalink)
        0
        Cảm ơn Thương Yêu,
        Rất mừng được đọc lời tâm sự của DH khi ghé thăm nhà. Đã lâu mà không thấy tin trả lời tưởng đâu dh đã quên ! DLK chỉ cho dh nghe… Theo QL 1 đi ra An-hòa- Văn-xá, An-lỗ có dòng sông gần bằng sông Hương đó là sông Bồ. Nghĩa là đi ra phía Bắc 17km
        Sông Bồ xuất phát từ dãy núi Trường sơn, chảy qua Huyện A-sau, Hương-trà, Phong-
        Điền, Quảng-điền và nhập vào sông Hương ở ngả ba Sình trước khi ra biển Thuận-an.
        Nói rõ để dh biết tí xíu về dlk. Năm 1949, gia đình dlk ở phía sau Tòa hành chánh tỉnh
        Thừa thiên, có học lớp Mẫu giáo ở trường Đồng-khánh, vì nghịch ngợm nên lên lớp 5
        Thì lên học ở Terexa Thánh đường Phú-cam.Lớp 3 học ở trường Nam-giao (trước lăng
        Cụ Phan-Bội-Châu) Nhà lúc đó ở cạnh chùa Bảo-quốc. Sau năm 1954, mới trở về quê nội là Văn-xá, cạnh sông Bồ.
        Cảm ơn dh đã cho dlk đọc thêm về Nguyệt-biều, dlk có người em dâu ở trên đó.
        Có mấy bài thơ về Huế cho dh đây…
        Thân mến !
        #4
          dza lu kieu 21.09.2010 14:39:04 (permalink)
          0
          Trai Huế

          Phận anh, trai Huế tiếng đồn
          Ga lăng, lẻo mép… ru hồn đầu môi
          Ra đường, thấy gái mê tơi
          Trườn qua, lượn lại ngỏ lời bướm ong
          Nhiều cô biết tỏng, tòng, tong
          Chị nhà tay bế tay bồng mà anh!
          Nhưng rồi vẫn cứ chối quanh
          Vợ anh “khuất núi !” độc hành từ lâu
          Hay …anh đã có vợ đâu
          Người hàng xóm sợ buồn rầu qua chơi
          Anh trinh tiết lắm em ơi
          Thấy hoa còn sợ hương trời bám theo
          Ôi ! trai Huế thật đáng yêu
          Đời còn miệng tiếng… bao điều đắng cay !
          “Huế đểu” câu nói xưa nay
          Phải chăng con gái còn đầy lòng tham
          Mật ngọt, ruồi nào chẳng ham
          Ruồi nhiều, mật ít tiếng càng xa hơn
          Dzạ Lữ Kiều
          #5
            dza lu kieu 21.09.2010 14:48:11 (permalink)
            0
            Người Xưa 2

            Choàng tay níu Huế đêm mưa
            Câu thơ thức giấc gọi đùa thương nhau
            Tình xưa , trầu lỡ duyên cau
            Nên vôi phơi giữa sắc màu thời gian
            Thầm lòng duyên nợ đa mang
            Nghe năm tháng rụng , phai tàn sắc hương
            Chừ về với Huế thân thương
            Hồn thơ lạc mất bên đường lạ quen
            Phố thị rộng , người quên tên
            Biết tìm mô ngõ trăng lên một thời
            Loay hoay với nhịp tim rời
            Nghe hồn lạc mất bên đời ủ men
            Ước gì tìm được Huế em
            Để tôi ru mãi êm đềm cuộc say
            Ngày mai trả nợ vòng tay
            Tôi cam nhận kiếp lưu đày trăm năm !
            Dzạ Lữ Kiều


            Nhớ

            Đời là một cuộc buồn vui
            Đi theo năm tháng … ngọt bùi – đớn đau
            Con tim phai nhạt sắc màu
            Đêm mòn khắc khoải từng câu ân tình !
            Dzạ Lữ Kiều

            Hương Giang Vọng Khúc

            Rủ em về thăm Huế
            Ngược dòng nước Hương Giang
            Vẵng nghe câu “mái đẩy”
            Đò xuôi khúc chiều vàng …
            “Bến Tuần” sóng nước đây
            Đêm trăng giấc ngủ say
            Bao lữ khách xuôi ngược
            Cầu vượt đã nối tay
            “Điện Hòn Chén” trầm lơi
            Câu “ Chầu Văn” gọi mời
            Sông sâu giòng tím biếc
            Hồn người chợt chơi vơi !
            “Văn – Thánh” lưu bút danh
            Một thời rạng sử xanh
            Đá bia còn trơ đó
            Hồn lưu lạc sao đành !
            “Thiên Mụ” tháp lặng soi
            Bến nước đò nhẹ trôi
            Tà áo dài trong gió
            Như cánh bướm say đời
            Qua bến đò Kim Long
            Cổng xưa phủ rêu phong
            Một thời danh “Tôn Nữ”
            Vua Quan còn đắm lòng
            Về đến bến “Vân Lâu”
            Nước lững lờ sông sâu
            Thuyền em xuôi trăng đó
            Câu hò vẵng đêm thâu !
            Dzạ Lữ Kiều


            Nhớ Thánh Đường
            * Tặng Hiếu – Bến Ngự Huế

            Mưa đêm rỉ rả trên mái tole
            Chừng như từng nhịp thánh ca buồn
            Đưa ta về khung trời kỷ niệm
            Một sáng mờ sương trong giáo đường

            Nhớ mãi ngày xưa … mối tình đầu
            Quỳ gối bên em lời nguyện cầu
            Đẹp duyên hai đứa mùa tao loạn
            Xa chốn biên thùy , vẫn nhớ nhau

            Rồi mùa Xuân ấy lạc mất tin
            Ngôi Thánh đường xưa bóng im lìm
            Em đã ngàn trùng xa cách biệt
            Vết sẹo thời gian khắc vào tim

            Ta đã ru lòng mãi nhiều đêm
            Chừng như nỗi nhớ cũng say mềm
            Em ơi , giọt mắt mùa Thánh Lễ
            Biển tình năm tháng có đầy thêm ?!
            Dzạ Lữ Kiều
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 14:51:54 bởi dza lu kieu >
            #6
              Đóa Hồng Tím 24.09.2010 17:44:23 (permalink)
              0
              Mời anh về thăm quê hương với TY



                              QUÊ  HƯƠNG
                                                       
               
                               giọt sương mai chạy dài theo lá trúc
                               chuyền cánh đào riu rít đám chim sâu
                               gió lướt nhẹ đưa tôi về tuổi ngọc
                               thuở lên mười xa lắc nhớ từ đâu ?
               
                               cụm ngâu trắng, cây thầu đâu ngát tím
                               trời vẫn xanh bên ni Thái Bình dương
                               mùi hoa chanh tưởng thanh trà nhà thím
                               nhớ nhung hoài núi Ngự với sông Hương
               
                               nhành trứng cá nghiêng mình chào hoa khế
                               ngã bóng lên hòn non bộ bơ phờ
                               anh trống thiến đang yêu, ho lấy lệ
                               bờ muà thu đi dưới mấy tàu dưà
               
                               con vện say giấc trưa , nằm liếm miệng
                               mắt thiu thiu mơ gặm miếng xương gà
                               giàn bí rợ hoa đòng đưa cạnh giếng
                               mẹ chờ cha, ngồi trảy thóc với bà....
                               ..........................................................
                             
                               trời quê Nội hắt hiu mong con trẻ
                               mấy mươi năm thành người lớn mất rồi
                               giờ cố nhớ từng âm thanh giọng mẹ
                               bỗng dưng thèm tiếng kẽo kẹt đưa nôi
               
                               mẹ không còn để nghe nôi kẽo kẹt
                               xóm giềng xa, chị tôi đã theo chồng
                               nhớ cây bàng khóc chiều mưa phùn Tết
                               tuổi thơ ngây cởi nghé chạy trên đồng !
               
                                  đônghương
               
              #7
                dza lu kieu 29.09.2010 20:01:56 (permalink)
                0
                Tình nhớ

                Bởi em kẹp tóc ngang lưng
                Nên hồn tôi dõi theo từng bước đi
                Áo dài tung gió thầm thì
                Từng hạt nắng vỡ trên mi cong mềm
                Lượt ngà năm ngón tay tiên
                Em chải lụy phiền qua những mùa trăng
                Tôi, nhặt bao sợi tình giăng
                Buộc vào nỗi nhớ dùng dằng phương em
                Lỡ mai em rẽ đường quen
                Chắc tôi đứng dựa bóng đêm ru thầm
                Mà nghe giọt mật tím bầm
                Hòa theo năm tháng …
                Tận cùng nỗi đau !
                Dzạ Lữ Kiều

                Chuyện ngày xưa

                Nhớ ngày nào em đến thăm tôi
                Cơn mưa chiều ướt đẫm bờ môi
                Chân rón rén bên thềm thầm lặng
                Năm ngón ngà vuốt sợi tóc rời

                Lòng rộn ràng mở cửa đón em
                Tay trong tay chia xẻ nỗi niềm
                Khoảng không gian tưởng chừng quá rộng
                Nép vào nhau nghe nhịp trái tim

                Tôi một đời ốc đảo không tên
                Tưởng chừng như năm tháng lãng quên
                Bỗng đánh thức một chiều em đến
                Nối ân tình từng sợi máu tim

                Em bây giờ xa mãi cánh chim
                Còn nghe chăng tiếng nấc trong đêm
                Lòng xao xuyến khi trời trở gió
                Chuyện ngày xưa… một thoáng bên thềm !
                Dzạ Lữ Kiều
                #8
                  dza lu kieu 06.10.2010 21:52:16 (permalink)
                  0
                  Phận Rêu

                  Ta trôi mãi trên dòng sông hoài niệm
                  Bởi trong tim còn đó những ân tình
                  Giọt nước mắt đã bao lần nhỏ xuống
                  Bằng ngôn từ hai tiếng… nhục-vinh !

                  Đường còn rộng, nhưng tâm người quá hẹp
                  Nên suốt đời chỉ làm bạn với dế giun
                  Cây cỏ vô tình chẳng buồn thân phận
                  Chỉ gió thổi, mây trôi… biết nẽo dừng

                  Ta lây lất kiếp lạc loài rêu tảo
                  Nghiệm lẽ vô thường trong mỗi sát na
                  Nếu một sáng ta trở về cát bụi
                  Có gì đâu … trả hết nợ đó mà !

                  Thôi đừng khắc thời gian vào tim đá
                  Chuyện ngày sau, cũng có thế thôi à !
                  Nước vẫn chảy đều trôi về biển cả
                  Mặt trời lên ắt lặn phía chiều tà …
                  Dzạ Lữ Kiều

                  Hai Câu Lục Bát

                  Chim buồn ngứa cổ hót chơi
                  Lồng vàng, chén bạc … khép đời tự-do

                  Có đi qua những chuyến đò
                  Mặt nước êm ả nỗi lo sóng ngầm

                  Người hiền bàn chuyện thật chân
                  Kẻ điêu ngoa hót trăm lần rổng rang

                  Bước chân lên đỉnh điêu tàn
                  Nghiêng trôi nước mắt, vỡ tràn nỗi đau !

                  Đường trí tuệ, thiếu chuyên sâu
                  Mầm văn hóa rỗng lấy đâu lưu đời ?!
                  Dzạ Lữ Kiều
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 21:58:50 bởi dza lu kieu >
                  #9
                    dza lu kieu 09.10.2010 22:02:20 (permalink)
                    0
                    Khúc Tình Lở

                    Thế nào rồi em cũng đi
                    Cơn mưa cuối Hạ nhiều khi chật lòng
                    Con đường kỷ niệm xưa mòn
                    Theo từng giọt mắt lưng tròng hồ nghi!
                    Tình chỉ đẹp khi chia ly
                    Con tim chạm nụ xuân thì nhạt phai
                    Đường về qua ngỏ trúc mai
                    Chỉ còn in dấu gót hài rêu phong
                    Tôi đành ru mãi tình không
                    Để em say khúc nhạc lòng ngày xa …
                    Dzạ Lữ Kiều
                    #10
                      dza lu kieu 13.10.2010 23:07:06 (permalink)
                      0
                      Ngày về quê

                      Tôi về với Huế đêm mưa
                      Câu thơ lạc giữa sóng đùa Hương giang
                      Đưa tay vớt sợi tình giăng
                      Ô hay! Con nước vùng vằng níu chân
                      Bao năm lê bước phong trần
                      Tìm về quê mẹ, chợt bừng nỗi đau!
                      Huế ơi, nắng dãi mưa dầu
                      Bão chưa kịp hối, lụt sâu tràn về
                      Đau lòng, thắt ruột chân quê
                      Mái nhà chấm nước, bốn bề mênh mông
                      Giọt thầm nghẹn, nuốt vào trong
                      Bên ni, bên nớ… giọng trầm từng đêm
                      Phải chi, nước cạn- nắng lên
                      Tôi đứng bên thềm vọng tiếng …người ơi!
                      Dầu mai cuối nẽo chân trời
                      Trong tôi còn đó, một lời Huế thương!
                      Dzạ Lữ Kiều
                      #11
                        dza lu kieu 13.10.2010 23:25:34 (permalink)
                        0
                        Ngày về quê

                        Tôi về với Huế đêm mưa
                        Câu thơ lạc giữa sóng đùa Hương giang
                        Đưa tay vớt sợi tình giăng
                        Ô hay! Con nước vùng vằng níu chân
                        Bao năm lê bước phong trần
                        Tìm về quê mẹ, chợt bừng nỗi đau!
                        Huế ơi, nắng dãi mưa dầu
                        Bão chưa kịp hối, lụt sâu tràn về
                        Đau lòng, thắt ruột chân quê
                        Mái nhà chấm nước, bốn bề mênh mông
                        Giọt thầm nghẹn, nuốt vào trong
                        Bên ni, bên nớ… giọng trầm từng đêm
                        Phải chi, nước cạn- nắng lên
                        Tôi đứng bên thềm vọng tiếng …người ơi!
                        Dầu mai cuối nẽo chân trời
                        Trong tôi còn đó, một lời Huế thương!
                        Dzạ Lữ Kiều
                        #12
                          dza lu kieu 15.10.2010 18:43:38 (permalink)
                          0
                          Nợ Tình

                          Tôi về nhặt lại mảnh tình
                          Thuở em đánh rớt bên đình ngày xưa
                          Cái thời mưa nắng giao mùa
                          Tình chưa kịp lớn, ý chưa tròn đầy
                          Mắt đời khép nụ thơ ngây
                          Con tim mộng khát khao đầy mùa trăng
                          Nên em còn mãi tình giăng
                          Để tôi đứng dựa tháng năm mong chờ
                          Mai sau… một phút tình cờ
                          Gặp nhau, em bảo rằng chưa lấy chồng
                          Tự dưng …tôi nghẹn cả lòng
                          Nợ tình trả mãi không xong kiếp này!
                          Dzạ Lữ Kiều

                          Ý Tưởng Kép

                          Cuộc đời ta
                          Chưa bao giờ xa bóng
                          Từ ngày cất tiếng oa…oa
                          Đi – đứng – nằm – ngồi …
                          Thảy đều nương tựa
                          Đêm ngày
                          “hình – bóng” đâu xa
                          Nếu một mai
                          Bóng hình cách biệt
                          Thì ta nghĩ rằng:
                          Trời đất đã thăng hoa!
                          Dzạ Lữ Kiều
                          #13
                            dza lu kieu 16.10.2010 21:25:08 (permalink)
                            0
                            Trú Mưa

                            Sáng Ban Mê… mưa dầm như xứ Huế
                            Những con đường nhòe nhoẹt bước chân
                            Em đến lớp tà áo dài thấm ướt
                            Sợ mắt ai nhìn …xót thương thầm!

                            Trời Tây Nguyên ít lần mưa như thế
                            Em đến trường đâu chuẩn bị áo mưa
                            Làn gió nhẹ lay tóc dài rất khẽ
                            Lòng nhủ thầm…Em lớn tự bao giờ?

                            Đôi mắt ấy, đã một lần em bắt gặp
                            Vẫn nồng nàn như nắng ấm vừa lên
                            Bước chân sẻ ngượng ngùng sau tia chớp
                            Chợt thấy hồn mình càng bối rối thêm!

                            Em nào biết hạt mưa giăng trên tóc
                            Năm ngón ngà khẽ chạm giọt cô đơn
                            Em quay lại … ngọn lửa hồng trong mắt
                            Sưởi áo em, cũng bớt lạnh trong hồn!
                            Dzạ Lữ Kiều
                            #14
                              dza lu kieu 17.10.2010 21:50:44 (permalink)
                              0
                              Bên Dòng Lục Bát

                              Khôn ngoan ở chốn chợ đông
                              Dại chi hơn, kiếp đèo bòng người ta!

                              Thói đời xu nịnh, gian tà
                              Sẽ làm đau cả Ông bà, Tổ tiên …

                              Kẻ bất tài, trí thấp hèn
                              Người nuôi chí lớn không quên nghĩa tình!

                              Bến đời còn lắm nhục vinh
                              Nhìn ngày tháng rụng, biết mình biết ta.

                              Bước chân lên chốn phồn hoa
                              Mới hay nếp sống thật thà, chân quê.

                              Có đi qua những cơn mê
                              Bản chất hiện, mới tìm về thiện căn!

                              Đường đời đâu chỉ mặt bằng
                              Lõm lồi, khúc khuỷu, khe sông, núi đồi …

                              Muốn tròn câu … Để làm người
                              Học ăn, học nói, học chơi, học làm…
                              Dzạ Lữ Kiều
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 293 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9