Thơ mới: Tình Yêu
BIỂN ĐÊM Dưới túp lều nhỏ nằm bên bờ Có chàng thi sĩ đang làm thơ Nhìn trời, nhìn biển trong ánh mắt Rồi tâm hồn người ấy rưng rưng. Bầu trời tối nghìn sao lấp lánh Những ánh sao lấp lánh trong đêm Từng con sóng xô bờ cát trắng Để dã tràng xe cát vô công. Ôi! Bờ cát trắng trải dài mãi Cho hàng phi lao vút cao xanh Dãy núi xa xa mờ mịt tối Như dáng người xưa vẫn còn đây. Biển cứ reo bài ca hạnh phúc Tiếng hát du dương như lời ai? Mùi hương biển mặn nồng gay gắt Làm cho lòng thi sĩ thêm cay. Dã Quỳ
Trích đoạn: weflowerss
BIỂN ĐÊM
Dưới túp lều nhỏ nằm bên bờ
Có chàng thi sĩ đang làm thơ
Nhìn trời, nhìn biển trong ánh mắt
Rồi tâm hồn người ấy rưng rưng.
Bầu trời tối nghìn sao lấp lánh
Những ánh sao lấp lánh trong đêm
Từng con sóng xô bờ cát trắng
Để dã tràng xe cát vô công.
Ôi! Bờ cát trắng trải dài mãi
Cho hàng phi lao vút cao xanh
Dãy núi xa xa mờ mịt tối
Như dáng người xưa vẫn còn đây.
Biển cứ reo bài ca hạnh phúc
Tiếng hát du dương như lời ai?
Mùi hương biển mặn nồng gay gắt
Làm cho lòng thi sĩ thêm cay.
Dã Quỳ
chào Weflowerss, bài Biển đêm rất sâu sắc..."Để dã tràng xe cát vô công..."... kiếp dã tràng là phải xe cát thôi
BIỂN ĐÊM Dưới túp lều nhỏ nằm bên bờ Có chàng thi sĩ đang làm thơ Nhìn trời, nhìn biển trong ánh mắt Rồi tâm hồn người ấy rưng rưng. Bầu trời tối nghìn sao lấp lánh Những ánh sao lấp lánh trong đêm Từng con sóng xô bờ cát trắng Để dã tràng xe cát vô công. Ôi! Bờ cát trắng trải dài mãi Cho hàng phi lao vút cao xanh Dãy núi xa xa mờ mịt tối Như dáng người xưa vẫn còn đây. Biển cứ reo bài ca hạnh phúc Tiếng hát du dương như lời ai? Mùi hương biển mặn nồng gay gắt Làm cho lòng thi sĩ thêm cay. Dã Quỳ
DÃ TRÀNG XE CÁT
Bên bờ biển ốc đảo luôn ca hát
Lời bi thương dào dạt sóng cuồng
Biển trong xanh trời thẵm cũng màu xanh
Cùng hoà phối trong lành biển hát
Rồi một ngày tầm dương con sóng bạc
Lạc bời trôi xao xác cánh buồm xa
Biển không ca mưa lệ cứ chan hoà
Dã Tràng ròng rã ngày đêm ra công xe cát
Bờ cát thoai thoải soài xa rồi dạt
Cát Dã Tràng xe mãi uổng công thôi
Mưa ngoài trời hay mưa tự lòng trôi
Tiếng sấm chớp rền vang cơn bão nổi
Người dạo biển bên nhau đầy hạnh phúc
Điệu du dương nhạc trổi theo bước dài
Có ai biết Dã Tràng ray rứt tủi...
Con ốc đảo bên bờ biển lại hát không ngơi !
Galaxies
(Góp vui cùng bạn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 01:24:45 bởi galaxies >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: