BÔNG HỒNG TRẮNG LẶNG IM
huongngoc27@yahoo.co 16.09.2010 21:18:21 (permalink)
0
BÔNG HỒNG TRẮNG LẶNG IM

Bông hồng trắng ai mang đến tặng tôi,
Bất ngờ qúa lòng tôi đâu dám ước?
Căn phòng nhỏ có ngọn đèn thao thức...
Hương nồng nàn hương dìu dịu mong manh.
Chỉ một dòng ngắn gửi, tặng anh.
Tôi ngắm ngía đọc đi rồi đọc lại
Nhưng không sao đoán định ra người ấy
Hoa hồng ơi đừng trách kẻ vô tâm!
Em đi rồi còn hoa cứ bâng khuâng,
Cứ chúm chím để đời tôi mắc nợ
Tôi chỉ có đôi vần thơ nhỏ
Tạ lỗi cÙng em, bông hồng trắng lặng im.
HÀ THÀNH
#1
    huongngoc27@yahoo.co 16.09.2010 21:36:28 (permalink)
    0
    ĐẦY VƠI
    Đêm mưa mặt nước dâng đầy
    Lòng tôi thơ thẩn ngất ngây ven hồ
    Sớm nay trời tạnh nắng khô
    Lòng tôi bỗng lạnh vơi nô nức cười
    HÀ THÀNH
    #2
      huongngoc27@yahoo.co 17.09.2010 09:44:40 (permalink)
      0
      HÌNH NHƯ
      Hình như là...một chiếc lá định rơi...
      Chợt run rẩy níu cành đậu lại.
      Hình như là...bên tôi em đã khóc!
      Và hình như tôi chỉ lặng im.
      Tôi nhủ lòng, tôi tha thứ cho em
      Còn trái tim tôi phải ra vành móng ngựa
      Hình như cây vừa rÙng mình ứa nhựa
      Khi chập chờn chiếc lá cứ định rơi....
      HÀ THÀNH
      #3
        huongngoc27@yahoo.co 12.11.2010 19:56:19 (permalink)
        0
        PHÔI PHA
        Đêm nay dưới ánh trăng thanh
        Em ngồi tính sổ với anh đây này
        Xưa anh thề thốt thật hay
        Bên nhau mãi mãi không ngày lìa xa
        Giờ đây tình đã phôi pha
        Tim đau lạnh héo đoạn xa cõi đời
        Trăng kia ngự ở mọi nơi
        Anh đi khuất nẻo phương trời xa xa
        ....Hà Thành
        #4
          huongngoc27@yahoo.co 12.11.2010 20:00:57 (permalink)
          0
          PHÔI PHA
          Đêm nay dưới ánh trăng thanh
          Em ngồi tính sổ với anh đây này
          Xưa anh thề thốt thật hay
          Bên nhau mãi mãi không ngày lìa xa
          Giờ đây tình đã phôi pha
          Tim đau lạnh héo đoạn xa cõi đời
          Trăng kia ngự ở mọi nơi
          Anh đi khuất nẻo phương trời xa xa
          ....Hà Thành....
          #5
            galaxies 12.11.2010 22:20:24 (permalink)
            0
            Lớ ngớ lơ ngơ mấy mươi giờ
            Lang thang kiếm chữ nấu thành thơ
            Bày ra một mẻ mời thi hữu
            Nhấp nháp cho vui đón đợi mơ

            huongngoc27@yahoo.co



            Thương quá chị Ngọc lạc bước giờ
            Để em dìu nhé nắm tay mơ
            Ráp vần câu ý từ từ nối
            Vần nhớ vần thương đối tứ thơ

            Galaxies

            ( Chủ đề của Cô Ngọc sao giống tên Cô Cô kính yêu của chúng cháu quá ! Nhớ quá ! Hic...)
            #6
              huongngoc27@yahoo.co 12.11.2010 22:58:47 (permalink)
              0
              Bạn hữa quanh ta đẹp tựa hoa
              Thả lời đẹp đẽ ý sâu xa
              Chân tình thắm thiết chung tim đập
              Họa đối thi ca vận nhịp nha
              ( cảm ơn bạn galaxi...đã ghé chơi. mình năm nay 27t gọi Cô...èo già qúa à)
              #7
                galaxies 12.11.2010 23:05:19 (permalink)
                0
                Bạn hữa quanh ta đẹp tựa hoa
                Thả lời đẹp đẽ ý sâu xa
                Chân tình thắm thiết chung tim đập
                Họa đối thi ca vận nhịp nha
                ( cảm ơn bạn galaxi...đã ghé chơi. mình năm nay 27t gọi Cô...èo già qúa à)

                HN


                Vậy mình con nít giống như nhau
                Nhưng em nhỏ ít tuổi chị nào
                Tính ra tới tới 6 tuổi đó
                Thơ em Bằng - Trắc lộn cào cào

                ( Chị Ngọc hơn em 6 tuổi đấy ! He he he )

                Chị đấy là cô giáo phải không
                Nghe anh cả nói Niệm Từ mong
                Nhắn tin Galaxies khoe Cô đẹp
                Xứng lứa vừa đôi đũa thiệp hồng
                Nói thế thì em gọi chị dâu
                Chị ơi đừng gõ* em đau đầu
                Khoanh tay chịu phép giả vờ lỗi
                Chu mõ chạy xa trêu chị ngầu

                (* Nghề dạy học còn gọi là nghề gõ đầu trẻ)

                Galaxies
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 23:25:26 bởi galaxies >
                #8
                  huongngoc27@yahoo.co 12.11.2010 23:32:31 (permalink)
                  0
                  CÙng em đối họa một vài câu
                  Gắn kết tri giao thắt chặt nhau
                  Vẫn biết thơ ca còn học hỏi
                  Ai mà chốc lát hóa tài đâu



                  ....chị cũng mới tập viết thơ thôi. trước chỉ đọc thơ người khác
                  đọc mãi ngại nên cố làm để đàp lại mọi người đó
                  #9
                    huongngoc27@yahoo.co 12.11.2010 23:45:40 (permalink)
                    0
                    Chẳng dám mơ đâu, chẳng dám đâu
                    Em em chị chị thích hơn dâu
                    Là trai chị gả cho em gái
                    Nếu gái thì ta kiếm hộ sau
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9