mua thu
truongtryuen 18.09.2010 17:41:20 (permalink)
0
 Xanh biếc trời mây thu đã sang
Chia tay bạn hữu ngã ba đường
Người đem ánh sáng lên sơn cước
Tôi giữ yêu thương ở xóm làng
Rượu nồng chén cạn men phảng phất
Hoa thắm hương tình vương vấn bay
Bâng khuâng trời đất thay màu mới
Trong ta nỗi nhớ lại vơi đầy.
                                    ( trương truyện
)
 
 
           Trăng xanh
Giữa trời một vạt trăng xanh
Thuyền đong đưa chở nỗi buồn về đâu
Tháng năm một cõi dãi dầu
Vầng trăng náu những nỗi đau của người
Xanh mơ giữa mổt khoảng trời
Buồn vui đi với tháng ngày xanh mơ
Cái tình đâu phải như thơ
Cái nhân đi mãi bao giờ mới xong
Đầy vơi theo theo trọn cõi lòng
Trăm năm còn để niềm riêng hao gầy
Dẫu gần hay đã xa xôi 
Mổt đời trăng vẫn khoảng trời xanh mơ.
                                  
               (trương truyện)
 
 
 
               TRĂNG 
 
long lanh đêm -sương rơi
Thả bóng mình đáy giếng
Trăng mơ hồ lấp lánh
Mênh mông mổt khoảng trời
 
Rồi ngày mai trăng tròn 
Ngày mai -trăng khuyết
Sự đầy vơi tháng năm nào hết
Dưới bóng mình lắm kẻ đam mê !
                      (trương truyện)
 
 
 
       LẼ SỐNG 
 
 
Con nước theo dòng uốn khúc
Chảy về biển cả mênh mông
Con người đi trong cuộc đời
Cùng những vui , buồn để sống
 
Nếu chỉ vui không - lạc lõng
Nếu chỉ buồn không - khổ đau
Hạnh phúc nào khi đạt được
Không từng bất hạnh qua nhiều
 
Lựa chọn mười hai bến nước
Em thành bông hoa tình yêu
Phong trần đời trai muôn nẻo
Anh mang khát vọng làm người
 
Như sông chảy về với biển
Như anh với em thế thôi!
                             
                         ( trương truyện)
 
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 17:46:51 bởi truongtryuen >
#1
    truongtryuen 22.09.2010 14:23:04 (permalink)
    0
    không lời

    Em đi qua tôi-qua tôi
    Một chiều thu bâng khâng
    Mưa như còn day dứt
    Mưa! nỗi lòng giăng giăng

    Con đường xưa giờ vắng
    Dấu chân ai bồi hồi
    Tiếng ve nào chợt hát
    Bản tình ca không lời.

    trương truyện
    #2
      truongtryuen 22.09.2010 14:24:09 (permalink)
      0
      không lời

      Em đi qua tôi-qua tôi
      Một chiều thu bâng khâng
      Mưa như còn day dứt
      Mưa! nỗi lòng giăng giăng

      Con đường xưa giờ vắng
      Dấu chân ai bồi hồi
      Tiếng ve nào chợt hát
      Bản tình ca không lời.

      trương truyện
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9