Nét Thu.
trần văn lợi 19.09.2010 09:59:05 (permalink)
0
NÉT THU
 
Bàn chân ngọc bước thu qua
Trong veo giếng nước em ra chở tình
Con em trai gái đều xinh
Vóc trai Bạch mã, gái hình Hương giang
Bắc Nam hai nẻo đôi đàng
Vai Trung em gánh dịu dàng anh nâng
Thênh thang ngọn sóng bâng khuâng
Sông sâu biển rộng sóng lừng
Chèo bôn ba mãi bao từng thời gian
Đông Phong là gió xứ Hàn
Hoa trà phải khép, luận bàn thế nhân
Gần xa xa cách mà gần
Anh em ta vẫn chung sân khác nhà
Mái thiên thai tuyết sương sa
Hồng đêm lửa đỏ Núi Bà cuối non
Thu bao nhiêu nét vẫn còn
Tròn như mặt ngọc soi hòn Tam Thanh
Quê em rộng đẹp như tranh
Quê anh gấm vóc thu xanh em về.
                                            BMT tháng 9/2010
                                                           Tác giả: Tùng Lâm
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9