Nhân ngày rằm tháng bảy - Ngày Xá tội vong nhân,Xuân Hòa làm mấy bài thơ tỏ lòng biết ơn đến các hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc
Tôi thấy rất nhiều những bóng ma
Rủ nhau đi dưới bóng trăng tà
Những người ngã xuống xuân năm ấy
Tụ tập nhau về giữa đảo xa
Oan hồn lính Việt ở trên mây
Gió thổi liên miên lắm đọa đầy
Chỉ biết hôm nay rằm tháng bảy
Hãy về dương thế, hãy về đây !
Tháng bảy trăng rằm soi thế gian
Sóng xô từng khúc nhạc điêu tàn
Vòng tròn bất tử đan tay nắm
Những bóng ma về cuối đảo hoang
Có cánh chim trời cuối đảo xa
Sao không quay lại với quê nhà
Nơi đây sóng vỗ từng cơn lạnh
Đảo mất đi rồi,chim xót xa
Anh người lính đảo của nước ta
Bữa ấy anh đi chẳng về nhà
Hóa thành ma biển,nơi xa lạ
Để ám quân thù bọn Hán Hoa
Bóng của anh tôi đã khuất rồi
Những người trần thế tiếc không thôi
Anh đi thanh thản,bình anh nhé
Còn chúng em đây giữ biển trời
Tổ quốc nghìn đời mãi ghi công
Những đứa con ngoan giống Lạc Hồng
Nghìn năm hậu thế tri ân mãi
Những người ngã xuống vì non sông
Anh ơi xin hãy mỉm cười
Một người ngã xuống triệu người đứng lên
“Chủ quyền 88” không quên
Các anh mãi mãi lưu tên sử vàng
Xuân Hoà
Tàu HQ 501 đang thực hiện nhiệm vụ Chủ Quyền 88 (CQ 88)
CHIÊU HỒN LÍNH THUỶ
Vần thơ tôi đến với đảo xa
Đón tôi rộn rịp nhiều bóng ma
Liệt sĩ ghi công mùa Xuân ấy
Tụ tập hồn về dưới trăng ngà
Thiêng linh lính thủy tận trời mây
Tàu gió đưa hồn về một ngày
Để kịp ngày Rằm trăng tháng Bảy
Ngự thuyền dương thế đông đủ đầy
Trăng sáng đêm Rằm chói nhân gian
Nhạc trỗi ngân vang khúc điệu đàn
Nối vòng tay lớn hồn bất tử
Quốc ca vang vọng khắp đảo hoang
Hồn thiêng chim trắng vờn đảo xa
Đang bay thẳng tiến về quê nhà
Nhấp nhô sóng vỗ vào cát mịn
Thiêng linh giữ đảo bản trường ca
Hỡi anh lính thủy của nước nhà
Tiễn anh trống giục tiến bờ xa
Tử vong biến thành ma mọi ngả
Hồn ám giặc thù lũ Hán Hoa
Dáng anh đứng thẳng cao ngất trời
Tim người trần thế khắc ghi đời
Nối gót anh đi, em tiếp bước
Chung lòng giữ chặt biển trùng khơi
Anh đi Tổ Quốc khắc ghi công
Kiên cường khí phách giống Lạc Hồng
Trăm năm sử sách tri ân mãi
Các anh hùng vị Quốc vong thân
Hy sinh anh vẫn mỉm cười
Người vừa ngã xuống, tiếp người đứng lên
Dân tộc không bao giờ quên
Tên anh được khắc lên trên sử vàng
Đỗ Hoàng Quân
Chiêu hồn Lính Thuỷ thật là hay
Hương đốt khói lên lan toả đầy
Di ảnh anh hùng bất khuất Việt
Ngàn đời để lại tiếng thơm này
Ngọc Mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 23:32:48 bởi NGOCMAI99 >