TÌNH THƯ 
   
  Như đang đứng giữa cơn mưa 
  Tình ai tưới cánh đồng thưa xanh màu 
  Ngỡ ngàng tựa giấc chiêm bao 
  Có phải ta đã vừa vào bến mê 
   
  Ngỡ rằng tình chẳng lối về 
  Cuộn tròn mộng ảo, sơn khê gửi nhờ 
  Hong phơi cho héo cơn mơ 
  Chôn sâu đáy mộ, hồn thơ yên nằm 
   
  Lời ai hẹn ước trăm năm 
  Ai biết sự thật còn nằm ở đâu 
  Nhưng lời Người đã chuốt trao 
  Cũng ấm lòng kẻ lao đao chợ đời 
   
  Người ơi, xin có đôi lời 
  Cảm ơn Người nói trọn đời bên nhau 
  Duyên nợ còn ở mai sau 
  Giờ xin hãy giữ tình vào yêu thương 
   
  ................................................ 
  
 
   Ta mong giữ mãi vấn vương,
 
Từ tình yêu đó, miên trường không quên!
 
Về trên cổ tháp cung đền,
 
Hoang vu ngày cũ, chênh vênh yên hà.
 
Thoảng cuồng triều sóng hương xa.
 
Vòng môi huyền mộng, tay ngà hiến dâng.
 
Mù sương chìm khuất ánh trăng,
 
Ngõ hồn đêm lạnh, đôi hàng nến chao.
 
Đưa ta đến chốn mơ nào?
 
Ngưỡng trên nhân ái, cửa vào thương yêu.
 
Mắt trong môi thắm mỹ miều,
 
Qua tầng liễu diệp, ngọc ngà thanhcao. 
   
  lethutrang