NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 65 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 965 bài trong đề mục
duonglam 23.12.2010 05:07:27 (permalink)
0


Cám ơn lethutrang đã ghé thăm trang thơ DL , rất vui vẻ đưọc đón chào các bạn...



CHÚC LTT VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ ĐẸP TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA...
lethutrang 23.12.2010 12:18:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: duonglam


MƯA HOA

Ai bảo mưa không là hoa?
Em về xoã tóc tắm mưa sa ,
Mưa rơi trên áo em trên tóc...
Anh ngở em là  những đoá hoa...

Dương Lam


lethutrang mến chào DƯƠNG LAM.
Lén vào Tình Ta Vạn Lý Trường Thành trộm thơ Dương Lam chút xịu
Mong được làm quen.


Giọt mưa anh bảo là hoa
Không đâu là giọt ngọc ngà
Mưa rơi trên vai trên tóc
Long lanh hạt mưa ngàn xa

Ai ngắm em ngỡ đóa hoa
Thẹn thùng, em dấu ngày qua
Hạt mưa vẫn tìm thong thả
Hạt mưa mơn trớn tình ca

lethutrang

lethutrang 23.12.2010 12:20:01 (permalink)
0

quote:

Cám ơn lethutrang đã ghé thăm trang thơ DL,rất vui vẻ được chào đón các bạn...

CHÚC LTT VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ ĐẸP TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA...



CHÀO DƯƠNG LAM

lethutrang tặng DƯƠNG LAM vài câu làm quen nhé


Gửi về thi sĩ mùa thu
Chút ngưỡng mộ, chút ưu tư trong lòng
Thơ Người Thu rất mênh mông
Chân thành biết có nhiều không hỡi Người?
Diễn đàn chân bước vào chơi
Làm quen kết bạn ta mời thơ ca
Tất cả có phải là nhà
Tất cả ta có cỏ hoa chất đầy

Đông về có gió heo may
Đều cho cảm tưởng mỗi ngày dần trôi
Dù rằng đã rất xa xôi
Rất mong ngồi lại cùng mời hoà thơ

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 13:39:37 bởi lethutrang >
duonglam 23.12.2010 13:46:22 (permalink)
0
quote

Gửi về thi sĩ mùa thu
Chút ngưỡng mộ, chút ưu tư trong lòng
Thơ Người Thu rất mênh mông
Chân thành biết có nhiều không hỡi Người?
Diễn đàn chân bước vào chơi
Làm quen kết bạn ta mời thơ ca
Tất cả có phải là nhà
Tất cả ta có cỏ hoa chất đầy

Đông về có gió heo may
Đều cho cảm tưởng mỗi ngày đã trôi
Dù rằng đã rất xa xôi
Rất mong ngồi lại cùng mời hoà thơ

lethutrang




CÁM ƠN MÙA THU
 
 
 Xin cám ơn Em mùa thu,
Cho ta một chút ưu tư trong lòng.
Cõi thơ ôi rất mênh mông,
Ý thơ thôi  cũng mênh mông như người.
Diễn đàn là một sân chơi ,
Thơ, em, trăng, bạn -cùng ngồi hát ca.
Tất cả đều cũng là nhà,
Tất cả đều cũng là hoa hương đầy.
 
Dù cho Đông có heo may,
Thì sân chơi cũng mỗi ngày mỗi vui.
Dù cho đời có xa xôi ,
Thì Ta vẫn hẹn Trọn Đời Với Thơ…
 
Dương Lam
 




lethutrang 23.12.2010 14:12:50 (permalink)
0
CÁM ƠN MÙA THU
 
 
 Xin cám ơn Em mùa thu,
Cho ta một chút ưu tư trong lòng.
Cõi thơ ôi rất mênh mông,
Ý thơ thôi  cũng mênh mông như người.
Diễn đàn là một sân chơi ,
Thơ, em, trăng, bạn -cùng ngồi hát ca.
Tất cả đều cũng là nhà,
Tất cả đều cũng là hoa hương đầy.
 
Dù cho Đông có heo may,
Thì sân chơi cũng mỗi ngày mỗi vui.
Dù cho đời có xa xôi ,
Thì Ta vẫn hẹn Trọn Đời Với Thơ…
 
Dương Lam



Chào DƯƠNG LAM, lethutrang xin phép tiếp nhé


Ừ cùng tô điểm cho thơ
Anh, Tôi, Em ,Bạn từng giờ gặp nhau
Chuyện trò thơ gửi thơ chào
Quên bao phiền muộn từng vào hanh hao
Thu, đông, xuân, hạ mùa nào
Cũng tô cũng điểm đẹp màu lá hoa
Trăng, sao, mây, nước hoà ca
Vẽ nên nhiều bức tranh hoà vấn vương
Bước chân trên những dặm trường
Cùng thơ rong ruổi gửi thương gửi tình

Cảm ơn người bạn không hình
Từ trong cõi ảo gửi nghìn tình thân
Quay về lòng chẳng ngại ngần
Vì tin có bạn thơ cần có nhau

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 15:51:52 bởi lethutrang >
lethutrang 23.12.2010 17:08:19 (permalink)
0
quote:

BUỒN NÀO CHƯA VƠI.

Con sóng cuốn rong rêu vào lòng biển!
Chẳng còn chi, dù nhỏ nhặt một điều.
Ta đã mất và quên ngày ước hẹn.
Nên cuộc tình vỡ vụn, gió mưa xiêu.

Nước sẽ mãi chìm trong mùa bảo lạnh.
Nỗi cô đơn, khuất lắng bước bên đời.
Tim buốt giá, hồn vươn cao chấp cánh.
Nghe thì thầm, lời sóng bể không vơi.

Tình yêu mong, nhưng có bao giờ tới?
Vòng tay ôm khoảng trống, tự làm quà.
Trăm năm đến, ngàn năm đi, khoát khoả.
Mặt hồ thu, giữ được áng trăng qua?

Để đêm nay ngồi chờ sương ủ lá.
Từng giọt rơi, như nước mắt nhũn sầu.
Ta cúi xuống nghe niềm đau đến đậu,
Hoá ân tình sưỡi mộng, thoáng bóng câu.

Tường mơ xưa, nay bìm rơi đổ dậu.
Thơ đi hoang khơi rủ bước song hành.
Cho trở lại đền xưa, cung miếu cũ.
Chờ ai ban một cơn nắng khô hanh?

Đêm miên du, miệt mài mây gió lạnh.
Chiều mưa thu se sắt, tím băng hồn.
Ở nơi đó, mùa nào giăng trên tóc?
Thay giùm ta, trao gởi đến nụ hôn.

Nỗi buồn đây, từng ngày qua lẫn trốn.
Phiêu diêu trôi tìm nhặt bóng xuân thì.
Nghe gió núi hát lời ca quyến nhủ.
Đã buồn gì? Mà lệ ướt đuôi mi.

HUỲNH THỌ MỸ
2010




Chào HUYNHTHOMY

BUỒN NÀO CHƯA VƠI của bạn hay quá.
lethutrang không đủ trình độ để hoà cùng bạn.
Giờ chỉ mến tặng bạn bài thơ sau nhé



KHÚC HẢI HỒ

Bụi hải hồ còn níu bước chân đi
Bao sông biển đâu sá gì sương gió
Buổi ra đi cổng còn đang mở ngỏ
Bỏ hoài mơ, vầng trăng tỏ, xuân thì

Cùng xa xôi, nỗi niềm riêng phỉ chí
Áo bạc màu, lòng còn nghĩ đường xa
Núi cao qua, biển rộng cũng từng qua
Chân phiêu lãng thèm ngân nga sông núi

Bước chinh nhân lòng có đang vướng bụi
Thầm hẹn câu vài buổi nữa ta về
Nhưng còn đây chân níu bước sơn khê
Cho mong nhớ lại bộn bề mong nhớ

Từng mùa qua, Thu, Đông, Xuân, Hạ mở
Vẫn chưa tìm giữ bước lỡ hoang mê
Gió trăng không thao thức đợi bên lề
Chỉ liễu rũ là còn về lữ thứ

Ngân nga khúc hành trình tâm sự
Gửi trao về thềm vắng tự bao giờ
Phiêu diêu rồi tìm nhặt lại thờ ơ
Xuân thì có còn nghe chờ vô vọng

lethutrang
trần như chuyên 23.12.2010 18:25:47 (permalink)
0
KHÔNG

Nắng hè đổ lửa, đông không tới
Mặt trời đong đưa mãi xa khơi
Ngại ngùng, dè dặt thu gợi hỏi
Bao giờ xuân mới hợp thành đôi?
..................
lethutrang


Mình hòa với bạn nhé!

XUÂN ĐỜI

...
Trái tim thắm mãi giữa dòng đời
Hòa giọt ban mai vụt rạng ngời
Luồn vào sức nóng trong trời hạ
Nở thành lỗ hổng xuyên qua đông.

Ai tặng cho ta một bông hồng
Nhỏ nhoi sưởi ấm cõi mênh mông.
Ong bướm rộn ràng hương sắc mới
Ngút ngát trời, xanh tiếng chim ca.

Bốn mùa xôn xao gió, trăng, hoa
Dào dạt đường mây mở lối xa
Hạ mát, thu vui, đông không lạnh
Quanh năm xuân vẫn ở quanh ta.

Đó đây vang khúc hát đậm đà
Mà hồn dâng sóng dậy phong ba
Còn những sầu đau, buồn nhân thế
Vẫn ngóng tin xa, vẫn lặng thầm.

Lời nguyện cầu cốt tự cõi tâm
Tâm không tịnh lòng sao trong sáng
Năm tháng reo vui, đời tỏa rạng
Một chuỗi ngày thanh đạm là xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 18:33:20 bởi trần như chuyên >
lethutrang 24.12.2010 01:55:01 (permalink)
0
quote:

Con ga nhỏ mõi mòn như đứng đợi,
Dáng vỏ vàng gầy guộc bóng chiều xa...
Ta từ đó xin làm con tàu nhỏ,
Ghé thăm Em từng năm tháng... la đà......

Dương Lam



Từng con tàu ra đi không mong đợi
Bến ga sầu đâu vợi nỗi buồn xa....
Đừng ước chi bóng con tàu nhỏ
Gợi chạnh lòng hiu hắt với...la đà....

lethutrang
lethutrang 24.12.2010 02:21:15 (permalink)
0
quote:

Ai bảo nắng không là hoa ?
Em ngồi chải tóc dưới hiên hoa...
Nắng hôn lên má em lên tóc ,
Anh bảo Em là những cánh hoa......

Dương Lam



Con nắng cợt đùa dưới thềm hoa
Em buông tóc xoã thoảng hương hoa...
Ve vãn nắng vờn lên suối tóc
Anh ngỡ như hồn anh nở hoa....

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 02:51:14 bởi lethutrang >
lethutrang 24.12.2010 03:51:05 (permalink)
0
ĐỜI PHIÊU LÃNG

Đời phiêu lãng gửi mây trời gió biển
Mong về đây hiển hiện một hình hài
Bóng trăng quê còn mãi đợi ngày dài
Sao tăm cá vẫn miệt mài sương gió

Biển bâng khuâng mỗi từng chiều ráng đỏ
Đang bộn bề những lời tỏ muộn màng
Sóng vỗ bờ, sóng gào nổi rền vang
Thuyền không bến đã tách đàng, rẽ sóng

Bờ cát trải mênh mông xa rộng
Biển ôm vào trong lòng biển mù khơi
Chở bao nhiêu giông tố của cuộc đời
Cho gầy guộc quả tim hồng nguyệt lạnh

Hàng dương xanh rủ nhau vào hiu quạnh
Cô đơn trong từng nỗi lạnh hoang lòng
Chẳng xạc xào, chẳng hờn gió mùa đông
Đang hùng hổ, đang ầm ào, đến vội

Trong hoang vu, bóng lẻ loi  chiều vợi
Dõi mù khơi hình ảnh mỗi con thuyền
Mãi đi vào vùng vũng xoáy cô miên
Mà thương nhớ vẫn triền miên, đứng đợi

lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 04:11:38 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 24.12.2010 04:38:07 (permalink)
0
quote:

NHIỆM- MẦU


Ta gặp Em từ Tinh- Tú xưa ,
vành môi e ấp nụ- hôn- đầu...
Vầng Trăng e- lệ từ muôn kiếp...
chứng ngộ tình Ta cũng nhiệm mầu...

Dương Lam




Em là tinh tú tự ngàn xưa
Thánh thiện nụ hôn gửi lần đầu...
Cho trăng chở thẹn về một kiếp...
E ấp tình em hoá nhiệm mầu....

lethutrang

Nguyên Hoang 24.12.2010 05:04:03 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

quote:

Con ga nhỏ mõi mòn như đứng đợi,
Dáng vỏ vàng gầy guộc bóng chiều xa...
Ta từ đó xin làm con tàu nhỏ,
Ghé thăm Em từng năm tháng... la đà......

Dương Lam



Từng con tàu ra đi không mong đợi
Bến ga sầu đâu vợi nỗi buồn xa....
Đừng ước chi bóng con tàu nhỏ
Gợi chạnh lòng hiu hắt với...la đà....

lethutrang




Em đứng đợi, con tàu xưa hồi bến.
Ta về đây xây dựng, lại cung đền.
Để chứa cả hồn thơ Em lai láng.
Tặng cho đời và tặng cả riêng tôi.

Những dòng thơ chạnh lòng kẻ xa xôi,
Ôm nỗi nhớ gởi về đêm, ngày đợi.
Dẫu nơi nao, gió vẫn chuyển đưa tới.
Lời thân thương gây cảm xúc bồi hồi.

Sân ga lạnh, toa tàu chứa nồng ấm.
Cho vòng tay, ôm khách đợi bao ngày.
Tàu ngưng bánh, không còn rời bến nữa.
Môi nhạt hôm nào, tô lại son phai.
...........

nguyên hoang
12/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 07:25:42 bởi Nguyên Hoang >
Huynhthomy 24.12.2010 07:03:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

ĐỜI PHIÊU LÃNG

Đời phiêu lãng gửi mây trời gió biển
Mong về đây hiển hiện một hình hài
Bóng trăng quê còn mãi đợi ngày dài
Sao tăm cá vẫn miệt mài sương gió

Biển bâng khuâng mỗi từng chiều ráng đỏ
Đang bộn bề những lời tỏ muộn màng
Sóng vỗ bờ, sóng gào nổi rền vang
Thuyền không bến đã tách đàng, rẽ sóng

Bờ cát trải mênh mông xa rộng
Biển ôm vào trong lòng biển mù khơi
Chở bao nhiêu giông tố của cuộc đời
Cho gầy guộc quả tim hồng nguyệt lạnh

Hàng dương xanh rủ nhau vào hiu quạnh
Cô đơn trong từng nỗi lạnh hoang lòng
Chẳng xạc xào, chẳng hờn gió mùa đông
Đang hùng hổ, đang ầm ào, đến vội

Trong hoang vu, bóng lẻ loi  chiều vợi
Dõi mù khơi hình ảnh mỗi con thuyền
Mãi đi vào vùng vũng xoáy cô miên
Mà thương nhớ vẫn triền miên, đứng đợi

lethutrang

R



Xin gởi lời cám ơn nhà thơ Lê Thu Trang, đã dành nhiều thì giờ vào thăm và để lại nhiều bài thơ
hây, phải nói cảm phục cho sức sáng tác dồi dào không ngưng nghĩ củaChị, NH đa tạ.
Nên cố gắng đáp lễ.

Người đứng đó, đợi chồng trăm năm trước.
Hồn bâng khuâng gởi lại đến bây giờ.
Từ vũng xoáy, không kéo thuyền quay lại.
Cõi phù vân nầy, không phụ, cho mơ!

Con trốt nhẹ, nhưng chẳng phải hững hờ.
Vẫn thầm lặng, mang vờn quanh, nỗi nhớ.
Quả tim hồng, có vòng tay muôn thuở.
Phương mù khơi, giữ mãi nguyện ban sơ.

Những con sóng trùng dương còn vương nợ.
Một cuộc tình, vay mượn ở nhân gian.
Miền xa xôi luôn gởi gió mây ngàn.
Bóng tăm cá, chim trời sẽ hợp phố.

Nếu lòng thành, trời mãi cho tương ngộ.
Thân thương trao, tri âm đó mặn mà.
Lớp sóng dữ, vào tận bờ, buông thõng.
Quên quay hồi, về lòng biển bao la.

Ta trở lại chốn xưa, thay đổi ngả.
Đường hoang liêu hồi bóng sẽ mượt mà.
Những con ngõ trải dài bằng nhung nhớ.
Sẽ xoá mờ hiu hắt của năm qua.

Nguyên Hoang
23/12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 07:05:10 bởi Huynhthomy >
lethutrang 24.12.2010 15:21:26 (permalink)
0
HOANG LẠNH

Bâng khuâng quá, không thể nào chợp mắt
Nỗi ưu tư mãi quặn thắt nao lòng
Nghĩ cuộc đời sao lạ quá mênh mông
Trong hiu hắt vẫn đầy đồng niềm nhớ

Từng đoạn đời trôi hoài trong hơi thở
Sắt se lòng, mang dang dỡ tặng trao
Bao lâu rồi không có được câu chào
Sao nghe tím đang ào vào hoang lạnh

Đâu có hiểu từng cỗ xe ương ngạnh
Mãi chạy sâu đổ cô quạnh thêm đầy
Biết bao giờ mới tìm lại ngàn mây
Điểm rực rỡ dưới hàng cây tràn nắng

Đã xa xôi, đã đưa cho thinh lặng
Sao mãi tìm cho đong nặng tình phai
Ước liêu trai còn thao thức u hoài
Ngàn sau nữa thiên thai bao giờ đến

lethutrang


lethutrang 24.12.2010 15:44:42 (permalink)
0
TÌNH XUÂN !

Chiếc lá cuối thu rời cành
Nỗi niềm run rẩy hóa thành lời ca
Em từ sâu thẳm bước ra
Mang theo hơi thở bao la mây trời.

Đại ngàn ru giấc biển khơi
Bồng bềnh vô định tìm nơi hẹn thề
Từ trong huyết mạch, sơn khê
Tháng ngày lưu lạc bên lề đại dương.

Sương bạc nhòa dấu con đường
Có trải qua khúc đoạn trường mới đau.

Thôi em nhé hãy lau nước mắt
Đừng để rơi, biển mặn thêm lên.
Cuối đường mây ai đã gọi tên
Ngược hướng mặt trời về sông suối
Biển ngàn năm vẫn còn tắm gội
Rửa sạch cơn sầu tháng năm trôi.

Vầng hải đăng đã thức dậy rồi
Trăng sao sẽ rạng ngời lên tiếng
Rợp trời cánh hải âu bay liệng
Âm vang trong bến mộng vang ngân.

Đã nghe tiếng gió ngày xuân
Lặn nơi tiềm thức hóa thân tâm hồn
Chồi non thao thức, bồn chồn
Trào dâng lớp lớp sóng cồn mộng mơ !




CẢM ƠN

Cảm ơn Người, đã tặng thơ
Từ nơi muôn kiếp thả mơ bên đồi
Cảm ơn cả ánh sao trời
Cho ta diện kiến bao lời thân thương
Cảm ơn những dặm đường trường
Xa xôi mà ngỡ vẫn thường kề bên
Cảm ơn hết nỗi chênh vênh
Chở dùm tâm sự đến bên với Người
Thư thả xin cả đất trời
Cho nhiều hoài mộng từ lời thơ ca
Cảm ơn nghìn những mặn mà
Cảm ơn trọn vẹn, đậm đà tình thân

lethutrang
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 65 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9