 
    
  
    
    
    
        
        
     NGÀY MAI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              lethutrang mến chào DƯƠNG LAM  
   lethutrang có chút sắc thu tặng Dương Lam kỷ niệm nhé  
     
     
   SẮC THU DƯƠNG LAM  
     
   Nắng thu long lanh nhớ  
   Bỡ ngỡ chút xôn xao  
   Gửi ai nhẹ câu chào  
   Nơi thu vào yên ngụ  
     
   Trải dài trang thơ cũ  
   Từng thu rủ hanh hao  
   TIỄN THU mới ngày nào  
   Cho cành cao chiết lá  
     
   TIẾNG HÁT MÙA THU đã  
   Chở cả áng thơ buồn  
   Mùa sang thu cuộn cuồng  
   Chảy vào trong buồng nhớ  
     
   Nỗi niềm thu dang dỡ  
   Hơi thở vẫn nồng say  
   Còn mãi với tháng ngày  
   Từng đổi thay kiếp đợi  
     
   Hỡi mùa sao vời vợi  
  TƯƠNG TƯ MÙA THU ơi 
  Sắc nắng thôi phơi phới 
   DUNG NHAN MÙA THU vơi  
    
     
   lethutrang  
     
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 20:26:49 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHÔNG ĐỀ 
   
  Chút bâng khuâng nồng lên trong môi mắt  
   Gửi yêu thương vào những tháng năm dài  
   Bao tin yêu có dâng hiến ngày mai  
   Cho xuân hưởng những tháng ngày hạnh phúc  
     
   Người xa xăm có bao giờ thao thức  
   Vì tình yêu có thưc sự đi tìm  
   Ánh mai hồng rực sáng tận đáy tim  
   Trong nỗi nhớ có vương niềm cay đắng  
     
   Chờ đợi ai với u hoài thinh lặng  
   Dõi mắt tìm trong quạnh vắng mù khơi  
   Tình yêu sao không thốt được nên lời  
   Hay muộn trễ vì bể dâu nhân thế  
     
   Chút buồn thương cho vấn vương vị nể  
   Có phải không còn một lối đi về  
   Những gập ghềnh theo từng bước sơn khê  
   Hay giông bão vẫn đang kề cận đó  
     
   lethutrang  
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Bao giờ lại được cho vơi ?  
   Trang ơi! Em có cho lời gì không ? 
               Vầng trăng khoắc khoài mong chờ     Giữa bầy sao nhỏ, ngẩn ngơ bóng hình     Đêm đêm vọng nhớ ân tình     Xa xôi mộng ảo, sao mình lại mơ?          Bâng khuâng rót chén bơ vơ     Uống vào cho tỉnh tình thơ nhớ hoài     Lòng muốn phơi hết thu phai     Cho ngày dài chẳng còn say nỗi sầu     Nhưng rồi muốn giữ thương đau     Cho tim máu đỏ nóng bầu yêu thương          Giữa đêm cô tịch khiêm nhường     Vọng về bóng nhạn, biệt đường chân mây          lethutrang     
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Trăng thanh rót mãi u hoài  
   Sao đêm ray rứt ngày dài chờ mong  
   Mây buồn than thở cõi lòng  
   Thềm hoa rộng mở, đón Đông, không về  
     
   Mưa say uống cạn lời thề  
   Gió bâng khuâng thổi, bốn bề, còn ai?  
     
   lethutrang  
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  GIẤC CHƯA TRÒN 
   
  Bâng khuâng quá, không thể nào chợp mắt  
   Nỗi ưu tư mãi quặn thắt nao lòng  
   Nghĩ cuộc đời sao lạ quá mênh mông  
   Trong hiu hắt vẫn đầy đồng niềm nhớ  
     
   Từng đoạn đời trôi hoài trong hơi thở  
   Sắt se lòng, mang dang dỡ tặng trao  
   Bao lâu rồi không có được câu chào  
   Sao nghe tím đang ào vào hoang lạnh  
     
   Đâu có hiểu từng cỗ xe ương ngạnh  
   Mãi chạy sâu đổ cô quạnh thêm đầy  
   Biết bao giờ mới tìm lại ngàn mây  
   Điểm rực rỡ dưới hàng cây tràn nắng  
     
   Đã xa xôi, đã đưa cho thinh lặng  
   Sao mãi tìm cho đong nặng tình phai  
   Ước liêu trai còn thao thức u hoài  
   Ngàn sau nữa thiên thai bao giờ đến  
     
   lethutrang  
   
  				 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  TRỞ VỀ 
   
  Trở về từ kiếp lá khô 
  Vụng dại đan xen từng giờ 
  Kiếp này ai cho bỡ ngỡ 
  Ngàn sau ai tặng hững hờ 
   
  Chiếc lá cuối thu rụng đổ 
  Mong nhớ vào cõi hư vô 
  Ai gieo sắt se thương nhớ 
  Ai chở mộng vỡ bên đời 
   
  Thu đến thu đi vời vợi 
  Còn ai để đợi mùa vàng 
  Bóng ai khuất nẻo quan san 
  Nỗi niềm càng mang hoang lạnh 
   
  Trở về với miền cô quạnh 
  Thao thức hằn dấu thững thờ 
  Bao lá thu từng mong nhớ 
  Bây giờ xao xác bơ vơ 
   
  Không gửi dòng mơ đến mở 
  Ngăn cách hơi thở mặn nồng 
  Cho nỗi lòng vào khoảng trống 
  Cho đông giông bão đổ về 
   
  Trở về từ cõi lê thê 
  Trở về từ cõi hoang mê 
  Trở về...... 
  Trở về...... 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  NIỀM ƯỚC XA XÔI 
   
  Tôi ước là áng mây trời rong ruổi 
  Cho cô đơn không theo đuổi tâm hồn 
  Trên đường đời cuốn theo những lối mòn 
  Còn hạnh phúc vẫn trong cơn say ngủ 
   
  Tôi ước tôi xác thân nhành liễu rũ 
  Đêm từng đêm cùng trăng gió hẹn thề 
  Bước hoang mê còn có nẻo đi về 
  Nên quay quắt không cận kề nỗi nhớ 
   
  Tôi ước tôi là tà dương muôn thuở 
  Để tìm cho chút le lói ân tình 
  Và những gì có tên gọi niềm tin 
  Xin hiển hiện ánh bình minh rực rỡ 
   
  Bao ước mơ quyện hoà trong hơi thở 
  Dẫm niềm tin còn xé nát tâm hồn 
  Những thương yêu luôn tìm đến dập dồn 
  Bao lâu nữa mới thôi hôn nuối tiếc ? 
   
  Tình yêu đến tình yêu đi mải miết 
  Dâng trong tim bao nghiệt ngã đau lòng 
  Máu chuyển màu cho dòng chảy long đong 
  Cho sự sống vướng trong vòng khổ luỵ 
   
  lethutrang  
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 03:27:59 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIỀU PHAI NẮNG 
   
  Chiều nay nắng phai màu nhớ 
  Gió mơn chẳng đỡ ưu phiền 
  Hàng me chìm mộng triền miên 
  Lặng yên lắng nghe tiếng thở 
   
  Chiều phai nắng cài khung dở 
  Bàng bạc như lỡ cung thường 
  Gió mang niềm thương vất vưởng 
  Nhàn nhạt hoang tưởng màu phai 
   
  Chiều nay ai mắt lệ cay 
  Nhớ nhung lại bày ra đó 
  Nắng vào làm sao tường tỏ 
  Mưa vào lại nhỏ lệ sa 
   
  Tình yêu những chuyến xe qua 
  Hằn sâu ngọc ngà rung cảm 
  Ngỡ tình là muôn tấm thảm 
  Ngỡ tình thưởng lãm muôn màu 
   
  Chờ đợi cho đến mùa sau 
  Màu yêu, màu thương gợi mở 
  Cho nắng đừng phai dang dỡ 
  Cho gió che đỡ ưu phiền 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              EM VỀ  
     
   Em về từ những mùa phai  
   Em về mang mãi chua cay đắng lòng  
   Em về gói những ước mong  
   Em về chôn cả nỗi lòng vấn vương  
   ...............  
     
   Nấm mộ đắp vội bên đường  
   Chờ chân ai đến thắp hương muôn đời  
   Tình buồn đã lỡ lặng trôi  
   Đắng, cay, ngọt, nhạt phai phôi tháng ngày  
   Giỗ tình nhờ áng mây bay  
   U hoài tưởng niệm những ngày còn yêu  
   Hàng me buồn nhớ liêu xiêu  
   Gió ngân những khúc nhạc chiều màu hoang  
   Xin trong gió núi mây ngàn  
   Giấc nghìn thu hãy treo ngang lưng trời  
     
   lethutrang  
   
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 15:21:57 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  lethutrang gửi   
   BẠN THƠ TIEU ĐIEN  
     
   Ngày nào còn vắng bạn hiền  
   Nỗi buồn nhớ bạn triền miên thững thờ  
   Trách phiền ai đó quên thơ  
   Bỏ hoang hiu quạnh phủ mờ khói sương  
     
   Trời mây nghĩ cũng lạ thường  
   Mênh mông cao rộng lại vương dấu Người  
   Đâu đó ẩn hiện nét cười  
   Đâu đó còn rõ sắc tươi ngày nào  
     
   Sao giờ thơ lại hanh hao  
   Mùa vào lặng tiếng, câu chào thing không  
   Dấu buồn trong gió mùa đông  
   Chơi vơi vì bạn, mênh mông nỗi lòng  
     
   Bao giờ trở lại thong dong  
   Vui thơ, say chữ, từng dòng vần gieo  
   Mong rằng thơ vẫn còn theo  
   Bước chân bạn, sẽ qua đèo, vượt sông  
     
   lethutrang 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THƠ LƯU  
   
  Đông về bên thềm cửa  
   Gọi hết nửa thu phai  
   Từ đêm ngày dầu dãi  
   Cho mãi đến đêm thâu  
     
   Cách nhau mấy giang đầu  
   Sao sầu giăng màu tím  
   Gợi nỗi niềm chiêm nghiệm  
   Ngơ ngác tìm yêu thương  
     
   Ngõ vắng trót vấn vương  
   Gót chân phương trời lạ  
   Dù thu đầy hoa lá  
   Cũng không cả mộng mơ  
     
   Đông rong ruổi tuổi thơ  
   Từ những buổi mong chờ  
   Cho đến khi mái tóc  
   Thay màu ngọc ngà xưa  
     
   lethutrang  
    
  
  				     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CÔ ĐƠN 
   
  Tôi đã hẹn hò với hư không 
  Hờn yêu giận rỗi với nỗi lòng 
  Gió trăng hoa liễu luồn thao thức 
  Rồi lả lơi cùng với nhớ mong 
  Khoắc khoải tìm vào kiếm tình nồng 
  Buồn thương đến rủ những long đong 
  Se sắt vui mừng cùng chiếc bóng 
  U hoài lang bạt với đông phong 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BIỂN NHỚ 
   
  Bờ cát in dấu chân anh 
  Mây buồn giăng tím quyện quanh biển trời 
  Mưa còn rớt giọt lệ rơi 
  Vạn vật còn giữ từng lời gọi yêu 
   
  Biển cho nỗi nhớ cô liêu 
  Âm vang trong sóng những chiều có anh 
  Gió mơn man, nước trong xanh 
  Vờn nhau đuổi bắt, lượn quanh bãi bờ 
   
  Ngày nào em đợi, anh chờ 
  Biển hoà cho khúc hát mơ tiếng lòng 
  Chiều Đông biển cả mênh mông 
  Sánh cùng mây gió gọi long lanh tình 
   
  Khơi xa in đậm ảnh hình 
  Bóng Anh trong nắng bình minh rạng ngời 
  Nụ cười luôn toả trên môi 
  Hai ta dìu bước sánh đôi chung lòng 
   
  Bây giờ biển vẫn xanh trong 
  Bóng Anh xa khuất, chiều đông lạnh lùng 
  Biển dâng vỗ những muôn trùng 
  Thoảng nghe tiếng sóng mông lung Anh về 
   
  Thẩn thờ quyện nỗi ê chề 
  Lắng nghe biển gọi lời thề năm xưa 
  Anh ơi nhớ mấy cho vừa 
  Niềm thương yêu mãi đong đưa cõi lòng 
   
  lethutrang 
   
  R 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 08:20:56 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  SÓNG GỢN SÔNG DÀI. 
   
  Buồn theo cơn gió mù khơi. 
  Tội cho người đợi, ngóng chờ nơi nao? 
  Không gian ẩn hiện sắc màu, 
  Riêng Em dấu ái nhạt nhoà trắng không! 
   
  Đêm dài gối chiếc nhớ mong. 
  Ai giăng tơ nhện mối tròng cho tôi? 
  Chuyện xưa nào đã phai phôi, 
  Người trăm năm cũ đến ngồi bến trông. 
   
  Nhìn yên hà toả trên sông. 
  Chập chờn sương mỏng, Anh về chiều đông. 
  Trao cho lời nói cạn lòng, 
  Vờn trên môi nóng, ngạt ngào nụ hôn. 
   
  Mình đưa vào chốn sinh tồn. 
  Thì thầm của biển, quyện hồn thương yêu. 
  Trở về từ cõi nhân duyên, 
  Thoáng qua song cửa, trăng huyền mông lung. 
   
  Trở về nhìn bóng ngại ngùng. 
  Cho tôi khuất tất gió chùng mây ngưng. 
  Để riêng mãi nhớ xin đừng, 
  Bỏ quên câu nói đã từng trao đưa. 
   
  Chiều đông quyện nắng lưa thưa. 
  Mây qua nhạt quá, gom chưa đủ dùng. 
  Hoà vào vô vọng nhớ nhung, 
  Đan thành chiếc áo ân tình cho Em. 
   
  Nguyên Hoang. 
       2010 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 01:05:04 bởi Nguyên Hoang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  ƯỚC MƠ VỤNG DẠI 
   
  Xin một lần trao ai vụng dại 
  Cho ước mơ vươn đến tương lai 
  Cho tình yêu thắm mãi không phai 
  Cho niềm nhớ không u hoài thinh lặng 
   
  Những vụn vỡ xin đưa vào hoang vắng 
  Cho tơ vương còn sâu lắng ân tình 
  Dù xa rồi thời xuân sắc đoan trinh 
  Trong vụng dại vẫn in hình nguyên vẹn 
   
  Ngắm bóng câu lượn bầu trời ước nguyện 
  Mơ một lần đậu vào bến yêu thương 
  Biết đường đi là vào cõi vô thường 
  Vẫn chân bước, bước dập dồn, không nghỉ 
   
  Cánh Thiên Di bao giờ thôi phỉ chí 
  Nợ tang bồng có thủ thỉ hoài mơ? 
  Có biết không có một bến đợi chờ 
  Yêu, thương, nhớ đang từng giờ mong đợi 
   
  Mùa đông sang mang lạnh lùng vời vợi 
  Cho ước mơ được vụng dại, trao lần 
  Và tình yêu sẽ thắm với mùa xuân  
  Hay duyên phận vẫn không phần cho, nhận? 
   
  lethutrang 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 15:18:27 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: