NGÀY MAI
LTT à! Mình dán bài này bạn đọc nhé!
THAO THỨC
Ơi trái tim lay động khoảnh đời
Xanh trên đồng bãi ngút ngàn khơi
Hồ đông thắm đượm nồng hương gió
Ao hạ tươi ngời say sắc trời.
Xao xuyến sang đầu xuân lựa tiếng
Xôn xao đến giữa thu so lời
Dẻo thơm mấy vụ đợi hình bóng
Tròn khuyết bao tuần nhớ chẳng vơi.
ĐÔNG LẠNH
Từng đêm chờ ngọn gió Đông
Bâng khuâng tay với, mênh mông cô phòng
....................
Trót yêu đêm lạnh lùng mong
Yêu se sắt đã vây lồng tim côi
Yêu thao thức gọi bồi hồi
Yêu bao trăn trở, đãi bôi mơn tình
Những năm tháng, ngỡ vô hình
Miệt mài cuồn cuộn cuốn mình theo đi
Hương sắc dần bỏ xuân thì
Hằn trên môi mắt dấu ghi trên đời
Tình yêu còn mãi hay thôi?
Bụi thời gian hủy hương ngôi mặn mà
Tình yêu còn đó hay xa
Hay thời gian đã xoá nhoà yêu thương?
Ước mơ nho nhỏ vấn vương
Cho đôi bờ vọng Nghê Thường chiều Đông
Xuân xanh còn đó tình trong
Mặc thời gian xoá, tình nồng chờ trao
lethutrang
ĐÔNG LẠNH
Từng đêm chờ ngọn gió Đông
Bâng khuâng tay với, mênh mông cô phòng
....................
Trót yêu đêm lạnh lùng mong
Yêu se sắt đã vây lồng tim côi
Yêu thao thức gọi bồi hồi
Yêu bao trăn trở, đãi bôi mơn tình
Những năm tháng, ngỡ vô hình
Miệt mài cuồn cuộn cuốn mình theo đi
Hương sắc dần bỏ xuân thì
Hằn trên môi mắt dấu ghi trên đời
Tình yêu còn mãi hay thôi?
Bụi thời gian hủy hương ngôi mặn mà
Tình yêu còn đó hay xa
Hay thời gian đã xoá nhoà yêu thương?
Ước mơ nho nhỏ vấn vương
Cho đôi bờ vọng Nghê Thường chiều Đông
Xuân xanh còn đó tình trong
Mặc thời gian xoá, tình nồng chờ trao
lethutrang
Mình nối với bạn chút nhé
XUÂN BUỒN
Mấy mươi năm chẳng ngọt ngào
Thoảng qua đâu dễ lọt vào mắt xanh
Dáng hình thấp thoáng long lanh
Mà sao đã thấy mong manh đợi chờ...
Hương thầm một chút ngẩn ngơ
Dễ lây đến cả hững hờ tháng năm
Tâm hồn lỡ hẹn trăng rằm
Cánh chim mệt mỏi xa xăm đường trời.
Mấy lá vàng lấp lánh bơi
Đã như hiển hiện cuộc đời nát tan
Hoa tươi chứa sẵn lụi tàn
Tình thơ ngây chất vô vàn tin yêu.
Một đời chìm nổi đã nhiều
Vẫn còn mơ mộng phiêu diêu tháng ngày
Tình nào chẳng chứa đắm say
Ở đâu cũng có đắng cay xen vào.
Miệng cười tươi nở câu chào
Véo von pha lẫn ngọt ngào, dối gian
Vui cùng gió núi, mây ngàn
Tri âm xin được xẻ xan nối lời!
HỜN GHEN
Khi tim óc vẫn đang còn suy nghĩ
Là niềm vui không hạnh phúc gì hơn
Trong cuộc đời đã nhiều lắm dỗi hờn
Và thân xác đang cùng hồn đùa giỡn
Khi yêu nhớ còn quẩn quanh lởn vởn
Tự đáy tim luôn trăn trở ghen hờn
Là lòng còn mong muốn những nguồn cơn
Đã dẫn đến khóc, cười, vui, bi luỵ
Tình yêu đến, đến làm chi người nhỉ?
Gieo cho lòng nhiều nghi kỵ mùa trăng
Có nhiều đêm trăng xẻ nửa, hỏi rằng
Chia ai đó, nửa muộn mằn, yêu nhớ?
Hàng liễu rũ vờn gió kia hớn hở
Sao lại vui cho lỡ dỡ đêm buồn
Từng mùa qua lại quấn quýt luôn luôn
Lòng chạnh nỗi niềm thương trong tâm tưởng
Mây bay xa sao không về an hưởng
Chút thanh bình ngụ tại trái tim yêu?
Sao lãng du mênh mang với mỗi chiều
Cho ánh mắt vương bao điều suy nghĩ?
Khi ân tình nặng sâu còn thủ thỉ
Hãy yêu đi, yêu cho thật nồng nàn
Trái tim ai, dù có đã hoang đàng
Sẽ về lại, ngụ tim nàng mãi mãi
lethutrang
MIỀN NHỚ
Nửa đêm thao thức canh dài
Nhớ ai day dứt không phai ảnh hình
Nghĩ hoài một kiếp phù sinh
Mộng liên hoàn mộng cho tình bay xa
Trăng buồn bàng bạc ánh ngà
Liễu thôi hát khúc ngân nga diễm huyền
Có nhau còn đợi thiên duyên
Bên nhau dìu bước lạc miền hoan ca
Trở mình niềm nhớ mặn mà
Bâng khuâng dệt cả ngàn hoa thắm màu
Mai sau nếu có cơ cầu
Chữ tình xin vẹn nhớ nhau muôn đời
lethutrang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 02:43:25 bởi Viet duong nhan >
CÁM ƠN CHÂN TÌNH
Hôm nay nhận được chân tình
Hôm nay nhận cả bình minh đất trời
Bạn thơ trên nẻo đường đời
Mến trao từng ý, tặng lời tri âm
Mơ rằng sau những thăng trầm
Có người hôm sớm âm thầm đỡ nâng
Đêm nay gió lạnh bâng khuâng
Nghĩ vẩn vơ nghĩ, lòng dâng nỗi niềm
lethutrang
(Chân thành cảm ơn người bạn thơ phương
xa đã trao tặng món quà tinh thần trân quý.
Chúc Người luôn vạn an.Thân)
............SẮC MÀU
Điểm chút hồng vào niềm tin cuối
Tô màu xanh tròn giấc mơ đời
Còn ánh vàng đem gửi chơi vơi
Màu đỏ thắm tim côi nóng vội
Khi ân tình là màu đen tối
Thì màu nâu cũng đổi thay lòng
Trắng thầm thì gọi những nhớ mong
Và màu tím chờ trông chung thuỷ
Màu tình yêu màu đầy vị kỷ
Vẽ muôn màu nước mắt thị phi
Thương yêu gì cũng bỏ ta đi
Cho nuối tiếc so bì nhân thế
lethutrang ..............
NHÂN GIAN
Ngàn năm sóng vẫn xô bờ
Tình duyên sao vẫn hững hờ chia phôi
Bình minh, hoàng hôn đổi ngôi
Vầng dương, bóng tối mồ côi đêm ngày.
Lý trí ngự trị đắm say
Thế gian đâu có đắng cay, muộn phiền
Hồng trời đâu hẳn bình yên
Xanh biển bão tố triền miên... lẽ thường.
Ngàn đời mắc vòng yêu thương
Xót xa, đau khổ, chán chường... vẫn ham
Bản chất sự sống; Lòng tham...
Đường trần; Cõi tạm biết làm sao đây...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 23:32:49 bởi trần như chuyên >
NHÂN GIAN
Ngàn năm sóng vẫn xô bờ
Tình duyên sao vẫn hững hờ chia phôi
Bình minh, hoàng hôn đổi ngôi
Vầng dương, bóng tối mồ côi đêm ngày.
Lý trí ngự trị đắm say
Thế gian đâu có đắng cay, muộn phiền
Hồng trời đâu hẳn bình yên
Xanh biển bão tố triền miên... lẽ thường.
Ngàn đời mắc vòng yêu thương
Xót xa, đau khổ, chán chường... vẫn ham
Bản chất sự sống; Lòng tham...
Đường trần; Cõi tạm biết làm sao đây...
NỢ NHÂN GIAN
Vay cuộc sống bao giờ đền trả?
Nợ nhân gian còn cả đại ngàn
Sống sao mang đến thiên đàng
Chữ nhân chữ nghĩa thênh thang đất trời
Muôn màu thắm, nhạt theo chìm nổi
Những sắc thương, yêu ghét mòn trôi
Nỗi niềm theo thuở trong nôi
Mẹ Cha gầy dựng phai phôi tháng ngày
Lý trí đã ngự trị đắm say
Và phiền muộn còn hoài nhân thế
Những yêu thương bao giờ muộn trễ
Trả ơn đời, xa bể lầm than
lethutrang
GIẤC CÔ MIÊN
Đêm nay thanh vắng canh dài
Cô đơn,quạnh quẽ đan cài trong tim
Tình yêu say giấc im lìm
Bao giờ thức dậy còn tìm đến nhau
Vầng trăng lơ lửng non cao
Ân sâu nghĩa nặng nơi nao mà tìm
Lắng nghe gió lướt qua thềm
Bâng khuâng ray rứt, từng đêm ưu phiền
Bẽ bàng thương giấc cô miên
Lần tìm kỷ niệm tình duyên ngày nào
Xa Anh, năm tháng hư hao
Vắng Anh trăng cũng buồn nao nao buồn
Mùa nào lệ cũng rơi tuôn
Mùa nào san sẻ với muôn tiếng lòng
Mùa nào cũng lạnh thành Đông
Mùa nào se sắt tim hồng từng đêm?
Nỗi niềm vụn vỡ con tim
Chợt nghe thổn thức trong đêm u hoài
lethutrang
GIAO MÙA
Hôm nay mùa đã giao thời
Vạn vật tươi mới đâm chồi kết hoa
Gió vang khúc hát ngân nga
Mây xanh hớn hở quyện xa núi đồi
Mặt trời toả ánh sáng tươi
Trải dài hồn hậu, tơ trời hoan ca
Đắm say đón những ngọc ngà
Vui mùa xuân thắm, món quà đầu năm
lethutrang
Trích đoạn: lethutrang
GIAO MÙA
Hôm nay mùa đã giao thời
Vạn vật tươi mới đâm chồi kết hoa
Gió vang khúc hát ngân nga
Mây xanh hớn hở quyện xa núi đồi
Mặt trời toả ánh sáng tươi
Trải dài hồn hậu, tơ trời hoan ca
Đắm say đón những ngọc ngà
Vui mùa xuân thắm, món quà đầu năm
lethutrang
Ta về bằng gió giao bôi.
Đầu năm vào cửa thắm thiết
Hoan ca khúc hát trẩy hội
Trên vùng thơm ngát núi đồi.
Qua cơn mùa xuân nồng ấm
Ân tình giữ mãi không phai
Vòng tay niềm tin sâu đặm
Dòng sông quyện cuộn lâu dài.
nguyên hoang
01.01.11


CHÚC MỪNG NĂm MỚI
BIG WIN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 19:56:54 bởi duonglam >
TƠ TÌNH
Đám mây chở khúc nhạc chiều
Cánh hồng vẫy nắng, tình yêu sang mùa
Dịu dàng sắc tím hoa mua
Mát lành ngọn gió sớm lùa ban mai.
Vầng trăng mở cánh hoa nhài
Giấc xuân nghiêng ngó giục hoài đông qua
Bình minh thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn ru ngủ bao la tiếng cười.
Đường hoa ong bướm rong chơi
Ngõ tình chật hẹp đầy vơi tiếng lòng
Aó em thêu những chờ mong
Một mình ta đứng bên song ngậm ngùi.
GIẤC CÔ MIÊN
Đêm nay thanh vắng canh dài
Cô đơn,quạnh quẽ đan cài trong tim
Tình yêu say giấc im lìm
Bao giờ thức dậy còn tìm đến nhau
Vầng trăng lơ lửng non cao
Ân sâu nghĩa nặng nơi nao mà tìm
Lắng nghe gió lướt qua thềm
Bâng khuâng ray rứt, từng đêm ưu phiền
Bẽ bàng thương giấc cô miên
Lần tìm kỷ niệm tình duyên ngày nào
Xa Anh, năm tháng hư hao
Vắng Anh trăng cũng buồn nao nao buồn
Mùa nào lệ cũng rơi tuôn
Mùa nào san sẻ với muôn tiếng lòng
Mùa nào cũng lạnh thành Đông
Mùa nào se sắt tim hồng từng đêm?
Nỗi niềm vụn vỡ con tim
Chợt nghe thổn thức trong đêm u hoài
lethutrang
Mình cũng có tâm trạng như bạn đó nên dán bài này cùng bạn đọc nhé!
HY VỌNG
Thơ ta xen lẫn buồn vui
Khi mơ mộng, lúc bùi ngùi xót xa
Xuân đến mang theo phong ba
Thu sang gặt hái bao la sắc màu.
Mùa nào mình vẫn nhớ nhau
Khơi khơi dòng lệ - Đỏ au gió trời
Đông tới ấm áp tình đời
Hạ về buốt giá, chơi vơi cõi lòng.
Dừng lại giữa chốn mông lung
Ngắm mây đáy nước - Bập bùng trăng sao
Dù ''Tuổi Hạc'' vẫn dạt dào
Tiếc thời trẻ thiếu khát khao nên buồn.
Chẳng vì ''chớp bể, mưa nguồn''
Mà buông số mệnh trôi luôn theo dòng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 11:41:37 bởi trần như chuyên >
Lệ Thu Trang à! mình chép hộ bài
thơ bạn viết trên sân ga nhé!
CHIỀU SÂN GA
Sân ga chiều nay đầy trống vắng
Tiếng máy reo nghe nặng trong lòng
Đôi cánh vạc chở những mênh mông
Sao lấp đầy khoảng không nhung nhớ.
Trong bỡ ngỡ rung lời than thở
Ta lách qua cánh cửa tương lai
Nhìn đường bay day dứt ngày dài
Bao trăn trở u hoài mãi vọng.
Lặng lẽ luồn vào từng chiếc bóng
Chưa bước đi đã hẹn ngày về
Dù hạ nồng hay đêm lê thê
Vui mừng quyện não nề đưa đón.
Lệ Thu Trang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 16:28:28 bởi trần như chuyên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: