NGÀY MAI
SUY NGHĨ
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
Trích đoạn: lethutrang
Đón từng buổi sáng mỏng manh
Bạn chờ reo những tốt lành cho ta
Giá mà có cả rừng hoa
Chắc bạn sẽ tặng riêng ta màu hồng?
.................................................
Hơi sương thoang thoang trên đồng
Giá băng vẫn nở cánh hồng ngày xuân
Mùa về còn lắm bâng khuâng
Tìm đâu cho thấy, hồng dâng cho Người
...
.......................................
Dù cho có vắng mặt trời
Tình kia dẫu nhạt thì đời vẫn xanh
Thiếu chi hoa trái ngọt lành
Riêng ta chỉ thích mỏng manh ánh hồng.
.............................
Mùa sang gió nổi lạnh lòng
Mặt trời có sưởi cũng không ấm tình
Muôn hoa hương sắc rập rình
Lẻ loi một cõi riêng mình... Hồng phai!
..........................
Đêm qua mưa giục hiên ngoài
Nặng nề giấc ngủ thương ai lẻ tình
Chẳng màng trăng gió rập rình
Thế gian chẳng phải riêng mình ta đâu...!
...............
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Đèo cao phải bước giang đầu phải đi
Ước gì mưa gió phải thì
Cho hồng nồng thắm còn ghi dấu đời.
.............................
Xung quanh bao la kiếp người
Dẫu rằng mơ ước chẳng rời nỗi đau
Dòng đời trong đục, vàng thau
Sở thích trọn vẹn trước sau vẫn hồng.
.........................................
Bao la nhân nghĩa ấm nồng
Trước sau không đổi vẫn trông một lòng
Cuộc đời có lắm gai chông
Sao Người chỉ vẹn cánh hồng tả tơi?
lethutrang
.....................................
Mỗi người một tính ai ơi
Hơn thua, được mất chẳng vơi nghĩa tình
Đường mây thả sức bình sinh
Màu hồng - Điểm yếu riêng mình ta thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 13:15:10 bởi trần như chuyên >
BIỂN GỌI
Biển gọi hồn ta đến với Người
Ân tình xin chở ở xa khơi
Nước non rộng mở còn nhung nhớ
Bờ bãi chạy dài có nghỉ ngơi?
Sông núi gọi mời cho quyến luyến
Trời mây thưa gửi mãi chơi vơi
Muôn trùng ôm ấp bao tâm sự
Se cát Dã Tràng chẳng thảnh thơi
lethutrang
Đón từng buổi sáng mỏng manh
Bạn chờ reo những tốt lành cho ta
Giá mà có cả rừng hoa
Chắc bạn sẽ tặng riêng ta màu hồng?
.................................................
Hơi sương thoang thỏang trên đồng
Giá băng vẫn nở cánh hồng ngày xuân
Mùa về còn lắm bâng khuâng
Tìm đâu cho thấy, hồng dâng cho Người
.......................................
Dù cho có vắng mặt trời
Tình kia dẫu nhạt thì đời vẫn xanh
Thiếu chi hoa trái ngọt lành
Riêng ta chỉ thích mỏng manh ánh hồng.
.............................
Mùa sang gió nổi lạnh lòng
Mặt trời có sưởi cũng không ấm tình
Muôn hoa hương sắc rập rình
Lẻ loi một cõi riêng mình... Hồng phai!
..........................
Đêm qua mưa giục hiên ngoài
Nặng nề giấc ngủ thương ai lẻ tình
Chẳng màng trăng gió rập rình
Thế gian chẳng phải riêng mình ta đâu...!
...........................
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Đèo cao phải bước giang đầu phải đi
Ước gì mưa gió phải thì
Cho hồng nồng thắm còn ghi dấu đời.
.............................
Xung quanh bao la kiếp người
Dẫu rằng mơ ước chẳng rời nỗi đau
Dòng đời trong đục, vàng thau
Sở thích trọn vẹn trước sau vẫn hồng.
.........................................
Bao la nhân nghĩa ấm nồng
Trước sau không đổi vẫn trông một lòng
Cuộc đời có lắm gai chông
Sao Người chỉ vẹn cánh hồng tả tơi?
....................................
Mỗi người một tính ai ơi
Hơn thua, được mất chẳng vơi nghĩa tình
Đường mây thả sức bình sinh
Màu hồng - Điểm yếu riêng mình ta thôi.
..........................................
Hỡi ánh sao mới đổi ngôi
Không trung hỏi có những đồi hoa không?
Hãy chọn hái hộ mùa đông
Dành riêng Người thích nụ hồng sắc xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 17:45:44 bởi lethutrang >
Trích đoạn: lethutrang
Đón từng buổi sáng mỏng manh
Bạn chờ reo những tốt lành cho ta
Giá mà có cả rừng hoa
Chắc bạn sẽ tặng riêng ta màu hồng?
.................................................
Hơi sương thoang thỏang trên đồng
Giá băng vẫn nở cánh hồng ngày xuân
Mùa về còn lắm bâng khuâng
Tìm đâu cho thấy, hồng dâng cho Người
.......................................
Dù cho có vắng mặt trời
Tình kia dẫu nhạt thì đời vẫn xanh
Thiếu chi hoa trái ngọt lành
Riêng ta chỉ thích mỏng manh ánh hồng.
.............................
Mùa sang gió nổi lạnh lòng
Mặt trời có sưởi cũng không ấm tình
Muôn hoa hương sắc rập rình
Lẻ loi một cõi riêng mình... Hồng phai!
..........................
Đêm qua mưa giục hiên ngoài
Nặng nề giấc ngủ thương ai lẻ tình
Chẳng màng trăng gió rập rình
Thế gian chẳng phải riêng mình ta đâu...!
...........................
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Đèo cao phải bước giang đầu phải đi
Ước gì mưa gió phải thì
Cho hồng nồng thắm còn ghi dấu đời.
.............................
Xung quanh bao la kiếp người
Dẫu rằng mơ ước chẳng rời nỗi đau
Dòng đời trong đục, vàng thau
Sở thích trọn vẹn trước sau vẫn hồng.
.........................................
Bao la nhân nghĩa ấm nồng
Trước sau không đổi vẫn trông một lòng
Cuộc đời có lắm gai chông
Sao Người chỉ vẹn cánh hồng tả tơi?
....................................
Mỗi người một tính ai ơi
Hơn thua, được mất chẳng vơi nghĩa tình
Đường mây thả sức bình sinh
Màu hồng - Điểm yếu riêng mình ta thôi.
..........................................
Hỡi ánh sao mới đổi ngôi
Không trung hỏi có những đồi hoa không?
Hãy chọn hái hộ mùa đông
Dành riêng Người thích nụ hồng sắc xuân
...............................
Tai nghe dạ bớt ngại ngần
Tình trong trời đất chẳng phần riêng ai
Rừng hoa khoe sắc, đua tài
Có loài nào chẳng nhạt phai bao giờ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 19:17:59 bởi trần như chuyên >
Đón từng buổi sáng mỏng manh
Bạn chờ reo những tốt lành cho ta
Giá mà có cả rừng hoa
Chắc bạn sẽ tặng riêng ta màu hồng?
.................................................
Hơi sương thoang thỏang trên đồng
Giá băng vẫn nở cánh hồng ngày xuân
Mùa về còn lắm bâng khuâng
Tìm đâu cho thấy, hồng dâng cho Người
.......................................
Dù cho có vắng mặt trời
Tình kia dẫu nhạt thì đời vẫn xanh
Thiếu chi hoa trái ngọt lành
Riêng ta chỉ thích mỏng manh ánh hồng.
.............................
Mùa sang gió nổi lạnh lòng
Mặt trời có sưởi cũng không ấm tình
Muôn hoa hương sắc rập rình
Lẻ loi một cõi riêng mình... Hồng phai!
..........................
Đêm qua mưa giục hiên ngoài
Nặng nề giấc ngủ thương ai lẻ tình
Chẳng màng trăng gió rập rình
Thế gian chẳng phải riêng mình ta đâu...!
...........................
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Đèo cao phải bước giang đầu phải đi
Ước gì mưa gió phải thì
Cho hồng nồng thắm còn ghi dấu đời.
.............................
Xung quanh bao la kiếp người
Dẫu rằng mơ ước chẳng rời nỗi đau
Dòng đời trong đục, vàng thau
Sở thích trọn vẹn trước sau vẫn hồng.
.........................................
Bao la nhân nghĩa ấm nồng
Trước sau không đổi vẫn trông một lòng
Cuộc đời có lắm gai chông
Sao Người chỉ vẹn cánh hồng tả tơi?
....................................
Mỗi người một tính ai ơi
Hơn thua, được mất chẳng vơi nghĩa tình
Đường mây thả sức bình sinh
Màu hồng - Điểm yếu riêng mình ta thôi.
..........................................
Hỡi ánh sao mới đổi ngôi
Không trung hỏi có những đồi hoa không?
Hãy chọn hái hộ mùa đông
Dành riêng Người thích nụ hồng sắc xuân
...............................
Tai nghe dạ bớt ngại ngần
Tình trong trời đất chẳng phần riêng ai
Rừng hoa khoe sắc, đua tài
Có loài nào chẳng nhạt phai bao giờ?
..........................................
Vòng quay vũ trụ vẫn thơ
Thu, Đông, Xuân, Hạ nối chờ mùa qua
Hương sắc hoa vốn mặn mà
Trước khi phai nhạt vẫn là thắm tươi
HY VỌNG
Ngày tháng rộng trôi dài không ngưng nghỉ
Xin níu cho dù chỉ chút vô tình
Sắc hương Xuân đã phai nhạt ảnh hình
Giờ còn lại mình với mình soi bóng
Mỗi mùa qua, mùa nào về hiên cổng
Cũng trao cho nét xao động trong tim
Thao thức lần tìm đến với im lìm
Ai thông cảm cho nỗi niềm đơn lẻ
Trời xanh lắm, vắng tiếng người thỏ thẻ
Vắng con tim cùng nhịp nhé, Nghê Thường
Vắng niềm tin và bề bộn đoạn trường
Cho môi mắt nhường hong phơi màu nhớ
Ước trăng kia nhắc cho lòng hơi thở
Để điểm trang hình dạng đã tàn phai
Ước ngày mai le lói chút trang đài
Cho buồn tủi kéo đường dài ngắn lại
lethutrang
tết rồi chẳng nhẽ cứ ngồi nhà láng giềng thân hữu lại lân la nhấm nhí đầu thôn chai bàu đá đẩy đưa hè phố chén ông già mừng nước non mình cây lúa nếp gửi châu phi họ cá ba sa có ngắm năm châu rồi mới thấy sung sướng nơi đây nhậu thả ga td ui, thích quá, sắp tết rùi, sang rủ ban ltt đi nhậu nè
Trao nhận bao nhiêu cũng thấy thiếu
Tấm lòng một chút đã quá nhiều
Hẹn bạn khi nào ta gặp mặt
Sóng sánh ly cà phê thay lời
..........................................
Thơm thảo vẫn mong được đến nơi
Khi xuân đã vọng tiếng gọi mời
Chân tình muốn hát lời sau, trước
Gửi cả tri âm đến với Người
...........................................
Giấc ngủ triền miên khuất mặt trời
Nương nhờ phần xác tháng năm trôi
Bao la tình nghĩa qua tầm mắt
Chắc đến kiếp sau vẫn thế thôi!
...............................................
Nghìn năm sau nữa vẫn lỡ, bồi
Sông sâu hay cạn, nước vẫn trôi
Vương mang dù ít lời thơm thảo
Nghĩa tình ghi khắc chẳng đổi ngôi
Trích đoạn: lethutrang
SUY NGHĨ
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
xuân sớm người ta tặng nụ hồng nhận đi sao lại nghĩ là không ngày hãy đang dài, đâu có tắc chuyện còn chưa hết, chắc là thông suy rộng tình đời thành rắc rối nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông có ngại ngày mai ta..... tặng lại hứa hẹn chi đâu khá bận lòng td
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
tết rồi chẳng nhẽ cứ ngồi nhà
láng giềng thân hữu lại lân la
nhấm nhí đầu thôn chai bàu đá
đẩy đưa hè phố chén ông già
mừng nước non mình cây lúa nếp
gửi châu phi họ cá ba sa
có ngắm năm châu rồi mới thấy
sung sướng nơi đây nhậu thả ga
td
Tết đến ai điên mới ở nhà
Bá vai bạn hữu để lân la
Bờ Kè kéo đến dăm thằng trẻ
Mỹ Cảnh loanh quanh mấy lão già
Xưa uống rượu ngon từ gạo lúa
Nay ăn thức nhắm bởi ba sa
Quê nhà đồng điệu xơi nhiều món
Hơn cả trời Âu nhậu chẳng ga
lethutrang
LỜI CHÚC NGÀY XUÂN
Thơ người viễn xứ buồn tênh
Lòng người viễn xứ đã mênh mông tình
Mùa xuân đào nở sắc xinh
Làm sao gửi cánh đào tình cho em?
Quê hương rợp nắng bên thềm
Gió xuân nhè nhẹ đêm đêm thổi vào
Em dù có ở chốn nao
Lắng nghe xuân đến dạt dào nghe em
Quê mình luôn ở trong tim
Chỉ cần nhớ, là sẽ tìm đến nhau
Mùa xuân nở sắc hoa đào
Chị chỉ biết tặng lời chào qua thơ
Chúc em xuân đến còn mơ
Ngày về Quê Mẹ mong chờ từ lâu
Chúc em tình đậm ân sâu
Trông về Đất Tổ trọn câu nhớ lòng
lethutrang
BUỒN VIỄN XỨ
Xuân đang về dẫu chẳng mong
Trời lại cho tuổi, mà không thể đừng...
Con trẻ chóng lớn thì mừng.
Riêng mình đếm ngược...còn chừng bao lâu?
Nửa đời phiêu bạt trời Âu,
Mẹ già mòn mỏi mong ngày đầu năm...
Ước gì...từ chốn xa xăm.
Con xa vạn dặm,về thăm quê nhà...
...Đã nhiều Tết lặng lẽ qua.
Mùa Xuân sum họp vẫn là...giấc mơ...
Nên đành...bám níu câu thơ.
Trút niềm khắc khoải đến giờ chẳng yên...
Chiều ba mươi cúng Tất Niên.
Ngoài trời trắng tuyết...sầu len vào hồn.
Khói hương toả những vòng tròn...
Quê người ,Tết đến nỗi buồn nhân đôi...
Xuân Tân Mão -2011-TG
THƠ GỬI EM GÁI PHƯƠNG XA
Đọc thơ Em, dạ bồi hồi
Thấy mình may mắn ngự ngôi sao nhà
Xuân sang đất nước thắm hoa
Nắng rực rỡ, trải ánh xa nẻo đường
Thương Em biết mấy vấn vương
Tuổi già đã biểu đừng nhường bước đi
Sau lưng ta có những gì?
Ân tình ràng buộc, ôm ghì ước mong
Mỗi mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông
Cuộc sống mải miết cuốn dòng thời gian
Em ơi vốn sống là vàng
Chắt chiu ta giữ yên đàng ngôi gia
Dù xa vọng nhớ quê nhà
Hãy ấm lòng với sắc hoa xứ người
Xuân sang chị chúc Em tươi
Đẹp xinh, xuân sắc, yêu đời nhiều hơn
lethutrang
TỰ KHÚC GỬI CHỊ YÊU.
Thời gian con tạo xoay tròn.
Xuân sang mà lạnh vẫn còn nơi đây.
Quê người ...vừa đón Tết Tây.
Đã nghe sầu tủi...nhớ ngày Tết Ta.
Ngỡ mình mấy chục năm xa. Sống nơi đất khách phồn hoa xứ người... Tưởng quen...mà vẫn thế thôi... Lòng đau đáu nhớ khôn cội nguồn... Xuân này chắc tủi vơi hơn Bởi em có chị chia buồn ,cảm thông... Ước ao tặng chị Xuân hồng. Đầy chồi hạnh phúc, tròn vòng tay thương. Kiev 09/1/2011-TG @-Em xin lỗi chị vì bận việc nên hồi âm chậm trễ.Chúc chị sáng tác đều tay.
EM VẪN TIN
Em vẫn tin một ngày Đền Hạnh Phúc
Sẽ giăng hoa để cầu chúc đôi mình
Sánh vai nhau cho trọn vẹn cuộc tình
Cho mai trúc thành ảnh hình sống động
Em vẫn tin ở ngày mai gió lộng
Tháp diễm huyền mở rộng cửa đón ta
Cho đôi tim cùng hòa khúc tình ca
Khi trăng gió đã cùng ta hẹn ước
Em vẫn tin chiếc cầu Chim Ô Thước
Sẽ luôn luôn đón nhịp bước ta đi
Đến cung loan hành trang chẳng có gì
Chỉ nhịp đập, hai tim, hòa một nhịp
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 18:18:26 bởi lethutrang >
CHƠ VƠ
Em đi về phía dỗi hờn
Nghe trong tim nặng nguồn cơn dâng đầy
Thoảng trong con gió heo may
Tiếng lòng than thở đắng cay nỗi niềm
Ngày nào còn dạ yếu mềm
Em còn thao thức với đêm dỗi hờn
Yêu thương ngày mỗi thêm hơn
Ưu tư Em lại khuyên lơn chính mình
Đêm buồn trăn trở với tình
Sao không thoát được vương hình bóng ai
Ngày nào mái tóc hoa cài
Mà nay héo hắt trang đài còn đâu?
Ai đưa dùm khỏi vực sâu
Cho lòng đừng nặng, nỗi sầu đừng đong
Tình yêu đã cách ngăn sông
Con đò ngày ấy không trông bến bờ
Đò xuôi dòng chảy thững thờ
Còn Em đứng lại chơ vơ với mình
...................
Sao lòng còn đó.... Ân Tinh...
lethutrang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 16:20:40 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: