NGÀY MAI

Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 961 đến 965 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
NGÀY MAI - 05.01.2016 01:12:27
0


  

MONG XUÂN
 
Gót Nàng Xuân, vừa chạm ở ngoài sân
Khi nắng sớm không còn lần lữa đợi
Đã bừng lên những ánh hồng phơi phới
Thúc muôn loài trở lại với trời duyên
 
Biết xuân về nên én cũng chao nghiêng
Mời nắng gió bên thềm dang tay đón
Những sắc hoa trở mình khi vun bón
Trải nét duyên đời để chọn mỗi mùa sang
 
Vẫn biết rằng nắng ấm cả không gian
Nhưng hoa lá cứ chờ mang xuân đến
Hẹn hò nhau niềm vui say phải bện
Trải ngọt lành tận bến mộng tình ai
 
Giữa đường mây thanh thản lối tương lai
Cho nắng chiếu soi hồng từng kẽ lá
Những hàng cây chẳng yên mà nghiêng ngả
Tựa đã say mùa hối hả với màu xuân
 
Ước trần gian hạnh phúc sẽ thật gần
Trong ánh mắt trong nụ cười của Mẹ
Xuân đã đến mơ những ngày tấm bé
Gia đình thân yêu khi lòng trẻ mong về
 
lethutrang

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2016 07:19:12 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
Re:NGÀY MAI - 27.01.2016 23:37:16
0
 
 
 
 
NÍU BƯỚC YÊU THƯƠNG
 
Vay đời trọn gói yêu thương
Nợ chưa trả được đêm trường trở trăn
Tình duyên còn một dấu hằn
Vết thương xa xót mãi nằng nặng đau
 
Nén lòng năm tháng mong nhàu
Chờ ngày trả lại sắc màu trần gian
Nợ người xin gửi trên ngàn
Nhờ mây với gió đăng đàn mùa sau
 
Trời duyên lặng bóng con tàu
Nên càng khiến những nỗi đau trở mình
Bơ vơ giữa chốn chân tình
Cõi nào hạnh phúc cung nghinh với đời?
 
Chiều nay nghe gió rao mời
Xuân về hoa nở nắng dời gót son
Bảo tình dẫu mất chẳng còn
Những thao thức sẽ hao mòn sắc duyên
 
Dù ai kia đã lỗi nguyền
Đừng se sắt với con thuyền yêu thương
Mở lòng để mộng vô thường
Không còn sa bước theo đường trần ai
 
Đón xuân nghĩa nặng thêm dài
Mời nhau ngắm cảnh đào mai thắm hồng
 
lethutrang
Attached Image(s)
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
Re:NGÀY MAI - 17.02.2016 18:23:36
0
 
 
CHỊ TÔI

Xuân còn đây, nắng hạ vội vàng sang
Tỏa gay gắt chẳng dịu dàng một chút
Giữa buổi chợ, ngồi trên thanh gỗ mục...
Chị vuốt mồ hôi mỗi phút lại tuôn trào

Nhìn quang gánh, vẫn nhiều lê với táo
Tiếng chân người lạo xạo giữa dòng xe
Kiên nhẫn rao... năn nỉ... với so kè....
Nghe lạc lõng, đôi mắt nhòe ngấn lệ

Tuổi xuân trôi, biết buồn, nhưng phải kệ
Thay mẹ cha cho trọn thế chị đầu
Chuyện học hành với cơm áo bấy lâu
Chị cố gắng mong tròn câu hiếu đạo

Thắm thoát xuân về và rồi xuân lại đáo
Tóc chị tôi màu trắng đã đan dày
Hạnh phúc riêng như bóng nắng xa bay
Chị lặng lẽ mỗi ngày cày buổi chợ

Đàn em lớn ra đời luôn luôn nhớ
Vắng mẹ cha, từng nút mở chị lo
Gắng vươn cao như lời chị dặn dò
Thàng công tiến đẹp câu hò giọng hát

Tình chị bao la như dòng sông bát ngát

Lethutrang 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2016 17:08:08 bởi Ct.Ly >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
Re:NGÀY MAI - 14.08.2017 00:10:45
0
 
 
 
KHẮC KHOẢI

Ngần đấy tuổi ta còn làm khổ Mẹ
Sớm chiều theo cơm với thuốc đủ đầy
Tay nhè nhẹ vỗ vào lưng dỗ ngọt
"Hãy cố lên con" lời ấm áp cao dầy

Tuổi luống rồi lại phải gắng công đây
Khi con bệnh mỗi ngày chăm bón thuốc
Mẹ quẩn quanh để còn lo sau trước
Miệng mãi nguyện cầu trẻ sẽ được bình an

Mím chặt môi để lệ chẳng tuôn hàng
Dù đau đớn cứ buộc ràng xác thịt
Quên cả Mẹ... làm thức ăn con thích
Bởi những đọa đày sao nuốt nổi cho vơi

Chữ Hiếu con chưa trả trọn kiếp đời
Thân già yếu vẫn chưa thời yên ả
Ôi bệnh tật kéo xô vào một ngả
Để khổ Mẹ hiền đẩy giá rét cùng chia

Khắc khoải ta lệ cứ chảy đầm đìa
Thương lũ trẻ ở bên rìa cuộc sống
Xót Mẹ khi đêm từng đêm phải ngóng
Giấc ngủ con mình giữa bóng tối ngày mai

Lê Thu Trang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2017 01:01:12 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
Re:NGÀY MAI - 15.08.2017 20:14:37
0
MƯA NÀO PHỐ XƯA.
Người đã mang cuộc tình về xa lắm.
Lặng đứng nhìn theo bóng khuất mù khơi.
Con nước trôi thẫn thờ tìm muôn ngã.
Ai gặp được lần nhắn giúp cho Ta.

Mưa Sàigòn, ở tháng ngày thuở trước.
Không như bây giờ bỗng trở thành sông.
Người chen lấn đẩy đùn nhau lội nước.
Ai bán con thuyền cho lướt qua nhanh?

Sàigòn năm xưa, mưa chiều lất phất.
Phố xá buồn nhìn theo bước chân đi.
Gió lãng du đưa hồn se sắt lạnh.
Đại lộ dài, cây cằn cỗi cô đơn.

Đi lang thang khắp miền về lại đó..
Nghe nát lòng nhung nhớ bóng xa xôi.
Cánh mây trôi gởi tấc lòng viễn xứ.
Gót hồng vương, thương mãi cũng giã từ.

(Một chiếc bóng đi hoài tìm dáng cũ.
Lại mùa mưa ray rức vết đau xưa).
nguyênhoang

Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 961 đến 965 trên tổng số 965 bài trong đề mục