NGÀY MAI
Đón từng buổi sáng mỏng manh
Bạn chờ reo những tốt lành cho ta
Giá mà có cả rừng hoa
Chắc bạn sẽ tặng riêng ta màu hồng?
.................................................
Hơi sương thoang thỏang trên đồng
Giá băng vẫn nở cánh hồng ngày xuân
Mùa về còn lắm bâng khuâng
Tìm đâu cho thấy, hồng dâng cho Người
.......................................
Dù cho có vắng mặt trời
Tình kia dẫu nhạt thì đời vẫn xanh
Thiếu chi hoa trái ngọt lành
Riêng ta chỉ thích mỏng manh ánh hồng.
.............................
Mùa sang gió nổi lạnh lòng
Mặt trời có sưởi cũng không ấm tình
Muôn hoa hương sắc rập rình
Lẻ loi một cõi riêng mình... Hồng phai!
..........................
Đêm qua mưa giục hiên ngoài
Nặng nề giấc ngủ thương ai lẻ tình
Chẳng màng trăng gió rập rình
Thế gian chẳng phải riêng mình ta đâu...!
...........................
Cuộc đời sương gió dãi dầu
Đèo cao phải bước giang đầu phải đi
Ước gì mưa gió phải thì
Cho hồng nồng thắm còn ghi dấu đời.
.............................
Xung quanh bao la kiếp người
Dẫu rằng mơ ước chẳng rời nỗi đau
Dòng đời trong đục, vàng thau
Sở thích trọn vẹn trước sau vẫn hồng.
.........................................
Bao la nhân nghĩa ấm nồng
Trước sau không đổi vẫn trông một lòng
Cuộc đời có lắm gai chông
Sao Người chỉ vẹn cánh hồng tả tơi?
....................................
Mỗi người một tính ai ơi
Hơn thua, được mất chẳng vơi nghĩa tình
Đường mây thả sức bình sinh
Màu hồng - Điểm yếu riêng mình ta thôi.
..........................................
Hỡi ánh sao mới đổi ngôi
Không trung hỏi có những đồi hoa không?
Hãy chọn hái hộ mùa đông
Dành riêng Người thích nụ hồng sắc xuân
...............................
Tai nghe dạ bớt ngại ngần
Tình trong trời đất chẳng phần riêng ai
Rừng hoa khoe sắc, đua tài
Có loài nào chẳng nhạt phai bao giờ?
..........................................
Vòng quay vũ trụ vẫn thơ
Thu, Đông, Xuân, Hạ nối chờ mùa qua
Hương sắc hoa vốn mặn mà
Trước khi phai nhạt vẫn là thắm tươi
...............................................
Mâý ai nhắm mắt mỉm cười
Bởi trong mộng mị vương hoài nỗi đau
Trước ba mươi tuổi hãy lau
Khô dòng nước mắt - Ngắm màu yêu thương.
....................................................
Hồng phai còn đó vấn vương
Gửi vào mộng mị khiêm nhường sắc hoa
Tuổi đâu tròn ánh trăng ngà
Thời gian đã chở đi xa mất rồi
MỘT CHỮ YÊU
Nghe tiếng sóng là biển lời nhã nhạc
Rót niềm yêu vào biển hát lê thê
Chỉ một thôi, cũng khó thoát u mê
Sao ngắc ngứ mãi vọng về từ biển
Nói với sóng, sóng bạc đầu luân chuyển
Nói với mây, mây lơ đểnh tháng ngày
Và bãi cát gửi tim này không nhận
Biết hờn ai khi lòng biển còn say
Một chữ thôi sao nhiều quá chua cay
Ai lần đến, cũng hay bày đau đớn
Một chữ thôi, khéo ghen hờn đùa giỡn
Cho con tim còn bỡn cợt cõi lòng
Nếu đã trong, xin hãy lọc thật trong
Dòng máu đỏ chuyển luân tìm yêu mới
Con tim yêu hong phơi bao chìm nổi
Xin được trở về gửi nhịp đập chung đôi
lethutrang
THƯ GỬI EM GÁI PHƯƠNG XA Trong đêm cô tịch khiêm nhường Tràn dâng niềm nhớ yêu thương em mình Sau lưng oằn nặng ân tình Ngôi gia phải giữ,con mình phải lo Níu chân mơ đến bến đò Dòng sông kỷ niệm từng so vui buồn Tha hương vọng mãi về nguồn Sắt se trong dạ với muôn nỗi sầu Quê Chị có ngọn sầu đâu Quê Em Quan Họ bắc cầu Hội Lim Ước gì Chị hoá cánh chim Chở Xuân trên cánh gửi tìm tặng Em Mùa Xuân đất khách thêm duyên Xuân về Quê Mẹ cánh chim rợp trời Thương Em biết mấy Em ơi Mong lần gặp mặt tặng lời tri âm lethutrang .
Nói với chị. Trót mang phận số thăng trầm Rong rêu phiêu bạt bao năm xứ người. Nợ cơm áo ,nợ cuộc đời... Gồng mình cố trả...chẳng vơi....Càng đầy! Cánh cò xa xứ ai hay. Tuyết sương dầu dãi đắng cay tảo tần. Thôi thì ai cũng một lần. Nương nhờ cõi tạm nên..., gần giống nhau.. Ơn cha , nghĩa mẹ nặng sâu. Đạo con trả đến bạc đầu chẳng xong. Luân hồi một kiếp xoay vòng. Nuôi con ,dạy dỗ mới mong lên người... Cuối năm ...sắp Tết chị ơi! Xuân về chỉ thấy trắng trời tuyết bay. Khói hương trầm quẩn ,mắt cay. Nghẹn ngào mơ có một ngày về quê... Kiev 09/1/2011-TG
Trích đoạn: lethutrang
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
ngó lại buồn tênh một nhánh hồng tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không nguyên đán quê mình hương sắc thắm nô en xứ lạ lá cành thông cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông gửi một nụ thôi mà khó vậy còn biết tìm ai gửi nỗi lòng td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 00:24:00 bởi tieudien >
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
..........................................
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
.....................................................
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
.................................................
ngó lại buồn tênh một nhánh hồng
tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không
nguyên đán quê mình hương sắc thắm
nô en xứ lạ lá cành thông
cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo
tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông
gửi một nụ thôi mà khó vậy
còn biết tìm ai gửi nỗi lòng
td
.........................................
Cứ nghĩ vu vơ một nụ hồng
Của Người muốn tặng? Nhận hay không?
Sài Gòn tết đến ngàn hoa thắm
Đà lạt xuân về điểm nhánh thông
Se sắt đi vào trao chất ngất
Bâng khuâng trở lại tặng mênh mông
Một nhành ai gửi gây thao thức
Dù nhận hay không cũng rối lòng
lethutrang
MƠ XA
Niềm thương nhớ gửi về vụng dại
Nghe đâu đây còn mãi ân tình
Ta đong cho trọn duyên mình
Rót vào chén đắng uống nghìn nát tan
Từ khi lỡ bước sang đơn lẻ
Ta đem yêu từng xé tim mình
Chôn sâu đáy mộ ảnh hình
Của người từng đã mối tình đầu tiên
Nắng vàng trải rộng triền non mộng
Hãy tìm đưa nẻo động hoa vàng
Cho ta thành cánh chim ngàn
Được bay xa khỏi bẽ bàng tình duyên
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 05:14:38 bởi lethutrang >
NÓI VỚI ANH
Chở tin yêu vào đường quan tái
Chưa một lần nhìn lại mong manh
Giờ đây vướng phải tình Anh
Em chơi vơi với tường thành vây quanh
Kìa bướm lượn vàng, xanh, đỏ, tím
Cả vườn hoa đã điểm sắc tươi
Chỉ còn Em chẳng lần cười
Vắng Anh, Em biết tìm vui nơi nào?
Xin chảy cả lao xao vào mộng
Cho tim yêu cửa đóng then cài
Em dành chỉ một hình hài
Mong chờ Anh mãi, u hoài đến trao
lethutrang
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không Đêm về thao thức suy lung lắm Ngày đến trở trăn nghĩ có thông? Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông Ân tình ai đó xin đa tạ Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng lethutrang .......................................... xuân sớm người ta tặng nụ hồng nhận đi sao lại nghĩ là không ngày hãy đang dài, đâu có tắc chuyện còn chưa hết, chắc là thông suy rộng tình đời thành rắc rối nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông có ngại ngày mai ta..... tặng lại hứa hẹn chi đâu khá bận lòng td ..................................................... Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng Hỏi sao không thắc mắc kỳ không? Đong đưa câu hỏi người đang tắc Qua lại trả lời ai có thông? Muôn sự trên đời còn quyến luyến Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng lethutrang ................................................. ngó lại buồn tênh một nhánh hồng tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không nguyên đán quê mình hương sắc thắm nô en xứ lạ lá cành thông cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông gửi một nụ thôi mà khó vậy còn biết tìm ai gửi nỗi lòng td ......................................... Cứ nghĩ vu vơ một nụ hồng Của Người muốn tặng? Nhận hay không? Sài Gòn tết đến ngàn hoa thắm Đà lạt xuân về điểm nhánh thông Se sắt đi vào trao chất ngất Bâng khuâng trở lại tặng mênh mông Một nhành ai gửi gây thao thức Dù nhận hay không cũng rối lòng lethutrang sương giá còn vương một nụ hồng vẫn chờ xuân đến có nở không sự thế mỏng manh trao làn gió tình đời phơ phất gửi cành thông tìm bạn giữa đời sầu u ẩn tặng ai trong bể khổ mênh mông đành nhẽ có gai, người chớ ngại nhụy thơm còn giấu kín nỗi lòng tđ
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
..........................................
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
.....................................................
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
.................................................
ngó lại buồn tênh một nhánh hồng
tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không
nguyên đán quê mình hương sắc thắm
nô en xứ lạ lá cành thông
cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo
tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông
gửi một nụ thôi mà khó vậy
còn biết tìm ai gửi nỗi lòng
td
.........................................
Cứ nghĩ vu vơ một nụ hồng
Của Người muốn tặng? Nhận hay không?
Sài Gòn tết đến ngàn hoa thắm
Đà lạt xuân về điểm nhánh thông
Se sắt đi vào trao chất ngất
Bâng khuâng trở lại tặng mênh mông
Một nhành ai gửi gây thao thức
Dù nhận hay không cũng rối lòng
lethutrang
....................................
sương giá còn vương một nụ hồng
vẫn chờ xuân đến có nở không
sự thế mỏng manh trao làn gió
tình đời phơ phất gửi cành thông
tìm bạn giữa đời sầu u ẩn
tặng ai trong bể khổ mênh mông
đành nhẽ có gai, người chớ ngại
nhụy thơm còn giấu kín nỗi lòng
tđ
................................................
Nặng nợ làm chi cái nụ hồng
Giá băng đem lại những buồn không
Sự đời vay trả, đây câu hỏi
Nhân thế nợ lời, ai có thông?
Mai trúc se duyên người thổn thức
Trầu cau kết tóc kẻ mênh mông
Ân tình có đến xin trao lại
Nỗi nhớ đêm nay có vẹn lòng
lethutrang
TÌNH LẠNH
Hồng say, đỏ nhớ, tím tình người
Bắc ải vương sương lối nẻo khơi
Chồng bắc, vợ nam, khô héo hắt
Cũ duyên, xưa nghĩa chẳng rong chơi
Chông chênh bến trước chèo lên xuống
Bảng lảng bãi sau gió lả lơi
Đông úa tàn hoa đường rét tới
Mông mênh chìm nổi trắng mây trời.
Trần Như Chuyên
.............................................
XA CÁCH
Nếu có se duyên vẹn với người
Cõi lòng day dứt mãi xa khơi
Núi non còn nhớ ai mong đợi
Sông biển vương tơ kẻ mãi chơi
Muốn đến, ngại ngùng, mây níu chặt
Trở về, tha thiết, gió buông lơi
Ân tình xin gửi vào tim lạnh
Đỏ nhớ, hồng say gửi đất trời
lethutrang
NỖI NIỀM ƯU TƯ
Đêm nay Em viết vần thơ
Nhờ câu lục bát chở nhờ tâm tư
Vụng về với những câu từ
Vì Em chưa gửi tình thư bao giờ
Thương Em, Anh cứ hững hờ
Thương Em, Anh mãi thờ ơ với tình
Em soi xét lại lòng mình
Chữ yêu, chữ nhớ, từng in nỗi sầu
Sông sâu bắc một nhịp cầu
Bước đâu cũng khó, bước đâu cũng ghềnh
Chuyện mình sao quá chông chênh
Em đem vụng dại rót lềnh qua thơ
Tin yêu trót đã đợi chờ
Sao chưa cất tiếng gọi mơ đến tìm
Tin yêu bàng bạc cánh chim
Cho Em oằn nặng nỗi niềm ưu tư
lethutrang
tết này chắc sẽ .... chẳng ăn đâu
chỉ lo đau bụng với đau đầu
đào thắm bắc hà hơn cả nước
gạo thơm nam định nhất hoàn cầu
chỉ ngắm không xơi no con mắt
toàn nhìn chẳng uống sướng hàm râu
bạn có ghé thăm, xin mời hưởng
bánh chưng, giò lụa, thịt kho tầu
tđ
Trích đoạn: lethutrang
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
..........................................
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
.....................................................
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
.................................................
ngó lại buồn tênh một nhánh hồng
tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không
nguyên đán quê mình hương sắc thắm
nô en xứ lạ lá cành thông
cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo
tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông
gửi một nụ thôi mà khó vậy
còn biết tìm ai gửi nỗi lòng
td
.........................................
Cứ nghĩ vu vơ một nụ hồng
Của Người muốn tặng? Nhận hay không?
Sài Gòn tết đến ngàn hoa thắm
Đà lạt xuân về điểm nhánh thông
Se sắt đi vào trao chất ngất
Bâng khuâng trở lại tặng mênh mông
Một nhành ai gửi gây thao thức
Dù nhận hay không cũng rối lòng
lethutrang
....................................
sương giá còn vương một nụ hồng
vẫn chờ xuân đến có nở không
sự thế mỏng manh trao làn gió
tình đời phơ phất gửi cành thông
tìm bạn giữa đời sầu u ẩn
tặng ai trong bể khổ mênh mông
đành nhẽ có gai, người chớ ngại
nhụy thơm còn giấu kín nỗi lòng
tđ
................................................
Nặng nợ làm chi cái nụ hồng
Giá băng đem lại những buồn không
Sự đời vay trả, đây câu hỏi
Nhân thế nợ lời, ai có thông?
Mai trúc se duyên người thổn thức
Trầu cau kết tóc kẻ mênh mông
Ân tình có đến xin trao lại
Nỗi nhớ đêm nay có vẹn lòng
lethutrang
bèo dạt thân em phận má hồng tặng ai một nhánh nụ hư không muốn gửi niềm vui, người có biết mong vơi nỗi nhớ, khách chưa thông vẫn ước tình mộng mơ tha thiết còn e đời sóng gió mênh mông người có ngại chăng vài gai góc mà để riêng em thổn thức lòng tđ
Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng
lethutrang
..........................................
xuân sớm người ta tặng nụ hồng
nhận đi sao lại nghĩ là không
ngày hãy đang dài, đâu có tắc
chuyện còn chưa hết, chắc là thông
suy rộng tình đời thành rắc rối
nghĩ nhiều sự việc hóa mênh mông
có ngại ngày mai ta..... tặng lại
hứa hẹn chi đâu khá bận lòng
td
.....................................................
Chưa đến mùa xuân tặng nụ hồng
Hỏi sao không thắc mắc kỳ không?
Đong đưa câu hỏi người đang tắc
Qua lại trả lời ai có thông?
Muôn sự trên đời còn quyến luyến
Nhân gian mỗi chuyện lại mênh mông
Nhận hoa được mỗi thêm yêu ghét
Đồng nghĩa nặng mang cái cõi lòng
lethutrang
.................................................
ngó lại buồn tênh một nhánh hồng
tặng người chẳng nhận nghĩ buồn không
nguyên đán quê mình hương sắc thắm
nô en xứ lạ lá cành thông
cảm mến mà sao hồn lạnh lẽo
tìm quen chỉ thấy nhớ mênh mông
gửi một nụ thôi mà khó vậy
còn biết tìm ai gửi nỗi lòng
td
.........................................
Cứ nghĩ vu vơ một nụ hồng
Của Người muốn tặng? Nhận hay không?
Sài Gòn tết đến ngàn hoa thắm
Đà lạt xuân về điểm nhánh thông
Se sắt đi vào trao chất ngất
Bâng khuâng trở lại tặng mênh mông
Một nhành ai gửi gây thao thức
Dù nhận hay không cũng rối lòng
lethutrang
....................................
sương giá còn vương một nụ hồng
vẫn chờ xuân đến có nở không
sự thế mỏng manh trao làn gió
tình đời phơ phất gửi cành thông
tìm bạn giữa đời sầu u ẩn
tặng ai trong bể khổ mênh mông
đành nhẽ có gai, người chớ ngại
nhụy thơm còn giấu kín nỗi lòng
tđ
................................................
Nặng nợ làm chi cái nụ hồng
Giá băng đem lại những buồn không
Sự đời vay trả, đây câu hỏi
Nhân thế nợ lời, ai có thông?
Mai trúc se duyên người thổn thức
Trầu cau kết tóc kẻ mênh mông
Ân tình có đến xin trao lại
Nỗi nhớ đêm nay có vẹn lòng
lethutrang
........................................
bèo dạt thân em phận má hồng
tặng ai một nhánh nụ hư không
muốn gửi niềm vui, người có biết
mong vơi nỗi nhớ, khách chưa thông
vẫn ước tình mộng mơ tha thiết
còn e đời sóng gió mênh mông
người có ngại chăng vài gai góc
mà để riêng em thổn thức lòng
tđ
............................................
Trang điểm dung nhan chút má hồng
Mắt xanh môi đỏ hỏi xinh không
Ra đường mắt liếc kêu còn dạ
Đến ngõ mày châu gọi chẳng thông
Khuya sớm chăm lo dăm buổi chợ
Sáng ngày săn sóc chút mênh mông
Vài chàng ve vãn khi xuân sắc
Ai mến thương hoa hãy thật lòng
lethutrang
tết này chắc sẽ .... chẳng ăn đâu
chỉ lo đau bụng với đau đầu
đào thắm bắc hà hơn cả nước
gạo thơm nam định nhất hoàn cầu
chỉ ngắm không xơi no con mắt
toàn nhìn chẳng uống sướng hàm râu
bạn có ghé thăm, xin mời hưởng
bánh chưng, giò lụa, thịt kho tầu
tđ
..............................................
Xuân đến bạn ta lo đến đâu
Sửa sang nhà cửa tính trong đầu
Hiên nhà chậu cúc khoe màu thắm
Ngoài ngõ nhành đào uốn dáng cầu
Mâm quả gia tiên ai khéo chọn
Cỗ đầy quan khách kẻ rung râu
Bâng quơ lo tết lòng phiền não
Cũng phải giò, chân, lụa kiểu tầu
lethutrang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: