NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 65 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 17.01.2011 10:43:14 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Không bánh mứt, không rượu trà, hành kiệu
Tết nhà tôi chỉ có được bấy nhiêu
Vắng tình yêu là vắng cả mọi điều
Tết đến đủ, vẫn như là đang thiếu

lethutrang

Tết nay Anh không cần mua bánh mứt,
Vì đã có môi Em, ngọt lịm, hơn tình thơ!
Tết nay, không còn nghe pháo nổ.
Đã có tiếng cười, làm chao đảo giấc mơ.

Thiếu tình yêu, vẫn còn nồng trong hơi thở?
Cho giấc chiêm bao, đón được, buổi giao thừa!
Ta xa xứ, mang nỗi buồn, quặn trĩu.
Hôm nay đông về, se sắt, thêm mưa.

Mưa góc phố, năm xưa, từ một thuở!
Ta yêu Em, núp gió đứng đợi chờ.
Phai phôi mất, xa rồi, qua kỷ niệm.
Và mỏi mòn, chồng chất, lấp ước mơ.

Còn lại nơi ta, chút niềm thương nhớ.
Xin gởi theo cánh gió, với mây trời.
Có kịp đến? Ngày xuân trao nguyện ước.
Mong dâng cho người, một đoá tương tư.

NH.

Nguyên Hoang 17.01.2011 11:05:08 (permalink)
0
Hoài Vọng


Thơ Đường, khó lắm. hỡi người ơi!
Không chỉnh thất niêm, kẽo bị cười .
Gió trắc đảo điên, thương viễn xứ .
Mây bằng luân lạc, nhớ quê Tôi .

Qua bao năm tháng, hồn chai cứng .
Trở giấc đêm trôi, dạ rã rời!
Xuân mới gởi về câu chúc Tết .
Phương xa hoài vọng, mãi không vơi .

Nguyên Hoang
10.01.11


LêthuTrang ơi! Nguyên Hoang bữa nay ghé thăm nhà thơ một chút, không rành thơ Đường nên
gởi ít câu thơ lại để LTT được vui nha! Chúc gia đình luôn hạnh phúc, năm mới ước gì được nấy...

TỎ LÒNG.

Sao vội nhủ, cuộc tình đầy mộng ảo?
Từ chốn xa, về gần đến ngọt ngào.
Mãi suy nghĩ, gây nhạt nhoà vọng ước.
Trước khi thốt lời, đã có đắn đo.

Ta có nguyện, cánh chim bằng, ròng rã!
Xuôi thiên di, được lời nhắn, mong dừng.
Sẽ yêu mãi, bằng tình thương bất tử.
Nhánh tơ trời cùng phong lãng, cũng ngưng.

Từ trong chiêm bao, cuồng dấy đặc trưng!
Ta giữ mãi chân tình, xuân cánh bướm .
Mơn trên nụ đài, hoa thơm ngọt lựng.
Đường băng ngập tràn, nhân ái cung nghinh.

Trên lối bước, trải dài những niềm tin.
Đong cho mãi chén men say việt dã.
Không ngừng chân, sang đổi ngả, thay dạ.
Đêm vẫn miên trường, hoà quyện lặng thinh.

nguyênhoang
16.1.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 17:30:07 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 17.01.2011 12:58:20 (permalink)
0


Mưa góc phố, năm xưa, từ một thuở!
Ta yêu Em, núp gió đứng đợi chờ.
Phai phôi mất, xa rồi, qua kỷ niệm.
Và mỏi mòn, chồng chất, lấp ước mơ.

Còn lại nơi ta, chút niềm thương nhớ.
Xin gởi theo cánh gió, với mây trời.
Có kịp đến? Ngày xuân trao nguyện ước.
Mong dâng cho người, một đoá tương tư.

NH.


TỪ KIẾP NÀO

Từ kiếp nào ta đã gặp nhau
Sao mộng ảo lại vào ký ức
Những ưu tư đã từng thao thức
Trao cho ai mộng thực trên ngàn

Từ kiếp nào trên nẻo quan san
Chợt dừng lại mơ màng hoa gấm
Tình ai cho sao nhiều nồng ấm
Nghe con tim đập nhịp âm thầm

Từ kiếp nào mưa gió lâm thâm
Mơn môi mắt âm trầm ngơ ngác
Ngỡ tình ai trang đài vọng các
Cho tâm hồn xao xác vấn vương

Từ kiếp nào chợt hiểu yêu thương
Khí đêm xuống vẫn thường mong nhớ
Khi đôi mươi chưa thôi dang dỡ
Thì cuối đời lại nỡ xa đi

Xin tạ tình một cánh thiên di.....

lethutrang
tieudien 17.01.2011 22:15:29 (permalink)
0
lạnh tết
tết gì mà lạnh quá thế này
lạnh run hai cẳng, cóng hai tay
nấu nướng, thịt rau đang vọt giá
nhâm nhi, bia rượu cứ hay say
lương thưởng, ngân hàng chưa cấp phát
tình duyên, cô bạn đã tung bay
lên mạng muốn tìm nhà tài trợ
đề lô làm một quả ....... ăn ngay

lethutrang 17.01.2011 23:25:58 (permalink)
0

TẠ TÌNH ANH


Niềm hạnh phúc làm sao mà bày tỏ
Tạ tình Anh cho con gió rong chơi
Chỉ tình Em còn ở lại với đời
Xin nấn níu vài lời thơ tìm gửi

Tạ tình Anh Em muốn là khung cửi
Quay vòng tơ quyện chặt lấy ân tình
Cho nghìn năm Em ôm lấy bóng hình
Cho mãi mãi chữ chung tình xin giữ

Tạ tình Anh Em là người lữ thứ
Ghé lòng Anh, căn cứ chắc bền đây
Ngụ tim Anh, tình yêu đó cao dầy
Nơi giông bão không làm cây rung chuyển

Tạ tình Anh, nếu cuộc đời bất biến
Vẫn an lành trong cung điện Tim Anh
Chút hương yêu thoang thoảng tỏa trên mành
Trong cung gấm Em vào nhanh giấc mộng

Tạ tình Anh, dù gió đông có lộng
Em bình yên nếu chuyển động đất trời
Nơi thấm sâu dòng máu đỏ tuyệt vời
Em hạnh phúc còn đòi chi hơn nữa

Tạ tình Anh ngày mai xin rộng cửa
Đón anh vào, chỉ trao nửa Tim Em
Còn nửa kia dành đó để khát thèm
Có như thế tình mới thêm nồng thắm

lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 20:34:11 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 17.01.2011 23:40:34 (permalink)
0

MƠ ƯỚC XA XÔI

Vụng về đan quyện bàn tay
Nghe hồn thơ thẩn buồn này ai hay
Mến thương sao mãi đong đầy
Nỗi niềm sao chẳng tỏ bày dùm ta

Cách ngăn vời vợi trời xa
Ân tình lại muốn bay qua núi đồi
Tìm ai chia xẻ đôi lời
Quên từng cay đắng, nỗi đời tối tăm

Bách tùng mơ được lần thăm
Ước là cánh gió yên nằm trên cây
Gửi bao thầm kín vơi đầy
Chia nhau nhạc khúc gió mây trên trời

Em mơ là ánh sao rơi
Anh là trăng gió đón đời Em đi
Mộng mơ là mộng mơ gì
Biết là hư ảo vẫn ghi trong lòng

Cuộc đời núi cách ngăn sông
Vẫn luôn canh cánh vọng đông sang mùa

Buồn thay một cánh hoa mua.....

lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 20:35:42 bởi Viet duong nhan >
tieudien 18.01.2011 00:02:01 (permalink)
0
đưa con đi học
Một sớm mùa thu con đến trường
Bàn chân bé nhỏ ướt hơi sương
Cánh cổng cuộc đời đang mở rộng
Hoa  phượng còn vương ở cạnh đường
 
Con bước vào đi, có bạn cùng
Sân trường đông lắm, cuộc đời chung
Bàn tay bé nhỏ con vẫy vẫy
Chập chững con đi, trống điểm : tùng
 
Ngây thơ ánh mắt ngập ngừng vui
Hãy cố bước lên, chớ ngại lùi
Năm nay con đã vào lớp một
Cặp sách trên vai trĩu nặng đùi
 
Mẫu giáo vui chơi đã hết rồi
Bây giờ đi học nhé con tôi
Sân trường rộng lắm, đời rộng lắm
Bố chỉ đưa con đến cửa thôi
 
Ngày mai ngoan nhé lại vào đây
Phấn trắng bảng đen cặp sách đầy
Rồi con sẽ trở thành người lớn
Tương lai con sẽ tự tay xây
 
Con nhé vào đi với cuộc đời
Trời thu xanh mát, nắng vàng tươi
Bố sẽ đón con giờ tan học
Với mọi nỗi lo giống mọi người

Tiêu Điền

:: Bài thơ đưa vào TV ::

Vài lời : vdn đề tạm bút hiệu "Tiêu Điền" - Có gì không phải, TĐ cứ PM cho vdn sửa lại - Đã từ lâu giới hạn đề tên tắt - vì dễ bị trùng lặp.
Vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 20:38:04 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 18.01.2011 06:41:12 (permalink)
0

MƠ TÌNH 


Bao năm tháng dấu buồn trong tim nhỏ
Trái tin yêu dù chín đỏ một màu
Không hái đâu dù xao xuyến lòng nhau
Bởi phần số không cho vào cung ái

Ngày tháng rộng đã lăn dài tê tái
Sao mãi trôi với thế thái nhân tình
Níu được không, đời chẳng có cho mình
Còn vụng dại vẫn ngước nhìn khao khát

Ai có tiếc cánh hoa tàn phai, nhạt
Đứng bên đường ngắm gió cát quyện nhau
Chở buồn đau về gửi tận triền cao
Đan mảnh nhớ cho vàng thau lẫn lộn

Màu hạnh phúc như đang còn bề bộn
Đã vẽ nên ngồn ngộn những ân tình
Chỉ thương cho kẻ tự xé tim mình
Khi vụng dại vương chi tình hư ảo

lethutrang
lethutrang 18.01.2011 09:22:36 (permalink)
0

MƠ ƯỚC CHUNG ĐÔI

Cám ơn đời đã cho niềm mơ ước
Chẳng chung đôi nhưng cũng được ấm nồng
Dù trái ngang hay đau đớn xé lòng
Vẫn hiển hiện một tin yêu hình bóng

Vì xa cách nên gợi lòng tưởng vọng
Mơ tình yêu không giông bão trong lòng
Chữ Chung Đôi mãi chỉ những ước mong
Nhưng Hạnh Phúc là tận trong sâu thẳm

Ai bước qua sóng trào dâng Cung Gấm
Không hiểu gì Biển thầm lặng êm đềm
Sóng chao nghiêng là chỉ đếm giọt mềm
Nhưng lòng biển là bao la bất biến

Không mơ xa chỉ cho nhiều phù phiếm
Chút nặng lòng tri kỷ điểm đẹp thôi
Trải lòng mình cho mộng ước Chung Đôi
Chỉ hư ảo, nhưng học đòi Mơ Ước

lethutrang

trần như chuyên 18.01.2011 11:50:28 (permalink)
0

SÂU NẶNG

Tình thơ đang chuyển mùa
Hoà đôi dòng nóng lạnh
Nhịp đời dâng trào sóng sánh
Ước vọng xanh khoe mầm, vươn cánh
Thanh thản ngọn gió lành.

Hơi thở gấp qua nhanh
Giấu vội trong mắt biếc
Em ôm chặt điều nuối tiếc
Anh níu giữ buổi chiều ly biệt
Mang mang nỗi giận hờn.

Nhịp tim thao thức, chập chờn
Mở cửa lòng bải hoải
Đón cánh rừng ngát hương hoa trái
Men quá khứ chợt say trở lại
Quyến luyến chiều vu vơ.

Viết những điều bâng quơ
Dại khờ bên từng trải
Vẫn chưa quên nửa mùa hoa trái
Chất thêm vào kho nhân ái
Gieo tình nơi dịu êm.

Nỗi niềm đốt cháy lòng đêm
Cách ngăn - Dang dở tình thêm ngọt ngào
Mắt em đầy ắp trăng sao
Lời lời thêu dệt khát khao theo cùng
Đường trời mở lối đi chung...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:34:32 bởi trần như chuyên >
lethutrang 18.01.2011 13:02:31 (permalink)
0

GIỌT NẮNG TRI ÂM


Như đã hứa hôm nay xin gửi nắng
Tặng Bạn Hiền màu vàng của tinh nguyên
Từ phương Nam nắng chở cả niềm riêng
Bạn hãy sưởi cho ưu phiền vơi mất

Tình trong nắng là ân tình rất thật
Của tri âm tri kỷ chất cao dầy
Ước mong nhiều gửi qua áng thơ đây
Bạn hãy giữ cho ngày mai còn nhớ

Gửi trong nắng là mối tình dang dỡ
Bạn chán không? Hay gánh đỡ ưu phiền
Bạn và Tôi, hai kẻ đã rơi thuyền
Bao tâm sự vẫn còn hoài quyến luyến

Đò đã lỡ, Tôi, Bạn đi chung chuyến
Nhờ trang thơ dàn trải những niềm riêng
Bạn dấu lòng, Tôi bày tỏ không kiêng
Nhưng chung hết ta giữ miền tri kỷ

lethutrang
lethutrang 18.01.2011 17:09:30 (permalink)
0

không đề

xin gởi chiếc hôn dài cho buổi sáng.
về yêu thương quanh quẩn, suốt bên nàng.
tương tư mãi bóng hình cùng năm tháng.
cuộc tình nầy, ôm lấy để cưu mang.

Ta ngủ vùi theo giấc của ai?
Hằn mong gặp lại nét trang đài,
Trăm năm mơ ước, cùng chung mộng.
Đùng để tình vơi, trở lãng phai.

Em ơi! Anh nhớ Em đêm ngày?
Chập chờn quay quắt, rồi trằn trọc.
Trăn trở ai hoài đêm gối chiếc.
Nhớ về nơi đó, ai có hay?

Có phải vì yêu nên phải thế?
Thương yêu Em mãi, để tôn thờ.
Ngôi cao ngự vững, buồng tim nhớ.
Người ơi! Xin chớ có hững hờ!

Từ có vào đời, cho mãi mơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 17:10:36 bởi lethutrang >
lethutrang 18.01.2011 22:46:39 (permalink)
0

MƯỢN

em cứ mượn, những gì anh có
đây bờ vai, sương gió chai sần
hay là đây, một tấm tình chân
đã khô héo đường trần trôi nổi
hay là đây nữa, cõi lòng không thay đổi
vẫn tin vào cõi thiện ở phương trời
nếu chỉ mượn thôi, em sẽ lại yêu đời
anh rất sẵn lòng, em ơi cứ mượn
chỉ mong sao ngày mai đường nhiều hướng
bước chân em sẽ chọn nẻo tươi xanh
nơi muôn hoa khoe sắc long lanh
tràn nắng ấm và tiếng chim ríu rít
sẽ quên đi những ngày buồn mờ mịt
để cùng vui với một cõi an lành
thân
dũng quân

lethutrang cám ơn bạn Đỗ Dũng Quân tặng bài thơ này.
lethutrang chúc bạn năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.
lethutrang chúc mừng Bạn vừa có bài thơ được đưa vào thư viện VNTQ.Thân 
lethutrang 19.01.2011 01:24:47 (permalink)
0

NÓI VỚI CON

Thế là nay con sắp ra trường
Những tháng ngày xa, những gió sương
Thuở ấy lon ton bàn chân bước
Ngày nay lặn lội những con đường

Những khi nóng lạnh ở nơi xa
Đã biết buồn vui nỗi nhớ nhà
Năm tháng vun đầy sức trai trẻ
Vô tư vẫn vòi vĩnh quà cha

Hãy bước lên đi đón nhận đời
Còn nhiều gió cuốn với mưa rơi
Sẽ thấy vui buồn cùng thắng bại
Những hãy luôn mang mãi nụ cười

Con có hiểu không một tương lai
Cũng bắt nguồn từ những đêm dài
Nghịch ngợm, buồn vui con mỏi mắt
Rồi tự mình lo chuyện học bài

Ngày nay xuôi ngược đã nhiều nơi
Con khoe biết lái ô tô rồi
Ngày trước đồ chơi ô tô nhỏ
Say mê con chơi mãi không thôi

Hãy còn những lúc sống xa nhà
Buồn vui con ngại nói cùng cha
Con có biết điều cha vui nhất
Một tấm bằng thôi, đã đủ là

Tiêu Điền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 20:35:04 bởi lethutrang >
lethutrang 19.01.2011 06:29:14 (permalink)
0

THƯ GỬI EM THƯƠNG


Chị nhờ cánh gió trời xa
Gửi Em giọt nắng quê nhà vào xuân
Tình Em tha thiết muôn phần
Chạnh lòng chị vẫn bâng khuâng xuân về

Hội Lim có chở câu thề
Cho Em gái nhỏ lối về quê hương
Liền Anh, Liền Chị bao thương
Có đưa hương vị quê hương xứ người

Trải qua cảm nhận Em ơi
Em tròn nghĩa với cuộc đời tình thâm
Ước mơ vọng tiếng âm thầm
Ngày về Quê Mẹ sống ngầm trong tim

Chị mơ là một cánh chim
Chở trên đôi cánh Hội Lim quê mình
Đến Em gửi chút thâm tình
Cùng mặc áo lụa chúng mình hòa ca

Câu thơ quan họ ngân nga
Từ trong tiềm thức bước ra não nề
Người ơi, người ở, đừng về.....

lethutrang
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 65 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9