NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 65 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 965 bài trong đề mục
tieudien 21.01.2011 00:01:39 (permalink)
0
vô đề
xin đừng, vỏ ốc ấy, ai kia
trốn đời, hay là cứ xa lìa
còn đó tương lai, tay lèo lái
cần chi quá khứ, phút xa chia
ngẩng đầu có ngại mưa gió giỡn
co mình đâu hết miệng đời bia
xuân đến, thu đi, đời vẫn vậy
hy vọng còn chăng le lói tia

tieudien 21.01.2011 00:22:54 (permalink)
0
vô đề
gió đông se sắt mảnh trăng nghiêng

ôm cầm ai đó khúc sầu riêng

người đã đi rồi không ước hẹn

lòng còn lắng lại những ưu phiền

xuân sớm lẻ loi cành dương liễu

canh tàn vơ vẩn giấc sầu miên

chỉ trách tơ hồng ai vội đứt

đường trần nay đã sớm qua miền



VÔ ĐỀ 1

Uống chén rượu say thấy ngả nghiêng
Tâm hồn đầy ấp nỗi buồn riêng
Ngắm trăng thơ thẩn lòng ngơ ngẩn
Nhìn biển mênh mông dạ luỵ phiền
Xuân đã đi xa còn quyến luyến
Thu quay trở lại chỉ sầu miên
Rót nhiều cay đắng vào thương nhớ
Chở những ưu tư đến mọi miền
lethutrang




nhớ ai nhành liễu cũng nghiêng nghiêng
tây hồ soi bóng nỗi niềm riêng
e ấp đào còn chưa khoe sắc
lênh đênh cúc vẫn mải lo phiền
xuân sớm đã về, trăng giục giã
đông tàn chẳng hết, lạnh liên miên
chén sầu ai vẫn đầy vơi đó
mấy chữ gửi người xa cách miền

lethutrang 21.01.2011 00:25:22 (permalink)
0

vô đề
xin đừng, vỏ ốc ấy, ai kia
trốn đời, hay là cứ xa lìa
còn đó tương lai, tay lèo lái
cần chi quá khứ, phút xa chia
ngẩng đầu có ngại mưa gió giỡn
co mình đâu hết miệng đời bia
xuân đến, thu đi, đời vẫn vậy
hy vọng còn chăng le lói tia

..............................................
Hỡi cớ gì đâu ơi chú kia
Trốn chi cho lắm kẻ xa lìa
Buổi chiều xách chổi ra quét rác
Mai sáng cầm bao ấy cứ chia
Thổn thức cùng vào tìm rượu đế
Ngại ngùng hùn hạp uống thùng bia
Sướng đời trai trẻ trên cõi thế
Con gái chạy dài như nắng tia
lethutrang
lethutrang 21.01.2011 11:08:28 (permalink)
0

TỪ CÕI BƠ VƠ


Em say trong cõi bơ vơ
Em ngủ sâu giấc mộng mơ trong đời
Em tìm quên hiện thực mời
Em chơi vơi với từng lời thơ Anh

Mỏng manh sợi nhớ buông mành
Em sợ rơi vỡ an lành trong Em
Nâng niu nỗi nhớ khát thèm
Mơ tim hòa nhịp vào đêm vô hình

Gió mây luân chuyển vô tình
Cho lòng khao khát quyện nghìn nát tan
Muốn rời xa nẻo quan san
Đã cho sợi nhớ lỡ làng sầu mang

Xót xa ôm ấp muộn màng
Sao không tặng chút mộng vàng đời ta
Bên đường, lặng ngắm... Anh qua
Tim yêu thổn thức. vỡ òa....niềm mơ

Anh ơi trong cõi bơ vơ
Vẫn mong, vẫn đợi, vẫn mơ.....Anh về...

lethutrang


tieudien 21.01.2011 23:38:15 (permalink)
0
Hãy nói em còn hương sắc hồng
Bao người vương vấn có hơn không
Đón đưa trìu mến người thương cúc
Trao gửi ấm nồng kẻ nhớ thông
Nhiều lúc bâng khuâng lòng thổn thức
Đôi khi se sắt dạ mênh mông
Xuân thì đã lỡ còn mơ mộng
Mưa gió tàn phai tận đáy lòng
lethutrang
............................................
chẳng đỏ, nay em cũng đã hồng
đường đời sóng gió biết bao không
nghĩa bạn dạt dào mây bắc hải
tình cha man mác bóng tùng thông
ngắm lại bao cuộc sầu vắng lặng
nhìn lên muôn sự khổ mênh mông
ngày nay một nụ còn vương vấn
mặc khách trần ai có hiểu lòng

...................................................
Ngoài ngõ ai chờ đón bóng hồng
Kiệu dù có đến cũng như không
Tim côi chưa mở cho mai trúc
Mắt biếc còn vương ở bách thông
Năm tháng bôn ba thân héo hắt
Mỗi ngày chạy chợ dáng mênh mông
Tri ân người mến thương thân liễu
Gian khổ nên chưa nở nụ lòng
lethutrang
...............................................
dầu đất cằn khô vẫn nở hồng
một làn hương tỏa ngát tầng không
cốt cách vẫn thường so mai trúc
dáng hình còn đó sánh tùng thông
ít nụ vì chưng trời lạnh lẽo
tươi hoa bởi lẽ đất mênh mông
lãng tử đang chờ tay ai đó
một sớm buông lơi hết nợ lòng

...........................................
Lãng tử đừng vương chi bóng hồng
Ra vào cay đắng với đời không
Sắc hương tàn úa đây màu cúc
Nhân dạng nhạt phai đó cội thông
Chẳng đến tình duyên vì trống trải
Không tìm yêu nhớ bởi mênh mông
Cánh hoa bèo bọt luôn trăn trở
Cuộc sống ba đào nặng tấm lòng
lethutrang
...............................................
lãng tử đa mang bóng má hồng
một nụ âm thầm có được không
nay bởi phong phanh thân bồ liễu
mai nên bề thế cội tùng thông
thục nữ một đời bao óng ả
phu nhân hai chữ lắm mênh mông
tình trường chẳng có đường lui gót
những muốn cùng ai phút trải lòng

.............................................
Nhân thế sinh chi phận má hồng
Cho người hái nụ nghĩ buồn không
Đi về ai có thương tre trúc
Trở lại người còn nhớ trắc thông
Thục nữ dõi tìm nơi núp bóng
Phu quân xa khuất chốn mênh mông
Mười hai bến nước trong hay đục
Mơ bóng tùng nhân nỗi nặng lòng
lethutrang
...................................................
người đã vui chưa hỡi má hồng
gửi trao một nụ có ưng không
rảnh rỗi cứ việc mơ lan cúc
buồn phiền thì lại ngắm trúc thông
đến hỏi chỉ lo nhà vắng vẻ
qua thăm còn ngại sóng mênh mông
chỉ một nụ thôi đừng chê ít
ngày mai sẽ rủ nếm cháo lòng

..................................................
Nhận một nụ thôi ngỡ đóa hồng
Ai đưa thì nhận, hỏi chi không
Ngày xưa xuân sắc nồng hương cúc
Hiện tại héo mòn giống gốc thông
Ngắm biển đầy vơi con nước xuống
Nhìn trời cao rộng quá mênh mông
Tàn phai một thuở còn ai đến
Chớ nói tặng cho đỡ rối lòng
lethutrang


sắc thắm còn đây một nụ hồng
cõi lòng băng giá gửi hư không
những muốn tươi xinh cùng lan cúc
còn mong vùng vẫy với bách thông
đông hết én còn e lạnh lẽo
xuân về thuyền vẫn ngại mênh mông
quá khứ muôn ngàn thôi chớ lụy
rung khẽ trần ai tiếng nhạc lòng
lethutrang 22.01.2011 06:21:45 (permalink)
0

NUỐI TIẾC


Xin bình yên giấc ngủ
Trên cơn lũ âm thầm
Vì tình đâu còn đủ
Ru tròn giấc trăm năm

Mắt môi chiều sương lạnh
Tê tái cánh sầu miên
Chợt thoảng bay một nhánh
Nỗi ưu phiền cuồng điên

Anh về trong chiều vắng
Em về trong thững thờ
Kết hai mùa mưa nắng
Đan bện sợi thờ ơ

Tình đi qua cõi lặng
Yêu bước tới mông mênh
Em, Anh sao không thắng
Vượt qua những gập ghềnh

Còn gì lại cho Anh?
Còn gì lại cho Em?
Những ưu phiền thành thánh
Những đau buồn thành tiên

Em vụng dại quay gót
Anh bâng khuâng trở về
Mình còn đâu dịu ngọt
Chỉ cho nhau não nề

Giờ xa mãi sơn khê...
Giờ xa mãi đường về...

lethutrang
lethutrang 22.01.2011 06:27:26 (permalink)
0

NỖI NIỀM RIÊNG TƯ

Mỗi bước tỉnh, một bước say
Tròng trành duyên nợ, trả vay cũng đành
Chông chênh, hư ảo, mong manh
Bóng hoàng hôn nhuộm an lành trời xa !!!
...........................

Chữ thương sao quá mặn mà
Chữ yêu có cả bao la đất trời
Mỗi người mỗi một phận đời
Trót vương nỗi nhớ không lời biện minh

Dám đâu nghĩ đến chữ tình
Dám đâu chỉ nghĩ cho mình mà thôi
Còn đi trên bước đường đời
Phải vì nhân nghĩa mà dời gót chân

Nhưng lòng đau xót muôn phần
Biết ai thấu hiểu mùa xuân xa rồi
Chơi vơi ôm mãi Người ơi
Đơn côi về lại kết đôi não nề

Tình yêu đành gửi cơn mê
Đêm đêm vào mộng dịch xê nỗi lòng
Cầu trời xa khỏi đông phong
Lạnh lùng vợi bớt nỗi mong nhớ Người

Lặng im đi tiếp cuộc đời
Lắng nghe tim nhỏ giọt rơi cho mình...

lethutrang
lethutrang 22.01.2011 13:46:28 (permalink)
0

vô đề

gió đông đã lạnh lẽo thân già
nợ đời sao mãi chửa buông tha
nay gạo với rau chi tá lả
mai xăng cùng điện gọi la đà
lặn lội còn trông đồng bạc héo
nghêu ngao đành ngoác mảnh thơ ca
bạn có vui cùng câu tri kỷ
ít phút gặp nhau, ấy gọi là

.........................................
VÔ ĐỀ
Gió chở Đông đi, sợ bị già
Thời gian không nể chẳng buông tha
Kéo nhau cùng tới vui hoa lá
Tụ tập lùa sang chơi quá đà
Buổi sớm tinh mơ vào nhảy nhót
Chiều tàn muộn trễ vẫn hòa ca
Mùa về trăn trở màu tươi thắm
Hãy đến ngân nga tri kỷ là
lethutrang
lethutrang 22.01.2011 17:47:39 (permalink)
0

Nhận dòng tin nhắn Em trao
Đọc thơ Em thấy buồn nao cả lòng
Dòng sông bên đục bên trong
Hồng nhan, tài sắc, long đong một đời

Thương Em một cánh hoa rơi
Mỏng manh thân liễu, giữa trời gió mưa

Trần Văn Lâm
(Em cám ơn Anh Lâm không chê thơ Em
còn đôi dòng gửi tặng cho Em nữa.Lời thơ
Anh,làm Em ngỡ mình "hồng nhan, tài sắc" thiệt,
chứ không phải là con bé xấu xí của Anh ngày xưa)
Nguyên Hoang 22.01.2011 22:58:07 (permalink)
0
HAPPY BIRTHDAY, LÊTHUTRANG 22.01.2011

NGUYÊN HOANG gởi lời CHÚC MừNG SINH NHẬT cho LÊ THU TRANG.

Mọi nguyện ước đạt thành cho hạnh phúc gia đình và riêng mình.
(mong LTT thông cảm vì không biết cách post hình ảnh đẹp)
Xin giữ một bó hoa trong Tim.


Mong những mùa Xuân, cho đến mãi.
Trên quê Tết cũng sắp trôi về,
Giấc mơ nếu có, luôn là đẹp,
Hồ mộng Trang thi, đắm đuối mê.

nguyênhoang
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 23:14:25 bởi Nguyên Hoang >
tieudien 22.01.2011 23:33:43 (permalink)
0
có phải ai kia thắm má hồng
mặn mà hương sắc vẫn phòng không
đường mơ biết có hương lan xạ
nẻo hẹn còn chăng dáng bách thông
chờ đợi hững hờ bao lạnh lẽo
gửi trao cách trở bấy mênh mông
cây si nay đã trồng trước ngõ
đành cứ bón chăm chẳng ngã lòng

ui không biết, nay mới thấy là sinh nhật rùi
chúc mừng nhá, chúc nhiều cái mới và nhiều niềm vui nữa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 23:36:37 bởi tieudien >
tieudien 23.01.2011 00:04:22 (permalink)
0
chim trời cá nước, bữa nay nghêu
mến vẻ đồng quê quán lá lều
tứ phủ công đồng chưa nếm thử
trung hoa nhật bản vẫn bao tiêu
chai đỏ lão ông không hợp vị
mây xanh cụ thọ thực cô liêu
hương nếp đã la đà tám cõi
tiên tử bồng lai kính gửi liều
tieudien 23.01.2011 00:22:33 (permalink)
0

vô đề
xin đừng, vỏ ốc ấy, ai kia
trốn đời, hay là cứ xa lìa
còn đó tương lai, tay lèo lái
cần chi quá khứ, phút xa chia
ngẩng đầu có ngại mưa gió giỡn
co mình đâu hết miệng đời bia
xuân đến, thu đi, đời vẫn vậy
hy vọng còn chăng le lói tia

..............................................
Hỡi cớ gì đâu ơi chú kia
Trốn chi cho lắm kẻ xa lìa
Buổi chiều xách chổi ra quét rác
Mai sáng cầm bao ấy cứ chia
Thổn thức cùng vào tìm rượu đế
Ngại ngùng hùn hạp uống thùng bia
Sướng đời trai trẻ trên cõi thế
Con gái chạy dài như nắng tia
lethutrang

(tieudien à, lethutrang trốn mà bạn cũng bày lên thơ,
lethutrang bắt bạn phải trả hết nợ mới hết giận nhé.Chào)


nào đâu dám nói đến ai kia
giận dữ cầm que vụt gãy lìa
quà cáp phương xa thôi bữa nhận
buồn vui chuyện cũ chẳng đâu chia
ấy cứ vui vầy hoa với lá
tớ đang hăng hái rượu cùng bia
thỉnh thoáng ghé sang nom dòm chút
món ngon, hy vọng lại sáng tia
lethutrang 23.01.2011 05:16:15 (permalink)
0

TRỞ VỀ

Bàn tay lướt phím vụng về
Tim côi hoang dại bộn bề màu thương
Người xa biết mấy dặm trường
Sao ta níu giữ những vương vấn tình

Đây là một cõi vô minh
Đây là cõi mộng của mình mà thôi
Chữ thương chữ nhớ học đòi
Ngỡ tim cô lẻ còn lời yêu qua

Xót xa kiếp phận cầm ca
Đa mang một thuở mơ hòa nên duyên
Bây giờ mộng mị thuyền quyên
Vỡ tan như chiếc thuyền miền khơi xa

Từng đêm ai rót lời ca
Từng đêm uống chén ngân nga say tình
Từng đêm mộng cảnh an bình
Vui hòa cầm sắc cho tình thăng hoa

Sao giờ cay đắng nhạt nhòa
Ai gieo đau dớn xót xa cõi lòng
Xuân về còn gió đông phong
Lùa vào tim lạnh nát trong tim sầu

Cánh chim bay đến giang đầu
Đậu nơi tiên cảnh đủ màu yêu thương
Xin thôi chạnh một đoạn trường
Của người con gái sắc hương phai tàn

Từ nay vui với ly tan
Trọn lòng mà sống dâng tràn đắng cay
Mùa về còn gió heo may
Giúp đưa xa khỏi nơi đầy đau thương

Ta còn chút kỷ niệm thường
Nâng niu vào chốn gió sương với mình

lethutrang
kimrbl 23.01.2011 09:36:35 (permalink)
0

Hai ngàn năm trăm bài
Bạn giàu quá Kim ơi

Định sang nhà Kim đãi

Một chầu thơ thật đời


Bao lâu rồi chưa tới

Thăm NỢ LÒNG của Kim

EM ĐI BƠI có đợi

Hay còn đó im lìm?


TÔI BÁN NỖI BUỒN tim

Được bao nhiêu Kim nhỉ

Thutrang xin chút gỉ

Về học lóm thơ thi


lethutrang
 
@lethutrang
 
Cám ơn bạn nhiều...
 
Chán đời Tôi bán nỗi buồn
Ai mua khuyến mãi cả luôn Nợ lòng
Đóng bè theo nước dòng sông
Em đi bơi vẫn đợi mong ngày về...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 65 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9