NGÀY MAI
HẠT BỤI VẤN VƯƠNG
Hình như có hạt bụi nào bay
Lạc vào đôi mắt thoáng cay cay
Nhắm mắt lệ dài, dưng tuôn chảy
Bụi rớt tận lòng, xới đắng cay
Đường bụi mù sao cát vấn vương
Tung tăng theo gió cuốn trên đường
Bụi rớt mắt, môi, rơi trên tóc
Bụi len vào góc thật thê lương
Giữa trời đứng đón bụi trần gian
Cho cay đôi mắt, nghẹn tim tràn
Nhớ nhung nhờ bụi mờ che phủ
Cho nỗi đau này sẽ dần tan
Xin mãi song hành hạt bụi hoang
Bước đi bụi quyện cõi mơ màng
Mỗi khi môi, mắt lay kỷ niệm
Nhờ bụi che dùm những sầu mang
lethutrang
HẠT BỤI VẤN VƯƠNG
Hình như có hạt bụi nào bay
Lạc vào đôi mắt thoáng cay cay
Nhắm mắt lệ dài, dưng tuôn chảy
Bụi rớt tận lòng, xới đắng cay
Đường bụi mù sao cát vấn vương
Tung tăng theo gió cuốn trên đường
Bụi rớt mắt, môi, rơi trên tóc
Bụi len vào góc thật thê lương
Giữa trời đứng đón bụi trần gian
Cho cay đôi mắt, nghẹn tim tràn
Nhớ nhung nhờ bụi mờ che phủ
Cho nỗi đau này sẽ dần tan
Xin mãi song hành hạt bụi hoang
Bước đi bụi quyện cõi mơ màng
Mỗi khi môi, mắt lay kỷ niệm
Nhờ bụi che dùm những sầu mang
lethutrang
Em gặp anh ở ngoài đường
Người đi ánh mắt còn vương nơi này
Lệ tràn những giọt cay cay
Cho em lưu luyến cả ngày lẫn đêm...
Ngoài kia sương rụng bên thềm
Hóa ra trời cũng như em nhớ người
K.N
THƯƠNG GỬI ĐẾN EM
Xuân này hơn cả mọi lần
Có Em Gái nhỏ tặng phần xuân yêu
Nỗi niềm vơi được thật nhiều
Bao nhiêu buồn tủi cũng điều xa đi
............................................
Vụng về câu chữ chị ghi
Cùng bao tâm sự thầm thì mến trao
Từ nhỏ sống kiếp lao đao
Vòng tròn cơm áo cuốn bao tháng ngày
Chưa lần mơ đến ngày mai
Đi khắp đất nước trải dài Việt Nam
Thơ Em khơi gợi lòng tham
Chị mơ đến được cổng làng Hội Lim
Thơ Em mở cửa con tim
Khát khao cháy bỏng muốn tìm đến ngay
Thơ Em tràn áng thơ bày
Liền Anh, Liền Chị Hội này giao duyên
Em ơi cũng phận thuyền quyên
Mệnh phần lận đận, niềm riêng nặng lòng
Ước mong chở những ước mong
Vẫn còn xa lắm bước trong Hội Làng
Qua Em hiểu được đôi đàng
"Thương nhau cởi áo.." ngỡ ngàng câu ca
...........................................
Cám ơn Em Gái phương xa
Đã cho tầm mắt mở ra với đời
lethutrang
TÌM VỀ VỚI BIỂN
Lại về biển, ta tìm về với biển
Vẫn ấm ào con sóng biếc chạy quanh
Mặt trời lên toả nguồn sáng long lanh
Từng sợi nắng đùa biển xanh óng ánh
Ngoài khơi xa đàn hải âu tung cánh
Lượn vòng quanh vờn gió với ngàn mây
Trời cao hơn lững thững áng mây bay
Đón ánh sáng của mặt trời ban sớm
Đâu Dã Tràng, ngày nào tình đang chớm
Và vô tình gặp lừa lọc đời mình
Giờ ngày đêm se cát nát tim tình
Nhưng mãi mãi vẫn im thinh hình bóng
Sóng vỗ bờ cho nát tan mong ngóng
Những lâu đài trên bãi cát mênh mông
Vỡ tan nhanh trôi đưa thẳng vào lòng
Của Mẹ Biển đã bao lần vọng tiếng
Nghìn trùng xa vẫn còn con chim liệng
Ủi an lòng cho thánh thiện một lời
Biển muôn đời chỉ vỗ sóng xa khơi
Đâu có giữ dùm một lời hẹn ước
lethutrang
CHIỀU MUỘN
Chiều muộn về rồi, Em ở xa
Hoa rơi, trăng rụng trước hiên nhà
Ngõ trúc buồn hiu, sầu lẻ bóng
Chén say, xé nát mảnh hồn ta
Chiều muộn về rồi, Em ở xa
Xa xôi cách trở mấy quan hà
Đường đời đôi bóng chia đôi ngả
Ly bôi tan nát mảnh hồn ta
Phũ phàng gió lạnh với mưa sa
Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta
Ái ân một thưở như còn đó
Tình nghĩa giờ đây đã nhạt nhòa
Chiều muộn về rồi cây nở hoa
Nỗi buồn rồi cũng sẽ phôi pha
Cuộc đời rồi sẽ đầy hoa lá
Xuân đến là xuân của mọi nhà
lethutrang
XUÂN nầy ta gởi chúc quê hương.
Theo biển trôi đi, suốt dặm trường.
Con nước mặn nồng, duyên thủy đắm.
Bọt tình lưu luyến, mộng mây vương.
Trăm năm vung vẩy, tìm tri ngộ.
Một tấc cuộn trao, rã ngõ đường!
Nhân thế bao mùa len phiếm thắm.
Tình yêu vùi dập sai cung thương.
nguyênhoang
24.1.11
Còn nghĩ làm chi chút cố hương
Bao năm biền biệt chốn thương trường
Bôn ba cuộc sống còn lưu luyến
Mải miết trong đời có vấn vương
Người bỏ ra đi, vọng lối ngõ
Ta về quay lại nhớ cung đường
Tình quê ai nghĩ cho lần tiếc
XUÂN vẫn tâm buồn những cánh thương
lethutrang
THƯƠNG GỬI ĐẾN EM
Xuân này hơn cả mọi lần
Có Em Gái nhỏ tặng phần xuân yêu
Nỗi niềm vơi được thật nhiều
Bao nhiêu buồn tủi cũng điều xa đi
LTT.
Vài lời hoạ cảm với Lethutrang nha, Tết sắp về rồi đó, NH chúc LTT & bửu quyến(mẹ và 2 con), có
được niềm vui và hạnh phúc trọn đầy năm Tân Mão.
GỞI HẾT CHO NGƯỜI.
Gợi cho Em nhớ xuân thì,
Dù cho đã muộn vẫn ghì ước mơ!
Trao cho đó đợi, gì chờ?
Vòng tay thật chặc, đôi bờ môi duyên.
Người dưng lại có ước nguyền,
Trăm năm vẹn đủ đồng thuyền yêu thương.
Nhân gian đôi lúc vô thường.
Yên tà khói sóng, quyện vương ân tình.
Ta về lại cõi vô minh,
Thì thầm biển cả, riêng mình cho nhau.
nguyênhoang
25.1.11
TỰ SỰ
Uống chén mùa xuân rót chẳng vơi
Mong say quên cả đất và trời
Xót xa muôn thuở, hồn tan vỡ
Cay đắng trọn đời, dạ nát tơi
Cánh bướm năm xưa trao hẹn ước
Nhành hoa ngày cũ đã buông lơi
Ái ân không trọn mùa yêu nhớ
Thổn thức dâng tràn tợ biển khơi
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 22:45:43 bởi lethutrang >
Trích đoạn: lethutrang
TỰ SỰ
Uống chén mùa xuân rót chẳng vơi
Mong say quên cả đất và trời
Xót xa muôn thuở, hồn tan vỡ
Cay đắng trọn đời, dạ nát tơi
Cánh bướm năm xưa trao hẹn ước
Nhành hoa ngày cũ đã buông lơi
Ái ân không trọn mùa yêu nhớ
Thổn thức dâng tràn tợ biển khơi
lethutrang
chén to chén nhỏ mãi không vơi cứ bảo rằng say tít khung trời những tưởng xa bao cung đường đất thì ra cách cái dậu mồng tơi kim trọng thuở nào đành lỡ bước nguyễn bính ngày xưa cũng bỏ lơi duyên số biết trôi về đâu nhỉ bóng hồng còn cách mấy bể khơi tđ
TỰ SỰ
Uống chén mùa xuân rót chẳng vơi
Mong say quên cả đất và trời
Xót xa muôn thuở, hồn tan vỡ
Cay đắng trọn đời, dạ nát tơi
Cánh bướm năm xưa trao hẹn ước
Nhành hoa ngày cũ đã buông lơi
Ái ân không trọn mùa yêu nhớ
Thổn thức dâng tràn tợ biển khơi
lethutrang
...............................................
chén to chén nhỏ mãi không vơi
cứ bảo rằng say tít khung trời
những tưởng xa bao cung đường đất
thì ra cách cái dậu mồng tơi
kim trọng thuở nào đành lỡ bước
nguyễn bính ngày xưa cũng bỏ lơi
duyên số biết trôi về đâu nhỉ
bóng hồng còn cách mấy bể khơi
tđ
...................................................
Xuân đến hỏi lòng uống chén vơi
Có say mùa trở lại bên trời
Ngàn hoa khoe sắc men vườn đất
Muôn cỏ vươn cao lối ngõ tơi
Nắng ấm trải dài rơi khắp nẻo
Gió lùa từng đợt thổi đường lơi
Ai cùng thưởng ngoạn thời gian thở
Thấm nỗi ưu tư rộng bể khơi
lethutrang
VỤNG DẠI
Giấc mơ vụng dại vẫn về
Giấc mơ không tưởng vẫn mê đường dài
Trăng sao hiển hiện hình hài
Yêu thương cũng đã trang đài ước mơ
Song hành trong cõi mong chờ
Còn vọng về với bến bờ bình yên
Còn vương vấn những ưu phiền
Còn trăng sao với tình duyên đợi chờ
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 19:04:49 bởi lethutrang >
TỪ LỜI HẸN HÔN
Anh về trao giấc mộng lành
Cho Em tất cả màu xanh đất trời
Ngày nào bước đến chung đôi
Em thôi là kẻ chơi vơi trên đời
Ước mong trọn vẹn nụ cười
Từ Anh, Em có một trời yêu thương
Tương lai còn lắm đoạn trường
Anh, Em xin bước trên đường có nhau
Mong rằng mãi mãi về sau
Gió mưa thôi rót niềm đau vào đời
Mong rằng mơ ước tuyệt vời
Sẽ lưu dấu mãi từ lời hẹn hôn
lethutrang
CÒN NIỀM YÊU NHỚ
Hãy đến với nhau giữa đất trời
Bên triền đá vọng tiếng yêu ơi
Mây bay cuối nẻo quay tìm én
Gió thổi xa đường khuất dấu dơi
Ân ái bao mùa đà vụn vỡ
Luyến thương từng tháng cũng chơi vơi
Còn niềm yêu nhớ xin về tới
Sum họp trọn lòng vẹn sáng tươi
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 20:00:48 bởi lethutrang >
vô duyên rồi tỉnh giấc mơ màng tiếng hát ca xóm bên ai đó lễ tân gia nhà dưới thơm tho bày mấy cỗ buồng trên hớn hở thịt bao gà quan khách ra vào nam rồi nữ bạn bè thăm hỏi thuốc lại trà muốn ghé một chân làm ngụm rượu đường sá eo ôi quá đỗi xa tđ
Trích đoạn: lethutrang
TỰ SỰ
Uống chén mùa xuân rót chẳng vơi
Mong say quên cả đất và trời
Xót xa muôn thuở, hồn tan vỡ
Cay đắng trọn đời, dạ nát tơi
Cánh bướm năm xưa trao hẹn ước
Nhành hoa ngày cũ đã buông lơi
Ái ân không trọn mùa yêu nhớ
Thổn thức dâng tràn tợ biển khơi
lethutrang
...............................................
chén to chén nhỏ mãi không vơi
cứ bảo rằng say tít khung trời
những tưởng xa bao cung đường đất
thì ra cách cái dậu mồng tơi
kim trọng thuở nào đành lỡ bước
nguyễn bính ngày xưa cũng bỏ lơi
duyên số biết trôi về đâu nhỉ
bóng hồng còn cách mấy bể khơi
tđ
...................................................
Xuân đến hỏi lòng uống chén vơi
Có say mùa trở lại bên trời
Ngàn hoa khoe sắc men vườn đất
Muôn cỏ vươn cao lối ngõ tơi
Nắng ấm trải dài rơi khắp nẻo
Gió lùa từng đợt thổi đường lơi
Ai cùng thưởng ngoạn thời gian thở
Thấm nỗi ưu tư rộng bể khơi
lethutrang
một chén sầu tư mãi chẳng vơi tri kỷ ai kia cách mấy trời tình cũ đôi đường xa tít tắp nghĩa xưa một mảnh rách tả tơi năm hết chuyện đời còn cập rập xuân về hóa thắm chẳng lả lơi gió lạnh lòng ai thêm thấu lạnh muốn quên, mọi thứ vẫn khơi khơi tđ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: