NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 27.01.2011 15:00:11 (permalink)
0

TỰ SỰ

Uống chén mùa xuân rót chẳng vơi
Mong say quên cả đất và trời
Xót xa muôn thuở, hồn tan vỡ
Cay đắng trọn đời, dạ nát tơi
Cánh bướm năm xưa trao hẹn ước
Nhành hoa ngày cũ đã buông lơi
Ái ân không trọn mùa yêu nhớ
Thổn thức dâng tràn tợ biển khơi
lethutrang
...............................................
chén to chén nhỏ mãi không vơi
cứ bảo rằng say tít khung trời
những tưởng xa bao cung đường đất
thì ra cách cái dậu mồng tơi
kim trọng thuở nào đành lỡ bước
nguyễn bính ngày xưa cũng bỏ lơi
duyên số biết trôi về đâu nhỉ
bóng hồng còn cách mấy bể khơi

...................................................
Xuân đến hỏi lòng uống chén vơi
Có say mùa trở lại bên trời
Ngàn hoa khoe sắc men vườn đất
Muôn cỏ vươn cao lối ngõ tơi
Nắng ấm trải dài rơi khắp nẻo
Gió lùa từng đợt thổi đường lơi
Ai cùng thưởng ngoạn thời gian thở
Thấm nỗi ưu tư rộng bể khơi
lethutrang
.............................................
một chén sầu tư mãi chẳng vơi
tri kỷ ai kia cách mấy trời
tình cũ đôi đường xa tít tắp
nghĩa xưa một mảnh rách tả tơi
năm hết chuyện đời còn cập rập
xuân về hóa thắm chẳng lả lơi
gió lạnh lòng ai thêm thấu lạnh
muốn quên, mọi thứ vẫn khơi khơi

...............................................
Niềm nhớ muôn đời không muốn vơi
An nhiên ngự trị mấy phương trời
Miệt mài ấp ủ trên thao thức
Mải miết bâng khuâng cõi tả tơi
Cánh phượng thắm tươi còn bổi hổi
Dã quỳ phai nhạt chẳng buồn lơi
Lạnh lòng đêm đến thương bao nỗi
Vì chén sầu tư vẫn mải khơi
lethutrang
tieudien 27.01.2011 18:34:05 (permalink)
0
nép bóng vườn xưa hỡi má hồng
rủ nhau đi nhậu có ưng không
nếu hứng dung dăng nơi rừng quế
còn vui thong thả chốn đồi thông
cởi dạ mơ màng trời cao rộng
thả hồn phiêu dạt cõi mênh mông
quên hết ngày mai đâu ghềnh thác
đẹp một tương lai ấm áp lòng

................................................
Đời thưở tùng quân rủ má hồng
Mời nhau ăn nhậu hỏi kỳ không
Chiều nay buốt giá cùng hoa cúc
Đêm mới lạnh lùng với nhánh thông
Ai đó một ngày chưa quyến luyến
Ta đây muôn kiếp chẳng mênh mông
Uống say ôm gối đi vào mộng
Chớ hỏi liễu gầy kẻo mích lòng
lethutrang
..........................................
đã lụi tàn chưa ngọn lửa hồng
ngày mai khơi lại có nên không
cháy đượm người dùng nhiều than đá
bốc cao ta góp chút củi thông
ấm áp tỏa lan đời lạnh lẽo
sáng trong soi tỏ cõi mênh mông
trần ai, ai cũng một lần cháy
âm ỉ làm chi tủi mãi lòng

.............................................
Đừng thổi lụi tàn chỗ cháy hồng
Mai dù có đốt đã như không
Gió về thổi lửa thêm cây củi
Đông tới than nồng bớt chút thông
Nếu phải lao đao vì gió chướng
Thì thôi thao thức chỉ mênh mông
Trong lòng có đượm hay dần tắt
Cũng một phận đời trôi nổi lòng
lethutrang


buồn đời lãng tữ hỡi má hồng
tháng ngày đeo đẳng cũng như không
bể ái mịt mù, đâu nẻo rẽ
tình trường gai góc, chẳng đường thông
nửa mảnh trăng thề thành dang dở
một khắc đa mang hóa mênh mông
ngày mai ai có về bên ấy
những muốn gửi theo một nỗi lòng
tieudien 27.01.2011 18:57:27 (permalink)
0
trách người sao nỡ bẻ cây si
năm tháng chăm nom lá xanh rì
đành vậy bão dông còn qua lại
phải thôi mơ mộng ắt ra đi
lãng tử buồn thương thành điên dại
tha nhân đau xót nỗi thầm thì
người bẻ biết có còn một chút
đoái thương cho kẻ lệ vương mi

.........................................
Ai nỡ đưa tay bẻ nhánh si
Dù là héo úa hay xanh rì
Duyên xưa chưa nhạt còn lai đáo
Tình cũ đang vương chẳng bước đi
Nỗi nhớ muôn đời còn thắm thiết
Tin yêu trọn kiếp vẫn thầm thì
Trồng cây chọn chốn nao không chủ
Nhầm đất sẽ tàn, đổ tại mi
lethutrang
..................................................
đất lành trót đã dựng cây si
ngày tháng trôi qua lá xanh rì
gốc lớn thương thay đành gãy đổ
cành cao buồn vậy phải ra đi
chim chóc quen nơi còn nhắc nhở
gió mây nhớ bóng vẫn thầm thì
biết có tay ai cùng dựng lại
để lệ sầu ai khỏi ướt mi

................................................
Trước ngõ hỏi ai đã cắm si
Lối ngang bị vướng cây xanh rì
Bà con lui tới kêu xua đuổi
Thiên hạ lại qua biểu phải đi
Cứ đứng trơ trời ai nhắc nhở
Ngồi yên trên đất kẻ thầm thì
Khắp nơi nhiều lắm cô xinh mộng
Yêu thích làm gì lệ rớt mi
lethutrang


nào ai có xót một cây si

đã mọc lên đây lá xanh rì
nắng sớm mơ màng theo dáng đứng
trăng tà run rẩy dõi bước đi
bóng ngọc nhà ai hoài đeo đẳng
mộng vàng thuở ấy mãi thầm thì
ai có nỡ lòng ra bẻ gẫy
lãng tử từ đây lệ ướt mi
tieudien 27.01.2011 19:17:48 (permalink)
0
CHỈ LÀ NGHÊU

nhớ món đồng quê lại nhậu nghêu
trăng sáng trời thu, ngả góc lều
đặc sản muôn đời chai nếp đá
hương thơm bốn cõi bát chanh tiêu
góp sức tháng ngày, bao chiến hữu
kề vai thế sự, những đồng liêu
mấy chén thơm tho xin cùng nhắp
cao hứng tàn canh ngỡ đất xiêu

................................................
Ở chốn đồng quê khoái nhậu nghêu
Bờ đê mát mẻ tựa khung lều
Dăm chai bàu đá cho thêm lạnh
Vài dĩa mồi ngon có chén tiêu
Gió mát trăng mơ say tửu cạn
Trời hiu sao mộng luống bao tiêu
Non xanh nước biếc trên trời đất
Mở ra trong mắt kẻ uống liều
lethutrang


ra vào mấy chén lại ngao nghêu

thanh cảnh ai cùng nhậu giữa lều
xanh đỏ bao nài chai rượu quý
đắng cay chẳng quản bát chanh tiêu
vị ngọt đã xứng danh đặc sản
nguồn mơ không kém truyện trai liêu
lãng tử nay đóng vai thực khách
thục nữ nhìn xa bảo gã liều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 19:19:12 bởi tieudien >
trần như chuyên 27.01.2011 19:58:11 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

CÒN NIỀM YÊU NHỚ

Hãy đến với nhau giữa đất trời
Bên triền đá vọng tiếng yêu ơi
Mây bay cuối nẻo quay tìm én
Gió thổi xa đường khuất dấu dơi
Ân ái bao mùa đà vụn vỡ
Luyến thương từng tháng cũng chơi vơi
Còn niềm yêu nhớ xin về tới
Sum họp trọn lòng vẹn sáng tươi

lethutrang
 
NGẬP NGỪNG

Hư ảo đường mây lạnh góc trời
Bến xuân vọng mãi tiếng đò ơi
Chập chờn, heo hút vài thân vạc
Chạng vạng, chênh chao mấy cánh dơi
Héo hắt tình xưa bao úng hạn
Sắt se duyên cũ mấy đầy vơi
Tròng trành mấy độ lên rồi xuống
Gấp gáp xuân về héo lại tươi.

lethutrang 27.01.2011 22:57:02 (permalink)
0

CÒN NIỀM YÊU NHỚ

Hãy đến với nhau giữa đất trời
Bên triền đá vọng tiếng yêu ơi
Mây bay cuối nẻo quay tìm én
Gió thổi xa đường khuất dấu dơi
Ân ái bao mùa đà vụn vỡ
Luyến thương từng tháng cũng chơi vơi
Còn niềm yêu nhớ xin về tới
Sum họp trọn lòng vẹn sáng tươi
lethutrang
.................................................
NGẬP NGỪNG
Hư ảo đường mây lạnh góc trời
Bến xuân vọng mãi tiếng đò ơi
Chập chờn, heo hút vài thân vạc
Chạng vạng, chênh chao mấy cánh dơi
Héo hắt tình xưa bao úng hạn
Sắt se duyên cũ mấy đầy vơi
Tròng trành mấy độ lên rồi xuống
Gấp gáp xuân về héo lại tươi.
Trần Như Chuyên
................................................
CHƠI VƠI
Mộng ảo tan theo mây cuối trời
Tình yêu vang vọng gọi người ơi
Đường xưa ai đỡ dìu chân hạc
Lối cũ người đâu nhẹ cánh dơi
Nhung nhớ đến tìm trong khoắc khoải
Thương yêu lần lối chốn chơi vơi
Từ xa mơ ước là mây khói
Có nghĩ, thêm đau, dạ chẳng tươi
lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 01:07:22 bởi lethutrang >
lethutrang 28.01.2011 00:37:52 (permalink)
0

trách người sao nỡ bẻ cây si
năm tháng chăm nom lá xanh rì
đành vậy bão dông còn qua lại
phải thôi mơ mộng ắt ra đi
lãng tử buồn thương thành điên dại
tha nhân đau xót nỗi thầm thì
người bẻ biết có còn một chút
đoái thương cho kẻ lệ vương mi

.........................................
Ai nỡ đưa tay bẻ nhánh si
Dù là héo úa hay xanh rì
Duyên xưa chưa nhạt còn lai đáo
Tình cũ đang vương chẳng bước đi
Nỗi nhớ muôn đời còn thắm thiết
Tin yêu trọn kiếp vẫn thầm thì
Trồng cây chọn chốn nao không chủ
Nhầm đất sẽ tàn, đổ tại mi
lethutrang
..................................................
đất lành trót đã dựng cây si
ngày tháng trôi qua lá xanh rì
gốc lớn thương thay đành gãy đổ
cành cao buồn vậy phải ra đi
chim chóc quen nơi còn nhắc nhở
gió mây nhớ bóng vẫn thầm thì
biết có tay ai cùng dựng lại
để lệ sầu ai khỏi ướt mi

................................................
Trước ngõ hỏi ai đã cắm si
Lối ngang bị vướng cây xanh rì
Bà con lui tới kêu xua đuổi
Thiên hạ lại qua biểu phải đi
Cứ đứng trơ trời ai nhắc nhở
Ngồi yên trên đất kẻ thầm thì
Khắp nơi nhiều lắm cô xinh mộng
Yêu thích làm gì lệ rớt mi
lethutrang
...........................................
nào ai có xót một cây si
đã mọc lên đây lá xanh rì
nắng sớm mơ màng theo dáng đứng
trăng tà run rẩy dõi bước đi
bóng ngọc nhà ai hoài đeo đẳng
mộng vàng thuở ấy mãi thầm thì
ai có nỡ lòng ra bẻ gẫy
lãng tử từ đây lệ ướt mi

............................................
Ai xót làm chi một gốc si
Tự dưng lại tới để rù rì
Hỏi xem cánh nhạn còn tìm đến
Thăm cảnh bồ câu đã chẳng đi
Tươi trẻ sức trai đừng quyến luyến
Mảnh mai thân liễu chỉ thù thì
Nợ duyên không thể là ngồi khóc
Hát khúc tự tình, rối lệ mi
lethutrang
Nguyên Hoang 28.01.2011 10:57:28 (permalink)
0
Lang thang ghé, xin chủ nhà để, ít câu thơ góp. NH


Trước ngõ hỏi ai đã cắm si
Lối ngang bị vướng cây xanh rì
Bà con lui tới kêu xua đuổi
Thiên hạ lại qua biểu phải đi
Cứ đứng trơ trời ai nhắc nhở
Ngồi yên trên đất kẻ thầm thì
Khắp nơi nhiều lắm cô xinh mộng
Yêu thích làm gì lệ rớt mi
lethutrang



Có một cây SI, mà lúc cắm!
Khi thì dựng dậy, tưới không nghe?
Dường như dễ chuyển, thân không lớn.
Dưng nghĩ si nầy, mọc cạnh hè?

Trước sân không thể, cây nhỏ bé!
Bởi vậy người qua, bảo nhổ đi.
Muốn chiếm được lòng? Si phải lớn.
Lâu năm bám rể, mãi xanh rì.

May ra ước vọng thành hoan hỉ!
Và sẽ không buồn, lệ ướt mi.
Hih...hih..!
nguyênhoang
27.1.11


lethutrang 28.01.2011 12:28:16 (permalink)
0

TÌNH CÕI ẢO


Bàn phím lặng buồn bởi dấu tay
Lanh canh, lách cách gõ đêm say
Niềm thương từng đến nhờ trao gửi
Nhung nhớ lần vào bởi mạng bay
Tích tắc dòng thơ bày hiển hiện
Tháng ngày văn vẻ tuôn điều hay
Tình yêu từng bước thay trang giấy
Cõi ảo vô vàn, những đổi thay

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 19:30:36 bởi lethutrang >
lethutrang 28.01.2011 15:19:12 (permalink)
0

nép bóng vườn xưa hỡi má hồng

rủ nhau đi nhậu có ưng không
nếu hứng dung dăng nơi rừng quế
còn vui thong thả chốn đồi thông
-cởi dạ mơ màng trời cao rộng
thả hồn phiêu dạt cõi mênh mông
quên hết ngày mai đâu ghềnh thác
đẹp một tương lai ấm áp lòng

................................................
Đời thưở tùng quân rủ má hồng
Mời nhau ăn nhậu hỏi kỳ không
Chiều nay buốt giá cùng hoa cúc
Đêm mới lạnh lùng với nhánh thông
Ai đó một ngày chưa quyến luyến
Ta đây muôn kiếp chẳng mênh mông
Uống say ôm gối đi vào mộng
Chớ hỏi liễu gầy kẻo mích lòng
lethutrang
..........................................
đã lụi tàn chưa ngọn lửa hồng
ngày mai khơi lại có nên không
cháy đượm người dùng nhiều than đá
bốc cao ta góp chút củi thông
ấm áp tỏa lan đời lạnh lẽo
sáng trong soi tỏ cõi mênh mông
trần ai, ai cũng một lần cháy
âm ỉ làm chi tủi mãi lòng

.............................................
Đừng thổi lụi tàn chỗ cháy hồng
Mai dù có đốt đã như không
Gió về thổi lửa thêm cây củi
Đông tới than nồng bớt chút thông
Nếu phải lao đao vì gió chướng
Thì thôi thao thức chỉ mênh mông
Trong lòng có đượm hay dần tắt
Cũng một phận đời trôi nổi lòng
lethutrang
...............................................
buồn đời lãng tữ hỡi má hồng
tháng ngày đeo đẳng cũng như không
bể ái mịt mù, đâu nẻo rẽ
tình trường gai góc, chẳng đường thông
nửa mảnh trăng thề thành dang dở
một khắc đa mang hóa mênh mông
ngày mai ai có về bên ấy
những muốn gửi theo một nỗi lòng

..................................................
Lãng tử buồn chi, phận má hồng
Ngày qua lay lắt chốn hư không
Sông Ân chưa trọn tình vương vấn
Bể Ái không tròn duyên chẳng thông
Mưa gió nát tan yêu mỏng mảnh
Bão giông tàn phá nhớ mênh mông
Đoạn trường ngăn cách con tim đến
Xin chớ gửi theo nát cõi lòng
lethutrang

lethutrang 29.01.2011 00:40:20 (permalink)
0

Những đoản thơ nồng, tìm nhặt lượm.
Gói làm quà tặng, gởi thân thương.
Tháng năm đã gối chùng chân mỏi.
Đi tiếp khoảng đường cuối, vấn vương.
NH.
....................................................
Những lời thơ nồng, chứa yêu thương
Ai trao, ai nhận, cõi vô thường
Hôm nay, ngày tới mơ chung hưởng
Thơ nặng lòng trao, đượm gió sương
lethutrang
...................................................
Gió núi mang hồn ta vất vưởng!
Trôi đi khắp nẽo chẳng quay về.
Ai cho ta nỗi buồn nhân thế?
Lầm lũi qua, giữ mãi cận kề.
NH.
....................................................
Chiều nay sương bảng lảng sơn khê
Cùng trăng thanh mải mê hẹn ước
Từng giọt nhỏ, rơi êm tha thướt
Đã trang đài, đậu lá yêu thương
lethutrang
.................................................
Chìm dưới đáy sông dài vẫn vướng!
Trăng tương tư, phiếm ái đợi chờ.
Ngần mây ngủ cạnh triến, mong gió.
Lạc lõng quay về, từ giấc mơ.
NH
...................................................
Có cõi nào? Cho thương với nhớ!
Hàng dương xanh ngát vợi niềm mơ.
Ánh trăng soi biển vỗ vào bờ,
Mong nhớ lắm, chờ xô của sóng.
lethutrang
....................................................
Có phải yêu? Nên người mong ngóng!
Hoàng hôn đi, nuối tiếc nơi lòng.
Chốn nào đó, thương về trông đợi.
Biển vỗ bờ cùng ánh trăng soi.
NH.
.............................................
Nơi khơi xa ngổn ngang trăm mối
Sóng bạc đầu, tìm đến mắt môi
Ước đơn sơ chung bóng chung đời
Có được vẹn? Sao ngôi thay đổi?
lethutrang
.................................................
Khung trời đó vì sao, hoán đổi.
Cho yêu thương, vẫn mãi vun bồi.
Mắt đầy sắc biếc, môi luôn thắm.
Trọn vẹn tình, dù có xa xôi.
NH.
............................................................
Biển vẫn sóng, vỗ bờ không đổi
Chỉ tiếng yêu thưa thốt bờ môi
Gió minh chứng, mây trôi còn hỏi
Có thật lòng, mộng ước chung đôi?
lethutrang
THƯƠNG GIANG 29.01.2011 06:25:37 (permalink)
0
Xuân quê mình

Xuân quê mình
ấm áp biết bao nhiêu...
Áo dài ai
khoe dáng kiều trên phố...
Xuân quê hương
Rạo rực từng góc phố
Sắc đào mai  hé nở,
đón Xuân sang.
Đất Thăng Long,
Chói ngời trang sử vàng.
Một ngàn năm...
Đang rộn ràng chờ đợi...
Thoáng bâng khuâng,
Ta nhớ về Hà nội.
Thủa  cha ông,
đã mở cõi dựng xây...
Bao  người con
xưa ngã xuống nơi đây...
Cho đất nước nở hoa ngày độc lập...
Xuân đã về...
Trong không khí hội nhập...
Đất nước chuyển mình
Rồng thiêng cất cánh bay...
Quê hương mình
giờ  đây đã đổi thay
Xóm làng xưa,
Giờ xây nhà cao mới.
Cuộc sống đi lên
người dân hồ hởi ...
Hạnh phúc , ấm no đến với
Mọi nhà!
Thương Giang


lethutrang 29.01.2011 11:48:05 (permalink)
0

Ta cánh gió, trở về mơn lũng núi.
Đã lâu rồi rêu bám lấp hương xưa.
Treo nhánh ái bên triền như mong đợi!
Xin đáp đền, trả lại dấu yêu thương.
NH.
...............................................
Hỡi cánh gió, từng trải qua thương tưởng
Và rêu xanh, dù bám lấp hương xưa
Cõi hư vô, nếu....dư chút....âm thừa
Xin cho lại... dù lưa thưa.... tình mộng
lethutrang
lethutrang 29.01.2011 14:29:09 (permalink)
0

trách người sao nỡ bẻ cây si

năm tháng chăm nom lá xanh rì
đành vậy bão dông còn qua lại
phải thôi mơ mộng ắt ra đi
lãng tử buồn thương thành điên dại
tha nhân đau xót nỗi thầm thì
người bẻ biết có còn một chút
đoái thương cho kẻ lệ vương mi

.........................................
Ai nỡ đưa tay bẻ nhánh si
Dù là héo úa hay xanh rì
Duyên xưa chưa nhạt còn lai đáo
Tình cũ đang vương chẳng bước đi
Nỗi nhớ muôn đời còn thắm thiết
Tin yêu trọn kiếp vẫn thầm thì
Trồng cây chọn chốn nao không chủ
Nhầm đất sẽ tàn, đổ tại mi
lethutrang
..................................................
đất lành trót đã dựng cây si
ngày tháng trôi qua lá xanh rì
gốc lớn thương thay đành gãy đổ
cành cao buồn vậy phải ra đi
chim chóc quen nơi còn nhắc nhở
gió mây nhớ bóng vẫn thầm thì
biết có tay ai cùng dựng lại
để lệ sầu ai khỏi ướt mi

................................................
Trước ngõ hỏi ai đã cắm si
Lối ngang bị vướng cây xanh rì
Bà con lui tới kêu xua đuổi
Thiên hạ lại qua biểu phải đi
Cứ đứng trơ trời ai nhắc nhở
Ngồi yên trên đất kẻ thầm thì
Khắp nơi nhiều lắm cô xinh mộng
Yêu thích làm gì lệ rớt mi
lethutrang
...........................................
nào ai có xót một cây si
đã mọc lên đây lá xanh rì
nắng sớm mơ màng theo dáng đứng
trăng tà run rẩy dõi bước đi
bóng ngọc nhà ai hoài đeo đẳng
mộng vàng thuở ấy mãi thầm thì
ai có nỡ lòng ra bẻ gẫy
lãng tử từ đây lệ ướt mi

............................................
Ai xót làm chi một gốc si
Tự dưng lại tới để rù rì
Hỏi vài chim nhạn còn tìm đến?
Thăm một én vàng cũng chẳng đi
Tươi trẻ sức trai đừng quyến luyến
Mảnh mai thân liễu chỉ thù thì
Nợ duyên không thể là ngồi khóc
Hát khúc tự tình, rối lệ mi
lethutrang
..............................................
gửi hồn lãng tử gốc cây si
nhánh lớn cành cao lá rậm rì
đắm đuối sắc hoa ngồi không vững
đeo đẳng tình sầu đuổi chẳng đi
bày giãi lòng son lời thỏ thẻ
đổi trao nghĩa thắm tiếng thầm thì
kiếp này nếu có ngày gắn bó
vườn xuân nay thánh thót họa mi

..............................................
Lãng tử tâm hồn gửi gốc si
Nhánh to, cành nhỏ, đã xanh rì
Hoài công chăm sóc.... tình.... không vững
Vô ích vun trồng... yêu... cũng đi
Nắng sớm, rót cho, lời nhỏ nhẹ
Mưa chiều, đong hết, những thầm thì
Xin câu từ tạ, đừng... cho lệ
Yêu nhớ... chỉ làm.... tủi ướt mi
lethutrang


lethutrang 29.01.2011 16:06:10 (permalink)
0

Về trong mơ, những niệm buồn xơ xác.

Trên nhân dung, nhuộm úa loáng võ vàng.
Cây trút lá, tiễn nỗi hằn hoài cổ!
Vài heo may, ngăn được bước thời gian?
NH.
.......................................................
Những niệm buồn cho trôi theo ngày tháng
Chữ ân tình xin ở lại nhân gian
Năm tháng trôi, mùa thu trút lá vàng
Vẫn sắc thắm, xuân đến tràn mộng ước
lethutrang
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9