NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 65 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 965 bài trong đề mục
tieudien 06.02.2011 00:00:46 (permalink)
0
xôi
hỏi đời ai đó biết chăng tôi

mẹ sinh cha vẫn gọi là xôi
cúng giỗ các nhà là có đó
hội hè khắp chốn tất nhiên rồi
thơm thảo này già với này trẻ
dẻo bùi cả lưỡi lẫn cả môi
bốn biển năm châu đều thấy mặt
một màu trong trắng, mới tinh khôi

lethutrang 06.02.2011 18:27:25 (permalink)
0

DẶN DÒ

Nếu không an phận bọt bèo chi
Lời em gái, dặn kỹ, những gì
Anh nên ghi lòng, rồi tạc dạ
Giữ gìn sức khỏe của mình đi

Ở chốn đường trần, đã dấu ghi
Tin yêu chờ đón, lệ bờ mi
Dù mai ngược hướng con đường tới
Vẫn có vẹn lòng buổi phân ly

lethutrang

lethutrang 06.02.2011 18:38:39 (permalink)
0

xôi

hỏi đời ai đó biết chăng tôi
mẹ sinh cha vẫn gọi là xôi
cúng giỗ các nhà là có đó
hội hè khắp chốn tất nhiên rồi
thơm thảo này già với này trẻ
dẻo bùi cả lưỡi lẫn cả môi
bốn biển năm châu đều thấy mặt
một màu trong trắng, mới tinh khôi

...........................................
Khi đói mọi người lại hỏi tôi
Dẻo thơm ngon ngọt đấy là xôi
Hội hè ngày tết luôn chường mặt
Đình đám mùa xuân phải có rồi
Già trẻ đều mê mùi nếp mới
Nữ nam cũng thích hưởng nồng môi
Ai xa Quê Mẹ là mơ tới
Dân dã nhưng mà đã đậu khôi
lethutrang
lethutrang 06.02.2011 19:03:02 (permalink)
0

vợ dặn chồng


nếu không an phận bọt bèo đi
tai ương biết sẽ có chuyện gì
mơ mộng cứ ngày ngày vơ lại
cơm canh sẽ tháng tháng giảm đi
bóng hồng anh đã hoài đeo đẳng
vợ xanh em sẽ lắm gầm ghì
cấm được mơ chi ngoài một kẻ
hàng ngày lo nghĩ chuyện lâm ly

.......................................
Một cõi trời mây anh cứ đi
Buồn phiền đâu có nói câu gì
Suốt ngày mơ mộng đường thơ rộng
Năm tháng hững hờ, nẻo vợ đi
Vớ phải một ông hay lẩn thẩn
Bắt quàng vai kẻ khoái gầm ghì
Ước gì cột lại văn chương hão
Cho đấng nam nhi, khỏi biệt ly
lethutrang
lethutrang 07.02.2011 11:24:43 (permalink)
0
NẾU

Nếu là không thể cưới nhau

Nếu là không thể trầu cau vuông tròn
Thì thôi từ giã giận hờn
Thì thôi từ giã một con đường tình
Nếu duyên chẳng trọn bóng hình
Xa xăm xin gửi cho mình chút thương
Chia tay suốt cả dặm trường
Luyến lưu chi kẻ mất hương sắc rồi
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 12:12:51 bởi lethutrang >
kimrbl 07.02.2011 16:01:24 (permalink)
0
Vô đề
 
Người ta còn có Ngày mai
Còn tôi chỉ có đêm dài cô đơn
Bỗng dưng Tôi bán nỗi buồn
Lỗ nhiều phải bán cả luôn Nợ lòng
Tiền không Tình cũng số không
Mượn say của rượu viển vông qua ngày...
 
HiHii
lethutrang 07.02.2011 16:10:42 (permalink)
0

Trót rằng đã gọi chữ em anh

Mấy lời san sẻ chút lòng thành
Duyên kiếp rã rời lời chua chát
Sự đời u ẩn lệ vòng quanh
Đành vậy hôm rồi còn vất vưởng
Thôi thì mai sớm hết mong manh
Bến nước vẫn đầy mười hai nẻo
Nắng tươi cây sẽ lại lên xanh
Đỗ Dũng Quân

............................................
Xin lỗi đã làm buồn đến Anh
Cám ơn góp ý thật chân thành
Duyên tình phận mỏng đường không thẳng
Yêu nhớ lỡ làng vòng nẻo quanh
Hôm sớm tảo tần cho vất vả
Muộn chiều lo nghĩ đến mong manh
Mười hai bến nước sinh vào đục
Mơ ước xa vời giấc mộng xanh
lethutrang
lethutrang 07.02.2011 16:26:49 (permalink)
0

Vô đề


Người ta còn có Ngày mai
Còn tôi chỉ có đêm dài cô đơn
Bỗng dưng Tôi bán nỗi buồn
Lỗ nhiều phải bán cả luôn Nợ lòng
Tiền không Tình cũng số không
Mượn say của rượu viển vông qua ngày...
kimbl
............................................
KHÔNG ĐỀ

Bởi vì đã có NGÀY MAI
Mới lo LẠC BƯỚC tháng ngày với ai
NỢ LÒNG mua hết nặng tay
Còn TÔI BÁN NỖI BUỒN thay tiếng lòng

Xuân này đừng lạnh lùng đông
Mà rót chén đắng NỢ LÒNG tìm vơi
TÔI BÁN NỖI BUỒN.... nửa thôi
Còn nửa... dành cất, chờ ngồi...kiệu hoa
lethutrang


THƯƠNG GIANG 07.02.2011 18:02:17 (permalink)
0
Cám ơn chị LH , chị Thu Trang và anh Lạnh lì xì quà  Tết cho em!

Quà "mừng tuổi" không phải lì xì lại đâu nhỉ?
Em đùa thôi , chắc hẳn sẽ trả nhưng hơi chậm một chút đừng trách em sẽ "giông " cả năm đó!
Chúc hai  chị  và anh Lạnh năm mới nhiều niềm vui , hp và dồi dào cảm xúc sáng tác nghe!



Chúc mừng năm mới 2011


tieudien 07.02.2011 22:50:32 (permalink)
0
du xuân
Mấy ngàn bậc đá tót vời cao
Đền xưa lưu dấu chí anh hào
Chẳng đắc lộc trời vui hoa cỏ
Muốn theo ngựa thánh hái trăng sao
Một cõi linh thiêng hương thơm ngát
Ba đường tục lụy gió đưa phào
Thục nữ có vui du xuân với
Đừng hỏi ngày mai số phận nào

tieudien 07.02.2011 23:58:45 (permalink)
0
Trót rằng đã gọi chữ em anh
Mấy lời san sẻ chút lòng thành
Duyên kiếp rã rời lời chua chát
Sự đời u ẩn lệ vòng quanh
Đành vậy hôm rồi còn vất vưởng
Thôi thì mai sớm hết mong manh
Bến nước vẫn đầy mười hai nẻo
Nắng tươi cây sẽ lại lên xanh
Đỗ Dũng Quân

............................................
Xin lỗi đã làm buồn đến Anh
Cám ơn góp ý thật chân thành
Duyên tình phận mỏng đường không thẳng
Yêu nhớ lỡ làng vòng nẻo quanh
Hôm sớm tảo tần cho vất vả
Muộn chiều lo nghĩ đến mong manh
Mười hai bến nước sinh vào đục
Mơ ước xa vời giấc mộng xanh
lethutrang


Sự đời cũng bởi chữ em anh
Ngàn trùng hạnh phúc khó xây thành
Núi khuất tỏ tường đâu vực thẳm
Đường xa dè dặt bấy lối quanh
Trách trời già, nhân gian hỗn độn
Giận nguyệt ông, tơ thắm mỏng manh
Bà mụ ngày nào sao nỡ nặn
Tùng biếc chẳng thành, hóa liễu xanh
lethutrang 08.02.2011 06:14:16 (permalink)
0

Trót rằng đã gọi chữ em anh
Mấy lời san sẻ chút lòng thành
Duyên kiếp rã rời lời chua chát
Sự đời u ẩn lệ vòng quanh
Đành vậy hôm rồi còn vất vưởng
Thôi thì mai sớm hết mong manh
Bến nước vẫn đầy mười hai nẻo
Nắng tươi cây sẽ lại lên xanh
Đỗ Dũng Quân

............................................
Xin lỗi đã làm buồn đến Anh
Cám ơn góp ý thật chân thành
Duyên tình phận mỏng đường không thẳng
Yêu nhớ lỡ làng vòng nẻo quanh
Hôm sớm tảo tần cho vất vả
Muộn chiều lo nghĩ đến mong manh
Mười hai bến nước sinh vào đục
Mơ ước xa vời giấc mộng xanh
lethutrang
.................................................
Sự đời cũng bởi chữ em anh
Ngàn trùng hạnh phúc khó xây thành
Núi khuất tỏ tường đâu vực thẳm
Đường xa dè dặt bấy lối quanh
Trách trời già, nhân gian hỗn độn
Giận nguyệt ông, tơ thắm mỏng manh
Bà mụ ngày nào sao nỡ nặn
Tùng biếc chẳng thành, hóa liễu xanh

...............................................
Hạnh phúc cho em còn có anh
Đã cùng an ủi khổ đan thành
Từng lời chia xẻ như trường đoạn
Câu chữ vỗ về tựa nẻo quanh
Tha thiết nên vơi bao thổn thức
U buồn đã vợi những mỏng manh
Ơn trời có một người như thế
Hy vọng sau này giúp mộng xanh
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 06:31:08 bởi lethutrang >
tieudien 08.02.2011 19:28:16 (permalink)
0
năm mới nhiều người chúc ngọc thanh
đẹp xinh duyên dáng tình yêu thành
sắc hương dù muộn luôn tươi trẻ
thần thái đã giã mãi thắm xanh
chồng vợ đề huề luôn khăng khít
đàn con sum họp lớn lên nhanh
bốn mùa quấn quít vui như tết
hạnh phúc tràn đầy sẽ rạng danh
ltt
 
năm mới nhiều người chúc ngọc thanh
bao nhiêu mơ ước bấy nhiêu thành
sắc hương lộng lẫy đời tươi trẻ
thần thái hào hoa vẻ thắm xanh
chồng vợ đề huề xe bon tít
cháu con sum họp lớp lên nhanh
bốn mùa rộn rã vui như tết
tràn đầy hạnh phúc với công danh

tieudien 08.02.2011 22:57:18 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang


má hồng có đoái tưởng cành si ?

đã mấy phong sương lá rậm rì
mắt biếc hững hờ bao lượt ngóng
gót ngọc leng keng mỗi bước đi
vun vén duyên nồng khôn gặp gỡ
gửi trao tình mộng khó thầm thì
vì chẳng ai chăm, cây gãy đổ
đài trang người vẫn điểm tô mi

..............................................
Ngoài ngõ má hồng có gốc si
Bồn chồn nghiêng ngó muốn rù rì
Khẽ khàng thơ thả dăm câu vội
Ngơ ngẩn gieo từ ý đã đi
Thao thức tặng ai mơ thủ thỉ
Bồi hồi cho kẻ khoái thầm thì
Đã trồng nên chọn nơi kha khá
Hối hận muộn màng lệ thấm mi
lethutrang
.........................................
thôi thì đem chặt bỏ cây si
vướng ngõ nhà ai lá rậm rì
người đã quên rồi không ghé bước
kẻ còn đứng đó chẳng ra di
giấc sớm mơ màng mưa thánh thót
cơn khuya rầu rĩ gió thầm thì
một gốc con con nay đành đoạn
chẳng tạc hình hài vẽ mắt mi

...........................................
Xin chớ bỏ đi cái gốc si
Để dành trang trí lá xanh rì
Muôn người qua lại nhờ che mát
Dăm kẻ đến về, chẳng nỡ đi
Cô gái xuân thì mơ thủ thỉ
Chàng trai tuổi ngọc cũng thầm thì
Mối duyên lưu luyến không bỏ lỡ
Nồng ấm yêu tình đẹp mắt mi
lethutrang
..........................................
thương ôi này một gốc cây si
tiến thoái không xong bí rì rì
muốn ở má hồng không cho ở
định đi lòng tiếc chẳng để đi
phận mỏng nào đâu khuyên thánh thót
tình mơ chỉ thấy gió thầm thì
đành nhé đài trang còn bận rộn
mỗi sáng phải lo vẽ mắt mi

.........................................
Trời khéo tạo ra một gốc si
Ngày qua tháng lại lá xanh rì
Ban mai quyến luyến vờn chân gió
Nắng sớm quyện hoài chẳng đặng đi
Người trót nặng lòng sương điểm bạc
Kẻ ôm tâm sự tuổi xuân thì
Ân tình trôi hết trong quên lãng
Còn nhớ nhung chi lệ thấm mi
lethutrang


trang đài xin dựng lại cây si
chăm bón cho thêm lá xanh rì
chắn gió nơi nào khi bão nổi
che mát cùng ai mỗi bước đi
tháng hạ vui cánh khuyên nhí nhảnh
trời đông ru tiếng gió thầm thì
dạo gót lầu tây soi bóng nguyệt
ngắm nghía cùng nhau nét vẽ mi
Nguyên Hoang 08.02.2011 23:54:57 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

năm mới nhiều người chúc ngọc thanh
đẹp xinh duyên dáng tình yêu thành
sắc hương dù muộn luôn tươi trẻ
thần thái đã giã mãi thắm xanh
chồng vợ đề huề luôn khăng khít
đàn con sum họp lớn lên nhanh
bốn mùa quấn quít vui như tết
hạnh phúc tràn đầy sẽ rạng danh
ltt
 
năm mới nhiều người chúc ngọc thanh
bao nhiêu mơ ước bấy nhiêu thành
sắc hương lộng lẫy đời tươi trẻ
thần thái hào hoa vẻ thắm xanh
chồng vợ đề huề xe bon tít
cháu con sum họp lớp lên nhanh
bốn mùa rộn rã vui như tết
tràn đầy hạnh phúc với công danh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 11:58:41 bởi Nguyên Hoang >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 65 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9