NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 65 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 14.02.2011 15:46:37 (permalink)
0

TRĂN TRỞ


Em e ấp nơi vườn tình nhân
Thấp thoáng trong ta những ngại ngần
Vết sầu trần thế loang vô hạn
Đành lỗi hẹn thôi, đâu dám gần.

Vẫn biết thời gian chẳng dừng chân
Cho đời nhức nhối giữa phân vân
Xuân về hé mở lòng độ lượng
Dâng mùa hoa trái dậy sắc hương.

Em ủ men nồng say dặm trường
Má hồng lên thắm mãi yêu thương
Cô đơn đi ngược về hai phía
Reo rắc cho đời bao vấn vương!

Ấm áp thiên đường mùa bướm ong
Tươi trên lộc biếc vạn tiếng lòng
Nắng mới khơi dậy muôn sức sống
Khoả lấp tim ta khoảng trống xa!

Trần Như Chuyên

R
..............................................

BĂN KHOĂN

Em đến bên vườn tên Nghĩa Nhân
Nhiều những sắc hoa, đẹp vô ngần
Miên man em tưới, không cho hạn
Em thấy vẫn xa, chẳng được gần

Em biết mây trời giữ đôi chân
Không cho em đến bởi lằn vân
Mong manh nhưng nặng như nghìn lượng
Làm sao tình vụt dậy, sắc hương

Chỉ vườn hoa thôi, cách dặm trường
Xuân thì, vẫn dè dặt yêu thương
Hay trời thương lượng cho hai phía
Hay đời chia cách, để thêm vương

Anh hỡi, thiên đường không cho ong
Lả lơi tìm lối đến tim lòng
Nhưng hoa vẫn nở, tình vẫn sống
Vẫn ngát trên đồng, vẫn thoảng xa

lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 06:20:18 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 14.02.2011 22:53:43 (permalink)
0

Thuốc ngủ ngày nay đắt biết bao

Tiền bạc đem mua chẳng dễ nào
Gặp hạn trăm thang đâu nghiệm được
Có phúc một liều mới sướng sao
Thục nữ vui vầy mơ đất thánh
Lãng tử lang thang ngắm núi cao
Muốn hỏi có cùng ai vui vẻ
Thuốc quý một liều kính gửi trao

............................................
Thuốc ngủ đã cho hết cả bao
Dặn rồi sao cứ mãi vơ vào
Ba mươi năm đã hầu mệt nghỉ
Dăm bảy bữa này vui sướng sao
Lãng tử đừng mơ miền đất thánh
Má hồng đã ghét kẻ non cao
Tặng rồi không thèm đòi chi nữa
Ai quý, thấy cần, kính gửi trao
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 00:49:36 bởi lethutrang >
lethutrang 15.02.2011 10:44:05 (permalink)
0

Câu chữ ân tình đã nở xanh
Ước mơ vụt dậy những mộng lành
Tạ ân tri ngộ như duyên thánh
Nghi ngại thuở nào hóa mong manh
lethutrang
.............................................
Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh
Lửa trời tim luyện sáng lung linh
Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái,
Thanh thản chiều nương chốn ân tình.
NguyễnVănThái

.........................................
Tình Người cao đẹp sáng lung linh
Cảm ơn xuất phát tận tim mình
Vì tình thân ái cùng tri ngộ
Đến chốn từ bi kết nghĩa tình
lethutrang
..........................................
Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi
Tri ngộ tri âm nét xuân thi
Lời thơ bát nhã tầm cao rộng
Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri
NguyễnVănThái

...........................................
Con nắng sớm nay đã ghi gì
Khi say mơ mộng bạn cố tri
Xin chớ so bì tình cao thấp
Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi
lethutrang

lethutrang 15.02.2011 15:01:43 (permalink)
0

Vừa ăn vừa nhớ đến bóng hồng
Muốn hỏi ai kia có biết không
Mỗi sáng mù sương lạnh lẽo đất
Từng chiều mây gió phất phơ đồng
Ô thước một thời xao xác lượn
Hằng nga mấy độ mỏi mòn trông
Một kiếp lỡ làng trôi cánh én
Ba sinh sao thật quá mênh mông

...........................................
Nếu đã khi ăn nhớ bóng hồng
Mời nhau một tiếng có hơn không
Cá trèn dăm chú kèm khô sặc
Một đĩa nghêu tươi thêm mắm đồng
Nước chấm thật cay cho chút nhớ
Muối tiêu xay nhuyễn để còn trông
Rau tươi rửa sạch, đừng mơ mộng
Bởi lỡ ăn vào, khổ cái mông
lethutrang
trần như chuyên 15.02.2011 15:05:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


KHÔNG THỂ


Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi

lethutrang



NÊN...!

Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 15:46:31 bởi trần như chuyên >
tieudien 15.02.2011 19:30:02 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang


KHÔNG THỂ


Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi

lethutrang



NÊN...!

Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!





duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi
bỗng không rền rĩ nỗi đau đời
vui vẻ ngày nào im ắng đất
buồn đau chút ấy gọi vang trời
lãng tử trông chờ thành héo hắt
má hồng kén chọn hóa chơi vơi
cứ việc bước lên mà giành lấy
hạnh phúc nào đâu phải lả lơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:32:00 bởi tieudien >
tieudien 15.02.2011 23:49:47 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang


KHÔNG THỂ


Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi

lethutrang



NÊN...!

Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!





duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi
bỗng không rền rĩ nỗi đau đời
vui vẻ ngày nào im ắng đất
buồn đau chút ấy gọi vang trời
lãng tử trông chờ thành héo hắt
má hồng kén chọn hóa chơi vơi
cứ việc bước lên mà giành lấy
hạnh phúc nào đâu phải lả lơi


mưa đên chiều nay lại rủ chơi
đổ ào như thác xuống bên đời
mây giăng đan quyện che màu đất
gió thổi cuốn cuồn chở xám trời
bao giọt rơi tuôn cho se sắt
từng dòng chảy nhớ gợi chơi vơi
em đi mải miết không thèm đợi
bởi giận vô cùng những lả lơi
ltt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 12:25:27 bởi tieudien >
lethutrang 16.02.2011 06:05:29 (permalink)
0

Tình Người cao đẹp sáng lung linh
Cảm ơn xuất phát tận tim mình
Vì tình thân ái cùng tri ngộ
Đến chốn từ bi kết nghĩa tình
lethutrang
..........................................
Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi
Tri ngộ tri âm nét xuân thi
Lời thơ bát nhã tầm cao rộng
Cực lạc hẹn mừng bạn cố tri
NguyễnVănThái

...........................................
Con nắng sớm nay đã ghi gì
Khi say mơ mộng bạn cố tri
Xin chớ so bì tình cao thấp
Mà tiếp thơ lòng, khúc nhạc thi
lethutrang
..................................................
Miền thơ mặc định quý yêu vì
Tình thơ tuyệt mỹ ứơc nguyện ghi
Thiên lương sẵn có hằng trân quý
Chín chiều tím nhuộm tỏ hồn thi
NguyễnVănThái

............................................
Lời đẹp tình thân tợ lưu ly
Tạ ân tương ngộ kết thơ thi
Xa xôi cách trở còn trân quý
Muôn dặm vẫn gần mãi khắc ghi
lethutrang
lethutrang 16.02.2011 14:11:42 (permalink)
0

NGÀY THƠ

Xin trở lại, ngày thơ
Bên tập vở, học trò
Cổng trường, ngày nào mở
Vui dây nhảy, lò cò

Trời mưa nhỏ, mưa to
Chạy ù, trong tiếng sấm
Ngấm nước lạnh, co ro
Mẹ gọi vào, mẹ cấm

Áo quần dơ, lấm tấm
Đâu biết giữ gìn hơn
Khi cái lạnh, đã thấm
Con bệnh lại, dỗi hờn

Em ngày xưa, lơn tơn
Bím đung đưa, lắt lẻo
Em lại hay, đùa khéo
Mắt to tròn, nheo nheo

Xin hãy kéo, về theo
Con gió, heo may thổi
Lòng dậy niềm, bổi hổi
Nhung nhớ mỗi, ngày thơ

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 22:59:58 bởi lethutrang >
tieudien 17.02.2011 00:23:18 (permalink)
0
mộng mơ nhỏ
người vui ta cũng được lây phần
ngày ngày như có lễ tình nhân
má hồng hớn hở trời xuân sắc
mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần
hứa hẹn một lời trao trọn kiếp
mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần
riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt
mấy cánh đào phai rụng trước sân
lethutrang 17.02.2011 13:56:17 (permalink)
0

mộng mơ nhỏ
người vui ta cũng được lây phần
ngày ngày như có lễ tình nhân
má hồng hớn hở trời xuân sắc
mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần
hứa hẹn một lời trao trọn kiếp
mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần
riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt
mấy cánh đào phai rụng trước sân

...........................................
CHỈ LÀ MỘNG
Có một cái buồn muốn góp phần
Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân
Trăng thanh vằng vặc thương về mộng
Sao sáng lung linh nhớ cõi thần
Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng
Mây thì ve vuốt ước ngàn lần
Không hình chẳng bóng mà se sắt
Xin cánh đào đừng rơi xuống sân
lethutrang
lethutrang 17.02.2011 14:05:26 (permalink)
0

Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua

Vườn thơ óng ánh hút hồn ta
Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc
Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha
NguyễnvănThái
...........................................
Kìa gió, kìa mây đang hát ca
Chúc mừng tri ngộ, anh em ta
Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa
Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa
lethutrang
lethutrang 17.02.2011 14:34:10 (permalink)
0

RỒI SẼ QUÊN NHANH

Sau một lời tiết bạn tình chung

Đã gụt chết bên đường vạn dặm
giọt sầu emlăng trên má thắm
Ngặm ngùi lắng đọng phút chia ly
Tiễn biệt anh vĩnh viễn ra đi
Về Yên nghĩ mộ sâu huyệt lạnh
Những đêm về mộ hoang lắp lánh
Ánh Hồn anh hoang vắng cô liêu
Không gian buồn ảm đạm đìu hiu
Chỉ âm ĩ tiếng côn trùng than thở
Chẳng ai đến không ai còn nhớ
Mồ ai đây cỏ dại phủ đầy…

Ngọc Duy Thanh

............................................

GỬI MỘT NGƯỜI XƯA

Đôi dòng thăm bạn Ngọc Duy Thanh
Gửi Một Người Xưa có mộng lành
Hay tình lại trở treo đầu núi
Hay nghĩa kim bằng đã mong manh

Gối mộng tình thân có còn xanh
Có còn tri ngộ lá trên cành
Hay đã trôi xa từ độ ấy
Để sầu vương vấn mãi quẩn quanh

Có nghĩa gì đâu , hỡi Duy thanh
Thăng trầm cuộc sống chóng qua nhanh
Ta còn mây gió, còn sông biển
Chớ vội buông buồn chán chua chanh

Muôn thuở ân tình đẹp long lanh
Chẳng qua duyên số chưa cho dành
Hãy vui chờ đợi Duy Thanh nhé
Sông vẫn êm đềm, dẫu sang canh

lethutrang
tieudien 17.02.2011 19:52:22 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


mộng mơ nhỏ
người vui ta cũng được lây phần
ngày ngày như có lễ tình nhân
má hồng hớn hở trời xuân sắc
mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần
hứa hẹn một lời trao trọn kiếp
mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần
riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt
mấy cánh đào phai rụng trước sân

...........................................
CHỈ LÀ MỘNG
Có một cái buồn muốn góp phần
Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân
Trăng thanh vằng vặc thương về mộng
Sao sáng lung linh nhớ cõi thần
Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng
Mây thì ve vuốt ước ngàn lần
Không hình chẳng bóng mà se sắt
Xin cánh đào đừng rơi xuống sân
lethutrang


chẳng chia phần
sầu tư ngày tháng, chẳng chia phần
ai người đâu có phải tình nhân
má phấn chung đôi dòng mộng ảo
mắt xanh riêng một bóng thiên thần
người cứ mơ đi tình vạn nẻo
ta còn đọng lại nhớ ngàn lần
đeo đẳng hão huyền cho hết kiếp
bể khổ trần ai si với sân


tieudien 17.02.2011 20:00:12 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang


KHÔNG THỂ


Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi

lethutrang



NÊN...!

Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!





duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi
bỗng không rền rĩ nỗi đau đời
vui vẻ ngày nào im ắng đất
buồn đau chút ấy gọi vang trời
lãng tử trông chờ thành héo hắt
má hồng kén chọn hóa chơi vơi
cứ việc bước lên mà giành lấy
hạnh phúc nào đâu phải lả lơi


mưa đên chiều nay lại rủ chơi
đổ ào như thác xuống bên đời
mây giăng đan quyện che màu đất
gió thổi cuốn cuồn chở xám trời
bao giọt rơi tuôn cho se sắt
từng dòng chảy nhớ gợi chơi vơi
em đi mải miết không thèm đợi
bởi giận vô cùng những lả lơi
ltt

má hồng vui vẻ cuộc rong chơi
hỏi đã quên chưa những nỗi đời
buồn giận đừng đổ cho nếp đất
rủi ra thôi chớ bảo số trời
hậu kiếp quả lành sao để đủ
tiền duyên món nợ chắc chưa vơi
mưa gió vô tình thành hữu lý
mấy giọt đung đưa những lả lơi

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 65 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9