NGÀY MAI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Đêm nay trăng rải ánh mơ màngMời bạn vườn thơ rẽ lối sangHàn huyên, đối ẩm tình trao tặngAi bảo nàng trăng quá dịu dàng          
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đêm nay trăng rải ánh mơ màng 
  Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang 
  Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng 
  Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng 
   
  lươngluonghoa 
  ............................................ 
   
  Say bóng nguyệt hằng, dạo bước sang 
  Lời mời ai đó gợi mênh mang 
  Tao nhân đối ẩm vui tương ngộ 
  Mặc khách nâng chung kết đá vàng  
   
  lethutrang 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  KHÔNG THỂ 
   
                  Con nắng hôm nay lại mải chơi 
                  Không gieo ánh sáng xuống cho đời 
                  Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất 
                  Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời 
                  Lãng tử gửi yêu là khắc khổ 
                  Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi 
                  Trước, sau đều chẳng cho chân bước 
                  Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi 
  lethutrang 
  ............................................. 
  NÊN...! 
   
                  Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi 
                  Có đâu sầu não cõi xuân đời 
                  Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi 
                  Hờn giận bù trừ phơi cuối trời 
                  An ủi tao nhân lời ngọt mặn 
                  Vỗ về mặc khách ý đầy vơi 
                  Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ 
                  Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...! 
  Trần Như Chuyên 
  ............................................. 
  duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi 
          bỗng không rền rĩ nỗi đau đời 
          vui vẻ ngày nào im ắng đất 
          buồn đau chút ấy gọi vang trời 
          lãng tử trông chờ thành héo hắt 
          má hồng kén chọn hóa chơi vơi 
          cứ việc bước lên mà giành lấy 
          hạnh phúc nào đâu phải lả lơi 
          tđ 
  ......................................... 
  mưa đến chiều nay lại rủ chơi 
      đổ ào như thác xuống bên đời 
      mây giăng đan quyện che màu đất 
      gió thổi cuốn cuồn chở xám trời 
      bao giọt rơi tuôn cho se sắt 
      từng dòng chảy nhớ gợi chơi vơi 
      em đi mải miết không thèm đợi 
      bởi giận vô cùng những lả lơi 
      lethutrang 
  ........................................ 
  má hồng vui vẻ cuộc rong chơi 
  hỏi đã quên chưa những nỗi đời 
  buồn giận đừng đổ cho nếp đất 
  rủi ra thôi chớ bảo số trời 
  hậu kiếp quả lành sao để đủ 
  tiền duyên món nợ chắc chưa vơi 
  mưa gió vô tình thành hữu lý 
  mấy giọt đung đưa những lả lơi 
  tđ 
  ...................................... 
  Cơm áo muôn màu đâu phải chơi 
  Gian truân đối mặt nỗi đau đời 
  Sáng lo chạy chợ quên vầng nguyệt 
  Đêm gắng bôn ba lỡ mặt trời 
  Nén bạc nhiều khi sầu mấy nỗi 
  Kim tiền đôi lúc khổ không vơi 
  Ai thương thì giúp cho đôi chút 
  Xin chớ làm ngơ kiếm cớ lơi 
  lethutrang 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 23:56:22 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  mộng mơ nhỏ  
       người vui ta cũng được lây phần  
       ngày ngày như có lễ tình nhân  
       má hồng hớn hở trời xuân sắc  
       mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần  
       hứa hẹn một lời trao trọn kiếp  
       mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần  
       riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt  
       mấy cánh đào phai rụng trước sân  
       tđ  
       ...........................................  
       CHỈ LÀ MỘNG  
       Có một cái buồn muốn góp phần  
       Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân  
       Trăng thanh vằng vặc thương về mộng  
       Sao sáng lung linh nhớ cõi thần  
       Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng  
       Mây thì ve vuốt ước ngàn lần  
       Không hình chẳng bóng mà se sắt  
       Xin cánh đào đừng rơi xuống sân  
       lethutrang  
   ................................................  
   chẳng chia phần  
   sầu tư ngày tháng, chẳng chia phần  
   ai người đâu có phải tình nhân  
   má phấn chung đôi dòng mộng ảo  
   mắt xanh riêng một bóng thiên thần  
   người cứ mơ đi tình vạn nẻo  
   ta còn đọng lại nhớ ngàn lần  
   đeo đẳng hão huyền cho hết kiếp  
   bể khổ trần ai si với sân  
   tđ   
   .............................................  
   Chẳng cần phần  
   Thôi nhé từ nay nhận lấy phần  
   Cái duyên tiền định của tao nhân  
   Sao mờ soi bóng mơ vào mộng  
   Trăng sáng lung linh vọng ngụ thần  
   Gió nhớ làn hương thơm phảng phất  
   Mây buồn giăng mắc trắng ngàn lần  
   Nhân gian ai ngỏ xin yêu nhớ  
   Tình sẽ cho liền để xuống sân  
   lethutrang  
                		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  ĐÊM TRÒN MỘNG.   
       
    Đường trần đi, mãi chờ, sẽ không tới.   
    Cần gì xin, ao ước trở đôi mươi?   
    Khi tình yêu ngự đến, cứ đón vào.   
    Nếu quay trở, e thời gian không đợi.   
       
    Về trong mắt cơn gió tràn,dịu vợi!   
    Trao ân tình trên môi thắm, hương xa.   
  Hoa tươi sắc, nồng nàn đêm dấu ái.   
    Thềm mộng nghênh trăng, nhận hết mượt mà.   
       
    Ở buổi đó, cảm thấy mình, vô ngã.   
    Thoáng phù vân, cánh váng mỏng yên hà.   
    Lối Trang Sinh, say vương hồ điệp mộng.   
    Ngõ trang đài, dìu bước đến hư không.   
       
    Ôi hạnh phúc thiên trù, đêm đối bóng.   
    Chén men say, giục giã giấc thêm nồng.   
    Là lượt chải vần thơ, cung phiếm diễm.   
    Ngần thu đi, để vàng lại cho lá.   
    Có nghe vờn, mơn phả ở thịt da?   
       
    nguyênhoang   
    2011/2 
       
     
                        		                           		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 05:39:37 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đời là thế  
     
   Từ tâm thoải mái dạ vui cùng  
   Trí loạn tâm chao bệnh tới lùng  
   Biết thế vì sao còn tức giận  
   Hay là vẫn vậy mới tiêu tùng  
     
   Nhiều khi bỏ mặc lòng ray rức  
   Lắm lúc quên đi dạ nổi khùng  
   Bởi những con ma chờ nước đục  
   Làm trò quỷ quái đất trời ung  
     
   Cá Mặn  
   .....................................  
   Có sao đâu  
     
   Ai cũng đi qua chữ khốn cùng  
   Tinh thần chao đảo, khổ đi lùng  
   Giận hờn nhân thế cao tựa bách  
   Yêu ghét trần gian lớn giống tùng  
     
   Mặc kệ sự đời nhiều lối dối  
   Vô tư cuộc sống lắm đường khùng  
   Thôi thì tự tại dù trong , đục  
   Hãy cứ thản nhiên trước thối ung  
     
   lethutrang  
   
               		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  KHÓC  
     
   Sao thế nhỉ, con tim côi lại khóc  
   Khóc cho mình hay khóc tiếc cho ai  
   Khóc niềm tin đã vội vã phôi phai  
   Khóc nhân thế đã gieo ngày cay đắng  
     
   Sao thế nhỉ, cung đàn tơ lạnh vắng  
   So dây rồi, phím chẳng cất lời ca  
   So dây rồi,không hát khúc tinh hoa  
   Mà yên ắng, rồi tuôn ra dòng lệ  
     
   Sao thế nhỉ ở trên đời như thế  
   Mãi cuốn mình vào trong bể ái tình  
   Mãi quyện lòng mê đắm cõi vô minh  
   Mãi đau đớn, xót xa hình với bóng  
     
   Sao thế nhỉ, kỷ niệm xưa có sống  
   Hay lấp vùi, chôn hết mộng, thăng hoa  
   Hay khổ đau, đan kết cất thành nhà  
   Cho tim dại, ngụ nơi ngà ngọc đó  
     
   Sao thế nhỉ, tình yêu đang chín đỏ  
   Lại chuyển màu, tím nhỏ lệ tình chung  
   Lại quay lưng, tan nát đến vô cùng  
   Lại xé rách, đến muôn trùng mất mát  
     
   Sao thế nhỉ, xác thân thành bụi cát  
   Bay trong đời, xao xác những điêu linh  
   Bay trong lời xé nát cả niềm tin  
   Nhân gian hỡi ! khóc tôi tình chi nữa?  
     
   lethutrang  
                  		              					 					 			 		   
              		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 05:36:28 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              mộng mơ nhỏ  
  người vui ta cũng được lây phần  
  ngày ngày như có lễ tình nhân  
  má hồng hớn hở trời xuân sắc  
  mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần  
  hứa hẹn một lời trao trọn kiếp  
  mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần  
  riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt  
  mấy cánh đào phai rụng trước sân  
  tđ  
  ...........................................  
  CHỈ LÀ MỘNG  
  Có một cái buồn muốn góp phần  
  Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân  
  Trăng thanh vằng vặc thương về mộng  
  Sao sáng lung linh nhớ cõi thần  
  Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng  
  Mây thì ve vuốt ước ngàn lần  
  Không hình chẳng bóng mà se sắt  
  Xin cánh đào đừng rơi xuống sân  
  lethutrang  
  ................................................  
  chẳng chia phần  
  sầu tư ngày tháng, chẳng chia phần  
  ai người đâu có phải tình nhân  
  má phấn chung đôi dòng mộng ảo  
  mắt xanh riêng một bóng thiên thần  
  người cứ mơ đi tình vạn nẻo  
  ta còn đọng lại nhớ ngàn lần  
  đeo đẳng hão huyền cho hết kiếp  
  bể khổ trần ai si với sân  
  tđ  
  .............................................  
  Chẳng cần phần  
  Thôi nhé từ nay nhận lấy phần  
  Cái duyên tiền định của tao nhân  
  Sao mờ soi bóng mơ vào mộng  
  Trăng sáng lung linh vọng ngụ thần  
  Gió nhớ làn hương thơm phảng phất  
  Mây buồn giăng mắc trắng ngàn lần  
  Nhân gian ai ngỏ xin yêu nhớ  
  Tình sẽ cho liền để xuống sân  
  lethutrang  
        chẳng có phần  
  mỏng phúc than ôi chẳng có phần    chẳng cùng ai đó phận tình nhân    buồn lòng tháng trước cầu tơ nguyệt    mỏi gót ngày qua cúng miếu thần    thơm ngát hoa lan không một đóa    cay xè giọt lệ đã ngàn lần    bể khổ bao giờ cho hết kiếp    ai đó tình dư để dưới sân    tđ 
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Muôn nẻo đường mây, gió thoảng qua  
   Vườn thơ óng ánh hút hồn ta  
   Tao nhân Mặc khách ngời diễm phúc  
   Nghĩa tình đẹp tựa nghĩa Tử - Nha  
   NguyễnvănThái  
   ...........................................  
   Kìa gió, kìa mây đang hát ca  
   Chúc mừng tri ngộ, anh em ta  
   Thi Đàn gặp gỡ, tình loang tỏa  
   Mong nghĩa kim bằng, mãi vọng xa  
   lethutrang  
     
   .............................................  
   Trang thơ tình nghĩa đã trọn đầy  
   Hẹn trang mở mới hoạ thơ hay  
   Tạ ân thiện ý lòng thi sĩ  
   Ngàn dặm cách xa vẫn ấm tay  
   NguyễnVănThái  
   .......................................  
   Có một lối về đã gợi say  
   Tình thơ chan chứa vạn điều hay  
   Kim bằng kết nghĩa đẹp lan cúc  
   Thân hữu chung lòng tươi trúc mai  
   lethutrang  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 mộng mơ nhỏ  
  người vui ta cũng được lây phần  
  ngày ngày như có lễ tình nhân  
  má hồng hớn hở trời xuân sắc  
  mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần  
  hứa hẹn một lời trao trọn kiếp  
  mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần  
  riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt  
  mấy cánh đào phai rụng trước sân  
  tđ  
  ...........................................  
  CHỈ LÀ MỘNG  
  Có một cái buồn muốn góp phần  
  Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân  
  Trăng thanh vằng vặc thương về mộng  
  Sao sáng lung linh nhớ cõi thần  
  Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng  
  Mây thì ve vuốt ước ngàn lần  
  Không hình chẳng bóng mà se sắt  
  Xin cánh đào đừng rơi xuống sân  
  lethutrang  
  ................................................  
  chẳng chia phần  
  sầu tư ngày tháng, chẳng chia phần  
  ai người đâu có phải tình nhân  
  má phấn chung đôi dòng mộng ảo  
  mắt xanh riêng một bóng thiên thần  
  người cứ mơ đi tình vạn nẻo  
  ta còn đọng lại nhớ ngàn lần  
  đeo đẳng hão huyền cho hết kiếp  
  bể khổ trần ai si với sân  
  tđ  
  .............................................  
  Chẳng cần phần  
  Thôi nhé từ nay nhận lấy phần  
  Cái duyên tiền định của tao nhân  
  Sao mờ soi bóng mơ vào mộng  
  Trăng sáng lung linh vọng ngụ thần  
  Gió nhớ làn hương thơm phảng phất  
  Mây buồn giăng mắc trắng ngàn lần  
  Nhân gian ai ngỏ xin yêu nhớ  
  Tình sẽ cho liền để xuống sân  
  lethutrang  
  .......................................................... 
  chẳng có phần  
  mỏng phúc than ôi chẳng có phần  
  chẳng cùng ai đó phận tình nhân  
  buồn lòng tháng trước cầu tơ nguyệt  
  mỏi gót ngày qua cúng miếu thần  
  thơm ngát hoa lan không một đóa  
  cay xè giọt lệ đã ngàn lần  
  bể khổ bao giờ cho hết kiếp  
  ai đó tình dư để dưới sân  
  tđ  
  .................................................. 
  Phải nhận phần 
  Bạn hỡi về đây sẽ có phần 
  Dù rằng đâu đó đã buồn nhân 
  Kim tiền đã khiến tình ma quỷ 
  Nén bạc xui nên nghĩa thánh thần 
  Đêm tối mờ trăng lừa một chút 
  Trời khuya sao sáng bịp ngàn lần 
  Nhân gian xanh đỏ sao tường được 
  Trần thế trắng đen ở góc sân 
  lethutrang 
  
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  MONG MANH  
     
   Đắm say chứa sẵn dại khờ  
   Nấp sau bao nỗi ngẩn ngơ duyên tình.  
     
   Rồi ra anh tự biết mình  
   Quay lưng ngược hướng bình minh chờ người.  
     
   Lẻ loi đứng giữa chơi vơi  
   Vườn xuân tắm lại nắng trời vàng ong.  
     
   Mùa vui ấm áp ngợp lòng  
   Hoàng hôn mở cửa mây hong gió chiều.  
     
   Bóng em dẫn lối liêu xiêu  
   Mơ màng chung thả cánh diều đón trăng.  
     
   Tre già trút lá nuôi măng  
   Gìơ đây nhẹ gánh tơ giăng riêng mình.  
     
   Dặm lời, trao gửi tâm tình  
   Vẫn là mộc mạc dáng hình mỏng manh.  
     
   Mai này mộng ước không thành  
   Gạn lời thề xuống ngọn ngành đại dương.  
     
   Trần Như Chuyên  
   ....................................................  
     
   CÒN XA  
     
   Xin đôi lời với dặm trường  
   Lối đi dẫn đến Nghê Thường còn xa  
   Kiếp này không trọn hoan ca  
   Trời không cho những cỏ hoa đón mời  
     
   Anh đừng đứng giữa chơi vơi  
   Vườn xuân sẽ lấm mưa trời khóc than  
   Cũng đừng gọi áng mây ngàn  
   Hoàng hôn xuống vội đêm càng bơ vơ  
     
   Bình minh ngược hướng đợi chờ  
   Sẽ làm Nhân Nghĩa xóa mờ trong tâm  
   Đêm đêm em vẫn khóc thầm  
   Anh còn phải vẹn ươm mầm Thuỷ Chung  
     
   Làm sao sánh bước nhau cùng  
   Làm sao Oanh Yến hót chung mỗi ngày  
   Dù em phận mỏng, hao gầy  
   Cũng không dám bước vườn đầy cỏ hoa  
     
   Trùng khơi sóng vỗ chan hòa  
   Xin đừng giông bão hát ca cuốn mình  
   Vụng dại đan dệt chữ tình  
   Bằng nghìn thương nhớ riêng mình mà thôi  
     
   lethutrang  
                  		               
               		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 14:59:17 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đêm nay trăng rải ánh mơ màng  
   Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang  
   Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng  
   Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng  
     
   Lương Lương Hoa  
   ............................  
     
   Tình thơ hé mở giấc mơ màng  
   Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang  
   Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng  
   Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...  
     
   Trần Như Chuyên  
   .....................................  
     
   Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng   
    Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang  
    Lấp lánh sao trời như quyến tặng   
    Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng   
       
    lethutrang  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 00:08:01 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              mộng mơ nhỏ  
  người vui ta cũng được lây phần    ngày ngày như có lễ tình nhân    má hồng hớn hở trời xuân sắc    mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần    hứa hẹn một lời trao trọn kiếp    mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần    riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt    mấy cánh đào phai rụng trước sân    tđ    ...........................................    CHỈ LÀ MỘNG    Có một cái buồn muốn góp phần    Tương tư sầu muộn kiểu tình nhân    Trăng thanh vằng vặc thương về mộng    Sao sáng lung linh nhớ cõi thần    Gió cũng mơn man mơ vọng tưởng    Mây thì ve vuốt ước ngàn lần    Không hình chẳng bóng mà se sắt    Xin cánh đào đừng rơi xuống sân    lethutrang    ................................................    chẳng chia phần    sầu tư ngày tháng, chẳng chia phần    ai người đâu có phải tình nhân    má phấn chung đôi dòng mộng ảo    mắt xanh riêng một bóng thiên thần    người cứ mơ đi tình vạn nẻo    ta còn đọng lại nhớ ngàn lần    đeo đẳng hão huyền cho hết kiếp    bể khổ trần ai si với sân    tđ    .............................................    Chẳng cần phần    Thôi nhé từ nay nhận lấy phần    Cái duyên tiền định của tao nhân    Sao mờ soi bóng mơ vào mộng    Trăng sáng lung linh vọng ngụ thần    Gió nhớ làn hương thơm phảng phất    Mây buồn giăng mắc trắng ngàn lần    Nhân gian ai ngỏ xin yêu nhớ    Tình sẽ cho liền để xuống sân    lethutrang    ..........................................................    
chẳng có phần    mỏng phúc than ôi chẳng có phần    chẳng cùng ai đó phận tình nhân    buồn lòng tháng trước cầu tơ nguyệt    mỏi gót ngày qua cúng miếu thần    thơm ngát hoa lan không một đóa    cay xè giọt lệ đã ngàn lần    bể khổ bao giờ cho hết kiếp    ai đó tình dư để dưới sân    tđ    ..................................................    Phải nhận phần    Bạn hỡi về đây sẽ có phần    Dù rằng đâu đó đã buồn nhân    Kim tiền đã khiến tình ma quỷ    Nén bạc xui nên nghĩa thánh thần    Đêm tối mờ trăng lừa một chút    Trời khuya sao sáng bịp ngàn lần    Nhân gian xanh đỏ sao tường được    Trần thế trắng đen ở góc sân    lethutrang     
   
        phần ở đâu  
  dẫu muốn còn đâu có chút phần    chẳng cùng ai đó phận tình nhân    người vẫn vui vầy non nước biếc    ta còn ai oán mộng mơ thần    bày tỏ đá vàng khó một buổi    cầu xin trời phật đã ngàn lần    si tình thôi cũng đành hết kiếp    phỗng đá bền gan đứng trước sân    tđ 
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lethutrang 
   
   
  Đêm nay trăng rải ánh mơ màng 
  Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang 
  Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng 
  Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng 
   
  Lương Lương Hoa 
  ............................ 
   
  Tình thơ hé mở giấc mơ màng 
  Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang 
  Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng 
  Hương sắc trời cho đâu dễ dàng... 
   
  Trần Như Chuyên 
  ..................................... 
   
  Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng   
    Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang  
    Lấp lánh sao trời như quyến tặng   
    Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng   
       
    lethutrang  
    
 
  
         .................................... 
   
  Thuyền trôi loang vỡ trăng mơ màng 
  Ánh mắt ngời say thoáng dịu dàng 
  Bến nhớ long lanh đôi giọt ngọc 
  Ân tình trĩu nặng khuấy chèo sang
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 16:17:38 bởi trần như chuyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đêm nay trăng rải ánh mơ màng 
      Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang 
      Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng 
      Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng 
   
      Lương Lương Hoa 
      ............................ 
   
      Tình thơ hé mở giấc mơ màng 
      Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang 
      Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng 
      Hương sắc trời cho đâu dễ dàng... 
   
      Trần Như Chuyên 
      ..................................... 
   
      Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng 
      Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang 
      Lấp lánh sao trời như quyến tặng 
      Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng 
   
      lethutrang 
  .......................................... 
   
  Thuyền trôi loang vỡ thảm trăng vàng 
  Ánh mắt ngời say thoáng dịu dàng 
  Sến nhớ long lanh đôi giọt ngọc 
  Ân tình trĩu nặng khuấy chèo sang 
   
  Trần Như Chuyên 
  ......................................... 
   
  Ai gửi cho trăng sợi tơ màng 
  Năm tháng vui buồn với mùa sang 
  Giọt sương quyến luyến nhành liễu tặng 
  Sao lấp lánh chung cảnh dịu dàng 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  22 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: