NGÀY MAI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Chợt đọc lại bài thơ "Nên nhìn đời màu gì", em xin có mấy lời 
  NHÌN ĐỜI MÀU GÌ?  
   Nên nhìn đời màu gì?   
   Khi tình bỏ ta đi.  
   Để một mối tình si,  
   Để đêm dài mộng mị.  
   
   Nên nhìn đời màu gì?  
   Khi tình đã biệt ly,  
   Khi người ngoảnh mặt đi  
   Quên đã từng tri kỷ.  
   
   Nên nhìn đời màu gì?  
   Khi những lời hoa mỹ,  
   Đã vọng lời ma quỷ,  
   Đã vọng lời khinh khi.  
   
   Nên nhìn đời màu gì?  
   Khi tình yêu kẻ chỉ  
   Đời không còn luân lý  
   Tình không còn cho đi.  
   
   Nhưng nhìn đời màu gì?  
   Để mình là kẻ sĩ  
   Để xem thường chân lý  
   Để cho mình nghĩ suy.             		              					 					 			         		          Mười tám tuổi nghĩ đời dâu bể     Sợ đói nghèo bươn chải nắng mưa     Mong ước sao vật chất cho vừa     Để lấp đầy thiệt thòi, bất hạnh           Tuổi hai mươi thấy đời kém cạnh     Van ông trời xin hãy buông tha     Xin cho đừng bão tố, phong ba     Mơ nghĩ đến một điều kì diệu           Ngày tháng qua sống mòn cam chịu     Biết đâu là trời vẫn trong xanh     Chim đua ca nhảy nhót, chuyền cành     Mãi than trách chỉ khô dòng nước mắt           Ngoài bốn mươi tóc đà phai nắng     Mới hiểu ra giữa chốn yên bình     Chút mưa rào, cuộc sống lung linh     Chút sóng gió, lòng thêm cứng cõi           Xin chấp nhận đứng sào, chịu mũi     Lái con thuyền vượt sóng ra khơi     Xin dang tay đón lấy cuộc đời     Dẫu vẫn biết ngày thêm thử thách.         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  NHẮN GỬI 
   
  Em ạ ngoài đây lại rét rồi 
  Mây trời ảm đạm lạnh lùng trôi 
  Mưa bụi nhạt nhòa giăng đầy lối 
  Cúc vang lẻ bóng đứng chơi vơi 
   
  Em ạ ! Ngoài đây rét đầy trời 
  Não nề gió lạnh lá thôi rơi 
  Chăn không đủ ấm lòng quân tử 
  Năm tháng phai mờ kỷ niệm trôi 
   
  (..............) 
  ............................ 
   
  Chiều muộn nắng xuân lại dỗi rồi 
  Áng mây thơ thẩn chẳng buồn trôi 
  Hàng me xao xác sầu muôn lối 
  Vạn vật thẫm buồn, nhớ không vơi 
   
  Hoàng hôn xua lạnh lẽo đầy trời 
  Liễu gầy than khóc giọt sương rơi 
  Đìu hiu cô quạnh lòng quân tử 
  Nào có ân tình để mà trôi 
   
  lethutrang 
  ( Anh à, em cám ơn Anh đã tặng thơ cho Em.  
  Nếu như một ngày nào đấy, Người ấy của Em có gặp Anh,  
  nhờ Anh chuyển hộ Em lời xin lỗi và lời chúc Người ta hạnh phúc mãi mãi Anh nhé) 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              trồng cây si  
  buồn đời những muốn học nghề nông  
  có một cây thôi định thử trồng  
  cành gầy cả tháng không cho củi  
  hoa nhỏ hết mùa chẳng được bông  
  lá rũ rì rào mơ mắt biếc  
  thân gầy run rẩy đợi má hồng  
  đời trai ai cũng nên trồng thử  
  chăm bón đều xem có lớn không    tđ 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  trồng cây si  
   buồn đời những muốn học nghề nông  
   có một cây thôi định thử trồng  
   cành gầy cả tháng không cho củi  
   hoa nhỏ hết mùa chẳng được bông  
   lá rũ rì rào mơ mắt biếc  
   thân gầy run rẩy đợi má hồng  
   đời trai ai cũng nên trồng thử  
   chăm bón đều xem có lớn không  
   tđ  
   .......................................  
   đừng trồng  
   Ai muốn học đòi nghề cố nông  
   Đôi cây nhưng rất khó gieo trồng  
   Một lần nhìn thấy ngỡ nhiều lá  
   Dăm bận ngắm qua chút ít bông  
   Trời nắng lưa thưa vài cái nụ  
   Mưa về phơn phớt thoáng hương hồng  
   Thôi đừng cố nữa mà buồn hận  
   Chỉ nghĩ dạo qua, phải thích không  
   lethutrang  
   
               		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 12:01:48 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  trồng cây si  
       buồn đời những muốn học nghề nông  
       có một cây thôi định thử trồng  
       cành gầy cả tháng không cho củi  
       hoa nhỏ hết mùa chẳng được bông  
       lá rũ rì rào mơ mắt biếc  
       thân gầy run rẩy đợi má hồng  
       đời trai ai cũng nên trồng thử  
       chăm bón đều xem có lớn không  
       tđ  
       .......................................  
       đừng trồng  
       Ai muốn học đòi nghề cố nông  
       Ít cây nhưng rất khó gieo trồng  
       Một lần nhìn thấy ngỡ nhiều lá  
       Dăm bận ngắm qua thấy ít bông  
       Trời nắng lưa thưa vài cái nụ  
       Mưa về phơn phớt chút hương hồng  
       Thôi đừng cố nữa mà buồn hận  
       Chỉ nghĩ dạo qua, phải thích không  
       lethutrang  
   ..............................................  
   những tưởng là sâu, hóa vẫn nông  
   cố sức đào thêm để thử trồng  
   cành nhỏ ngắm chơi thôi hỏi củi  
   chồi non bày cảnh chẳng cần bông  
   thân cao dám dắt dìu bóng liễu  
   bóng mát mong che đỡ nụ hồng  
   liệu có trái mùa hay hợp đất  
   vun vén ngày ngày lớn được không  
   tđ  
   ..........................................  
   Đã bảo chẳng sâu, chỉ có nông  
   Đừng đào chi nữa chớ vun trồng  
   Rể cùn, cành nhỏ ngăn cho nụ  
   Đất cứng không tơi đâu trổ bông  
   Lay lắt thân gầy thương nhánh liễu  
   Bâng khuâng muôn trượng nhớ cành hồng  
   Trái mùa không hợp màu cùng đất  
   Thôi uổng công rồi, có biết không  
   lethutrang  
   
               		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 12:46:05 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đêm nay trăng rải ánh mơ màng  
       Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang  
       Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng  
       Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng  
     
       lươngluonghoa  
       ............................................  
     
       Sương sớm phủ loang thoảng mơ màng   
    Lời ai vang vọng, gọi mời sang   
    Trăng đêm e ấp như gửi tặng   
    Nhân thế ruổi rong, vẫn dịu dàng   
     lethutrang    
   .............................................  
   Mai nắng về đây, hong mịn màng.  
   Bờ thương, vạt nhớ rủ yêu sang.  
   Nghê thường luân vũ, trăng sao tặng.  
   Giấc ngủ tròn say, lịm dịu dàng.  
     
   nguyênhoang   
   ...............................................  
   Trăng soi chếch bóng ánh mịn màng  
   Dạo bước Tây Hồ, rẻ lối sang  
   Tao Nhân, Mặc Khách thơ trao tặng  
   Say cảnh đêm xuân mộng dễ dàng  
   lethutrang  
   ...........................................  
   Ta về triền núi giăng tơ màng.   
    Mấy kiếp đợi chờ, trăng ghé sang.   
    Ôm giữ cuộc đời dành để tặng.   
    Trao lời nồng ấm, ngỏ dịu dàng.   
       
    nguyênhoang.             		              					 					 			 		                      		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bao giờ
 
Bao giờ cho đến Ngày Mai
Cho người xây được lâu đài mộng mơ
Mỗi tầng là những bài thơ
Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân...
 
 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  mơ mộng  
   đeo đẳng tình nhân giấc mộng vàng  
   tình trường mới biết sóng mênh mang  
   mắt biếc vẫn hòai mơ bằng đỏ  
   váy hồng còn mải múa nắng vàng  
   mấy cuộc hẹn suông lời lả lướt  
   nửa giấc canh tàn lệ chứa chan  
   ai xui nên kiếp duyên với nợ  
   kẻ đó người đây mấy lỡ làng  
   tđ   
   .......................................  
   HẾT MỘNG  
   Vương vấn tơ duyên rạng ánh vàng  
   Yêu người nên mới khổ mênh mang  
   Môi hồng lay lắt từ mơ trắng  
   Mắt biếc ưu tư những mộng vàng  
   Hò hẹn xa rồi tràn nước mắt  
   Thề nguyền còn đó lệ hoài chan  
   Nợ tình đã hết xin đừng nhớ  
   Đau khổ quên đi với lỡ làng  
   lethutrang  
     
                     		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Bao giờ 
   
  Bao giờ cho đến Ngày Mai  
  Cho người xây được lâu đài mộng mơ 
  Mỗi tầng là những bài thơ 
  Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân... 
  kimbrl 
  ...................................... 
  Còn đó 
   
  NỢ LÒNG còn đó lần khân 
  Không cho ước hẹn ân cần gửi trao 
  TÔI BÁN NỖI BUỒN thật mau 
  Cho vơi hờn tủi từng thao thức lòng 
  lethutrang 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  kimrbl 
   
  Bao giờ
 
Bao giờ cho đến Ngày Mai
Cho người xây được lâu đài mộng mơ
Mỗi tầng là những bài thơ
Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân...
 
 
 
 
  
            Ta về cuối ngõ đường trần. 
  Bên dòng sông nhỏ niệm lần chuỗi kinh. 
  Mở phơi, xem lại cuộc tình. 
  Ở vần thơ cũ đăng trình hư vô. 
  NH.         Còn đó     
  NỢ LÒNG còn đó lần khân  
  Không cho ước hẹn ân cần gửi trao  
  TÔI BÁN NỖI BUỒN thật mau  
  Cho vơi hờn tủi từng thao thức lòng  
  lethutrang             
Thức lòng thao tác chưa vơi. 
  Nỗi lòng rao bán chẳng mời ai mua? 
  Từ xa vang vọng chuông chùa, 
  Hồi kinh đốn ngộ, bốn mùa trao thương!   NH. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 07:23:45 bởi Nguyên Hoang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  VƯƠNG TƠ 
   
  Mỗi mùa quyện bao sợi nhớ 
  Quyến luyến từng hạt buồn thương 
  Lỡ vương nợ lòng trắc trở 
  Tin yêu phơi dỡ trên đường 
   
  Xa cách ngàn dặm ngàn phương 
  Nghê Thường không thường tìm đến 
  Nhớ thương đệm êm trìu mến 
  Hò hẹn nghèn nghẹn ân đền 
   
  Mây hãy xua cả đêm đen 
  Gọi bình minh thêm ý sống 
  Gọi sợi tơ hồng lêu lỏng 
  Bện nồng, luyến mảnh tình chung 
   
  lethutrang 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Gã say với đàn bà  
     
   Hãy uống cho say nhỏ đó ơi  
   Cùng ta cạn chén giữa bầu trời  
   Bên nhau thỏ thẻ điều tâm sự  
   Gạt bỏ ưu phiền chuyện chán đời  
     
   Đến lúc cơn say không biết nhớ  
   Khi nào nổi khổ chẳng nên lời  
   Tâm chao trí loạn nôn nao dạ  
   Đánh cuộc cờ người hởi nhỏ ơi  
     
   Cá Mặn  
   ...................................  
     
   NHẮN GÃ SAY  
     
   Ai gọi làm chi tiếng nhỏ ơi  
   Say sưa ý sống giữa bầu trời  
   Sẻ san dăm chữ khi tàn cuộc  
   Chia xẻ đôi vần lúc cuối đời  
     
   Người uống đau thương quên hết tiếng  
   Ta ăn cay đắng tủi không lời  
   Thôi thì mặc kệ đi anh nhé  
   Vui khóc gì ai gọi nhớ ơi  
     
   lethutrang  
                  		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 05:35:14 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Quý đàn bà  
     
   Tỏi vẫn thơm nhưng ớt quá cay  
   Rằng cơm với phở sự đời nầy  
   Nhiều nàng nhịn nhục chờ ngươi xỉn  
   Lắm kẻ âm thầm đợi hắn say  
     
   Đến lúc còng tay người rửa hận  
   Khi nào túm cổ gã sa lầy  
   Cơn ghen quái dị long trời đất  
   Bắt nạc đàn ông lẫn đoạ đầy  
     
   Cá Mặn   
   ..........................................  
     
   VỊ ĐỜI  
     
   Hành vẫn nồng nhưng tiêu lại cay  
   Cứ cho vào bát phở trong này  
   Thêm vài vị ngất ngây người tỉnh  
   Giảm chút mùi lay lắt kẻ say  
   
   Hung dữ lòng có ngày rửa hận  
   Hiền lành tâm trọn kiếp sa lầy  
   Có yêu thương mới vương cùng khổ  
   Vì ghét ghen chỉ nợ đọa đày  
     
   lethutrang  
                  		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 07:59:03 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lethutrang 
   
   
  VƯƠNG TƠ 
   
  Mỗi mùa quyện bao sợi nhớ 
  Quyến luyến từng hạt buồn thương 
  Lỡ vương nợ lòng trắc trở 
  Tin yêu phơi dỡ trên đường 
   
  Xa cách ngàn dặm ngàn phương 
  Nghê Thường không thường tìm đến 
  Nhớ thương đệm êm trìu mến 
  Hò hẹn nghèn nghẹn ân đền 
   
  Mây hãy xua cả đêm đen 
  Gọi bình minh thêm ý sống 
  Gọi sợi tơ hồng lêu lỏng 
  Bện nồng, luyến mảnh tình chung 
   
  lethutrang 
    
 
  
                  VẸN LÒNG. 
   
  Cơn gió chiều nay gọi nhớ. 
  Mây qua trên những niềm thương, 
  Canh vắng đêm dài trăn trở, 
  Trần gian biết có thiên đường. 
   
  Ràng buột nào từ tha phương. 
  Tơ duyên ý trời trao đến, 
  Tình thơ vương vấn cảm mến, 
  Hy vọng sẽ mãi đáp đền. 
   
  Thượng huyền trăng xoá đêm đen. 
  Ngày đến nẩy chồi mầm sống, 
  Thu quyên góp tình lạc lõng, 
  Thắm nồng tròn kiếp thủy chung. 
   
  Cuộc đời dù có vô thường. 
  Vòng tay ôm chặc yêu thương. 
   
  nguyênhoang 
      2011 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  LỜI MẸ TỎ 
   
  Lời muốn tỏ, Con yêu của Mẹ 
  Mong cho Con đứng được chân mình 
  Mong tương lai tươi ánh bình minh 
  Con tự tin, trước nghìn lối sống 
   
  Lời Mẹ tỏ, tình yêu chiếc bóng 
  Vẫn đưa con đến cổng cuộc đời 
  Tháng năm trôi, lặng lẽ chơi vơi 
  Mẹ sẽ cố, giúp con đi tới 
   
  Lời Mẹ tỏ, những lời không mới 
  Nhưng đáy lòng, bổi hổi niềm tin 
  Mẹ tin con vượt cuộc đăng trình 
  Hai mươi tuổi, chân tình còn đó 
   
  Lời Mẹ tỏ, mái trường mở ngỏ 
  Đưa con vào, Mẹ bỏ tuổi xuân 
  Đưa con vào Đại Học ân cần 
  Mẹ vất vả, muôn phần cay đắng 
   
  Lời Mẹ tỏ mong con tạm lắng 
  Quên muộn phiền, hãy gắng bước đi 
  Đời sinh viên, con sẽ khắc ghi 
  Khi con đã, yên bề gia thất 
   
  Lời Mẹ tỏ, những lời chân chất..... 
   
  lethutrang 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 20:41:26 bởi lethutrang >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: