NGÀY MAI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 65 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 965 bài trong đề mục
lethutrang 28.02.2011 13:14:53 (permalink)
0

KIỆU TÌNH

Lời ai vừa giã biệt
Về nơi thiệt là xa
Ánh mắt nồng tha thiết
Tình luyến muốn đi qua

Tình ai buông rất khẽ
Len nhè nhẹ vào đêm
Vụt gợi điều mới mẻ
Đỏ hồng mắt môi em

Anh dừng chân lãng tử
Một chiều thử đi tìm
Xa thêm đời lữ thứ
Đến bên em im lìm

Hoa còn đó hay không
Môi mắt hãy còn nồng
Anh tìm bông hoa sống
Tìm bao điều ước mong

Bước hoang chiều mỏi mệt
Ghé triền thiết tha nằm
Trải lá thiệt là biếc
Đón chiếc thuyền trăm năm

Lời ai vừa giã biệt
Đôi mắt biếc xinh xinh
Anh trao gởi cuộc tình
Chiếc kiệu dừng cung nghinh

lethutrang

lethutrang 01.03.2011 06:35:09 (permalink)
0

GỬI VỀ EM


Kỷ niệm hồng tươi mở cửa ngày
Dặm dài mang nặng sải cánh bay
Tình xuân ấm áp khoe màu nắng
Đường gió mây về chen bóng cây.

Anh đang kéo dài nỗi nhớ đây
Sóng lòng quyện bờ liễu hao gầy
Trái ngang lùa bến sông giăng mắc
Óng ánh vàng tan, lan đắm say.

Nghĩ về những chiều xa hò hẹn
Ánh mắt xôn xao sắc đợi chờ
Ngập ngừng khe cửa mòn ngõ vắng
Lập loè cánh bướm nghẹn ngào mơ.

Giờ nhớ nhung lẩn vào ngẩn ngơ
Valentine đến quá bất ngờ
Lứa đôi ngời sáng trong náo nức
Anh chợt giận mình quá thờ ơ!

Trần Như Chuyên
.............................................

GỬI VỀ ANH

Kìa gió lả lơi suốt đêm ngày
Cho hồn xuân thắm vụt tung bay
Muôn hoa rực rỡ trêu trong nắng
Phơi trải trên đường những bóng cây

Anh đã một chiều bước đến đây
Cho hồn Em quyện nhớ hao gầy
Bâng khuâng gợi nhiều hương luyến mắc
Tủi buồn khơi những khói huyền say

Mộng lắm anh à! lời ước hẹn
Cả những nôn nao, thuở biết chờ
E ấp nụ hồng, trông ngõ vắng
Thẹn thùng, thơ thẩn với niềm mơ

Giờ chỉ có còn, những ngu ngơ
Valentine nhớ đến không ngờ
Đáp lại tin yêu, tràn náo nức
Là những hoang lòng, của thờ ơ

lethutrang

trần như chuyên 03.03.2011 21:10:58 (permalink)
0


LTT đọc cho vui nhé

TÌNH BIỂN


Anh như cánh hải âu bay
Giải mũ lấp lánh mê say
Mối tình lắt lay sóng biếc
Mỏi mắt hướng về mênh mông.

Nơi đây chợt hoá cánh đồng
Cá tôm chập chờn khoai lúa
Ra đi mang theo lời hứa
Trái tim đổi chỗ chờ nhau.

Ta reo hạt trong sắc màu
Ngọt ngào quyện nhào thương nhớ
Biển có thể nào vô cớ
Kéo nỗi buồn đến mai sau.

Người ơi hãy lau nước mắt
Hồng lên tia nắng ban mai
Đêm nay giấc mộng dặm dài

Xôn xao lời ru chát mặn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 21:12:37 bởi trần như chuyên >
lethutrang 06.03.2011 06:31:51 (permalink)
0

MỘNG VÔ THƯỜNG


Tôi bao lần kết thân cô quạnh
Nếu lạnh lùng thêm nữa, có sao?
Sống cô đơn bước những hanh hao
Mưa có rớt càng cho sức mạnh

Tôi muốn mình là thân cỏ úa
Mọc ven đường ngắm cảnh phong ba
Mặc gió mưa vần vũ lá hoa
Ngày vui sống ấm trà và rượu

Lòng lại muốn tình tôi chuyển biến
Không còn yêu, ghét, giận, ghen hờn
Không còn mơ mộng tuổi hoa niên
Không khóc hận tình nồng lỡ bến

Tôi yêu con gió làm tôi tỉnh
Tôi kéo mây qua chốn tự tình
Mời nhành liễu hát vui trăng bĩnh
Tôi hòa mình gửi đến thiên xinh

Ngày hay đêm cũng làm tôi chán
Tháng hay năm vẫn mệt tràn lan
Mải miết đi tôi chẳng thở than
Bởi cuộc sống là ngàn đắng chát

Đôi lúc mộng thường ca múa hát
Thèm lắng nghe đôi tiếng dịu êm
Thèm vòng tay ôm ấp đêm đêm
Thèm môi mắt ngọt mềm lưu luyến....

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 06:55:06 bởi lethutrang >
trần như chuyên 06.03.2011 12:25:39 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: lethutrang


LỜI EM GÁI

Em không là bạn của anh
Em là em gái chân thành anh ơi
Em không là bạn bên đời
Nhớ Anh chỉ gửi những lời hỏi thăm

Bạn là có thể trăm năm
Bạn là thăm thẳm tình thâm trong lòng
Bạn là đêm nhớ ngày mong
Mà em thì chẳng luyến trông đợi chờ

Ước mơ rất đỗi đơn sơ
Chỉ là nũng nịu, chút thơ thôi mà
Ngày qua vui với thi ca
Nhờ anh chăm chút gọi là giúp công

Cho Vườn Thơ nở nụ hồng
Cho bao phiền muộn phiêu bồng trong mây
Cho đường cơm áo mỗi ngày
Vơi phai gánh nặng trên vai má hồng

Ngày mai giọt nước thành sông
Có công Anh đã góp dòng tương lai

lethutrang




TRƯỚC VÀ SAU

Đời người biết mấy chông gai
Thế gian trăm ngả mấy ai chung đường.
Bên nhau chia sẻ dặm trường
Niềm tin soi tỏ yêu thương ngọt ngào.
Trời có khi vắng trăng sao
Tình anh em chẳng khi nào đổi thay.


lethutrang 06.03.2011 18:37:00 (permalink)
0

TÌNH BẠN NÂNG TIẾNG THƠ

Bạn đến cho thơ vỡ tiếng cười
Canh dài trăng khuyết bớt chơi vơi
Hàn huyên, tâm sự lòng thanh thản
Đối ẩm, giải bày dạ thảnh thơi
Cỏ úa vào mùa, tươi mặt đất
Sao mờ đến vụ, sáng bầu trời
Tri giao, tương ngộ trong giây phút
Tình bạn thăng hoa ấm cuộc đời

luongluonghoa
..........................................

HÃY SỐNG VUI

Hãy cứ vui lên rộn tiếng cười
Quên đời cay đắng để cho vơi
Bên nhau đối ẩm cùng thao thức
Sát cánh nâng ly với thảnh thơi
Trăng nhớ, liễu hờn vì chú gió
Mưa thương, mây ghét bởi ông trời
Nhân gian xoay chuyển buồn trần thế
Sống được bao nhiêu ở cõi đời

lethutrang

THƯƠNG GIANG 07.03.2011 00:21:38 (permalink)
0

Mừng chị nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Chúc chị tìm thấy nhiều niềm vui và có thêm nhiều người bạn tốt trong cuộc sống!
Chúc chị lạc quan yêu đời luôn tươi thắm như những  đoá hoa trong mắt em và mọi người!



 
THƯƠNG GIANG 08.03.2011 07:14:33 (permalink)
0
Chúc Thương Giang
hưởng trọn vẹn niềm vui nhân ngày 8/3

Chị gửi đôi lời đến nhỏ yêu
Chúc em hạnh phúc thật là nhiều
Cầm kỳ thi họa xuân tỏ ý
Tài sắc vẹn toàn hạ xuất chiêu
Tình nghĩa đi đầu luôn mãi nhớ
Ân duyên theo bước vẫn mơ điều
Tháng ba ngày tám, em tròn phúc
Cảm mến Thương Giang mộng mãi kêu

lethutrang


Thông thường người ta hái hoa hoặc tặng nhau giỏ hoa thôi nhưng để bày tỏ tấm lòng mình em "bứng" luôn cả cây hồng của nhà người ta về tặng tỷ huynh đây nè...

Cám ơn chị tặng em "đường"...

Tỷ Trang, huynh Tuyên thật đáng yêu.
Biết muội "hảo ngọt"  gửi tặng
nhiều

Thơ đường thơ mật...sao đúng
ý
.
Giờ muội  "nhắm mắt" để xuất
chiêu
Mai này cứ thế...tỷ huynh nhớ,
Gửi tặng nhiều"đường" nấu hạt
điều
.
Khoái "ngọt"...muội tha hồ hạnh phúc
Bụng no đường thi... chẳng còn kêu


Thương Giang

@-Cám ơn bài thơ chị gửi tặng...Hì hì...em lời quá....Được cả hoa lẫn quà (thơ) chị tặng .Sẵn tâm trạng đang vui em quậy một chút chọc chị .Hôm nay ngày lễ nếu có gì sai quấy chị và anh Tuyên cũng không lỡ trách giận em đâu đúng không chị?
-Sở dĩ em viết thế này vì em dốt thơ đường lắm...Vậy mà Huynh tỷ gửi tặng khiến em "vã mồ hôi " mới" xếp" đủ được tám dòng bảy câu đấy
lethutrang 09.03.2011 13:06:20 (permalink)
0

BUỒN ƠI

Từng bước âm thầm trong lẻ loi
Lòng vương nhung nhớ bóng hình người
Từng đêm thao thức mơ lời nói
Ngày tháng lắt lay ngỡ tiếng cười
Phố cũ mưa bay rơi lất phất 
Đường xưa nắng trải hạt chơi vơi
Tình đơn lòng luống sầu cô quạnh
Ôm cõi u buồn nuối chẳng ngơi

lethutrang
lethutrang 10.03.2011 11:38:08 (permalink)
0

NỖI LÒNG

Hai mươi năm ngược xuôi lao nhọc
Nuôi lớn con nên vóc, với hình
Dẫu đời nhiều lắm những điêu linh
Ta vẫn cố qua nghìn vất vả

Hai mươi năm trót yêu ta đã
Bôn ba trong giá tuyết, con ơi
Lo cho con rạng rỡ trên đời
Ta đã gánh, đau đời, nặng trĩu

Ta ước ao, con yêu sẽ hiểu
Lo cho con, dẫu thiếu kim tiền
Ta vừa vun vén những ưu phiền
Vừa lo cơm áo miền cô lẻ

Con biết không, trăng đêm quạnh quẽ
Ta ước bờ vai rộng chở che
Nỗi cô đơn lạnh lẽo đêm hè
Lòng vẫn khát mơ se hạnh phúc

Ta vì con cố tròn trong đục
Cho hồn con có chút tin yêu
Cho lòng con thánh thiện muôn điều
Cho con hưởng được nhiều ưu ái

Ta mơ ngày nắng xuân con gái
Được đẹp đôi, tươi mãi suốt đời
Đầy niềm tin nghị lực không vơi
Con nhiều phúc của đời ban tặng

Ta mừng con vững trên đường vắng
Chân bước đi không gợn đắn đo
Tương lai còn mộng đẹp trời cho
Con hãy sống yêu đời, mãi nhé

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 14:29:50 bởi lethutrang >
Nguyên Hoang 11.03.2011 03:47:21 (permalink)
0
Ta đón mây, giăng buồn trên phố núi.
Con đường cô dơn, một ngõ võ vàng!
Lên xuống không dài, mà sao nhớ mãi?
Như tình trăng sao, thắp sáng không gian.

Ta đợi tình Em, mầu phai trên tóc.
Dìm kín yêu thương, trầm tích suối ngàn.
Khoát khoả cho đầy dung nham lũng thấp.
Con tim ngập tràn, phế quản đặc khan.

nguyênhoang.
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 15:30:46 bởi Nguyên Hoang >
THƯƠNG GIANG 11.03.2011 06:14:10 (permalink)
0




Thông thường mọi người  chỉ hái hoa hoặc tặng nhau giỏ hoa thôi nhưng để bày tỏ tấm lòng mình em "bứng" luôn cả cây hồng của nhà người ta về tặng tỷ huynh đây nè...


Vui với Em Gái chút nha

Nhìn thấy cây hồng đã muốn yêu
Cảm ơn Em Gái thiệt là nhiều
Một ngày Phụ Nữ vui ra quậy
Vài bữa Phu Quân khổ xuất chiêu
Cơm áo gạo tiền xoay luẩn quẩn
Việc làm con cái mãi lo điều
Thôi thì nhân đấy ta cứ hưởng
Nhìn ngắm, chơi đùa, cho hết kêu

lethutrang




Tặng chị yêu...

Nếu nhìn hoa hồng đã muốn yêu
Trái tim chỗ trống...chắc còn nhiều

Nếu vậy em sẽ đem tặng chị,
Một đoá hoa lòng ,đẹp tuyệt chiêu
Chẳng biết của ai vừa đánh rớt
Trong vườn thơ em, bọc lụa điều
Thôi thì chị giữ giùm em nhé.
Dẫu hoạ hay phúc chớ có kêu

Thương Giang



@-Em quậy lắm nếu "quá trớn" khiến chị phật lòng thì nhắc để em biết nghe chị.Cám ơn chị không chê em nấu đường dở nhé
Nguyên Hoang 11.03.2011 10:38:11 (permalink)
0

MONG TỎ LỜI.

Dù biết gai hồng, vẫn cứ yêu.
Ai cho không ngại, ém tim nhiều.
Lỡ mai không trọn, mình sa thải!
Hiện tại hài lòng nên rán chiêu.

Người đứng cầm hoa, T,,,,,,,G,,,,,đó.
Xin đừng để rớt cánh yêu kiều.
Ra về mãi nhớ Bậu luôn nhé!
Làm gió quanh mình, khe khẻ kêu..

nguyênhoang
2011
lethutrang 18.03.2011 15:29:20 (permalink)
0

BIỂN HÁT CHIỀU NAY


Xa đến, quay về bỗng quên lối ngõ?
Ai cho lần đã gặp? Nhớ ta không.
Ở bao năm quen rồi sương giá tuyết.
Còn bóng trăng mơ, mây rổi gió nồng.

Đây chén rượu chiều, men hương chắc nhạt!

Ta được mời bằng hữu, uống xa nhau.

Xin cho gom, nhặt từ vần thơ cuối.

Về trở bên triền, chôn lịm thâm sâu.

Em đến với đường trăng huyền hữu hảo.
Ta nghiêng bóng ngả, quảy mộng tình hờ.
Ngâm ươm nước mặn, sóng nồng biển giữ.
Trầm tích san hô, bám víu rong tơ.


Muôn kiếp thiên niên, đến tìm tháo gỡ.
Trao đưa cho nụ thắm, mắt môi hồng.
Giữ đong chân thật, lần đầu chao đảo.

Sẽ mãi bền lâu, trời đó trăng sao.


Rám cuộc tình, đốt thiêu trên xích đạo.
Ủ giá băng, miền sa mạc hoang vu.
Về thầm lặng, nhờ trùng dương dỗ ngủ.
Xin chút tơ trời đan tiếp, ước mơ


Trả lại trăm năm, hằn kết đợi chờ.
Một giọt nắng về, chung vui hơi thở.
Khoảng cách nào xa, chạm vùng nước lợ!

Cho quay về nguồn, thờ thẫn bơ vơ.

Ngồi một mình, nghe cổ tích hoang sơ.
Có huyền thoại không? trăng nhớ đêm dài.
Để xếp lại nguyệt tàn, lưu dấu thánh.

Ta về đảo băng, biển hát chiều nay.


Nguyên Hoang

2 ngàn 11
..................................................

TUNG CÁNH ĐÊM NAY

Ngày tháng cũ, bước chân trên lối ngõ
Có bâng khuâng, có nhớ kỷ niệm không
Đây thềm hoa, nỗi lòng vương giá tuyết
Đây ánh trăng soi, tha thiết, gió nồng

Ngồi bên nhau, thinh không dù nhàn nhạt
Hãy nâng ly, quên đầu bạc cùng nhau
Hãy ngân nga, thơ ca nào là cuối
Hãy rót vào môi, vào mắt, thâm sâu

Triền đá mời trăng, thắm màu hữu hảo
Trăn trở, chênh chao, mộng ảo, ân hờ
Hàng dương soi, ánh mờ, hay yên giữ
Cho biển kêu gào, bám rám rong tơ

Một cõi đi về, vẫn chưa tìm gỡ
Một nụ hôn, đôi mắt với môi hồng
Một tấm lòng, ước mong lần điên đảo
Cho cuối cuộc đời, còn dấu trăng sao

Cho mối tình, bám leo trên xích đạo
Cho lạnh nào, rơi xa đảo hoang vu
Chút thương yêu, dẫu thu còn dỗ ngủ
Vẫn nặng tình, quyện bện đủ ước mơ

Uống vào đi, cho cay chất mong chờ
Uống thật cạn, chén nồng chung nhịp thở
Xa khơi đây, gọi về, đừng cho lợ
Sẽ nát tâm hồn, nỗi nhớ bơ vơ

Biển thét gào, chuyện muôn thuở hoang sơ
Ánh trăng soi, cho hơi thở mãi dài
Đêm hay ngày, còn ru say tiên thánh
Muôn trùng tình ca, tung cánh đêm nay

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 15:30:41 bởi lethutrang >
lethutrang 20.03.2011 14:12:45 (permalink)
0

Hoang Vu


Ta từ lạc lối đam mê
Đường đi chẳng nhớ, lối về cũng quên
Chỉ còn một nẻo là em
Ngẩn ngơ gió gác, trăng thềm với thơ......

Ta từ xuân hẹn, thu chờ
Em ra đứng đợi bên bờ Tương giang
Sầu hoen má thắm võ vàng
Quạnh hiu cõi nhớ, muộn màng sương pha.

Ta từ vỡ mộng phồn hoa
Đỉnh sầu chất ngất, nhạt nhòa chân thân.
Dẫu ta mỏi bước phong trần
Trong hoang vu cũng muôn phần có em.

Dương Quân
13-11-2008 Tampa FL
..........................................

TỪ EM

Đã từ một cõi hoang mê
Đã từ ảo mộng trở về nhớ, quên
Trăng sao hãy gọi là em
Họa cùng đôi chữ, gửi kèm theo thơ

Mùa về nào chẳng đợi chờ
Thu, Đông, Xuân, Hạ thẩn thờ thương giang
Lá rơi khi đã úa vàng
Trôi xuôi dòng nước, ngỡ ngàng phôi pha

Chút lòng từ cõi mơ hoa
Chở buồn lay lắt, gửi quà cô thân
Đường xa còn bước giang trần
Gập ghềnh vẫn ấm, trong ngần từ em

lethutrang
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 65 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9