SAO HÔM VÀ SAO MAI

Tác giả Bài
tranthanhxuan
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2007
  • Nơi: Đại học Sư phạm Hà Nội
SAO HÔM VÀ SAO MAI - 22.09.2010 22:26:28
0
            SAO HÔM và SAO MAI
 
Vào trời anh
Em đừng làm sao mai
ánh sáng lạnh
mong manh vụt tắt
trước bình minh lên.
Em hãy làm ngôi sao hôm
Nhấp nhánh vào đêm
cùng anh vượt qua bóng tối
Sao soi đường cho trăng lạc lối
tình em là cầu nối
đôi bờ ngày đêm.
Phía cuối ngày em là sao hôm
phía đàu ngày sao mai em mở mắt...

Giữa hai đầu anh là trái đất
tự quay quanh mình
Em là định tinh
em là toạ độ
Anh quay quanh em
Hành tinh nỗi nhớ
in vào mặt trăng
cho thành nguyệt thực.
In vào mặt tròi
cho thành nhật thực
           *
Hoàng hôn rồi
Sao hôm đang lên

      mùa thu,Hà Nội 2010

Nguyên Hoang
  • Số bài : 538
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.03.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: SAO HÔM VÀ SAO MAI - 23.09.2010 10:13:02
0
TTX mến, cho Nguyên Hoang vào thăm nhà một chút, để gởi lại một bài thơ có cùng tựa cho vui nhé!
Có dịp nào rảnh mời TTX đến thăm xả giao lại khu vườn nhỏ và mới của N.H có tên Re/ VỮNG CHÂN nha.

HAI VÌ SAO

(Tưởng nhớ Phụ thân)

Bà ở Mỹ tho, tôi Bến tre
Xa nhau chẳng gặp được bằng xe,
Mỗi lần thăm viếng qua sông cái
Tình của tôi bà thật éo le.

Tôi ở Bến tre, bà Mỹ tho.
Xa nhau hai đứa bởi con đò,
Đứng nhìn sông cái, dòng nước chảy.
Mà nghĩ: đời bà quá tự do!

Bà ở Tiền sông tôi Hậu sông
Hai ta cùng uống nước chung dòng
Nhưng bà ngày tháng dùng nước máy
Còn tôi ngày tháng uống nước sông.

Bà như sao Mai, tôi sao Hom.
Bà sáng, còn tôi lại tối om,
Hai sao tên khác nhưng mà một.
Xa cách gì đâu, cũng một vòm.

Thời khắc lần trôi, mãi mãi trôi!
Sáng sáng rồi chiều đến tối thôi
Sáu tháng sao Mai bà sáng tõ
Sáu tháng sao Hom cũng tối rồi

Mi là sao Hỏa đó phải không?
Sáng tối gì mi cũng một lòng
Hai tên, lòng dạ mi có đổi?
Hay cũng một lòng, nhưng rỏ không?

Sao Mai sao Hom, rỏ hai sao!
Hai sao cùng ở tận trời cao
Người đời sao biết, hai mà một,
Biết được thì như thấy rạt rào!

Sao ở trên trời khó đổi thay
Lòng người ở thế đổi ai hay?
Ngày mai nếu có đời tận thế
Mới biết tình ta ngắn hay dài.

NGUYÊN HOANG

<sao hỏa:6 tháng là sao Mai, 6 tháng là sao Hom>
2 ngàn 10.


Nguyên Hoang