em chỉ xin yêu anh
nguyenhongkhanhv44 23.09.2010 12:41:16 (permalink)
0
Em chỉ xin yêu anh
 
Em chỉ xin yêu anh
Trong những điều anh đau khổ
Trên đôi vai anh
Là gánh nặng của cuộc đời,
Anh cực nhọc nhiều
em không còn tràn trề niềm hạnh phúc,
giá như , em được sinh ra
như anh đã được sinh ra
để buồn-đau và vất vả
và.....
anh của em!
chưa một lần được miếng ăn ngon (trích)
Trong thâm tâm buồn đau,
và rực lửa
em biết chứ !
Em chỉ xin yêu anh
khi anh đang còn bề bộn trăm thứ
Nếu nằm mơ em cũng sờ được nôi muộn phiền.
khi anh buồn em nào thể được quên,
khoảng không gian anh luôn vắng lặng
không nở một nụ cười
lắng đọng chết tim em.
Em xin được yêu anh
khi anh còn nỗi lo nơi cuộc sống
em muốn vào tận cuộc đời anh,
để chôn vùi nỗi lo không cần thiết.
Em xin được yêu anh
khi anh mệt mỏi vô cùng ,
để biến một nàng hương
đưa tâm hồn anh đi dạo chơi trên bến nhạc.
Để anh không còn đâu khổ và bề bộn với những nỗi lo toan
hãy để em được yêu
với những điều trên anh nhé./........
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9