HPTHƠ LƯU LETHUTRANG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
lethutrang 23.09.2010 15:10:36 (permalink)
0
Tôi là gương mặt mới tinh
Tham gia THƯ QUÁN để mình cùng chơi
Dù không có nói một lời
Nhưng lòng háo hức muốn dời thơ ngay.
Thế nhưng ngu ngốc mấy ngày
Đăng thơ THƯ QUÁN như bày tiệc thơ.
Hỡi ơi, điều đến không ngờ
Thơ mình mất hút không chờ người xem.
Không biết tôi có lem nhem?
Hay là tôi đã không thèm luật chơi?
Hôm nay xin có đôi lời
Mắt mờ, tai lãng vì đời già nua.
Hôm nay trịnh trọng xin thưa
Xin Người giúp đỡ người vừa tham gia.
Luật thơ nó ở đâu xa?
Chỉ dùm cho rõ để tham gia cùng.
Hôm nay Già nói lung tung
Nhờ Thơ Già muốn trẻ trung đó mà.
HUYỀN BĂNG ơi, cám ơn nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 19:59:19 bởi lethutrang >
#1
    HÀN PHONG 23.09.2010 17:05:59 (permalink)
    0
    Chào chị Lethu trang, những bài đăng của chị rải rác ở khắp nơi nên HP đã dời vào một chỗ ở topic này:

    http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709

    và xoá đi những bài nằm rải rác cho đỡ rối. Chị nên dùng chức năng trả lời để đăng bài tiếp theo trong cùng 1 topic cho khỏi loãng và người xem dễ giao lưu hơn. Hình như bài viết của Hàn Phong và chị Huyền Băng trong topic kia chị cung không đọc được.
    Nếu chưa quen, chị nên chịu khó đọc thêm phần hướng dẫn để biết rõ hơn về cách đăng bài nhé.
    Chúc chị thành công.
    Hàn Phong
    #2
      lethutrang 07.10.2010 20:15:41 (permalink)
      0
      cám ơn
      tôi cám ơn những vần thơ
      giúp đời thêm sắc hương mơ mộng nhiều
      cho bao kỷ niệm yêu kiều
      trở thành tình ý gieo điều yêu thương
      cám ơn thơ sự vô thường
      kết tình bắc nhịp yêu thương cho đời
      cho tôi hư ảo một người
      gửi bao nhung nhớ gửi lời thơ trao
      chưa gặp chưa một câu chào
      mà gây lưu luyến đêm nào cũng trông
      lướt nhẹ phím ở trong lòng
      đôi lời tâm sự chỉ mong hiểu người
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 20:18:40 bởi lethutrang >
      #3
        lethutrang 07.10.2010 20:41:30 (permalink)
        0
        có về trong nỗi chờ mong
        có yêu khoắc khoải hay lòng chơi vơi
        thương thay tâm sự trao người
        dăm con chữ nhỏ phải lời tình yêu
        chân tình người có bao nhiêu
        lẫn trong vô ảo là điều muốn trao
        phím thương lướt nhẹ xôn xao
        dậy lên cảm tưởng như cau với trầu
        (đối thơ ngng)
        #4
          lethutrang 07.10.2010 20:52:47 (permalink)
          0
          TÔI ĐỨNG ĐÂY GIỮA THẾ GIỚI NÀY
          TRONG CƠN SAY VẪN HIỂN HIỆN HÌNH HÀI
          TRONG CƠN SAY VẪN TRÀN DÂNG TÌNH ÁI
          DÙ BIẾT MÊNH MÔNG NHỮNG ĐẮNG CAY

          TÔI ĐỨNG ĐÂY GIỮA TRỜI U TỐI
          TRONG CƠN SAY VẪN SÁNG RỰC HÌNH NGƯỜI
          TRONG CƠN SAY VẪN HIỂN HIỆN NỤ CƯỜI
          DÙ BIẾT MÊNH MÔNG ĐÃ HẾT RỒI

          TÔI ĐỨNG ĐÂY GIỮA CHỐN ĐÔNG NGƯỜI
          TRONG CƠN SAY CÓ AI CHỈ DÙM TÔI
          TRONG CƠN SAY TÔI KHÔNG TÌM RA LỐI
          DÙ BIẾT MÊNH MÔNG Ở ĐẤT TRỜI
          #5
            lethutrang 08.10.2010 06:36:41 (permalink)
            0
            GỬI NGOCDUYTHANH

            MƯA BUỒN LẠI RỚT XUỐNG RỒI
            CHO BAO GIỌT LẠNH RƠI RƠI THẤM LÒNG
            HỒN NGƯỜI ĐANG LÚC MÊNH MÔNG
            NHÌN MƯA LẠI NHỚ TIÊN BÒNG NGÀY XƯA
            TRỜI MƯA ĐƯA ĐÓN ĐÓN ĐƯA
            BÊN NHAU QUẤN QUÍT CHE MƯA TRÊN ĐẦU
            HÌNH NHƯ MƯA CHẲNG LÀ NGÂU
            HÌNH NHƯ MƯA ĐÃ LÀ CẦU BẮC DUYÊN
            .....
            TRỜI MƯA GỢI NHỮNG ƯU PHIỀN
            BAO GIỜ TA MỚI VỀ MIỀN LÃNG QUÊN
            #6
              lethutrang 08.10.2010 06:42:39 (permalink)
              0
              GỬI NGOCDUYTHANH

              TA CẦN PHẢI TỈNH ĐỂ MÀ SAY
              LỜI THƠ VANG VỌNG SUỐT CẢ NGÀY
              ĐIỀU NGƯỜI VỪA TỎ THEO ĐƯỢC MẤY
              NÓI DỄ NHƯNG LÀM KHÓ LẮM THAY

              MỖI KHI NGHE NGỌN GIÓ HEO MAY
              TÌNH YÊU XƯA CỨ LẠI TRÀN ĐẦY
              TÌNH YÊU XƯA VẪN CÒN THẤM ĐẪY
              TÌNH YÊU XƯA VẪN ĐẸP ĐẮNG CAY

              TA CẦN PHẢI TỈNH ĐỂ MÀ SAY
              VẪN BIẾT LỐI ĐI BẠN TỎ BÀY
              NHƯNG NHƯ MẶC TỬ YÊU TRĂNG ĐẤY
              CŨNG RẤT ĐAU LÒNG VỚI GIÓ MÂY
              #7
                lethutrang 08.10.2010 13:34:48 (permalink)
                0
                THƯ GỬI NGNG

                CÓ VỀ TRONG NỖI CHỜ MONG
                CÓ YÊU KHOẮC KHOẢI HAY LÒNG CHƠI VƠI
                THƯƠNG THAY TÂM SỰ TRAO NGƯỜI
                DĂM CON CHỮ NHỎ PHẢI LỜI TÌNH YÊU
                ÂN TÌNH NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU
                LẪN TRONG VÔ ẢO LÀ ĐIỀU MUỐN TRAO
                PHÍM THƯƠNG LƯỚT NHẸ XÔN XAO
                DẬY LÊN CẢM TƯỞNG NHƯ CAU VỚI TRẦU
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 14:08:23 bởi lethutrang >
                #8
                  lethutrang 08.10.2010 13:45:40 (permalink)
                  0
                  THƯ GỬI NGOCDUYTHANH

                  BẠN ĐÃ TỪNG YÊU,ĐÃ TỪNG YÊU
                  ĐÃ TỪNG SAY ĐẮM NẮNG BAN CHIỀU
                  ĐÃ NGHE TRONG GIÓ RUNG TIẾNG LIỄU
                  ĐÃ THỔN THỨC RỒI BUỔI TỊCH LIÊU

                  TÔI ĐÃ TỪNG YÊU, ĐÃ TỪNG YÊU
                  ĐÃ TỪNG SAY ĐẮM DÁNG YÊU KIỀU
                  ĐÃ TỪNG HƠI THỞ HÒA ĐỦ KIỂU
                  GIỜ NGOẢNH MẶT RỒI BƯỚC LIÊU XIÊU

                  TÔI ĐÃ TỪNG YÊU ĐÃ TỪNG YÊU
                  NHƯNG GIỜ ĐỨNG LẠI TIỄN NGƯỜI YÊU
                  NHƯNG GIỜ NUỐI TIẾC VÌ KHÔNG HIỂU
                  NÊN GIỜ ĐỐI DIỆN VỚI CÔ LIÊU
                  #9
                    lethutrang 08.10.2010 14:13:24 (permalink)
                    0
                    THĂM VỚ VA VỚ VẨN

                    ÔNG CHỦ NHÀ NÀY ĐÂU MẤT TIÊU
                    ĐI ĐÂU MẤT TÍCH MỖI CHIỀU CHIỀU
                    MÌNH VÀO VỚ VẨN TẦM SƯ PHỤ
                    RA KIẾM LÒNG THÒNG NỔ THẬT KÊU
                    Ý NGHĨA DĂM TỪ MÌNH CÓ HẠN
                    NGHÌN BÀI ĐƯỜNG LUẬT TÚ SIÊU SIÊU
                    CỐ TẦM SƯ PHỤ DÂNG MÂM LỄ
                    MỎI MẮT TÌM HOÀI ĐÂU MẤT TIÊU
                    #10
                      lethutrang 09.10.2010 06:39:14 (permalink)
                      0
                      CẢM ƠN 2

                      CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN ĐỜI
                      TẶNG BAO TÂM SỰ CÙNG LỜI GỬI TRAO
                      TRẦN GIAN NHIỀU CẢNH THƯƠNG ĐAU
                      CƠ HỒ QUỴ NGÃ KHI LAO VÀO ĐỜI

                      CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN ĐỜI
                      GIÚP CHO GƯỢNG DẬY QUÊN DỜI BỂ DÂU
                      MUỐN VÔ TƯ TUỔI XANH ĐẦU
                      NHỜ THƠ GIÚP BẮC NHỊP CẦU SONG THƯƠNG

                      ĐÔI TAY LƯỚT PHÍM ĐÊM TRƯỜNG
                      MONG CÒN TRAO GỬI TƠ VƯƠNG THÂM TÌNH
                      #11
                        lethutrang 12.10.2010 15:44:15 (permalink)
                        0
                        LÊN CHÙA
                         
                        Lên chùa lạy Phật quy y
                        Để tìm nương bóng từ bi yên dần
                        Nhẹ lòng cho dạ trắng ngần
                        Hướng về Phật Tổ lòng trần nguôi ngoai
                        Cầu xin phân biệt đúng sai
                        Cầu xin tường tỏ kiếp lai sinh này
                        Cầu xin được sống ngày ngày
                        Bình an thanh thản ruộng cày sớm trưa
                        Miềng ăn không phải dư thừa
                        Sống đời thanh bạch lọc lừa tránh xa
                        Ơn trời không vướng xa hoa
                        Sớm chiều tu niệm di đà trong tâm
                        #12
                          lethutrang 12.10.2010 15:49:20 (permalink)
                          0
                          THU
                           
                          Thu ở rồi thu cũng sẽ đi
                          Hợp tan tan hợp có lạ gì
                          Buồn chi thu vắng cho hoa mỹ
                          Trách gì thu cũng đã phân ly
                           
                          Nếu có trong tim mối tình đầu
                          Thời gian lành chữa hết thương đau
                          Hoa mộng rồi cũng là hư ảo
                          Nhìn lá rơi chi để đổi màu
                           
                          Thay ngắm hoa ngâu thay tình đầu
                          Để có một ngày vượt bể dâu
                          Băng qua đêm tối qua tim máu
                          Lành lặn vết thương ở tình đầu
                           
                          Nếu lỡ thu vào tôi và tôi
                          Đừng nên đối diện với đơn côi
                          Quay đầu quên hết đi bạn hỡi
                          Chân tình nhiều lắm ở trên đời
                          #13
                            lethutrang 12.10.2010 15:51:43 (permalink)
                            0
                            TÂM SỰ

                            Người ấy đi rồi đã khuất sông
                            Làm sao xoa dịu vết thương lòng
                            Chim trời gió núi mơ hình bóng
                            Non nước mây xanh cũng hóa không
                            Nỗi nhớ thiết tha tim rứớm máu
                            Quên ai cúi mặt nát tan lòng
                            Bao giờ quên được tình ngang trái
                            Đã dẫn lòng ta đến số không
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 15:58:19 bởi lethutrang >
                            #14
                              lethutrang 14.10.2010 14:07:30 (permalink)
                              0
                              TRẢ LỜI NGNG

                              Đường ra đi sao quá nhiều tiếc nuối
                              Mộng ảo mà sao vương vấn ngậm ngùi
                              Thơ trao thơ, tình trao tình từng buổi
                              Sưởi ấm chút lòng của kẻ ly bôi

                              Không còn đâu vì cuộc đời hư ảo
                              Vì hư vô không có những lối sau
                              Nuối tiếc nhiều chỉ gợi lòng giông bão
                              Tha thiết nhiêu chỉ cho dạ cồn cào

                              Giờ ra đi không hẹn ngày trở lại
                              Những loài hoa thường mưa gió tàn phai
                              Gót chân ai cũng đã vướng hình hài
                              Chỉ mong gửi chút lòng thơ mãi mãi
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9