sầu tầm xuân
linhtam 25.09.2010 12:43:10 (permalink)
0
SẦU TẦM XUÂN

                       
                  “Trèo lên cây bưởi hái hoa
                Bước xuống vườn cà hái nụ Tầm Xuân.             
                      Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc
                     Em có chồng anh tiếc lắm thay.”
                                  ( Ca dao )
                                           

Sao chàng trèo bưởi hái hoa*
Mà không đến thẳng vườn cà tìm em?
Bây giờ cà dưới, muối trên
Dẫu rằng mặn chát, vẫn duyên muối - cà.
Tầm Xuân nay đã nở hoa
Biếc thì có biếc, nhưng mà đành thôi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Nhưng không thể để cho đời cà thâm.
Dẫu cà chịu nén âm thầm
Vẫn ròn, vẫn đậm đau ngầm vẫn đau.
Hoa bưởi chàng hái để đâu
Mà đi ôm mãi mối sầu tầm xuân

                                        LINH TÂM
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9