Quê Hương 2

Tác giả Bài
trần văn lợi
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
Quê Hương 2 - 25.09.2010 13:47:15
0
BUÔN MA THUỘT – THÀNH PHỐ TÔI YÊU
                                                         Thân tặng các bạn thơ Nam Định và
                                                              các bạn thơ thành phố Buôn Ma Thuột.
 
Ngày qua mỗi sáng mỗi chiều
Chân bước đi thơ thới bao nhiêu
Nắng hạ hay gió chướng đổi chiều
Cây khép tán che đường em đi học
Mái ô tròn lớn yêu thương khó nhọc
Cuộc sống bộn bề sớm nắng chiều sương
Em đi chân bước trên đường
Nguy nga phố mới chiến trường xưa
Em nghe không giữa đêm mưa
Rừng già ai lau súng
Rét lạnh đêm đông mắt chờ nắng hạ
Mây mù che phủ sau lưng
Lưng mẹ còng thêm khoai sắn
Đất đỏ ngầu Sê-Rê-Pôk rưng rưng
Tôi đi trong biển người
Ngày chiến thắng tưng bừng
                                              Cờ hoa hội mừng
Miệng cười mà nước mắt rưng rưng
Cờ đỏ bay trên tượng đài chiến thắng
Ngã Sáu như hải đăng phố núi
Soi sáng mỗi tên đường Y-Jut, Nơ Trang Long
Nối vào đường mang tên Bác: Nguyễn Tất Thành
Song song đường Lý Thái Tổ
Chân về thăm phố Nguyễn Du
Trường em học hàng phượng hồng bóng phủ
Vườn Biệt Điện như lời nhắn nhủ
Cổ thụ đen mốc trắng thời gian
Buôn Ma Thuột ơi! Gian nan và vinh quang
Em đi rẫy về bắp chân bùn đất đỏ
Nắng cồn cào gương mặt cha anh
Phố nhộn nhịp người nhà thờ chuông êm ả
Ngân những nhịp đời thư thả gian nan
Vinh quang và bao điều lòng không nản
Những rác đời thu dọn chưa xong
Thong dong vẫn vướng bận lòng
Buôn Ma Thuột ơi! Rồi một sáng thu trong
Sẽ đong đầy sữa Mẹ ngọt đầy đong.
                              Tùng Lâm_ 2010




Tùng Lâm
36 Ama Thao _ Buôn ma Thuột - Dak Lak