TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
trần văn lợi 25.09.2010 13:58:55 (permalink)
0
TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ
 
Đêm nay anh ở đâu
Lạng Sơn hay địa đầu
Móng Cái hay rừng sâu
Tây Nguyên gió bạc màu
Sương sa ngoài biên ải
Đêm nay dài khắc khoải
Gió chướng cứ thổi hoài
Tiếng Mang tác đêm dài
Rừng sâu ôm súng lạnh
Anh nhớ về em không?
Đêm nay trở tiết đông
Cơn gió nào xao động
Trời Tây Nguyên mênh mông
Anh ơi! Anh nhớ không
Tình em và thư đọc
Thư giấy vở con học
Mấy hàng ghi nhớ thương
Tây nguyên gió vấn vương
Cả tiếng gà trên nương
Tiếng giã gạo trong sương
              Vấn vương và vấn vương.
Thương ơi! thương thật thương
Tây nguyên mùa đông sương
            
                                      (Tùng Lâm 9-2010)
#1
    BĂNG NGUYỆT 25.09.2010 14:37:55 (permalink)
    0
    Bạn nên gom thơ vào 1 topic cho thơ ko bị thất lạc, khi cần tìm cũng ko mất công sức và BĐH cũng dễ chăm sóc cùng bạn.
    Chào mừng và chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ.
    #2
      trần văn lợi 27.09.2010 11:42:11 (permalink)
      0
      MÙA HÈ
       
      Mồ ve sống lại mùa hè
      Ai ơi soi mình se xắt xa xưa
      Cuộc đời khi nắng khi mưa
      Hè đi đi suốt ban trưa mùa hè
       
      Nắng đun chín cả chùm me
      Thương ơi thương quá cá mè ăn đêm
      Đèn đầu đi học mũ rơm
      Hạt cơm chia bốn tảo tần Má lo
       
      Cha anh con cóc ngủ co
      Trường Sơn vẹt gót so lòng nước non
      Hè dâu bể giữ lòng son 
      Giang sơn gấm vóc Cha còn còn Con
       
      Mẹ và Em đỏ lòng son
      Vọng phu mòn mỏi tròn hòn núi cao
      Hè đi qua chốn ba đào
      Lạng Sơn, Yên Bái lại vào miền Trung
      Sông sâu núi dựng trập trùng
      Quân đi xanh lá oai hùng ung dung
      Hàm Rồng, Bến Thuỷ trời rung
      Ngã ba Đồng Lộc miền trung ngủ ngày
      Đêm qua tải đạn hăng say
      Chân em còn lấm bùn cay bom đào
       
      Hè đi trong nắng cồn cào
      Long "đầu" áo trắng  nối vào Cồn Tiên(Long Đại)
      Hiền Lương đau đáu mẹ hiền
      Hè trông bờ bắc đêm đêm đỏ đèn
       
      Đây thành Quảng Trị đêm đen
      Máu chan nắng cháy đen hoen cả hè
      Hè đi đi mãi xuồng ghe
      Tam Giang đêm trắng chèo đè sóng to
       
      Sóng to lướt cả buồn lo
      Hè tung cờ đỏ cơ đồ bảy lăm (1975)
      Giang sơn một dải thắm đằm
      Gió hè thổi mãi đêm rằm trăng soi
      Gia Lai, Đăk Lăk gió xuyên rách cờ
      Tam tài như thể xác vờ
      Cánh ve gió cuốn đến bến bờ xa
       
      Cha về mặc áo bà ba
      Lại đi cầy cấy bao la đồng làng
      Ôi tình Bác thật huy hoàng
      Bao nhiêu năm tháng đàng hoàng hơn xưa.
      #3
        trần như chuyên 28.09.2010 12:58:19 (permalink)
        0


        Trích đoạn: trần như chuyên

        THIỆN TÂM

        (Tặng bạn Trần Lợi. Buôn Ma Thuột).


        Cõi trần thế ngả nghiêng, chao đảo
        Có nỗi đau nào không chảy về tim
        Bao kiếp đời vẫn lặng kẽ đi tìm...
        Giải thoát éo le: Lánh mình cửa Phật

        Mộng khói hương chất ngất mấy tầng mây
        Xua bớt ưu phiền gần miền Giác Ngộ
        Câu kinh, tiếng mõ gõ vào canh thâu
        Sáng lời nguyện cầu, khép vòng bi luỵ.

        Nâu sồng huyền bí: Giầu mầu thanh cao
        Hạc gọi, mây chào: Cứu nhân độ thế
        Kìa cõi nhân sinh u mê, dâu bể
        Biết tới khi nào nhẹ gánh khổ đau?

        Ta vẫn đời thường, dưỡng tâm, tu thiện
        Vẫn mặc nhiên hiển hiện cảnh trường thiên
        Phó thác mệnh trời, gắn nơi bể khổ
        Đến cửa thiền ngảnh mặt ngắm giang sơn...

        Đứng nơi đây chợt thấy lòng thanh thản
        Dòng người đi, lầm lũi, niệm râm ran...
        Cầu tài, cầu lộc... Chẳng cầu sang
        Sau làn khói nhang - Phật không quở trách...

        #4
          trần văn lợi 17.10.2010 14:12:49 (permalink)
          0
          HẠNH PHÚC GIẢN DỊ
           
           
          Một sớm mai thức dậy,
                  Mắt trong veo,
          Nắng lấp lánh thấy lòng thư thái
          Ngày vui đưa tiễn tháng năm buồn !
          Các con mong Bố - Mẹ
          Khỏe luôn luôn
          Để thấy các cháu ngoan
          Ngày ngày khôn lớn!
          Hạnh phúc đâu tìm ở chốn xa
          Ở chính nơi này, ở chính lòng ta.
          Cha mẹ yêu các con!
          Các con yêu cha mẹ!
          Khi còn đang sống
          Và từ khi còn nhỏ dại
          Như nước có nguồn
          Dòng sông vĩ đại.
          Như núi cao,
          Có đất bằng để đứng.
          Điều giản dị khiến cha òa vui sướng
          Viết thơ này tặng mẹ và các con:
          Con trai, con dâu và…các cháu
          Hạnh phúc giản dị đâu dễ tìm!
          Dễ vỡ mong manh.
           
                          Mùa thu – Buôn Ma Thuột
                                  10/2010
           Tùng Lâm.
          #5
            trần văn lợi 18.10.2010 13:08:55 (permalink)
            0
                 HẰN LÕM NIỀM ĐAU
             
            Sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại
            Để ta mãi là của nhau
            Chia tay sẽ khổ đau nhiều
            Nước mắt nhoà kỷ niệm cũ xưa
             
            Em về tìm lại những đêm mưa
            Tháng tám cuốn đi niềm khờ dại
            Tim ta tan nát chia hai
            Đừng khóc nữa em, nghe anh đi
             
            Lời nguyện cầu này cho tất cả những ai
            Không bao giờ tình phôi pha gặp lại
            Xót xa nhiều vị đắng sẽ ngọt thơm
            Mãi mãi ta là của nhau
            Vẫn biết rằng còn hằn lõm niềm đau.
             
                           Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                                      Tùng Lâm
            #6
              trần như chuyên 18.10.2010 20:52:55 (permalink)
              0
              NHẬN LỖI


              Đừng khóc nữa đi em
              Nước mắt giấu niềm đau khổ
              người khóc làm lòng ta thêm xấu hổ
              Ép lá gan nghẹn lời.

              Sự việc sảy ra rồi
              Quay lại xót xa thêm lần nữa
              Con tim khát khao đang rực lửa
              Áo đổi màu, máu lạnh canh thâu.

              Đầy vơi giọt lệ sầu
              Héo khô dòng thương sót
              Anh chẳng bao giờ biết nói ngọt
              Rót thêm đau sót cho đời.

              Níu kéo nửa vời sẽ xấu thêm
              Qua màn đêm phía trước
              Ngày mai ta dập đầu cầu ước
              Em tìm được người tốt hơn...
              ................

              Chào Trần Lợi!
              Tôi hòa với anh chút nhé!
              #7
                trần văn lợi 20.10.2010 11:29:31 (permalink)
                0
                   TRÊN VAI NHAU
                 
                Gục đầu trên vai nhau
                Giá băng sẽ tan thành hạnh phúc
                Cũng có thể bạc đầu
                Réo mãi khổ đau
                Đại dương trời tạnh nắng mai sau
                Hải âu sải cánh về hoang đảo
                Hồng hoang đường chưa một dấu chân
                Tên ai chưa đặt "con đường tình yêu"
                Em và tôi,
                          sướng vui đau khổ quá nhiều
                Mình gục đầu trên vai nhau
                Ngày xưa- bây giờ và cả mai sau
                Hai con tim tan chảy
                Thành muối mạn như lòng đại dương.
                               Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                                             Tùng Lâm
                 
                #8
                  trần văn lợi 22.10.2010 11:00:42 (permalink)
                  0
                    ĐI TỪ CÕI TỤC
                   
                  Đi từ cõi tục – đến chân tu
                  Kiếp người,trao cánh vạc ngao du
                  Bồ đề cội rễ mấy ngàn năm
                  Gội nắng, dầm mưa che phủ chúng sinh
                  Đăm chiêu đỏ từng mắt lá
                  Ngân nga chuông đổ gọi lòng ta
                  Trắc ẩn…
                  Ai bảo rằng đi tu là chính quả
                  Chân tu ở chính tự tâm ta
                  Tu tại gia: lòng thành dâng đức phật
                  Trên đài sen người thấu nhìn tất tật
                  Cõi đời gian dối _trần ai
                  Sân _nhẫn là hai trong một
                  Cúi đầu cầu nguyện
                  Cho lỗi lầm bất nhất
                  Việc ta làm không phải mình ta 








                  biết

                  Nước chảy bèo trôi
                  Ngày kia dòng khô cạn
                  Uy quyền –dục vọng –nhân duyên
                  Cửa phật từ bi mở lối về cõi tục ;
                  Cho mọi kiếp người cầu nguyện ăn năn
                   - Nam mô –a –di đà!
                  Người ở trong con :
                  Vạn kiếp muôn năm,
                  Bao dung ,quảng đại
                  Suối trong cam lộ-rửa gội









                  Người tha thứ rồi!

                   - Bể trần âu nghiệp chúng sinh!
                                        Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 11:18:57 bởi trần văn lợi >
                  #9
                    trần văn lợi 23.10.2010 10:42:09 (permalink)
                    0
                       MIỀN TRUNG ƠI!
                     
                     Miền trung ơi!
                    Thời trẻ trai, tim tôi ở lại
                    Tháng mười nắng trải bơ vơ
                    Em còn nhớ đến tôi không?
                     
                    Lá me xanh xanh mắt người trông
                    Má đếm từng ngày bông điệp đỏ
                    Em trồng thuở hai đứa yêu nhau
                    Bông xuân em bẻ cho tôi hết rồi
                     
                    Thơ xưa em viết tặng tôi
                    Để tim đau buốt những lo với buồn
                    Ai về uống cả mùa mưa
                    Giúp tôi tìm lại cõi lòng ngày xưa
                     
                    Hàm Thuận Bắc giữa cơn mưa
                    Cóng run lũ quét tôi đưa em về
                    Xa xôi sầu mắt lê thê
                    Miền trung tôi biết tim về nơi mô.
                     
                                          Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                    "Một ngày nào đó, chị Công Cúc, em Công Trúc, Lệ Liễu và Công Được đọc được bài thơ này xin gửi về tunglamdaklak2010@gmail.com.vn hoặc Trần Văn Lợi, 36 AMa Thao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk di động: 0974.775.509
                     
                    #10
                      trần văn lợi 26.10.2010 12:41:45 (permalink)
                      0
                          THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
                       
                                Kính tặng đồng bào miền trung những
                                                                     ngày mưa lũ tháng 10-2010
                       
                      Chiếc đòn gánh oằn cong
                      Gánh hai đầu đất nước
                      Đói no hạnh phúc
                      Thương quá Miền Trung
                      Khi bão tràn về
                      Lũ quét nặng nề
                      Xóm làng nước bạc mênh mông
                      Lúa khoai đâu những cánh đồng
                      Mái nhà ta, đường cọ, chân đê
                      Nghĩa trang nơi yêu mến ta về
                      Trong đêm gió rít mịt mùng
                      Con đi tìm mẹ, tìm em
                      Đạp con nước dữ bỗng thành đơn côi
                      Mảnh khăn tay xé làm đôi
                      Cho Bọ* một nữa cho người đi ngang
                      Không may tai ách giữa đàng
                      Đau thương chia sẽ ít nhiều vơi đi
                      Khóc chia ly!
                      Ngoảnh mặt nhìn lên chốn non cao
                      Rừng giờ lại kém xanh thế này!?
                      Con người và nước như cây và đất
                      Mẹ cha sinh trong cõi luân hồi
                      Ai đi ngược lại đã rồi
                      Chặt cây, đào rễ đất ngồi ở đâu
                      Giữa cơn bão dữ bể dâu
                      Quấn quýt nhau bầu bí
                      Chờ ngày nắng lên
                      Chân đi ruột đứt đau thêm
                      Nhắn ai, thương quá Miền Trung mẹ chờ.
                       
                                          Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                       
                      (*Bọ: tiếng địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh: Bố, Cha)
                       
                      #11
                        Hàn Nhân 26.10.2010 13:57:48 (permalink)
                        0
                        Thu nơi này trời mây bỗng thêm xanh
                        Từng cơn gió mát lành góc phố
                        Hàng thông xanh muôn đời vi vu hát
                        Những dốc dài len lỏi giữa dồi cao
                         
                        Thu nơi này vẫn tiếng gió xôn xao
                        Hoa vẫn tỏa ngạt ngào hương sắc thắm
                        Dạ lan vẫn dạt dào trong đêm vắng
                        Chuông trắng dịu dàng trong gió khẽ rung rinh
                         
                        Thu nơi này vẫn nắng ấm lung linh
                        Nắng tinh nghịch giấu mình trong kẽ lá
                        Để lấp lóa muôn ngàn tia sáng nhỏ
                        Giữa tán thông già nắng vẫn mãi đùa vui
                         
                        Cao nguyên nơi này vẫn mãi thu
                        Cái se lạnh ta muốn tìm hơi ấm
                        Phố bình yên vẫn lặng thầm đón đợi
                        Thương yêu về nỗi nhớ hóa chơi vơi
                        #12
                          Hàn Nhân 26.10.2010 14:02:30 (permalink)
                          0
                          Tặng cô bạn ở quê hương Đà lạt...
                           
                          Ai giấu nắng cho mưa về vội vã
                          Để hàng cây nghiêng ngả giữa thu buồn
                          Chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng lối nhỏ
                          Ngẩn ngơ lòng gió lộng giữa màn mưa
                           
                          Lối em về mưa ướt đẫm ban trưa
                          Xào xạc hàng cây như vừa tỉnh giấc
                          Mải miết tìm làn nắng thu thật nhẹ
                          Nắng ươm vàng lấp lánh giữa ngàn xanh
                           
                          Ta đi tìm làn mây trắng mỏng manh
                          Lãng đãng trôi giữa rừng xanh xanh thẳm
                          Tìm khoảng trời xanh ẩn mình sau tán lá
                          Tìm ánh mắt nồng nàn là cả một trời yêu
                           
                          Thu thật buồn thu về giữa cô liêu
                          Và cơn mưa vẫn ầm ào hối hả
                          Cao nguyên vẫn buồn, rừng vẫn xanh bóng lá
                          Có khi nào thu bất chợt reo vui...
                          #13
                            trần văn lợi 27.10.2010 11:58:51 (permalink)
                            0
                                  CON NGƯỜI
                            "Nhân chi sơ tính bản thiện"
                            Ngẫm người xưa lúc ngồi thiền

                            Thả hồn ta cõi nhân gian
                            Bạn- thù gang tấc
                            Con người đi chung một lối
                            Một con người hai gương mặt
                            Mẹ cha ai định tính con đâu
                            Thưở hoang sơ, mặt đất đầy ngọc vàng châu báu

                            Sao loài người không tham lam từ thưở ấy
                            Để ta về nương náu trong lòng mẹ
                            Nhẹ tênh suối mát chia xa
                            Chân cọp giẫm tan miền hoang mạc
                            Đàn nai ngơ ngác thung sâu
                            Có mẹ chim nào mong đâu: diều hâu về phá tổ
                            Cho con non dại điêu linh
                            Tranh đấu- sinh tồn đâu có tình thương
                            Chỉ có một điều giữa chốn tai ương
                            Giũ đi con nhiều thì người sống, ta còn
                            Tháng năm gang tấc được bao nhiêu
                            ..................
                                              Buôn Ma Thuột, tháng 10-2010
                            "Bạn ơi hãy chia với Tùng Lâm một ít nỗi đau này!"
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 16:40:29 bởi trần văn lợi >
                            #14
                              trần văn lợi 28.10.2010 16:41:43 (permalink)
                              0
                                            RỪNG CHIỀU
                               
                              Đông về xao xác gió cô liêu,
                              Cánh nhạn chao nghiêng trở nắng chiều
                              Chày ai giã gạo rung bản vắng

                              Con suối nào dòng da diết qua đây
                               
                              Hỏi nắng ,hỏi mưa ,hỏi cả rừng cây:
                              Thời trẻ xuân ,xưa ai nằm lại chốn này ?
                              Những chàng trai cô gái tuổi hai mươi
                              Yêu thật nhiều,mà chưa một lần yêu …
                              Em khép lại sau lưng :một rừng chiều
                              Nắng vàng hoe, mẹ cúi ru em
                              Trái bắp nương xa ,hoa rừng trắng,
                              Nắm đất tay người vun nấm mộ
                              Một nhành cây thay nhang
                                                                   nhớ thương em…
                              Mặt trời về bên kia núi ngủ rồi em
                              Cho anh ngồi lại đêm nay ru em ngủ
                              Lời ru này, thay cho lời hẹn cũ :
                              Một nửa tim này anh gửi lại đây
                              Rừng ơi xin bớt đi chút gió
                              Suối ơi ,ngân thêm tiếng lòng rên
                              Tôi ngồi đây thức suốt đêm nay
                               
                              Thả hồn về một chốn
                                                              rất xa
                              Như lời mẹ ngày nào lắc võng ru em.

                               
                              “Thay cho lời thăm viếng những người đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời còn 18-20, cho quê hương tôi, cho tổ quốc mãi yên vui!”
                                                                                  Buôn Ma Thuột 10-2010
                                                                                             Tùng Lâm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 11:57:16 bởi trần văn lợi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9