HÈ CUỐI

Tác giả Bài
kattran
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2005
HÈ CUỐI - 03.08.2005 11:10:37
0
HÈ CUỐI



Một mùa hè vừa trôi sang nhanh quá ,
Để trong tôi bao nỗi niềm khó tả .
Mùa hè cuối, thôi giã từ áo trắng ,
Tôi bước vào quãng đời mới bao la .

Tạ từ nhé khúc mùa hè ve ca ,
Và cả những cánh phượng rực lửa hạ .
Xin khắc mãi trong lòng hè yêu dấu ,
Để chút hạ còn ấm mãi tim ta .

lucquaipsnt
  • Số bài : 1393
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2005
  • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: HÈ CUỐI - 04.08.2005 19:36:19
0
dòng lưu bút vẫn còn thơm mùi mực
mà bạn ơi ta đã phải xa nhau
biết bao giờ còn một lần gặp lại
còn một lần chung lớp mái trường xưa

cuộc đời mới còn bao điều mới lạ
cả bầu trời ước vọng tuổi thơ ngây
trang nhật kí vẫn tiếp dòng lưu bút
bạn cùng tôi tiếp nối những tháng ngày

cánh phượng hồng vẫn rơi nơi ghế đá
bản hùng ca ve vẫn hát giữa sân trường
xin nhớ mãi mái trường xưa yêu dấu
phương trời xa ghi khắc hạ năm nào

vũ hoài giang
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2005
  • Nơi: cần thơ
RE: HÈ CUỐI - 16.08.2005 17:39:10
0
Em đi
Chuông chiều vọng tiếng
chiều...
chiều...
Em đi lớp vắng
Hiu hiu gió buồn
Mình anh lắng hết tiếng chuông
Vẫn ngờ tiếng guốc...
tan trường
em đi...!
V.H.G.
--------------------------------------------------------
Bạn có thể đếm được có bao nhiêu hạt táo trong một quả táo, nhưng không thể đếm được có bao nhiêu quả táo trong một hạt táo!