Cứ tưởng êm đềm và thật sâu vào giấc ngủ canh trưa
Cùng với những giấc mơ diệu kỳ mà người ta hay có
Cùng với Chiếc lá ru nhành cây tơ tưởng
Lá ơi cùng ta mơ trong giắc ngủ diệu kỳ.
Cứ tưởng êm đềm và thật sâu vào giấc ngủ canh trưa
Mơ những giấc mơ về vợ hiền và con trẻ
Những giấc mơ êm đềm như lặng lẻ
Hoá giấc chiêm bao về hạnh phúc cuộc đời.
Cứ tưỏng êm đềm và thật sâu vào giấc ngủ canh trưa
Ô cửa sổ chông chênh ngước nhìn ta khẽ nói
Hãy mơ về một giấc mơ anh có thể
Hoá kiếp tình xưa trong giấc ngủ nhu mì.
Người tình xưa em đừng đến trong giấc ngủ ta ơi
Đừng để canh trưa ta quặn lòng tỉnh giấc
Cứ để ta quên vì ngày nay ta có thể
Hay nước mắt rơi như chả hiểu chuyện gì.
Nắng gắt rôi.Ôi! giấc ngủ ta ơi
Nắng chiếu xuyên qua cửa phòng bực tỉnh
Những tia nắng như trong mơ ta nhắc nhở
Tỉnh giấc thôi...Thôi! Đừng nhớ nữa người.
Tỉnh giấc rồi... Ôi hạnh phúc biết bao
Bên cạnh ta với giấc mơ ta vừa trãi
Người vợ hiền ôm con trong giấc ngủ
Nhìn lại mình ôi hanh phúc biết bao.
HậuLêHải