MÃI LÀ QUÊ HƯƠNG
huyendieutho 26.09.2010 18:07:21 (permalink)
0
MÃI LÀ QUÊ HƯƠNG 



Bỏ lại sau lưng đồng lúa nhỏ
Dòng đời mơ ảo xoáy tôi đi
Thế thời tiền bạc muôn nanh vuốt
Một trái tim không có sá gì !?


Bao phen nghiêng ngữa mùi thế thái
Đất khách chồn chân lại nhớ quê
Bao phen thừa bứa tình trăng gió
Thiếu vắng quê hương giục trở về.

Quê vẫn là quê bao gắn bó
Lúa vàng , tre thắm, suối xanh trong...
Bưng chén cơm thơm mùi lúa mới
Thấy bóng mẹ cha giữa ruộng đồng.



Em vẫn là em - Cô thôn nữ
Lẫn trong bùn đất nét duyên ngầm
Không màu phố thị trên má thắm
Mà nét hồng nhan...mắt vẫn trong !


Không đi đâu nữa, tìm đâu nữa
Tuổi ấu thơ in khắp nẽo đường
Mơ chi xứ người muôn cát bụi
Thiên đường vẫn mãi chốn quê hương.


Còn đấy em thơ và kỷ niệm
gió trăng, nương rẫy với ruộng vườn...
Xin một lẫn nữa lạy cha mẹ
Mà cuối hôn vào đất quê hương !

Nguyễn Xuân Tịnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 18:09:39 bởi huyendieutho >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9