BÓNG NHỎ ĐƯỜNG CHIỀU
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 41 bài trong đề mục
NGOCMAI99 19.10.2010 22:42:13 (permalink)
0
Hải Đảo một vùng đất biển khơi
Oai dũng đâu nào thiếu nữ giới
Vùng vẫy biển bờ lùa sóng tới
Dập dồn nhô nhấp thuyền ra khơi

Ngoc Mai


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93783/1459CDE2FC994CBC9DE93B9B71F0FB45.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 22:44:56 bởi NGOCMAI99 >
Attached Image(s)
#16
    NGOCMAI99 19.10.2010 22:48:18 (permalink)
    0


    KỂ CHUYỆN TÀO LAO NHƯNG ĐÚNG TÀO THÁO

    Tớ kể cậu nghe cái chuyện này
    Tớ là thằng dở lại mè hay
    Luật Đường không biết nói mình đúng
    Chỉ hoạ nghĩa thôi luật chẳng bày

    Thử hỏi thơ Đường không luật lệ
    Thì còn gì nữa là Đường đây
    Dở thì chịu dở...cứ khoe tấy
    Vậy đó mà sao tớ kéo bầy (hoạ cùng đoá nhoa)

    <<<<<>>>>

    Hoạ nhây hoạ nhăng hoạ cuội
    Còn gì là thơ Đường đây

    Thật đúng là cái con=thằng tớ quá bậy !

    Galaxies

    Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
    Đừng có phả lấp dựt le


    quá ẹ

    He he he eeeeeeeeeeeeeeee

    Galaxis


     KỂ CHUYỆN TRANG TRẠI ĐIÊN

    Tớ cũng kể cậu nghe chuyện tớ như vầy nè
    Tớ bị bệnh Điên nhưng lại vừa là Tiêu Trang chủ nghe
    Mùa Thu tớ ủ Lệ lên men sương mù dầm dề
    Bởi vì tớ ghen hận con nhỏ Hạ ha
    Vì mối TÌNH XA dành cho nó hết á
    Tớ ức cành hong nên tức ngực nà
    Lại nhói quả tim lúc lắc khóc la
    Đau thêm cái đầu nhức tưng tửng quá
    Tớ tìm mưu kế kiếm chuyện điên khùng cho đỡ tức mà

    Ai nghe biết chuyện cũng tá hoả con mắt luôn á
    TÌNH XA anh CHO EM Hạ
    Sao không cho em Thu
    Làm em ghen tức đoá nhoa
    Nên Điên khùng thí pà
    luôn
    Sức tớ LÃO GIÀ Thu giành trai không bằng con nhỏ Mùa Hạ trẻ
    Nên tớ ghen tức quá líu quíu khùng ĐIÊN thiệt rồi đó nha
    Tớ đúng là có đầu óc dơ bẩn bậy bạ quá à
    Con nhỏ Hạ nhường cho tớ hết rồi mà tớ còn ghen quá xá ná
    Tớ đúng là LÃO BÀ BÀ thành QUỶ GIÀ
    kỳ cục quá ta
    Nhưng liệu chàng hiên có chịu yêu
    Một lão bà bà tuổi đã về chiều
    Nắm tay dạo phố người bảo Cháu Trai với bà Cố
    Trời ơi xấu hổ...Vậy mà Bà Cố cũng yêu liều
    He he he...( cười dê vô đạo) Bởi vì tớ yêu nhiều
    Dẫu rằng tuổi quang còn nhỏ xíu
    Tớ cũng líu ríu yêu vì tớ họ Tiêu
    Tiêu tùng xí quách vẫn còn yêu
    xĩu

    Ngoạc Mai

    ka ka ka kà à à à à à à ...bắt chước giọng cười của bạn đấy ! Ha ha ha ha ...
     
    #17
      NGOCMAI99 19.10.2010 22:50:13 (permalink)
      0
      Chú cảm ơn Xa_xam và các cháu yeu quý .
      Chúc vui
      Chú Hoàng Thị


      ..........................................................................//............//.........................................................................................


      Khuya Rồi Em Hãy Ngủ !

      Khuya rồi !_ hãy ngủ đi Em
      Chiếu gường chờ ấm hơi quen đêm dài !
      Sáng mai còn phải miệt mài
      Bon chen tranh sống giằng dai với đời !
      Trắng đen là phận con người
      Cái vòng lẩn quẩn , sẵn rồi !_ phải mang !
      Lo buồn ...mây vẫn lang thang
      Nước dù thác chắn cố tràn chảy xuôi !
      Hơi đâu lo kiếp sông ngòi
      Nước ròng, nước lớn...suốt đời bám đeo
      Đã mang thân phận bọt bèo
      Con đường duy nhất , thác đèo phải qua !
      Đời ta, ta gắng lo ta
      Ai thương,ai ghét, ai mà..._ mặc ai
      Hãy vui cho ngắn đêm dài
      Còng lưng gánh mãi u hoài _ được chi ?!

      22/9/2010
      Hoàng Thị



      EM YÊN GIẤC NGỦ

      Em về trong giấc ru hoài
      Khép bờ mi mộng theo dài ngân nga
      Kiếp này là kiếp người ta
      Sống cho hết kiếp mai ra còn người
      Kiếp người trời phú hơn rồi...
      loài ngang ngỗng vịt cua vòi trùng hoang
      Làm người sống cho đàng hoàng
      Lời nói nhã nhặn vui sang lòng người
      Làm người cho đáng nghĩa người
      Chớ lời cẩu thả khiến người cười khinh
      Làm người phải có cái tình
      Tình người lời nói đẹp xinh làm người
      Mẹ dìu dịu tiếng ru hời
      Em vào giấc ngủ miệng cười hương duyên

      NM

      ( Hi hi hi...Tùng xèng ! Tùng xèng ! tèng teng tèng teng téng tèng teng ! Chú vui ạ ! )
      #18
        NGOCMAI99 19.10.2010 22:52:41 (permalink)
        0


           
        Em Là THƠ

        Em là THƠ, đã đưa tôi
        Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
        Lòng này luôn mãi khắc ghi
        Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
        .........!
        vdn
         
          


        NGUYỆN

        Hôm nay Tâm con không tịnh
        Xin vào tá túc Phật mầu
        Niệm Từ Khúc sáo về đâu
        Cho lòng thanh thãn...về mau Niết Bàn

        Khúc Niệm Từ

        @ Kính cô cô lời chúc vạn an ạ !




        CÙNG NGUYỆN

        Ta cùng nguyện với Niệm Từ nha
        Phật trời ban phước để mà kiếp sau
        Cho con hoá kiếp cây xanh rì rào
        Reo vui cùng gió kiếp nào cũng vui


        #19
          NGOCMAI99 19.10.2010 22:53:56 (permalink)
          0
          Văn là Người , Thơ là Tâm ... Khúc Niệm Từ hiểu mà, trách chi buồn vậy..

          Phật vốn tiêu dao tận niết bàn
          Ai buồn chấp ngã trí hồng hoang
          Một khúc tương phùng quân tử tấu
          Mộng tìm Nha Bá cõi trần gian
          Tuệ ái lầm sương căn cốt lạnh
          Hờn trời chưa hửng nắng tâm can
          Thơ họa đôi vần khuê các hảo
          Tao đàn dâng ý họa dung nhan

          Văn Cát Tiên



          Đàn khúc tiêu tương đàn khúc sầu
          Trắng canh sương điểm giọt lòng châu
          Tiêu dao chốn ảo buồn khôn tả
          Dừng bước vào nơi am nguyện cầu
          Quân tử hảo cầu quân tử quý
          Khuê trung bất khuất Niệm Từ câu
          Một ánh vầng hồng Phật toả sáng
          Chiếu vào tâm khảm tịnh Tiên mầu.

          Khúc Niệm Từ

          (Cảm ơn hiền hữu Văn Cát Tiên với vần thơ Ngộ Tịnh rất hay ! Khúc Niệm Từ ghi nhớ mãi những lời dạy quý báu này ! Mong gặp thật nhiều vần thơ hay của hiền hữu nhé !)



          Em bước chân qua gặp đám cà
          Trở về bên phải thấy hoàng hoa
          Xoay ngang phía trái em nhìn núi
          Bước tới dòm thì đúng biển xa
          Em tiến lên trên đài thượng tiền
          Toà sen Phật ngự chốn thần tiên
          Tay Ngài chỉ hướng miệng cười mỉm
          Cỏ lẻ đang độ ai phước thiền

          NGOC MAI

          ( Công nhận thơ Văn Cát Tiên hay quá đi! Ước gì Văn Cát Tiên trên trời rải thơ xuống ngay sân nhà em nhiều nhiều thì thích biết mấy, em sẽ được đọc nhiều thơ hay! Rất hay !)


          #20
            trần như chuyên 19.10.2010 23:16:43 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NGOCMAI99


            @ Tặng bạn đó Ngoc Mai nhóc nhí 13 tuổi tí ti


            Văn là Người , Thơ là Tâm ... Khúc Niệm Từ hiểu mà, trách chi buồn vậy..

            Phật vốn tiêu dao tận niết bàn
            Ai buồn chấp ngã trí hồng hoang
            Một khúc tương phùng quân tử tấu
            Mộng tìm Nha Bá cõi trần gian
            Tuệ ái lầm sương căn cốt lạnh
            Hờn trời chưa hửng nắng tâm can
            Thơ họa đôi vần khuê các hảo
            Tao đàn dâng ý họa dung nhan

            Văn Cát Tiên



            Đàn khúc tiêu tương đàn khúc sầu
            Trắng canh sương điểm giọt lòng châu
            Tiêu dao chốn ảo buồn khôn tả
            Dừng bước vào nơi am nguyện cầu
            Quân tử hảo cầu quân tử quý
            Khuê trung bất khuất Niệm Từ câu
            Một ánh vầng hồng Phật toả sáng
            Chiếu vào tâm khảm tịnh Tiên mầu.

            Khúc Niệm Từ

            (Cảm ơn hiền hữu Văn Cát Tiên với vần thơ Ngộ Tịnh rất hay ! Khúc Niệm Từ ghi nhớ mãi những lời dạy quý báu này ! Mong gặp thật nhiều vần thơ hay của hiền hữu nhé !)



            Em bước chân qua gặp đám cà
            Trở về bên phải thấy hoàng hoa
            Xoay ngang phía trái em nhìn núi
            Bước tới dòm thì đúng biển xa
            Em tiến lên trên đài thượng tiền
            Toà sen Phật ngự chốn thần tiên
            Tay Ngài chỉ hướng miệng cười mỉm
            Cỏ lẻ đang độ ai phước thiền

            NGOC MAI

            ( Công nhận thơ Văn Cát Tiên hay quá đi! Ước gì Văn Cát Tiên trên trời rải thơ xuống ngay sân nhà em nhiều nhiều thì thích biết mấy, em sẽ được đọc nhiều thơ hay! Rất hay !)



            .....................
            Thấy các bạn say sưa mình thật cảm kích quá nên vào hòa chút nha!

            THỊ GIÁC

            Giác Ngộ chân tu khởi tự tầm
            Tháng năm rèn luyện ngát hương trầm.
            Hiền nhân trọng tín nghĩa tình đậm
            Quân tử vẹn trung lý trí thâm.
            Áo vải, nón mê dám nói thật
            Lầu son, gác tía dễ nhìn lầm.
            Ung dung, tự tại Phật rao giảng
            Chín bệ tòa sen sáng cõi tâm...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 00:32:10 bởi trần như chuyên >
            #21
              Văn Cát Tiên 19.10.2010 23:37:29 (permalink)
              0
              Vài trăm năm trước , Mãn Giác Thiền Sư hạnh tự :

              “Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
              Đêm qua sân trước một nhành Mai”

              Sớm mai kia , Ngọc Mai ấy vừa khe khẽ cựa mình…



              NGỌC MAI

              Qua song cửa sân ngoài
              Trăng thu gác nhành Mai
              Sương Ngọc lấp lánh đọng
              Khơi vẻ đẹp trang đài
              Sao hôm vừa gác mái
              Gió chợt động then cài
              Đêm nay vườn dạ nguyệt
              Vừa chớm nụ tình ai.


              Cảm ơn bạn khen tặng. Ai đó mà từ chối một lời khen dễ thương như vậy nghĩa là đang mong muốn nhận thêm nhiều lời khen nữa… Hehehe!!!

              Văn Cát Tiên
              #22
                Trần Trung Dũng 20.10.2010 15:16:48 (permalink)
                0

                Trần Dũng Trung...Trung... Dũng Trung Trần

                Tiểu Bối về thăm quy đáo hồi
                Bão dìm hết sạch... xác người trôi
                Ngắm nhìn non nước trời bên Việt
                Thảm khóc lòng ơi tơi rối bời
                Hic

                Ngọc Mai
                 
                Tang Thương Vùng Lũ
                 
                Không còn giọt nước mắt nào
                Lặng nhìn đau đớn nghẹn ngào trong tôi.
                Nhà cửa bị lũ cuốn trôi
                Màn trời chiếu nước giữa nơi mịt mù.
                Cái đói cái rét trực chờ
                Mất người thân khóc than hờ tang thương.
                Những con đường hóa thành sông
                Làng mạc nay giữa mênh mông đục ngầu.
                Đám ma lội dưới nước sâu
                Xe tang phải vội quay đầu chở thêm.
                Tiếng nấc tắc nghẹn trong đêm
                Trẻ thơ nheo nhóc mẹ em xa rồi
                Bơ vơ đi giữa cuộc đời
                Cha già ốm yếu không người đón đưa.
                Ông trời sao chẳng ngừng mưa
                Miền trung vẫn mãi từ xưa khổ rồi.
                 
                Trung Dũng




                < Sửa đổi bởi: Trần Trung Dũng -- 20.10.2010 14:13:38 >

                (trả lời: NGOCMAI99
                #23
                  NGOCMAI99 21.10.2010 07:59:33 (permalink)
                  0
                  chó nhà đẻ rồi

                  nhà tôi chó đẻ mấy lứa liền
                  rúc rích bò ra quấy khắp hiên
                  vú mẹ xông vào ăn cũng tợn
                  ổ êm chui tới ngủ rất hiền
                  đói sữa mè nheo kêu nhóc nhách
                  ấm trời vạ vật ngáy liên miên
                  bế ẵm thử coi à kháu khỉnh
                  sau này nhờ nó giữ nhà yên




                  MỤ ĐIÊN

                  Đi qua phố chợ gặp mụ điên
                  La ó nghe sao rất là phiền
                  Toàn lời văn tục bên bầy chó
                  Mọi người dè biểu mụ mất duyên
                  Tớ đây làm thơ nói liên miên
                  Thơ đường không luật luật bị thiến
                  Thái giám vẹo vọ cứ huyên thuyên
                  Mọi ngưởi chỉ trỏ...Đấy mụ điên

                  NGOCMAI99

                  ( Ồ ! THƠ BÁC td - NHÀ BÁC td CÓ NHIỀU THỨ CHÓ ĐẺ DỄ SỢ QUÁ NHỈ , HOẠ CÙNG TÍ CHO VUI NHÉ ! KA KA KÀ )

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 16:12:45 bởi NGOCMAI99 >
                  #24
                    NGOCMAI99 21.10.2010 22:06:12 (permalink)
                    0

                    Trần Dũng Trung...Trung... Dũng Trung Trần

                    Tiểu Bối về thăm quy đáo hồi
                    Bão dìm hết sạch... xác người trôi
                    Ngắm nhìn non nước trời bên Việt
                    Thảm khóc lòng ơi tơi rối bời
                    Hic

                    Ngọc Mai
                     



                    Tang Thương Vùng Lũ
                     
                    Không còn giọt nước mắt nào
                    Lặng nhìn đau đớn nghẹn ngào trong tôi.
                    Nhà cửa bị lũ cuốn trôi
                    Màn trời chiếu nước giữa nơi mịt mù.
                    Cái đói cái rét trực chờ
                    Mất người thân khóc than hờ tang thương.
                    Những con đường hóa thành sông
                    Làng mạc nay giữa mênh mông đục ngầu.
                    Đám ma lội dưới nước sâu
                    Xe tang phải vội quay đầu chở thêm.
                    Tiếng nấc tắc nghẹn trong đêm
                    Trẻ thơ nheo nhóc mẹ em xa rồi
                    Bơ vơ đi giữa cuộc đời
                    Cha già ốm yếu không người đón đưa.
                    Ông trời sao chẳng ngừng mưa
                    Miền trung vẫn mãi từ xưa khổ rồi.
                     
                    Trung Dũng




                    chó nhà đẻ rồi

                    nhà tôi chó đẻ mấy lứa liền
                    rúc rích bò ra quấy khắp hiên
                    vú mẹ xông vào ăn cũng tợn
                    ổ êm chui tới ngủ rất hiền
                    đói sữa mè nheo kêu nhóc nhách
                    ấm trời vạ vật ngáy liên miên
                    bế ẵm thử coi à kháu khỉnh
                    sau này nhờ nó giữ nhà yên



                    Phiền Quá
                     
                    Ở nhà chăm chó đi thôi
                    Đừng ra ngoài phố mở lời huyên thiên.
                    Để người ta nghĩ vô duyên
                    Gây ồn ào quá làm phiền xóm quê.
                    Trung Dũng



                    MỤ ĐIÊN

                    Đi qua phố chợ gặp mụ điên
                    La ó nghe sao rất là phiền
                    Toàn lời văn tục bên bầy chó
                    Mọi người dè biểu mụ mất duyên
                    Tớ đây làm thơ nói liên miên
                    Thơ đường không luật luật bị thiến
                    Thái giám vẹo vọ cứ huyên thuyên
                    Mọi ngưởi chỉ trỏ...Đấy mụ điên

                    NGOCMAI99

                    ( Ồ ! THƠ BÁC td - NHÀ BÁC td CÓ NHIỀU THỨ CHÓ ĐẺ DỄ SỢ QUÁ NHỈ, HOẠ CÙNG TÍ CHO VUI NHÉ ! KA KA KÀ)


                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Cảnh trên nạn lũ thấy thê lương
                    Ở dưới bầy hầy chó chưởi bường
                    Ruột thắt gan bào dân thống khổ
                    Cảnh thảm ai nghe cũng đoạn trường

                    Có kẻ rượu say sưa điên bướng
                    Kêu ca chó đẻ nhà chưởi bương
                    Cạnh khoé bé con ai chẳng tưởng
                    Chán khuấy mụ khùng điên chết trương (sình thối luôn)

                    NGOCMAI99

                    (Thời Phật để người hiền sống thôi nhé ! Hãy cứu lấy những nạn nhân bị bão lụt đi ! Bóp họng mấy mụ già pê đê ăn nhậu say xỉn gây rối hoài ! Chán quá !)

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 16:10:12 bởi NGOCMAI99 >
                    #25
                      NGOCMAI99 23.10.2010 00:42:40 (permalink)
                      0






                      KẺ BẤT NHƠN

                      Diễu võ gương oai với vợ con .
                      Đúng phường vô lại phá làng thôn !
                      Rượu vào , trí mụ quên nhân nghĩa ,
                      Tửu nhập, lời ngu mất trí khôn !
                      Ngữ ấy làm mồi câu cá sấu ,
                      Nỗi này đóng cũi nhử hùm non !
                      Phép làng, luật nước đâu rồi nhỉ ?
                      Gông cổ ngay vào _ kẻ bất nhơn !

                      21/10/2010
                      Hoàng Thị



                      THỨ BẤT NHƠN

                      Cái tên uống rượu hay lên cơn
                      Điên khủng khùng điên cộng bốn lơn
                      Thêm chín mười mươi cà chớn trợn
                      Quậy làng quậy xóm đất trời hờn
                      Thứ người ác quỷ không ai thích
                       Mồm quát chưởi người _ đức sạch trơn* ( mất đức)
                      Bão lụt miền Trung dân thống khổ
                      Hắn ăn với nhậu _ thứ bất nhơn

                      NGỌCMAI99

                      Téng teng tèng téng tèng... lá la là lá là...là lá la la...

                      Ka ka kà...

                      @ Chú ơi ! Cháu về thăm chú ạ ! Kính chúc lời chúc vui , khoẻ ạ ! Hi hi hi hi...ha ha ha...

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 00:48:20 bởi NGOCMAI99 >
                      #26
                        NGOCMAI99 29.10.2010 20:58:03 (permalink)
                        0

                        NÓI VỚI MÙA THU

                        Ơ hay Thu đến từ phương xa
                        Ta cứ vô tâm chẳng nhớ mà
                        Xin lỗi bạn hiền Thu mới đến
                        Ta cùng bước xuống đồi triền hoa

                        Thu trở giấc thơ Thu mặn mà
                        Bao mùa mộng mị Thu mơ qua
                        Ta về kí ức tìm Thu nhớ
                        Một khoảnh khắc riêng dưới bóng ngà

                        Thu đến cùng ta Thu mặn mà
                        Tiếng Thu trong gió gọi vần xa
                        Câu thơ ghép lại đầy trang nhớ
                        Lưu bút ghi vào giữ mãi nha !

                        NGOCMAI99

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 21:04:24 bởi NGOCMAI99 >
                        #27
                          NGOCMAI99 05.11.2010 22:48:21 (permalink)
                          0

                          @ Tặng bạn đó Ngoc Mai nhóc nhí 13 tuổi tí ti


                          Văn là Người , Thơ là Tâm ... Khúc Niệm Từ hiểu mà, trách chi buồn vậy..

                          Phật vốn tiêu dao tận niết bàn
                          Ai buồn chấp ngã trí hồng hoang
                          Một khúc tương phùng quân tử tấu
                          Mộng tìm Nha Bá cõi trần gian
                          Tuệ ái lầm sương căn cốt lạnh
                          Hờn trời chưa hửng nắng tâm can
                          Thơ họa đôi vần khuê các hảo
                          Tao đàn dâng ý họa dung nhan

                          Văn Cát Tiên



                          Đàn khúc tiêu tương đàn khúc sầu
                          Trắng canh sương điểm giọt lòng châu
                          Tiêu dao chốn ảo buồn khôn tả
                          Dừng bước vào nơi am nguyện cầu
                          Quân tử hảo cầu quân tử quý
                          Khuê trung bất khuất Niệm Từ câu
                          Một ánh vầng hồng Phật toả sáng
                          Chiếu vào tâm khảm tịnh Tiên mầu.

                          Khúc Niệm Từ

                          (Cảm ơn hiền hữu Văn Cát Tiên với vần thơ Ngộ Tịnh rất hay ! Khúc Niệm Từ ghi nhớ mãi những lời dạy quý báu này ! Mong gặp thật nhiều vần thơ hay của hiền hữu nhé !)



                          Em bước chân qua gặp đám cà
                          Trở về bên phải thấy hoàng hoa
                          Xoay ngang phía trái em nhìn núi
                          Bước tới dòm thì đúng biển xa
                          Em tiến lên trên đài thượng tiền
                          Toà sen Phật ngự chốn thần tiên
                          Tay Ngài chỉ hướng miệng cười mỉm
                          Cỏ lẻ đang độ ai phước thiền

                          NGOC MAI

                          ( Công nhận thơ Văn Cát Tiên hay quá đi! Ước gì Văn Cát Tiên trên trời rải thơ xuống ngay sân nhà em nhiều nhiều thì thích biết mấy, em sẽ được đọc nhiều thơ hay! Rất hay !)


                          .....................

                          Thấy các bạn say sưa mình thật cảm kích quá nên vào hòa chút nha!

                          THỊ GIÁC

                          Giác Ngộ chân tu khởi tự tầm
                          Tháng năm rèn luyện ngát hương trầm.
                          Hiền nhân trọng tín nghĩa tình đậm
                          Quân tử vẹn trung lý trí thâm.
                          Áo vải, nón mê dám nói thật
                          Lầu son, gác tía dễ nhìn lầm.
                          Ung dung, tự tại Phật rao giảng
                          Chín bệ tòa sen sáng cõi tâm...

                          trần như chuyên



                          PHẬT NIỆM

                          Toà sen Phật ngự chín mây tầng
                          Ánh chói sáng loà tâm rạng quầng
                          Tịnh độ bể mê người giác ngộ
                          Thần ban phước mộ ái xa gần
                          Thương thay dân thảm bao ngày nạn
                          Số khổ thiên tai đến mấy lần
                          Phổ độ chúng sanh thoát nghiệp lớn
                          Niệm cùng khắp chốn Ta Bà ân

                          @  He he he... Thơ của bác Văn Cát Tiên và bác trần như chuyên hay quá hén Khúc Niệm Từ ơi ới ơi !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 22:50:03 bởi NGOCMAI99 >
                          #28
                            NGOCMAI99 05.11.2010 23:17:32 (permalink)
                            0



                            VỀ VỚI CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

                            Cháu về làng bác Dũng Trung
                            Cuộc sống thường ngày ung dung tình thân
                            Thật thà câu chữ tình gần
                            Quý yêu tôn trọng mười phân kính mười
                            Không như kẻ ác quây rối
                            Nọ kia chỉ trích thấu trời thánh đâm
                            Cái hạng người lớn lăng băm
                            Xào xào xạo sự ứ gần được ai
                            Cháu về với bác THƯỜNG NGÀY
                            CUỘC SỐNG đạm bạc tình dài Quê Hương
                            Việt Nam thương quá là thương
                            Hic
                            Hic
                            Hic
                            Hu hu hu ....

                            (Ông già dụi ở xóm tây táng tàng ba ri ti tì téo tèo kia bắt nạt cháu đấy bác Dũng Trần ơi ! Hic...hic..hu hu hu....)


                            #29
                              NGOCMAI99 05.11.2010 23:26:02 (permalink)
                              0


                              Chú cô bác _ quý hiền nhân
                              Gọi yêu cháu lả quỷ nhỏ _ Cháu vui thân
                              Kẻ gian ác kêu cháu tên cháu yêu mãi mãi _ cháu oánh cho nát xương dần
                              Phải hiền lành phúc đức thì cháu mới là bạn láng giềng lân cận
                              Tâm tà gian ác cháu pằng pằng bằng súng mũ cho chột con mắt hết nhìn xa gần
                              Nhắn gửi đấy _ Không cẩn ngôn tâm thiền tánh thiện thì cháu sẽ bắn ná thun nát óc lòi não xám xịt đen thùi trăm vạn lần...
                              Cái loại cà chớn cà ché cà chét chẹt chẹt bét bét khét nghẹt già lão tà léc lẹt đất sét láo khoét khó ưa thấy ghét
                              Khi thì vần anh, khi thì vần ang, khi thì vần iên... điên điên điếng điếng hổng bình yên cái miệng
                              ba ri ba ria cà khia khịa lia chia tía lia thứ láo xạo bịa thấy ghét quá thìa lìa
                              Cháu giơ cung tên Hậu Nghệ bắn tỉa cho rớt tan tành kìa
                              Hia  hia hia lia lia lia ... Ghét quá !

                              * * *
                              Lão ông mà nói yêu con trai
                              Trời ơi nói mãi nói dai quá trời
                              Nói hoài nói quỷ không ngơi
                              Cái miệng cái mỏ buông lời lảng đơ
                              Nói nữa ta oánh bây giờ
                              Oánh tơi oánh tả nát xương đờ chết queo
                              ngủm cù đèo
                              thành lão ma meo
                              vẹo vẹo pê đê luôn

                              Ghét...ghét...ghét...




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93783/9790B41BE7E844E8A1592C72D37AC832.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 00:13:03 bởi NGOCMAI99 >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 41 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9