BÓNG NHỎ ĐƯỜNG CHIỀU
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 41 trên tổng số 41 bài trong đề mục
trần như chuyên 06.11.2010 13:14:31 (permalink)
0
Ngọc Mai à!
Mình làm bạn buồn vì đêm không có trăng,
nhưng đừng lo vì trăng có của riêng mình ai đâu!
Mình chỉ (Gía) thôi và chỉ có mỗi một đêm thôi mà!
 
 
 
 
GÍA...(4)
 
 
Gía đêm ấy đừng có trăng
Tâm can tắt lịm sao băng đường trần!
 
Mắt tình neo bến phân vân
Tình ai chẳng chỗ dừng chân thuơng thầm!
 
Mây trời quyện gió tri âm
Mộng du, Lãng tử ngấm ngầm toả hương.
 
Giấc thu đừng vướng tơ vương
Toạ thiền vô thức, canh trường vô vi!
 
Cánh hoa khép giữa xuân thì
Nâu sồng huyền bí; độ trì chúng sinh.
 
Giọt sương tắt giữa bình minh!
Trăng muôn đời tỏ riêng mình ai đâu?
 
Tơ duyên lỡ nối nhịp cầu...
Đành như chim sáo dòng sâu soi mình...!!!
.......................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 15:43:24 bởi trần như chuyên >
#31
    Trần Trung Dũng 06.11.2010 13:20:09 (permalink)
    0
    VỀ VỚI CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

    Cháu về làng bác Dũng Trung
    Cuộc sống thường ngày ung dung tình thân
    Thật thà câu chữ tình gần
    Quý yêu tôn trọng mười phân kính mười
    Không như kẻ ác quây rối
    Nọ kia chỉ trích thấu trời thánh đâm
    Cái hạng người lớn lăng băm
    Xào xào xạo sự ứ gần được ai
    Cháu về với bác THƯỜNG NGÀY
    CUỘC SỐNG đạm bạc tình dài Quê Hương
    Việt Nam thương quá là thương
    Hic
    Hic
    Hic
    Hu hu hu ....

    (Ông già dụi ở xóm tây táng tàng ba ri ti tì téo tèo kia bắt nạt cháu đấy bác Dũng Trần ơi ! Hic...hic..hu hu hu....)

     
    Cháu ơi sống ở trên đời
    Nắng mưa giông bão do trời gây ra
    Còn bao nhiêu nỗi xót xa
    Đắng cay hờn giận đều là người trao.
    Lắm khi miệng lưỡi ngọt ngào
    Lời thề sau trước khác nào đóng đinh.
    Nghe rồi sái cổ mà tin
    Đâu hay năm tháng sự tình lộ ra.
    Làm sao trách được người ta
    Tại mình nhẹ dạ mới ra nỗi này.
    Trắng trong như thể hoa nhài
    Hương thơm thoang thoảng có ai chối từ.
    Chân thành thêm bạn bớt thù
    Còn bằng gian dối kẻ thù của tâm.
    Trao nhau tình nghĩa tri âm
    Tháng năm bền vững tri ân với đời.
    Thật là khó truyện con người
    Trắng đen lẫn lộn hạ hồi khó phân.
     
    Trung Dũng
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 20:28:03 bởi Trần Trung Dũng >
    #32
      NGOCMAI99 06.11.2010 19:14:44 (permalink)
      0


      RU...

      Trưa nồng tôi quạt ru tôi
      Ai phơi thương nhớ héo hon giữa trời
      Người đi tôi mãi đợi chờ
      Bướm kia, ong nọ lượn lờ khóm hoa

      Trưa nồng mong hạt mưa sa
      Mưa cho thắm đất tình ta vun trồng
      Như xưa anh tặng nụ hồng
      Vụng về gai nhọn làm lòng tôi đau

      Trưa nồng tôi quạt mây trôi
      Bay về phương ấy thay tôi tỏ lời
      Tình này như đã qua đời
      Tôi không còn nữa rạng ngời nén hương.

      ngan



      Bác Ngạn là con gái à ! Tên bác đẹp quá ! Bác Trần Mai Ngạn à? Hi hi hi... Thơ bác rất hay và cũng rất buồn !



      RU MỘNG TÀN CANH

      Đêm buồn trăn trở đơn côi
      Giấc mơ mộng dở Trăng vơi đỉnh sầu
      Bạt ngàn gió cuốn về đâu
      Mây trôi bảng lảng trời sầu mưa rơi
      À ơi ... ru giấc lẻ loi
      Hồn ta về với ngậm ngùi với ta
      Tàn canh lệ vẫn mãi nhoà
      Sương pha đầu núi ngã già trăng tan
      Buồn gì tiếng quốc kêu vang...

      NGOCMAI99

      ( Cháu là đứa nhóc con trai cơ ! Hi hi hi...)

      #33
        NGOCMAI99 06.11.2010 19:54:22 (permalink)
        0


        HOA BƯỞI


        Hương đâu toả suốt đêm ngày
        Gió vờn kẽ lá, thơm bay quanh nhà.
        Lơì ca vương vấn phấn hoa
        Dập dềnh ong bướm vào ra hiên ngoài.
        Vô tình một nhánh dắt tai
        Em kéo theo cả ban mai vào nhà.

        T N C



        QUÁN BÔNG CÀ

        Bông cà sắp sửa trổ hoa
        Em mừng mắt tím gọi Ta hái giùm
        Về nhà giả quán bán chung
        Em là cô chủ Ta hùn vốn buôn
        - Quán đây là quán tình thương
        Xa gần xin ghé tỏ tường lời mơ
        Quán này là quán tình thơ
        Nối vòng tay lớn đợi chờ tình thâm
        Quán này là quán ấm nồng
        Lòng thân thương mãi như sông liền bờ
        Quán này vàng ánh sắc mơ
        Đồng bào cùng mẹ Âu Cơ chung lòng

        NGOCMAI99

        @ He he he... Bài thơ "Giá 3" cháu hiểu nghĩa các từ chút chút, còn bài thơ "Giá 4" cháu chưa hiểu, để cháu lật cuốn sách này là đây, ni , nè tìm hiểu , Khi hiểu cháu hoạ cùng cho vui ạ là à , á, hử, hả, nha, nhá . Vì thơ bác T N C rất hay là đẹp, xinh, tuyệt đấy là đó, nọ, kia ... 

        Cháu kính bác chúc cháu lão bác đắc thọ ạ, là khoẻ sức thành công vẻ vui, sống tươi cười
        #34
          tranmai.ngan 06.11.2010 20:54:48 (permalink)
          0


          Trích đoạn: NGOCMAI99



          RU...

          Trưa nồng tôi quạt ru tôi
          Ai phơi thương nhớ héo hon giữa trời
          Người đi tôi mãi đợi chờ
          Bướm kia, ong nọ lượn lờ khóm hoa

          Trưa nồng mong hạt mưa sa
          Mưa cho thắm đất tình ta vun trồng
          Như xưa anh tặng nụ hồng
          Vụng về gai nhọn làm lòng tôi đau

          Trưa nồng tôi quạt mây trôi
          Bay về phương ấy thay tôi tỏ lời
          Tình này như đã qua đời
          Tôi không còn nữa rạng ngời nén hương.

          ngan



          Bác Ngạn là con gái à ! Tên bác đẹp quá ! Bác Trần Mai Ngạn à? Hi hi hi... Thơ bác rất hay và cũng rất buồn !



          RU MỘNG TÀN CANH

          Đêm buồn trăn trở đơn côi
          Giấc mơ mộng dở Trăng vơi đỉnh sầu
          Bạt ngàn gió cuốn về đâu
          Mây trôi bảng lảng trời sầu mưa rơi
          À ơi ... ru giấc lẻ loi
          Hồn ta về với ngậm ngùi với ta
          Tàn canh lệ vẫn mãi nhoà
          Sương pha đầu núi ngã già trăng tan
          Buồn gì tiếng quốc kêu vang...

          NGOCMAI99

          ( Cháu là đứa nhóc con trai cơ ! Hi hi hi...)





          Ta mãi ru ta với ngậm ngùi
          Những niềm thương nhớ chẳng yên nguôi
          Tình ta chồng chất thêm nhiều tuổi
          Nhiều những xa xôi, những đoạn trường ...

          * NgocMai oi! vào nhà cháu đọc thơ hay quá , họa theo 1 chút cho vui.. Chúc cháu sức khỏe và hạnh phúc nhé .
          #35
            HRPT 07.11.2010 11:57:14 (permalink)
            0




            Chú cô bác _ quý hiền nhân
            Gọi yêu cháu lả quỷ nhỏ _ Cháu vui thân
            Kẻ gian ác kêu cháu tên cháu yêu mãi mãi _ cháu oánh cho nát xương dần
            Phải hiền lành phúc đức thì cháu mới là bạn láng giềng lân cận
            Tâm tà gian ác cháu pằng pằng bằng súng mũ cho chột con mắt hết nhìn xa gần
            Nhắn gửi đấy _ Không cẩn ngôn tâm thiền tánh thiện thì cháu sẽ bắn ná thun nát óc lòi não xám xịt đen thùi trăm vạn lần...
            Cái loại cà chớn cà ché cà chét chẹt chẹt bét bét khét nghẹt già lão tà léc lẹt đất sét láo khoét khó ưa thấy ghét
            Khi thì vần anh, khi thì vần ang, khi thì vần iên... điên điên điếng điếng hổng bình yên cái miệng
            ba ri ba ria cà khia khịa lia chia tía lia thứ láo xạo bịa thấy ghét quá thìa lìa
            Cháu giơ cung tên Hậu Nghệ bắn tỉa cho rớt tan tành kìa
            Hia  hia hia lia lia lia ... Ghét quá !

            * * *
            Lão ông mà nói yêu con trai
            Trời ơi nói mãi nói dai quá trời
            Nói hoài nói quỷ không ngơi
            Cái miệng cái mỏ buông lời lảng đơ
            Nói nữa ta oánh bây giờ
            Oánh tơi oánh tả nát xương đờ chết queo
            ngủm cù đèo
            thành lão ma meo
            vẹo vẹo pê đê luôn

            Ghét...ghét...ghét...

            NGOCMAI99




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93783/9790B41BE7E844E8A1592C72D37AC832.jpg[/image]




            Ta thêm vào cọng dây thun
            Để cho nhóc bắn pùm pùm cho vui
            Bắn chết lão tặc rồi thôi
            Nhóc vui lên nhé và cười ka ka ka

            HRPT

            #36
              khucniemtu 07.11.2010 23:23:48 (permalink)
              0



              @ Nghe 2 nhóc nói chuyện bắn ná và bắn dây thun vui quá ! Tớ post lời nhạc sau đây cho vui nha ! Vui rồi thì không buồn nữa đấy ! Bỏ qua hết à há !


              Tiếng Súng Năm Xưa (Khi Xưa Ta Bé)

              Nhạc: Ngoại Quốc
              Lời Việt: Phạm Duy

              Khi xưa đôi ta bé ta chơi,
              Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
              Chơi công an đi bắt quân gian,
              Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! Bang!

              ...

              Nay khi ta ra chốn công viên,
              Trông bao nhiêu em bé hân hoan
              Chơi công an đi bắt quân gian
              Chơi đi theo đi trốn lăng xăng: Bang! Bang!

              Ta nhớ năm xưa: Bang! Bang!
              Trong trái tim ta: Bang! Bang!
              Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
              Ta sẽ không quên bao giờ...

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 00:07:19 bởi khucniemtu >
              #37
                khucniemtu 23.12.2010 20:32:46 (permalink)
                0

                GIÁNG SINH VUI NGỌC MAI NHÉ !

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 20:41:13 bởi khucniemtu >
                #38
                  Xa_xăm 01.01.2011 14:53:21 (permalink)
                  0



                  #39
                    NGOCMAI99 04.10.2011 22:44:23 (permalink)
                    0


                    RU...

                    Trưa nồng tôi quạt ru tôi

                    Ai phơi thương nhớ héo hon giữa trời
                    Người đi tôi mãi đợi chờ
                    Bướm kia, ong nọ lượn lờ khóm hoa

                    Trưa nồng mong hạt mưa sa

                    Mưa cho thắm đất tình ta vun trồng
                    Như xưa anh tặng nụ hồng
                    Vụng về gai nhọn làm lòng tôi đau

                    Trưa nồng tôi quạt mây trôi

                    Bay về phương ấy thay tôi tỏ lời
                    Tình này như đã qua đời
                    Tôi không còn nữa rạng ngời nén hương.

                    ngan




                    Bác Ngạn là con gái à ! Tên bác đẹp quá ! Bác Trần Mai Ngạn à? Hi hi hi... Thơ bác rất hay và cũng rất buồn !



                    RU MỘNG TÀN CANH


                    Đêm buồn trăn trở đơn côi
                    Giấc mơ mộng dở Trăng vơi đỉnh sầu
                    Bạt ngàn gió cuốn về đâu
                    Mây trôi bảng lảng trời sầu mưa rơi
                    À ơi ... ru giấc lẻ loi
                    Hồn ta về với ngậm ngùi với ta
                    Tàn canh lệ vẫn mãi nhoà
                    Sương pha đầu núi ngã già trăng tan
                    Buồn gì tiếng quốc kêu vang...

                    NGOCMAI99

                    ( Cháu là đứa nhóc con trai cơ ! Hi hi hi...)




                    Ta mãi ru ta với ngậm ngùi
                    Những niềm thương nhớ chẳng yên nguôi
                    Tình ta chồng chất thêm nhiều tuổi
                    Nhiều những xa xôi, những đoạn trường ...

                    * NgocMai oi! vào nhà cháu đọc thơ hay quá , họa theo 1 chút cho vui.. Chúc cháu sức khỏe và hạnh phúc nhé .

                    tranmai.ngan



                    Ru mãi ru thương giấc mộng đời
                    Ngỏ hồn kí ức lòng chơi vơi
                    Biển xanh xa thẵm dâng triều nhớ
                    Rừng lắng hồn Thu mấy đợi chờ

                    NM

                    @ Đã gần 1 năm cháu mới về lại đọc thơ cô mai ngan và xin phép hoạ cùng ạ ! Kính cô lời chúc khoẻ, vui và luôn thành công, đại thành công !

                    #40
                      DIUHIEN 05.10.2011 02:12:52 (permalink)
                      0
                      THƠ HAY CHO ĐỜI

                      Bạn là ma mới hả ? Mình là ma không cũ
                      Ngay mùa nước lũ lươn lịch đầy đồng
                      Mình đi thong dong gặp ngay bà lão
                      Bị bệnh dở não cứ mãi thầm thì
                      Nói nhảm chi chi chẳng ai hiểu được
                      Bên kia đối diện có Kỹ Sư Kiên
                      Quyết trị bệnh điên cho người loạn trí

                      Hôm qua vào hiệu sách đọc truyện kí
                      Cuộc Sống mạnh giàu nhà nhà no ấm
                      Cảnh quê đầm thấm phố thị khang trang
                      Chú Song Nguyên ngàn bài thơ hữu ích
                      Xướng hoạ sáng tác chẳng thiếu loại gì
                      Có cả Thanh Huy bác hiền như bụt
                      Có ông một khúc tên gọi Đoạn Trường
                      Có bác Tú tương hay hơn Tú đụp
                      Thơ hay kiệt xuất có cô Cà Ri
                      Nị nẹt thi Kỳ Song Nguyên hoạ ráo
                      Thơ Van tuyệt hảo Thanh Khiết tài ưa
                      Thơ Đường thượng thừa ai hơn bác Lá
                      Có người anh cả là Tú Lòng Thòng
                      Vần luật niêm phong đối hay tuyệt thế
                      Nói về đạo đức Hữu Hạnh tiên phong
                      Thi thơ nòi dòng ai qua bác Mạnh

                      Thơ buồn dịu ngọt có cô Mai Ngàn
                      Trạc Tuyền lắm khi hoạ thơ tình cảm
                      Tình thơ điềm đạm cô giáo Thuỵ Du
                      Mượt mà ý từ Bằng Lăng đại tỷ...
                      Thơ vui hoan hỉ có Trợn - Nhạn hiền...
                      Cánh rộng bay liền trời xanh Thi phú

                      Thơ bác, chú, cô lưu vào thế kỉ
                      Văn nhân giúp đời toàn là hữu ích
                      Rảnh đâu thút thít lải nhải thì thầm
                      Lẩm bẩm lầm bầm xỏ xiên này nọ
                      Thời gian hiếm có thì hoạ thơ đi
                      Cứ xướng bài nì người sau hoạ lại
                      Hơi đâu hoài hoải thì thẩm thì thầm
                      cái miệng lâm nhâm một mình nói mãi
                      Nên giống người ta thơ lưu đua tài
                      Để đời - thế hệ mai sau truyền hay

                      ....
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 23:30:26 bởi DIUHIEN >
                      #41
                        Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 41 trên tổng số 41 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9