Hạnh phúc thật sự
phan trương han 27.09.2010 10:40:14 (permalink)
0
Đã biết rằng thơ tình không người nhận
Viết làm gì rồi biết gửi về đâu?
Dẫu biết rằng mối tình đó đậm sâu
Tình đơn phương chẳng phải là tình đẹp.

Trong bóng tối giữa căn phòng chật hẹp
Bao nổi đau vây xé lấy tâm hồn
Ở phía trước le lói ánh hoàng hôn
Làm thế nào để tìm ra lối thoát???

_Tình chỉ đẹp như là viên kẹo ngọt
Bởi lúc đau,lúc vui vẻ muôn màu
Phải biết dừng đừng mơ ước xa cao
Tình sẽ đến với muôn vàn hạnh phúc.

27.09.2010
phan trường hận

(Đời thi sĩ tâm hồn theo ngàn gió
Vượt phong ba và vượt cả nỗi buồn.)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9