Thơ trong mưa

Tác giả Bài
vuongtoatnguyen
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
  • Nơi: Thất Sơn hùng vĩ
Thơ trong mưa - 27.09.2010 12:23:00
0
Cụ già nhặt lon trong mưa

Lưng còng một kiếp già nua
Áo mưa mỏng toét gió lùa lạnh xương
Trời như trút nước xuống đường
Bà còn lặn lội con đường sinh nhai
Nhặt nhạnh từng cái lon chai
Kiệm từng đồng cắt cho ai cuộc đời
Trời sinh một kiếp con người
Phận làm cha mẹ suốt đời vì con
Bao nhiêu đôi dép đã mòn
Bấy nhiêu khổ cực vì con chẳng màng
Bà không một tiếng thở than
Chỉ mong được lúc an nhàn cháu con

Cần Thơ, chiều mưa ngày 21/9/2010
Vương Toát nguyên
thơ là nước mắt tận đáy lòng
của những lúc buồn đau nhớ mong
thơ là tiếng cười vang rộn rã
của những khi lòng vui miêng mang