Em đi
vuongtoatnguyen 27.09.2010 13:13:07 (permalink)
0
Em đi


Áo xanh mưa năng áo vàng
Em đi tre trúc mấy hàng lá thay
Chốn xưa hò hẹn còn đây
Sao nay xác lá rơi dầy riêng anh

Vì ai giấc ngủ chẳng lành
Đêm đêm sương động mi anh ướt nhòa
Vì người con gái thướt tha
Nụ cười đẹp tựa trăng hoa rạng ngời

Em đi anh vắng nụ cười
Hàng tre trúc ấy rã rời xác xơ
Tìm em trong những giấc mơ
Cho anh sống lại những giờ bên nhau

Giấc mơ thì vẫn ngọt ngào
Sự thật anh nếm khổ đau đã nhiều
Vậy mà vẫn nhơ vẫn yêu
Vẫn chờ vẫn đợi liêu xiêu tháng ngày

Sóc Trăng 26/11/2007
VƯƠNG TOÁT NGUYÊN
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9