Đừng hỏi vì sao hay tại sao
vuongtoatnguyen 27.09.2010 18:57:38 (permalink)
0
Đừng hỏi vì sao hay tại sao


Tháng ngày yêu nhau người đã nói
Nước chảy đá mòn tình chẳng phai
Phải chăng nó là sự lừa dối
Cố giấu diếm ta tháng ngày qua

Dù cho có là lời nói thật
Ta chẳng muốn nghe nửa làm gì
Tim ta giờ đây đã là đất
Gặp phải tháng hạn rồi khô cằn

Đừng hỏi vì sao hay tại sao
Giờ ta chẳng biết làm thế nào
Người vui duyên mới bên tình mới
Cố níu cố giữ chỉ thêm đau

Làm sao? Làm sao? Làm làm gì?
Người đã quyết đi để người đi
Liệu khi giữ được chỉ thân xác
Hồn người theo gió lẫn sương tan.

Gió cuốn người đi hút chân mây
Thương chi tiếc chi chỉ hao gầy
Người đi người đi người đi thật
Phụ bạc tình ta vui hỡi người

Đi nhanh đi nhanh hạnh phúc mới
Đang chờ người đó có như ta
Hay chỉ là mơ thoáng vu vơ
Có vậy, chớ trách phút dại khờ

Ta không thờ ơ người hãy nhớ
Lòng ta dõi theo từng bước người
Mai sau tiếng khóc hay tiếng cười
Vẫn đón người về rộng vòng tay

Cần Thơ: 26/5/2010
Vương Toát Nguyên
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9