b]Rượu gì ta uống cho say[/b]
vuongtoatnguyen 28.09.2010 08:39:48 (permalink)
0
Rượu gì ta uống cho say

Hỏi ta còn có yêu người
Mà sao tiếng khóc, tiếng cười vây quanh
Dòng sông không nhuộm mà xanh
Tình ta vun đấp lại đành phôi pha
Ngày xưa mật ngọt thiết tha
Giờ như chiếc lá là đà trên sông
Phải chăng một sợi chỉ hồng
Không buộc lấy nổi nỗi lòng của nhau
Thôi thì em hảy đi mau
Đừng để ta thấy nỗi đau thêm dài
Rượu gì ta uống cho say
Cho mi thấy đắng, cho cay môi mềm
Cho ta khỏi thức thâu đêm
Cho ta khỏi thấy đau thêm tuổi già
Hoàng hôn buông ánh nắng ngà
Riêng ta một bóng chiều tà u mê
Người đi người khỏi phải về
Riêng ta xin giử lời thề thủơ nao
Ngày xưa, bây giờ, mai sau
Tóc điểm bạc, thân gầy hao củng đành
Cầu trời gió mát trăng thanh
Mình ta với rượu trôi nhanh tháng ngày
CT: 12/05/2010
Vương Toát Nguyên
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9