Mưa vẫn thạch

Tác giả Bài
giotmuadem
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.09.2010
Mưa vẫn thạch - 28.09.2010 09:36:05
0
Mưa vẫn thạch

Mưa thiên thể vô hồn rơi tới tấp
Địa cầu anh rổ mặt đón đêm rằm
Vầng trăng củ khuya này còn khuất tất
Đã hẹn rồi sao vẫn trốn bặt tăm

Mình có lẽ lạc nhau từ vô cực
Vạn dặm tìm vủ trụ vốn vô âm
Hay từ lúc bắt đầu không cùng trục
Như sao mai chờ đợi gặp sao hôm

Đừng em nhé tóc sầu chia ngủ sắc
Kéo thành mây che khuất bóng người qua
Mưa vẫn thạch cũng sẽ về ký ức
Xóa vết chàm trên mộ trái tim xa


giotmuadem
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.09.2010
RE: Mưa vẫn thạch - 29.09.2010 11:05:06
0
Trường chinh chữ nghiã

Em mang hia bảy dặm buớc vào thơ
Ta trường chinh chữ nghiã đến bao giờ
Sãi vó câu buồn qua khung cửa hẹp
Chờ nguời chia chút di sản hư hao

Đừng khoc' nữa tháng Tư mưa trên má
Hồn bình phi mây cõng tháng, năm ,đau
Em bước xuống cuộc đời ta vô ngã
Bóng đổ dài trên luống tuổi rất sâu

Có một lúc anh hỏi mình rất khẽ
Cớ gì quen rồi lại xổng tay nhau
Như ngày củ tháng Tư cơn mưa lạ
Mình hụt rồi em hở bóng vó câu

Dù em có mang đôi hia bảy dậm
**Đuổi theo hoài không kịp tuổi anh đâư**

(**thơ DTT)