ÔM CÁI THỦY CHUNG
Hữu Hiền 28.09.2010 11:40:35 (permalink)
0
ÔM CÁI THỦY CHUNG

Sáng chẵng cà phê tối chẵng trà
Cơm ngày hai bữa sống qua loa
Răng không còn nữa đâu cần thịt
Cá sợ hóc xương chốm chém cà

Lương tháng lĩnh về đưa vợ hết
Chã đễ làm gì nặng túi ra
Đàn ông được mấy người như vậy
Ôm cái thủy chung sống đến già

Người thương, kẽ nói sao mà dại
Chết rồi lấp đất cũng thành ma
Biết đâu đám giỗ bầy con cháu
Lại cúng cha ông một đĩa cà

Họ nói sinh thời người thích thế
Thit cá làm gì chuyện xa hoa
Ngãm nghĩ sự đời buồn thúi ruột
Sống làm khổ xác chết khổ ma

Hữu Hiền

ghi chú chuyên kể rằng có một người tuy nhà không nghèo nhưng quanh năm sống rất tằn tiện, bữa cơm thường chỉ ăn với cà , mong sao để của cải lại cho con cháu. Về sau đám dỗ cua ông con cháu lại chỉ cúng một đĩa cà chúng tưởng rằng lúc sinh thơi ống thích thế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 14:46:41 bởi Hữu Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9