Lá diêu bông
Hà Thanh 29.09.2010 16:53:55 (permalink)
0
Chị cười bảo lá diêu bông
Ai tìm ra lá, ta xin làm chồng

Chị ơi em vẫn chờ trông
Nỗi niềm mong nhớ mà không ngỏ lời
Năm canh lòng những chơi vơi
Đêm thâu đếm hạt sương rơi ướt dầm
Yêu chị, thổn thức âm thầm
Tình yêu cháy bỏng... Hoàng Cầm năm xưa
Đất trời bao trận gió mưa
Tối tăm... biên ải mà chưa muốn về
Dặm trường, mải miết... lê thê
Em đi tìm lá lòng tê tái lòng

Người ta lừa lá diêu bông
Để cho chị đứng giữa sông chờ đò
Mênh mông mòn mỏi cánh cò
Cuối trời tăm tối, ngút ngàn rừng sâu !
Tìm đâu ra lá diêu bông
Để em toại ước làm chồng chị đây ?

Mùa đông mang gió heo may
Xác xơ tà áo, lòng say . . . xa vời
Gót mòn, góc biển, chân trời
Muốn tìm ra lá vẫn ngời trong em
Sáng trời rồi lại nhó nhem
Em vẫn háo hức tìm đem lá về
Thầm lòng là chị sẽ mê
Ôm em, chị siết thỏa  thuê nỗi niềm
 Thế là ta được đoàn viên
Bao nhiêu mơ ước. . .  như tiên giáng trần
Hoa ban thơm ngát trắng ngần
Nõn nà tinh khiết vẹn phần trinh nguyên
Chị đoan chính trọn chính chuyên
Em hoàng thái tử, khinh quyền - chẳng mưu
Giữ lòng cao nhất điểm ưu
Trai tài Gái sắc danh lưu muôn đời
          Sài gòn 29/9/2010
              Hà Thanh



#1
    nguyenngoat 29.09.2010 19:45:03 (permalink)
    0
    VĨ THANH
     
    Em tìm được lá diêu bông
    Mà chị vẫn vội theo chồng
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nhớ
    Một đàn sáo sang sông
     
    Em tìm được lá diêu bông
    Một vùng xa chiều hoang miền cổ tích
    Ngọn thu phong còn vang tiếng địch
    Mà chị vẫn vội theo chồng
     
    Em tìm được lá diêu bông
    Thả xuống dòng trôi theo ngày lễ cưới
    Con sông quê trong nắng chiều tức tưởi
    Một chiếc cầu dải yếm mong manh
     
    ngng
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9