Ngoảnh mặt quay đi
Em chẳng chờ đâu
Chẳng đợi đâu !
Quay về ôm ấp
Mối tình đau
Thế rồi mùa xuân
Cùng tan hết
Cõi lòng này
Chết đã vùi sâu
Để mình em
ôm ấp nỗi sầu
Một đời tan nát
Em cầu mau qua
Kiếp này !
Hai đứa chúng ta
Chia ly
Vĩnh biệt
Mùa hoa cuối cùng
Chúng mình
Giờ chẳng còn chung
Trời thương
Đất lại
Lạnh lùng làm thinh
Bên đường
Hoa khóc một mình
Con tim tan nát
Với hình bóng xưa
Nắng hè
Oi ả nắng trưa
Chang chang thiêu cháy
Mùa mưa xa vời
Duyên kiếp kia
Chết thật rồi ?
Hồn còn phấp phới
Giữa trời phôi pha
Chôn vùi
Đôi xác chúng ta
Tên còn vang mãi
Thịt da, phiêu bồng
Chu du
Khắp biển
Cùng sông
Ghé thăm gò bãi
Xanh đồng
Phì nhiêu !
Sài gòn 29/9/2010
Hà Thanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: