Thơ Thuw Trai
Thuw Trai 29.09.2010 20:05:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ngoncogiodua

MẤT RỒI _mất nửa NHẠN ơi ,
Ham zdui thái wá tàn đời là xong ,
Tôi cho con, vợ khóc chồng ,
Trách trời sao nở bạc lòng ÁC TÂM


Ác tâm chi bấy hỡi người
Bơ vơ trống trải chơi vơi nỗi lòng
Lặng lòng gửi tới hư không
Con tim quạnh quẽ mênh mông gió đùa...

Cao Trung Nhân
#1
    Thuw Trai 29.09.2010 20:07:46 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: tieuvansinh

    Che liền được mỗi mặt tiền
     Nhưng mà mắt thánh nhìn xuyên vải mành


    Vải mành níu giữ tay anh
    Mắt ai khốn khó hoa chanh vườn nhà...

    #2
      Thuw Trai 29.09.2010 20:09:50 (permalink)
      0
      Phố quê tình chửa thấy về
      Bánh dầy dân dã đề huề mời ai...
      #3
        Thuw Trai 29.09.2010 20:10:56 (permalink)
        0
        TRAI RỪNG

        Trai rừng
        Dùng tay
        Che cái cần che
        Nhưng không cần dấu
        Trai rừng
        Yêu không cần giấu
        Nhưng trọn vẹn
        Thiêng liêng

        Trai rừng
        Rất hiền
        Bên người yêu
        Bên suối

        Nhưng dữ dội
        Trước kẻ thù

        Trai rừng
        Không biết rung động trước mùa thu
        Nhưng biết yêu
        Và ghét

        Trai rừng
        Sẵn sàng chết
        Để được yêu...
        #4
          Thuw Trai 29.09.2010 20:12:03 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: °•.♫.Trai°Rừng.♫.•°

          Ai về thăm buổi Khâu Vai
          Ai về thăm buổi sớm mai Chợ Tình

          Nghe thuyết xưa,chợ Tình là thế
          Lấy chồng rồi vẫn dc ghé về thăm
          Đến nơi đây em dc chăm người cũ
          Dc bên người hưởng trọn 1 ngày xanh

          Bất cứ ai về nơi thăm Mèo Vạc
          Đến Chợ Tình để gặp gỡ người xưa
          Năm tay nhau và đưa về nới ấy
          1 ngày tình thoả nguyện nỗi mây xanh.......


          Thuyết xưa có kể,dù ai lấy vợ lấy chồng,đến ngày Chợ tình vẫn dc hò hẹn cùng người thương nhớ ngày xưa mà họ ko lấy dc nhau.

          Ngày hôm đó,họ dc như Vợ chồng và làm những gì mình muốn,ko ai ngăn cấm cả

          Có ai muốn lên thăm chợ tình và quen 1 cô gái dân tộc thật xinh ko ?......

          Nếu mọi người đều có mặt chợ tình
          Đông vui lắm!

          Các chàng tuấn anh
          Và các nàng yếm thắm
          Long lanh mắt tìm nhau

          Hạnh phúc có một màu
          Hồng dịu

          Lung linh sáng
          Cầu vồng...

          Người ta trải lòng
          Trong hạnh phúc
          Tình yêu rạo rực
          Đáp đền...

          Tất thảy mọi người
          Sống
          Giữa cõi thiên tiên...
          #5
            Thuw Trai 29.09.2010 20:17:03 (permalink)
            0
            TRẢI LÒNG ĐÊM TRUNG THU

            Đêm Trung Thu đất trời trải rộng
            Giữa thinh không lồng lộng gương soi
            Chợt buồn cho Hậu Nghệ thôi
            Vầng trăng sáng rỡ buông rơi bao giờ!

            Ngẫm nhân thế ngu ngơ lắm lúc
            Cứ lơ mơ đời thực mông lung
            Làm cho ai oán tơ vương
            Làm cho bao kiếp đau thương nhấn chìm

            Khi đã mất muốn tìm chẳng thấy
            Ở trong tay hết thẩy coi thường
            Có tình chẳng biết yêu thương
            Có người chẳng chịu tỏ tường tình sâu

            Trăng vui lòng lại thấy sầu!
            Giật mình ngắc ngứ vài câu trải lòng...

            Cao Trung Nhân
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9