Hồn ơi đi về đâu ?
Hà Thanh 29.09.2010 21:19:50 (permalink)
0

Tạo hóa trông coi cho mọi kiếp
Thân xác nào  ?
Thì cũng phải vĩnh biệt thôi !
Hồn đi về đâu ?
Chơi vơi
Vào miền cực lạc
Cánh chim bằng
Đổi gió bay xa
Phiêu diêu ... phiêu diêu
Lên cao, lên cao
Trên chín tầng mây
Bay vào vô tận
Đến ngay niết bàn
Thiên đàng ! kiếp sống an nhàn
Vô vi cực lạc
Hồn ta đi muôn trùng
Thánh hiền
Miền sáng vô cùng
Nuôi hồn bất diệt
Tận cùng an nhiên
       
      Sài gòn 29/9/2010
        Hà Thanh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9