Tắm trăng
Xiêm áo cởi ra
Em ngọc ngà tinh khiết
Mây trắng ngần
Cứ mải miết trôi
Ánh hằng bóng ngả chia đôi
Rắc lên đồng cỏ
Lòng côi cút lòng
Bóng thời gian
Trong lòng phố vắng
Ánh trăng rằm
Càng say đắm tình quê
Gió giăng
Lòng trai mải mê
Truông đồng còn đó
Dài thê canh trường.
Sài gòn mùa thu 2010
Hà Thanh
Trích đoạn: Hà Thanh
Xiêm áo cởi ra
Em ngọc ngà tinh khiết
Mây trắng ngần
Cứ mải miết trôi
Ánh hằng bóng ngả chia đôi
Rắc lên đồng cỏ
Lòng côi cút lòng
Bóng thời gian
Trong lòng phố vắng
Ánh trăng rằm
Càng say đắm tình quê
Gió giăng
Lòng trai mải mê
Truông đồng còn đó
Dài thê canh trường.
Sài gòn mùa thu 2010
Hà Thanh
Xin chào HÀ THANH,
Vào đây, không thấy chủ nhà!
Ai cho phép đến? Mà vào vậy ta!
Thôi thì bóng trước, sau hình.
Vài câu thơ nhạt làm quà, để tin.
TRĂNG TẮM.
(Thu)đêm nay, ngồi đây mong ngóng nguyệt.
(Xin) đến cùng ta, thắm thiết mặn nồng.
Hãy vui với Tết Nhi đồng,
Ta giăng tơ óng che màng cho trăng!
Bên dòng suối nhỏ trong ngần,
Xiêm y trút bỏ, nhan hằng đảo điên.
Ta đang thiền tọa bên triền,
Ngắm nhìn trăng tắm, muộn phiền thoáng tan.
Quay về trở lại trần gian,
Hẹn Em tương ngộ, thu vàng năm sau.
nguyên hoang (Góc thơ riêng"VỮNG CHÂN")
2 ngàn 10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 21:42:50 bởi Nguyên Hoang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: