Thơ lao động
nguoiyeutho22 04.08.2005 03:10:03 (permalink)
0
Hi!
****Vào vụ*****

Cô gái ơi!
Đôi mắt đẹp mơ màng
Hai bàn tay nhỏ xinh
Cô dệt cả biển vàng
Để có những vụ mùa bội thu
Cô dịu dàng chăm cho cây lúa
Mặc tia nắng nhảy múa
Trên má cô
Hồng thắm hây hây
Những cơn gió thổi về đây
Làm vương sợi tóc mây trên trán
Gió reo vui
Làm mắt cô cười
Ánh lên niềm vui
Về vụ mùa
Thóc lúa đầy kho
Nhà nhà no đủ
Giáng xinh tươi cô đứng đó
Cất lên bài ca nho nhỏ
Của tâm hồn
Hòa với tiếng chim chiền chiện
Đón hoàng hôn
Đưa ông mặt trời đi nghỉ
Công việc song rồi
Cô về nhà
Còn dơi đọng lại giọt mồ hôi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2005 03:21:47 bởi nguoiyeutho22 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9