DƯ ÂM
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 143 bài trong đề mục
GQM 01.10.2010 13:17:20 (permalink)
0

Mùa Hạ Cuối

Mùa hạ có gì vui hở nhỏ
Sao buồn man mác mỗi lần mưa
Theo em thấp thỏm giò tan lớp
Má đỏ môi hồng ngó đã ưa

Mùa hạ cuối cùng chung lối bước
Nhìn em e thẹn mộng càng say
Cầm tay cố thốt câu từ biệt
Em hẹn chờ nhau trọn kiếp này

Kiếp này ta bước chân dài quá
Bỏ lại người yêu tận cuối trời
Gốc phượng những ngày hoa rụng đỏ
Có còn ai nhặt chốn xa xôi ..?

Gốc phượng ngày xưa ôi bỗng nhớ
Màu hoa đỏ thắm giống môi ai
Bao giờ trở lại trời quê cũ
Biết có còn em lệ ngắn dài ..

gqm
#1
    GQM 01.10.2010 13:40:57 (permalink)
    0
    thuở xa trôi

    Hạ về lất phất mưa phương đó
    Chẳng biết lòng em có ướt thơ
    Ta biết sắc hồng môi thắm cũ
    Chỉ làm phượng tủi rũ trong mơ

    Chiều đi quên nắng phai vàng mắt
    Ngập tiếng ve sầu buổi tiễn nhau
    Chắng áo ai vờn trong gió nhẹ
    Chỉ đầy hoa đỏ rụng nao nao

    Rồi đây khi nắng thơm hồng má
    Em đã là em của mộng đời
    Ta đốt vầng hương thừa cuối nẻo
    Nhớ về một thuở đã xa trôi

    gqm
    #2
      GQM 02.10.2010 05:57:40 (permalink)
      0

      Kiếp Mai


      Ta đi hoài không tới
      Để nhìn lại kiếp mai
      Bóng vì sao khắc khoải
      Tìm gì ở tương lai

      Bàn tay em chìa ra hiện tại
      Ta lướt qua chẳng kịp nhìn
      Lách khỏi ngày mai sang bữa mốt
      Chỉ thấy em cười xinh vẫn xinh

      Em nói đi ta đợi
      Bầu trời cũng xôn xao
      Em đi tìm lại bóng
      Là cát , gió phương nào ?

      Em lạc ta hay ta lạc em
      Mà sao bao kiếp vẫn bon chen
      Nếu em tìm gặp ngày mai mới
      Hãy nhốt vào thơ những muộn phiền

      gqm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 06:01:09 bởi gioquenmua >
      #3
        Bé Lười 02.10.2010 13:49:20 (permalink)
        0

        Mùa Hạ Cuối

        Mùa hạ có gì vui hở nhỏ
        Sao buồn man mác mỗi lần mưa
        Theo em thấp thỏm giò tan lớp
        Má đỏ môi hồng ngó đã ưa

        Mùa hạ cuối cùng chung lối bước
        Nhìn em e thẹn mộng càng say
        Cầm tay cố thốt câu từ biệt
        Em hẹn chờ nhau trọn kiếp này

        Kiếp này ta bước chân dài quá
        Bỏ lại người yêu tận cuối trời
        Gốc phượng những ngày hoa rụng đỏ
        Có còn ai nhặt chốn xa xôi ..?

        Gốc phượng ngày xưa ôi bỗng nhớ
        Màu hoa đỏ thắm giống môi ai
        Bao giờ trở lại trời quê cũ
        Biết có còn em lệ ngắn dài ..

        gqm

         
         
        Vẫn
         
        Vẫn còn riêng đây một góc trời
        Vẫn màu phượng thắm mãi không vơi.
        Vẫn chờ anh hoài trong mưa bụi
        Vẫn ngóng bóng người trở về đây.
         
        Tình ta đẹp tựa như tráng giấy
        Có bài thơ mộng thủa xa xưa
        Má hồng hây đỏ lén nhìn lại
        Khoảng nắng , vườn quanh lối hạ về.
         
        Môi hồng hé nở chờ ai tới.
        Trao trọn sắc hồng phượng chẳng phai
        Ngồi gom nhặt lại nhành phượng rớt.
        Kết dòng lưu nhớ " mãi chờ ai ".
         
        Ai chờ , ai đợi dù hạ phai
        Dù thu chớm tới hoa tàn rồi.
        Nhưng lòng em còn đậm hương sắc
        Cuối hạ năm nào anh trao tay.

         
         
        #4
          GQM 03.10.2010 10:47:38 (permalink)
          0
          Trích đoạn: gioquenmua


          Cám ơn beluoi đã đặt cái tên rất thơ.. , vô cùng thơ...



          ngõ thu 2


          từ em bỏ lại mùa thu úa
          nắng cũng quên đường theo lá bay
          gió cũng quên đùa trên má đỏ
          chia mây một ít mỏng cho dầy

          ta như tia gió buồn quên kiếp
          về chốn ngàn xưa kiếm lại mùa
          hỏi lá hỏi mây từng ấy ngõ
          ngõ này thu đã tới hay chưa ?

          thu tới hay là em đã tới
          mà ngần giai điệu lấp trong thơ
          trong mơ ta thấy thu vàng lắm
          vàng bởi người đi chẳng đợi chờ

          gqm

          #5
            GQM 03.10.2010 10:54:02 (permalink)
            0


            Trích đoạn: beluoi


            Vẫn
             
            Vẫn còn riêng đây một góc trời
            Vẫn màu phượng thắm mãi không vơi.
            Vẫn chờ anh hoài trong mưa bụi
            Vẫn ngóng bóng người trở về đây.
             
            Tình ta đẹp tựa như tráng giấy
            Có bài thơ mộng thủa xa xưa
            Má hồng hây đỏ lén nhìn lại
            Khoảng nắng , vườn quanh lối hạ về.
             
            Môi hồng hé nở chờ ai tới.
            Trao trọn sắc hồng phượng chẳng phai
            Ngồi gom nhặt lại nhành phượng rớt.
            Kết dòng lưu nhớ " mãi chờ ai ".
             
            Ai chờ , ai đợi dù hạ phai
            Dù thu chớm tới hoa tàn rồi.
            Nhưng lòng em còn đậm hương sắc
            Cuối hạ năm nào anh trao tay.






            Tóc Xỏa

            Còn thật sao em gốc phượng buồn
            Chiều xưa nhuộm thắm cả hoàng hôn
            Màu môi em thắm như màu phượng
            Làm buổi anh đi lịm cả hồn

            Bởi biết tình em như giấy trắng
            Chưa nhoà vết mực tuổi thơ ngây
            Nên trong nỗi nhớ vô cùng đó
            Anh thả buồn theo mây trắng bay

            Mai mốt nếu đời quay trở lại
            Anh thèm một chút nắng trên môi
            Để môi em ấm như trời hạ
            Có phượng và ve rúc rích cười

            Bây giờ thu đã về qua ngõ
            Thả gió nồm se vạt áo mềm
            Làm nhớ bàn tay từng vuốt khẻ
            Những làn tóc xỏa rớt vai em ....

            GQM

            Oct - 02 - 010
            #6
              BĂNG NGUYỆT 04.10.2010 13:21:06 (permalink)
              0
              Mến chào mừng Gioquenmua đến với dd VNTQ nha, chúc vui và sáng tác đều.


              ngõ thu 2

              từ em bỏ lại mùa thu úa
              nắng cũng quên đường theo lá bay
              gió cũng quên đùa trên má đỏ
              chia mây một ít mỏng cho dầy

              ta như tia gió buồn quên kiếp
              về chốn ngàn xưa kiếm lại mùa
              hỏi lá hỏi mây từng ấy ngõ
              ngõ này thu đã tới hay chưa ?

              thu tới hay là em đã tới
              mà ngần giai điệu lấp trong thơ
              trong mơ ta thấy thu vàng lắm
              vàng bởi người đi chẳng đợi chờ

              gqm



              Nát chiếc lá vàng vỡ không gian
              Thu đi em tới đến bên chàng
              Lại tiếp vần thơ năm tháng cũ
              Dư âm lắng đọng -xuân huy hoàng.
              #7
                GQM 05.10.2010 08:30:30 (permalink)
                0


                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Mến chào mừng Gioquenmua đến với dd VNTQ nha, chúc vui và sáng tác đều.


                Nát chiếc lá vàng vỡ không gian
                Thu đi em tới đến bên chàng
                Lại tiếp vần thơ năm tháng cũ
                Dư âm lắng đọng -xuân huy hoàng.



                Cám ơn cô chủ vườn Thơ
                Ghé vào nhà gió bao giờ vậy ta
                Gió ham vui bận la cà
                Quên chưa nấu nước phà trà mời xơi
                Hay cô nấu giúp đi thôi
                Trà ngon gió ướp nụ cười còn nguyên

                gqm
                #8
                  GQM 05.10.2010 08:38:03 (permalink)
                  0



                  mùa con gái


                  em ơi
                  đời mỏng như
                  sương khói
                  mới thoáng vu vơ
                  bóng đã tàn
                  dẫu bóng em
                  dài
                  cao bất tận
                  đời người
                  vẫn ngắn
                  chỉ hơn gang

                  em vui mau nhé
                  mùa con gái
                  dù mộng hồng như má
                  ửng mềm
                  cũng chỉ một thời
                  qua vội vả
                  một thời
                  ngắn lắm
                  biết không
                  em

                  em
                  duyên con gái
                  vu vơ mãi
                  sẽ để mùa trôi
                  thấp thỏm buồn
                  má phấn
                  chạm hờ
                  sao hẳn đủ
                  để người
                  vò võ
                  kết tơ vương

                  gqm
                  #9
                    P.M.T 05.10.2010 12:00:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua

                    mùa con gái

                    em ơi
                    đời mỏng như
                    sương khói
                    mới thoáng vu vơ
                    bóng đã tàn
                    dẫu bóng em
                    dài
                    cao bất tận
                    đời người
                    vẫn ngắn
                    chỉ hơn gang

                    em vui mau nhé
                    mùa con gái
                    dù mộng hồng như má
                    ửng mềm
                    cũng chỉ một thời
                    qua vội vả
                    một thời
                    ngắn lắm
                    biết không
                    em

                    em
                    duyên con gái
                    vu vơ mãi
                    sẽ để mùa trôi
                    thấp thỏm buồn
                    má phấn
                    chạm hờ
                    sao hẳn đủ
                    để người
                    vò võ
                    kết tơ vương

                    gqm



                    Buồn cho mắt hoen mi
                    Trăng cho đêm thần thoại
                    Em cho tuổi xuân thì
                    Cho cả ngày hôm nay

                    Đêm gọi tình thức dậy
                    Trời có thấu cho chăng
                    Ta ngàn năm vẫn vậy
                    Yêu xa phía cung hằng !.

                    #10
                      GQM 06.10.2010 01:18:33 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: P.M.T


                      Buồn cho mắt hoen mi
                      Trăng cho đêm thần thoại
                      Em cho tuổi xuân thì
                      Cho cả ngày hôm nay

                      Đêm gọi tình thức dậy
                      Trời có thấu cho chăng
                      Ta ngàn năm vẫn vậy
                      Yêu xa phía cung hằng !.




                      Cám ơn bạn ghé thăm nhà
                      Nhờ cô Băng Nguyệt pha trà mời luôn
                      Gió đang căng thổi cánh buồm
                      Thuyền ai lướt sóng chở buồn dùm ta ..?


                      #11
                        GQM 06.10.2010 01:21:54 (permalink)
                        0

                        Bao Giờ


                        Ừ em xa tự bao giờ
                        Nhớ , trong thơ cũng giả vờ lãng quên
                        Ngoài kia chiều xuống trăng lên
                        Có ai gác mảnh lênh đênh giữa đời

                        Ừ em chuốt ngọc trên môi
                        Đã quên hay nuốt cuộc đời vào thơ
                        Chim rừng bỏ núi bơ vơ
                        Còn ta bỏ phố giả vờ làm chim

                        Ơi em bước nặng đi tìm
                        Vẫn nghe một khoảng im lìm khít khao
                        Trăng chìm đáy cốc lao đao
                        Ta chìm vực nhớ cồn cào đáy mơ

                        Môi em chín mọng bao giờ
                        Hồn ta chín héo như tờ lịch rơi ..
                        Bao năm heo hút xứ người
                        Bài thơ còn vẫn ngọt lời người dưng ...

                        gqm
                        #12
                          GQM 07.10.2010 06:40:06 (permalink)
                          0
                          Sầu Cũ

                          Nắng bỗng dưng buồn như mắc mưa
                          Người đi còn lại chút âm thừa
                          Hương xưa ngày cũ sầu da diết
                          Em bóng xa vời như tích xưa

                          Cổ tích em về nghe giá buốt
                          Dù thu vừa chớm vẫn chưa đông
                          Đời ta như gió đùa theo áo
                          Áo lạc về đâu chốn bụi hồng

                          Mây nổi trăng chìm bao cách biết
                          Quê người xa quá cố nhân ơi
                          Trăng thu ví có lần ta cõng
                          Cũng lạc đời nhau mấy kiếp rồi

                          Bao giờ cho hết chia phôi
                          Thu cười trước ngõ em cười trong thơ ...?

                          gqm

                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 05:53:08 bởi Viet duong nhan >
                          #13
                            Bé Lười 07.10.2010 15:50:36 (permalink)
                            0

                            Sầu Cũ

                            Nắng bỗng dưng buồn như mắc mưa
                            Người đi còn lại chút âm thừa
                            Hương xưa ngày cũ sầu da diết
                            Em bóng xa vời như tích xưa

                            Cổ tích em về nghe giá buốt
                            Dù thu vừa chớm vẫn chưa đông
                            Đời ta như gió đùa theo áo
                            Áo lạc về đâu chốn bụi hồng

                            Mây nổi trăng chìm bao cách biết
                            Quê người xa quá cố nhân ơi
                            Trăng thu ví có lần ta cõng
                            Cũng lạc đời nhau mấy kiếp rồi

                            Bao giờ cho hết chia phôi
                            Thu cười trước ngõ em cười trong thơ ...?

                            gqm


                            Thu Nhớ Ai ?


                            Mùa thu năm ấy rụng tả tơi

                            Bao hân hoan mới vỡ tan rồi
                            Thu về mưa bụi theo thầm với
                            Nên mới có sầu cũ choi vơi.

                            Người đi , bỏ lại ngõ thu phai

                            Bao tiếng thở dài trong mắt nai.
                            Ngõ vắng chẳng còn chân quen nữa
                            Biết tới khi nào lá hết rơi.

                            Người giờ xa khất mấy tầng mây

                            Biết ở nơi ấy có thu phai
                            Hay chỉ đông lạnh mùa băng giá
                            Hay mùa xuân tới suốt mùa vui.
                            #14
                              GQM 08.10.2010 10:00:05 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: beluoi


                              Thu Nhớ Ai ?


                              Mùa thu năm ấy rụng tả tơi

                              Bao hân hoan mới vỡ tan rồi
                              Thu về mưa bụi theo thầm với
                              Nên mới có sầu cũ choi vơi.

                              Người đi , bỏ lại ngõ thu phai

                              Bao tiếng thở dài trong mắt nai.
                              Ngõ vắng chẳng còn chân quen nữa
                              Biết tới khi nào lá hết rơi.

                              Người giờ xa khất mấy tầng mây

                              Biết ở nơi ấy có thu phai
                              Hay chỉ đông lạnh mùa băng giá
                              Hay mùa xuân tới suốt mùa vui.






                              Ngõ Hoa

                              Ừ em mình đã xa xôi quá
                              Còn chút gì không cuối ngõ này ?
                              Ngõ của thu xưa cùng sánh bước
                              Em cười như nắng rạng chân mây

                              Mây chia ngàn hướng ta hai lối
                              Lối cũ em về khép lẻ loi
                              Anh xách cả trời thương nhớ đó
                              Vào va - li về chốn xa vời

                              Bên này mỗi lúc mùa thu tới
                              Anh đứng bơ vơ ngắm lá buồn
                              Chiếc lá chờ nhau từ nẩy lộc
                              Bây giờ vàng úa thẩn thờ buông

                              Anh như cơn gió quên mùa mới
                              Bởi biết lạc rồi cuối ngõ hoa
                              Em đứng bên hiên nhìn có lạ
                              Có nghe vương vướng mắt cay ngà ..?

                              gqm
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 143 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9