DƯ ÂM
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 143 trên tổng số 143 bài trong đề mục
GQM 11.01.2011 12:04:40 (permalink)
0


Chiều Đông

Nhớ mùa xuân cũ đơm bông
Như kim nhớ chỉ xuyên lòng nhớ ai

Nhớ đôi mắt liếc đuôi dài
Dài mơ dài mộng để hoài nhớ nhau

Nhớ đêm hiu hắt gối sầu
Thơ anh em gối nghe nhàu áo voan

Mơ trăng khoan trốn đêm tàn
Cho thơ không hắt hiu vàng chiều đông


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 08:16:11 bởi gioquenmua >
Thúy Lan 11.01.2011 13:44:51 (permalink)
0

Trích đoạn: gioquenmua

Lỡ Nhốt


Lỡ nhốt rồi em những ngón mềm
Ôm hồn nhau ngủ ở trong đêm
Mê Hư mộng khúc tình chan chứa
Đan giấc mơ nồng giữa bến êm

..........

Viền môi em kẻ lưng chừng
Anh hôn nên đã lem từng cánh hoa
Mi cong anh kẻ bút ngà
Bờ môi viền mắt cũng là của anh

GQM




Gió Đa Tình !



Anh ngọn gió đa tình dữ dội
Thổi qua miền lệ đổ thinh không
Em run rẩy rũ mềm theo lốc
Lốc* xoáy thân em đến cuốn cuồng

Anh nhạc khúc ma quái bí ẩn
Nghe ngàn lần vẫn cứ lâng lâng
Gót hài em lạc bồng lai cảnh
Thánh thoát âm ba duyên nợ nần

Anh bài thơ phủ dụ* môi mềm
Bỏ luyến từ vào ly rượu em
Em lỡ uống ghiền say lúy túy
Men vần ái ngấm đêm từng đêm


Thúy Lan






Người gì mà ma quái ghê í , bài thơ nào cũng làm Thúy Lan chới với trốn hết mấy bữa , Thúy Lan nhất định phải bắt đền thôi …

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 12:46:19 bởi Thúy Lan >
GQM 13.01.2011 11:44:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Thúy Lan



Gió Đa Tình !




Anh ngọn gió đa tình dữ dội
Thổi qua miền lệ đổ thinh không
Em run rẩy rủ mềm theo lốc
Lốc xoáy thân em đến cuốn cuồng

Anh nhạc khúc ma quái bí ẩn
Nghe ngàn lần vẫn cứ lâng lâng
Gót hài em lạc bồng lai cảnh
Thánh thoát âm ba duyên nợ nần

Anh bài thơ phủ dụ môi mềm
Bỏ luyến từ vào ly rượu em
Em lỡ uống ghiền say lúy túy
Men vần ái ngấm đêm từng đêm



Thúy Lan





Người gì mà ma quái ghê í , bài thơ nào cũng làm Thúy Lan chới với trốn hết mấy bữa , Thúy Lan nhất định phải bắt đền thôi …





SAY

Thơ em là rượu pha yêu thuật
Chưa rót mà nghe mây gió say
Anh rót dùm cho ly rượu cạn
Đền em nguyên cốc mộng xuân đầy

Thơ em chứa vạn lần yêu quái
Cướp nốt nhạc về lạc ngũ cung
Lạc cả tiếng đàn ai mới dạo
Thơ say nhạc nhảy nốt say cùng

Thơ em pha cả bờ môi ấm
Chỉ uống môi mà say cả thơ
Say nữa đi em đời rất vội
Người say mình tỉnh chẳng ai chờ ...

GQM
R

Đền thơ đền mộng hay mơ đền em ma quái khù khờ thơ anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 20:25:30 bởi Viet duong nhan >
Thúy Lan 14.01.2011 13:14:37 (permalink)
0


Trích đoạn: gioquenmua


MƠ HƯ

Anh quên mùa , em lạc
Cùng mang gánh phù du
Gánh bên tình bên bạc
Làm thơ thoáng mơ hư

Anh mơ nửa gánh tương tư
Có em chia bớt ứ ừ dễ thưong
Thơ đau nửa gánh bên đường
Em phơi thơ tím tận phưong trời mờ

Anh cứ ngỡ là mơ
Hương thơm còn phảng phất
Nủa hồn anh chất ngất
Nửa hồn em say sưa

Em ơi đâu phải đỗ thừa
Thề non hẹn biển chờ thưa mẹ hiền
Mẹ già như nắng tháng giêng
Tuyết đông phủ kín cả miền phù du

GQM



Xuyến Xao

Đêm nay ưu tư
Dạ lòng dường như
Xuyến xao rung động tình thư
Lời anh nối giấc mơ ru tình dài

Sầu khuất chân mây
Bờ môi đợi ai
Tình nhân trong mộng chẳng phai
Tim Em luống cuống mơ say điệu đàng

Ý từ mơn man
Và Em bâng khuâng
Tự tình Gió chuyển từng trang
Hồn Em ước muốn lang thang cùng Người


Thúy Lan






Đúng là thơ của Gió Ru Tình cứ như có bùa ngãi ếm trong đó vậy ...ihihiih Thúy Lan cũng chỉ có thể viết mấy chữ thôi ....Xao Xuyến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 15:07:18 bởi Thúy Lan >
Thúy Lan 15.01.2011 14:55:48 (permalink)
0
Mộng Xanh

Em đã can* vần lên lụa tranh
Bốn câu tứ tuyệt họa duyên lành
"Cảnh cô dâu nhỏ vui ngày cưới
Bên chú rể hiền đẹp mộng xanh

Ánh mắt giao hoan thật đắm đuối
Bờ môi chàng nuốt nụ hôn nàng
"
Ngừng tay lựa chỉ ...em cười mỉm
Chưa đẩy mủi nào ...bổng thấy Xuân

Thúy Lan





Mộng Xuân

" Chưa đẩy mủi nào ... bổng thấy xuân "
Còn anh cố níu để xuân gần
Gần nhau mãi mãi dù sang Hạ
Thu tới Đông về trọn ái ân

Anh can lên áo nhàu voan mỏng
Cánh bướm vờn hoa nép thẹn thùng
Mủi chỉ xuyên qua xuân thắt lại
Thắt tình hoa gió mãi trong khung ...

GQM



Hờn Xuân


Anh họa làm chi giấc Mộng Xuân
Để em ngoan ngoãn khép mi gần
Tưởng môi anh chạm thịt da thức
Dậy cả rừng hoang gọi tiếng ân

Những ngón ngà hư lay lụa mỏng
Ngỡ như tranh động thiệt thẹn thùng
Thoát trần giây phút cảm tranh họa
Mà dỗi Xuân tình ai lộng khung



Thúy Lan








TL có Mộng Xanh thì gió cũng có Mộng Xuân vậy .. Mộng nào ... mọng hơn hỉ ? hihihiihi


Gió Ru Tình ơi ! Thúy Lan hổng biết Mộng Xanh hay Mộng Xuân ...nó mọng ra làm sao , nhưng Thúy Lan ghétttttt quá ….Hờn Xuân xiu xíu chơi dzị đó …..hiihihihi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 02:05:11 bởi Thúy Lan >
hoatran 123 24.02.2011 16:14:04 (permalink)
0

Trích đoạn: gioquenmua

Mùa Hạ Cuối

Mùa hạ có gì vui hở nhỏ
Sao buồn man mác mỗi lần mưa
Theo em thấp thỏm giò tan lớp
Má đỏ môi hồng ngó đã ưa

Mùa hạ cuối cùng chung lối bước
Nhìn em e thẹn mộng càng say
Cầm tay cố thốt câu từ biệt
Em hẹn chờ nhau trọn kiếp này

Kiếp này ta bước chân dài quá
Bỏ lại người yêu tận cuối trời
Gốc phượng những ngày hoa rụng đỏ
Có còn ai nhặt chốn xa xôi ..?

Gốc phượng ngày xưa ôi bỗng nhớ
Màu hoa đỏ thắm giống môi ai
Bao giờ trở lại trời quê cũ
Biết có còn em lệ ngắn dài ..

gqm



Mùa hạ nay...


Mùa hạ chợt buồn từ cái thưở
Người đi biền biệt bóng người đi
Còn ai thấp thỏm theo em nữa
Tình đã buông lời tiếng biệt ly .

Mùa hạ chợt về khua nỗi nhớ
Lần đầu áo trắng tập tành yêu
Để rồi lóng cóng vần thơ vụng
Len lén trao nhau buổi học chiều .

Mùa hạ nhuộm hồng lên cánh phượng
Nhuộm vàng giọt nắng rớt bên sân
Sao không nhuộm chút tình thơ ấy
Cho cõi lòng em bớt giá băng .

Chiều ngang trường huyện ngày xưa ấy
Gốc phượng già nua vẫn trổ hoa
Vẫn gió đong đưa vờn áo lụa
Vẫn em mãi đợi một người xa


Hoa Trần



hoatran 123 24.02.2011 17:23:28 (permalink)
0
 

Trích đoạn: gioquenmua



Chiều Đông

Nhớ mùa xuân cũ đơm bông
Như kim nhớ chỉ xuyên lòng nhớ ai

Nhớ đôi mắt liếc đuôi dài
Dài mơ dài mộng để hoài nhớ nhau

Nhớ đêm hiu hắt gối sầu
Thơ anh em gối nghe nhàu áo voan

Mơ trăng khoan trốn đêm tàn
Cho thơ không hắt hiu vàng chiều đông





Nhớ


Nhớ xưa má thắm môi hồng
Vườn mơ lãng tử nặng lòng vấn vương.

Nhớ ai bằng nhớ người thương
Dặm trường phiêu bạt ngàn phương chưa về

Nhớ hàng phượng vĩ sang hè
Râm ran bóng nắng tiếng ve gọi bầy.

Nhớ ai ngơ ngẩn thế này
Lời thơ em mượn giải bày tình em.

Hoa Trần



Bé Lười 27.02.2011 01:15:32 (permalink)
0
VẮNG BÓNG


Gió đã quên mùa ...thật hay sao ?
Vần thơ êm ấm mới hôm nào
Nay người vắng bóng...lòng ai trống
Chẳng được nghe thơ buổi hôm nao.

Lẳng lặng dừng chân ngắm vườn xưa
Ngoài trời đang nắng,sao lòng mưa
Ngõ nhà ai vắng, cỏ ngợp lối.
Để cô hàng xóm , nhìn song thưa.

Bé Lười


Lâu quá không thấy anh Gió lên viết thơ cho em gái đọc nè....chẳng biết đi đâu rồi..đi đầu thì về lẹ lên nghe anh.....
    
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 143 trên tổng số 143 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9