DƯ ÂM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 143 bài trong đề mục
GQM 23.11.2010 09:32:54 (permalink)
0


Phao Thơ

hôm qua xuống phố một mình
đường đông xe kẹt gió rình áo bay

áo buồn đuổi gió về mây
mây trôi lướt thướt ngập đầy mắt nai

hàng cây nghiêng bóng dặm dài
như em in bóng miệt mài chốn xa

như anh bốn biển là nhà
như thơ khắc khoải gọi là nhớ nhung

hôm qua mưa gió lạnh lùng
florida bỗng đì đùng sóng xô

xô lòng xô cả phao thơ
nghiêng về nhau kéo đôi bờ cách ngăn ..

gqm
#31
    PEARL 25.11.2010 00:14:47 (permalink)
    0

    Trích đoạn: gioquenmua

    Phao Thơ

    hôm qua xuống phố một mình
    đường đông xe kẹt gió rình áo bay

    áo buồn đuổi gió về mây
    mây trôi lướt thướt ngập đầy mắt nai

    hàng cây nghiêng bóng dặm dài
    như em in bóng miệt mài chốn xa

    như anh bốn biển là nhà
    như thơ khắc khoải gọi là nhớ nhung

    hôm qua mưa gió lạnh lùng
    florida bỗng đì đùng sóng xô

    xô lòng xô cả phao thơ
    nghiêng về nhau kéo đôi bờ cách ngăn ..

    gqm

                       Trả

    Hôm qua  ra biển em bơi
    Gió to đưa sóng chơi vơi đỉnh đầu
    May sao bắt gặp chiếc phao
    Với tay em níu chữ trào tràn lan
    Trong đầu suy nghĩ miên man
    Của ai thế nhỉ lang thang vào bờ?
    Bỗng dưng lòng em rối bời
    Thơ màu tím chẳng phải lời em mong 
    Hay là đem trả cho xong
    Hỏi ai là chủ em (mới) hòng an tâm !


    GQM biết ai là chủ không ạ? Chỉ dùm P với , xin hậu tạ...hihihi

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:19:37 bởi PEARL >
    #32
      GQM 25.11.2010 02:59:32 (permalink)
      0


      Trích đoạn: PEARL


                        Trả

      Hôm qua  ra biển em bơi
      Gió to đưa sóng chơi vơi đỉnh đầu
      May sao bắt gặp chiếc phao
      Với tay em níu chữ trào tràn lan
      Trong đầu suy nghĩ miên man
      Của ai thế nhỉ lang thang vào bờ?
      Bỗng dưng lòng em rối bời
      Thơ màu tím chẳng phải lời em mong 
      Hay là đem trả cho xong
      Hỏi ai là chủ em (mới) hòng an tâm !


      GQM biết ai là chủ không ạ? Chỉ dùm P với , xin hậu tạ...hihihi






      Phao Chở Mộng

      Trời mưa nhỏ hạt lâm râm
      Thơ màu tím nhạt hay bầm hở em ?
      Nếu em chẳng ngại , đưa xem
      Thơ này mưa ướt tèm lem mất rồi
      Thơ ai vô chủ bên trời
      Thì em cứ giữ bên người làm tin
      Lỡ mai mưa gió rập rình
      Có phao chở mộng có tình chở ta
      Em là mộng hay là hoa .....

      gqm
      #33
        Bé Lười 25.11.2010 12:02:33 (permalink)
        0

        Ngõ Vắng


        Em nhé làm sao anh ngủ được
        Khi nhìn xa tít chốn quê xưa
        Có em đang thức và xuối ngưọc
        Dưới nắng hung tàn hoặc dưới mưa

        Nếu em là lá tròn vuông chữ
        Có nghĩa bờ môi cũng rất giòn
        Chỉ sợ mỗi lần mưa ưót tóc
        Ướt nhoà môi đỏ thiếu anh hôn

        Ngõ tim đã vắng tay anh khóa
        Em có cài then để giữ gìn
        Hay vẫn vào ra ngoài ngõ vắng
        Để chờ lá úa đến đưa tin ..?

        GQM



        Hãy ngủ đi anh !

        Hãy ngủ đi anh , hãy ngủ ngoan
        Hãy mơ đi, những giấc  dịu dàng
        Đừng cố thức, chi sầu hoen mắt
        Cũng chẳng xoay vần được thế gian.

        Em vẫn là  em của gió mưa
        Là trăng , là gió thủa ban xưa
        Nếu lỡ mưa tuôn làm ướt tóc
        Môi hồng vẫn mộng chờ anh qua

        Đừng khóa tim em chiều nay nhé
        Đừng vẽ lên đường vòng quanh co
        Đừng bắt em lo tìm chìa khóa.
        Đừng hóa tim em thành dại khờ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 17:40:26 bởi beluoi >
        #34
          Bé Lười 25.11.2010 18:03:40 (permalink)
          0

          Môi Rượu

          Lệ chảy hay là mưa ướt mi
          Tim em thổn thức biết đâu vì
          Gió vừa thổi phớt bờ môi thắm
          Ngơ ngẩn bên trời hết biết chi

          Hết biết sao mà hết biết đây
          Rượu nồng chưa uống đã kêu say
          Chắc môi em tẩm đầy hương rượu
          Chỉ phớt hờ qua cũng ngật ngầy

          Muốn bắt đền em châm tiếp rượu
          Rượu nồng em chỉ chứa bằng môi
          Đừng châm nhiều quá anh say khước
          Say quá làm sao thổi mát đời ....

          GQM



          Bờ Môi Rượu

          Con gió vô tình đưa hạt bụi
          Theo lối rẽ vào đôi mi cong
          Lệ em lại chảy ra thành dòng
          Ghét gió vô tình có biết không ?

          Bắt đền bắt đền chàng gió đó
          Làm má hồng son trôi mất rồi
          Bờ môi đỏ mọng giờ đâu mất
          Chỉ thấy nét sầu trên mắt ai.

          Như vậy mà anh còn thấy say
          Nhìn em đắm đuối biết bao ngày
          Nỡ bảo môi em hương rượu ngọt
          Anh thèm muốn uống để say say.

          Sao ma khôn quá , khôn quá hay
          KHông giám cho anh bờ môi này
          Cho anh nềm thử vì biết đắng
          Cả chát , cả cay suốt cuộc đời.

          Thôi nhé anh ơi đừng say khướt
          Đừng nhìn , đừng liếc nữa nghen anh.
          Để bầu trời anh mãi trong xanh
          Đừng loanh quanh tìm em bờ môi rượu

          #35
            PEARL 26.11.2010 13:20:54 (permalink)
            0

            Phao Chở Mộng

            Trời mưa nhỏ hạt lâm râm
            Thơ màu tím nhạt hay bầm hở em ?
            Nếu em chẳng ngại , đưa xem
            Thơ này mưa ướt tèm lem mất rồi
            Thơ ai vô chủ bên trời
            Thì em cứ giữ bên người làm tin
            Lỡ mai mưa gió rập rình
            Có phao chở mộng có tình chở ta
            Em là mộng hay là hoa .....

            gqm


                Thơ nhớ người đi xa
            Hôm qua nhặt được phao thơ 
            Những hàng chữ tím hững hờ liệng quanh
            Hỏi ra mới biết thơ anh
            Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
            Phao thơ chở nắng vàng tươm
            Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
            Bao lời thân ái thiết tha
            Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
            Say thơ đêm mộng thành ngày
            Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
            Mặt trời hé ánh bình minh
            Anh đi để lại đinh ninh lời thề
            Khi nào anh mới quay về
            Thơ anh lại rót tràn trề môi em
            .

            #36
              Bé Lười 27.11.2010 19:14:36 (permalink)
              0

              Mưa Thu

              SaiGon mưa lớn lắm không em
              Nước ngập dâng cao có ướt thềm
              Trên lối em về đôi gót mỏng
              Ai người nâng nhẹ dẫu mưa êm ..

              Mưa thu chắc khác mu=a mùa hạ
              Mưa hạ thả nhiều bong bóng trôi
              Bóng nước bập bùng như đuổi bắt
              Tình ai về tận chốn xa xôi

              Anh chờ em buổi thu thay lá
              Ngõ cũ ươm thêm nắng thật hồng
              Để lỡ mưa thu xì xụp khóc
              Vẫn còn đủ lá để chờ mong ...

              GQM


              Mưa Thu.( 2)

              Mưa chỉ nhẹ đọng trên cành lá mỏng
              Đang long lanh muốn hứng ánh mặt trời.
              Mà dường như mây che mãi không rời
              Để giọt nước mãi làm thân lạnh giá.

              Gót hồng em có bước trên thềm lạ
              Mượn bàn tay nâng góc nhỏ lên thềm
              Nhưng dường như chỉ điều ước mơ đêm
              Trên đời này đâu hiện hình ông bụt.

              Dù Sài Gòn mưa thu lỡ bị lụt
              Em một mình cũng hì hụp đi qua
              Có lẽ mình làm thân cuốn phong ba
              Nên không mỏi trông chờ người đỡ nữa.


              #37
                GQM 30.11.2010 08:09:40 (permalink)
                0


                Trích đoạn: beluoi


                Hãy ngủ đi anh !

                Hãy ngủ đi anh , hãy ngủ ngoan
                Hãy mơ đi, những giấc  dịu dàng
                Đừng cố thức, chi sầu hoen mắt
                Cũng chẳng xoay vần được thế gian.

                Em vẫn là  em của gió mưa
                Là trăng , là gió thủa ban xưa
                Nếu lỡ mưa tuôn làm ướt tóc
                Môi hồng vẫn mộng chờ anh qua

                Đừng khóa tim em chiều nay nhé
                Đừng vẽ lên đường vòng quanh co
                Đừng bắt em lo tìm chìa khóa.
                Đừng hóa tim em thành dại khờ





                VẼ

                Không ngủ đâu em thức để nhìn
                Đất trời vừa tụ hội đưa tin
                Ngày mai co Bé lười thơ thẩn
                Sẽ thức làm thơ trả nợ .. tình

                Dẫu biết em là của gió mưa
                Và anh là gió đã quên mùa
                Quên luôn cả cội nguồn năm cũ
                Vì bởi đau tình một thuở xưa

                Em nhốt nỗi lòng sau cánh cửa
                Đỗ thừa anh khóa kín quên ra
                Anh xin vẽ thẳng đường cong lại
                Chạm phải môi ai rất đậm đà

                GQM

                #38
                  GQM 30.11.2010 08:12:05 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: PEARL


                      Thơ nhớ người đi xa
                  Hôm qua nhặt được phao thơ 
                  Những hàng chữ tím hững hờ liệng quanh
                  Hỏi ra mới biết thơ anh
                  Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
                  Phao thơ chở nắng vàng tươm
                  Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
                  Bao lời thân ái thiết tha
                  Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
                  Say thơ đêm mộng thành ngày
                  Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
                  Mặt trời hé ánh bình minh
                  Anh đi để lại đinh ninh lời thề
                  Khi nào anh mới quay về
                  Thơ anh lại rót tràn trề môi em
                  .





                  Phao Đêm

                  Thơ ai thả giữa phao đêm
                  Nổi trôi theo sóng xô thềm cát xa
                  Phao đầy chữ rắc trên hoa
                  Mây trôi nước cuốn đậm đà chờ mong

                  Phao này chở nhớ phải không
                  Còn phao nào nữa chở lòng quạnh hiu
                  Anh đi khi nắng phai chiều
                  Anh về biết có mỹ miều như xưa ?

                  Phao nào chở gió và mưa
                  Vì thương đừng có đổ thừa bởi phao
                  Môi phao ai chứa ngọt ngào
                  Để thơ bị kiến tha vào ổ sâu

                  Anh về , em có chờ lâu ?
                  Lâu thêm chút nữa có sầu không em ?

                  GQM

                  #39
                    PEARL 30.11.2010 23:31:10 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua


                    Trích đoạn: PEARL


                        Thơ nhớ người đi xa
                    Hôm qua nhặt được phao thơ 
                    Những hàng chữ tím hững hờ liệng quanh
                    Hỏi ra mới biết thơ anh
                    Từng câu chữ thả...mộng lành anh ươm.
                    Phao thơ chở nắng vàng tươm
                    Cõng trời xanh thẳm khu vườn đầy hoa
                    Bao lời thân ái thiết tha
                    Ngẩn ngơ em đọc la đà men say
                    Say thơ đêm mộng thành ngày
                    Tay ôm gối chiếc ngỡ ai bên mình
                    Mặt trời hé ánh bình minh
                    Anh đi để lại đinh ninh lời thề
                    Khi nào anh mới quay về
                    Thơ anh lại rót tràn trề môi em
                    .





                    Phao Đêm

                    Thơ ai thả giữa phao đêm
                    Nổi trôi theo sóng xô thềm cát xa
                    Phao đầy chữ rắc trên hoa
                    Mây trôi nước cuốn đậm đà chờ mong

                    Phao này chở nhớ phải không
                    Còn phao nào nữa chở lòng quạnh hiu
                    Anh đi khi nắng phai chiều
                    Anh về biết có mỹ miều như xưa ?

                    Phao nào chở gió và mưa
                    Vì thương đừng có đổ thừa bởi phao
                    Môi phao ai chứa ngọt ngào
                    Để thơ bị kiến tha vào ổ sâu

                    Anh về , em có chờ lâu ?
                    Lâu thêm chút nữa có sầu không em ?

                    GQM


                           Bắt Đền
                    Anh đi có mấy ngày thôi
                    Phao thơ chở nhớ tháng trời  không nghiêng
                    Anh về nguôi cả nỗi niềm
                    Chờ mong em đứng bên thềm ngẩn ngơ
                    Nắng chiều phai nhạt phao thơ
                    Em đem hơ lửa tình thơ lại nồng
                    Phao thơ chở những vân phong
                    Chở cánh én biển xuôi dòng sóng xô
                    Phao môi em để hững hờ
                    Anh rót thật nhẹ lời thơ ngọt ngào
                    Kiến tha thơ vào chỗ sâu
                    Bắt đền anh đó bạc màu phao thơ !


                    #40
                      Bé Lười 01.12.2010 15:10:53 (permalink)
                      0

                      Em về tê buốt trăm năm
                      Anh đi lạnh ngắt chỗ nằm ngày sau


                      Sương rơi vướng lá đang sầu
                      Đường thu không gió sỏi đau nghẹn lời


                      Bây giờ chốn ấy xa xôi
                      Mùa thu trở lại mà người vẫn chưa


                      Lạy trời khoan gió khoan mưa
                      Kẻo em tôi khóc sẽ thừa nước dâng ...


                                                                Đánh Thức


                      Mưa chiều gió thổi bâng khuâng
                      Gót son trong nước hồn dâng nhớ người.

                      Thu sang đổ lá chơi vơi.
                      Đọng trên tóc rối mắt tôi hoen mềm.

                      Hình anh, em thấy mấy đêm
                      Làm sao không đổ, lệ mềm ướt mi.

                      Trời trông thấy cảnh lâm ly
                      Thương người thiếu nữ chỉ vì tình chung.

                      Nên trời không giám lạnh lùng
                      Mưa phun mấy giọt , não nùng người xưa.

                      Để ai có kỷ niệm mưa
                      Lòng đau đáu nhớ thủa xưa của người.

                      Vậy cứ để mưa tuôn rơi......

                      Bé Lười

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 17:03:03 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        Bé Lười 01.12.2010 15:43:28 (permalink)
                        0

                        VẼ

                        Không ngủ đâu em thức để nhìn
                        Đất trời vừa tụ hội đưa tin
                        Ngày mai co Bé lười thơ thẩn
                        Sẽ thức làm thơ trả nợ .. tình

                        Dẫu biết em là của gió mưa
                        Và anh là gió đã quên mùa
                        Quên luôn cả cội nguồn năm cũ
                        Vì bởi đau tình một thuở xưa

                        Em nhốt nỗi lòng sau cánh cửa
                        Đỗ thừa anh khóa kín quên ra
                        Anh xin vẽ thẳng đường cong lại
                        Chạm phải môi ai rất đậm đà

                        GQM


                        Về đây !

                        Hãy ngủ ngon đi chàng gió ơi
                        Đừng ngó ngang chi mà chơi vơi
                        Bé Lười nào có biết thơ thẩn
                        Vì mấy vần câu buồn tả tơi

                        Đất trời tụ hội do gió thôi
                        Chàng chạy đi đâu , chạy đâu rồi
                        Để trời loang nóng quanh quẩn đó
                        Người người nhăn nhó, mặt nhó nhăn

                        Hãy về đây gió mát thảnh thơi.
                        Để cho Bé Lười lòng chơi vơi
                        Hồn thơ lai láng cho Gió đọc
                        Đừng nhốt hồn em trong nóng trời. hiii

                        Nhớ nhé Gió ơi chớ Quên Mùa
                        Đừng thơ thẩn với ánh sao thưa
                        Đừng để người trông, người chờ đợi
                        Về đây gió nhé thổi mát trưa.

                        #42
                          Bé Lười 01.12.2010 16:12:29 (permalink)
                          0

                          Tiếng Thu Reo

                          Có phải thật em đã về , hay mộng
                          Sao anh nghe khe khẻ tiếng thu reo
                          Hình như không , là tiếng lá bay vèo
                          Bay rất nhẹ nhưng nghẹn ngào trong gió

                          Có phải thật em đã về ngang ngõ
                          Nắng vừa soi tìm lại dấu chân xưa ?
                          Nắng hồng hơn soi má thắm hồng chu=a
                          E ấp nụ giữa mùa thu đang trổ nụ

                          Có phải thật em đã về lối cũ
                          Phượng và ve đâu còn tuổi trở về
                          Nơi xa tít gió ôm cành thỏ thẻ
                          Sao nhìn nhau mà lại ngỡ trong mê ?

                          GQM



                          Anh có nghe !


                          Anh có nghe lá ngân nga hát gọi
                          Rằng bước chân ai nhè nhẹ qua thềm
                          Vầng trăng rằm đang bừng sáng đêm đông
                          Để soi rõ bóng người thương  xưa cũ.

                          Anh có nghe tiếng sáo không ủ rũ
                          Reo khúc mừng ghé tới dắt bàn tay
                          Thủa hai đứa ngất ngây khúc nhạc này
                          Cười tủm tỉm nhìn nhau rồi e thẹn

                          Anh có nghe chim ngàn đang lên tiếng
                          Vui múa vòng kết trái tim màu xanh
                          Của cặp đôi giờ đã lớn trưởng thành
                          Sánh chân bước về chung một nhà chứ


                          #43
                            James Jee 01.12.2010 17:30:05 (permalink)
                            0
                            Xúc cảm cái tên "DƯ ÂM" nên mạn phép vung bút tặng bạn 1 bài, hy vọng không làm phiền gia chủ!
                             
                            DƯ ÂM NGÀY CŨ
                             
                            Một khoảng trời thơ của dại khờ
                            Nay còn đâu nữa chỉ chơ vơ
                            Nuối tiếc ngày xưa nhiều vụng dại
                            Dư âm ghi khắc khoảng trời mơ
                             
                            Một góc ngày xưa một góc trời
                            Khoảng thời gian ấy sướng mê tơi
                            Chẳng lo chỉ cả ngày xưa ấy
                            Chỉ biết học hành chỉ biết chơi
                             
                            Một thoáng ngày xưa thoáng hững hờ
                            Tháng năm vùn vụt tiếc ngẩn ngơ
                            Để lại hôm nay hồn bay mất
                            Tìm lại dư âm đợi với chờ
                             
                            Một mối tình xưa thuở thiếu thời
                            Mối tình thứ nhất nhớ chẳng vơi
                            Tình đầu mà lại nhiều ngang trái
                            Ghi khắc người ơi một góc trời
                             
                            #44
                              GQM 02.12.2010 02:03:25 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: beluoi


                                                                        Đánh Thức


                              Mưa chiều gió thổi bâng khuâng
                              Gót son trong nước hồn dâng nhớ người.

                              Thu sang đổ lá chơi vơi.
                              Đọng trên tóc rối mắt tôi hoen mềm.

                              Hình anh, em thấy mấy đêm
                              Làm sao không đổ, lệ mềm ướt mi.

                              Trời trông thấy cảnh lâm ly
                              Thương người thiếu nữ chỉ vì tình chung.

                              Nên trời không giám lạnh lùng
                              Mưa phun mấy giọt , não nùng người xưa.

                              Để ai có kỷ niệm mưa
                              Lòng đau đáu nhớ thủa xưa của người.

                              Vậy cứ để mưa tuôn rơi......





                              Nhớ Nha

                              Mưa mãi em sẽ thêm lười
                              Nên mây theo gió mưa ngoài biển đông

                              Gót son em sẽ thong dong
                              Dạo hàng chợ Tết lòng vòng giải khuây

                              Đừng liếc mắt , hãy ngó ngay
                              Nếu không gió giận thổi bay lá vàng

                              Cây trụi lá sẽ ngỡ ngàng
                              Như thơ không điệu không vần hết thơ

                              Ngó ngay và giã thẹn thò
                              Giã như chưa biết làm thơ vậy mà

                              Nhớ nha em hãy nhớ nha

                              GQM
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 143 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9