DƯ ÂM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 143 bài trong đề mục
PEARL 05.12.2010 16:26:56 (permalink)
0

Vươn

Đêm qua em ngủ say ngây ngất
Sau phút liêu trai thoáng hiện về
Em giống nàng tiên trong cổ tích
Thẹn thùng ẻo lã giữa cơn mê

Em như vóc liễu nghiêng trong gió
Tha thưót vươn vòng tay đắm say
Mơ ước luôn cùng chung kiếp mộng
Dù cho đời thật mỏng hay dày ..

gqm


        Mong Chờ
Sáng nay tỉnh giấc thoảng ngây ngây
Chợt nhớ đêm qua giấc mộng đầy
Tia nắng hanh hong luồn khe cửa
In hằn lên vách tưởng hình ai .

Đời thật dù cho có mỏng dày
Duyên mình đâu hẳn dễ nhạt phai
Đêm trường em mãi trông tin nhạn
Thoả nỗi chờ mong khoảnh khắc ngày.


       

#61
    GQM 06.12.2010 01:43:25 (permalink)
    0


    Trích đoạn: PEARL

            Mong Chờ
    Sáng nay tỉnh giấc thoảng ngây ngây
    Chợt nhớ đêm qua giấc mộng đầy
    Tia nắng hanh hong luồn khe cửa
    In hằn lên vách tưởng hình ai .

    Đời thật dù cho có mỏng dày
    Duyên mình đâu hẳn dễ nhạt phai
    Đêm trường em mãi trông tin nhạn
    Thoả nỗi chờ mong khoảnh khắc ngày.


           






    Con Sóng

    Có đợi hay không rồi cũng đến
    Từng cơn gió hát vọng trời xa
    Em như bãi cát chờ con sóng
    Sóng vỗ về lên cát mưọt mà

    Sóng vỗ ngàn năm không mõi mệt
    Tình anh cũng thế vẫn triền miên
    Ngưòi đi người dến rồi đi , đến
    Anh vỗ về anh , sóng muộn phiền

    GQM
    #62
      Thúy Lan 06.12.2010 11:06:44 (permalink)
      0

      Trích đoạn: gioquenmua

      Về Đi

      Em về phố cũ thấy gì không ?
      Có thấy mùa thu cũng đổii lòng
      Đổi những lá vàng ra tuyết trắng
      Để buồn cho gió phải long đong

      Em hãy về đi anh vẫn đọi
      Đừng đem thương nhớ đổi chia ly
      Đừng mang ngày cũ ra thiêu rụi
      Về để cùng vui lại những gì

      Anh là cơn gió quên mùa cũ
      Héo hắt đưòng xưa lá ngập lòng
      Nhớ cánh môi hồng em chuốt mộng
      Chợt thành mây trắng tỏa mênh mông

      Về đi để đưọc ôm tròn lại
      Một khối tình chung thuỏ ấm êm
      Kỷ niệm đã tàn trong hối tiếc
      Đừng làm thơ úa nữa nghe em ...

      gqm

      ............................................................

      Xin cám ơn ThúyLan quá khen ....mà còn cho nghe nhạc Trịnh ...đầy ray rút ..
      TL đừng khiêm nhưòng mà vì thơ TL cũng rât hay đó . Đầy cảm xúc , dễ tạo người đọc có nhiều thi húng đáp lại ..
      Đừng ngại , cùng trau dồi và học hỏii lân nhau thôi ....




      Em đã về

      Em về anh có biết hay không?
      Có đợi ,có chờ em thiệt lòng ?
      Tuyết trắng mùa này rơi phủ lối ..
      Đường xưa em bước lệ ròng đong …

      Giọt nào lành lạnh giăng ngang mắt
      Khơi lại những giờ phút biệt ly
      Phố cũ đôi tình nhân vắng bóng
      Em còn đứng mãi mơ điều gì !

      Tìm đâu giấc mộng đời hoàn hão
      Ta vẫn cần nhau khỏi đắng lòng
      Hơn chín Đông rôi tim khắc khoải
      Nhớ quên , quên nhớ lẫn chờ trông*

      Hình như có tiếng chân hư ảo
      Sóng mắt nồng nàn ánh dịu êm
      Sương gió phong trần hằn nét mặt
      Lãng du rồi cũng về bên em ...


      Thúy Lan




      " Đừng làm thơ úa nữa nghe em " Câu thơ này nghe hay hay đó anh . Anh làm Thúy Lan chắc phải tìm hàng thùy dương nào êm ả , sóng xa vỗ nhè nhẹ mắc cái võng đu đưa nằm nghe tiếng ru của gió quá ...thơ sẽ nồng nàn hơn , tình tứ hơn ……..hiihii . Ghẹo Gió chút xíu nha .Người gì mà thơ ướt át quá đổi …Cám ơn anh với những bài thơ sâu lắng nhẹ nhàng .
      #63
        PEARL 06.12.2010 13:57:44 (permalink)
        0
        Luyến Lưu

        Anh đây , dù cách đôi nơi
        Mùi hương dạ lý vẫn ngời chốn xa
        Vẫn còn quyện mãi đôi ta
        Từng đêm ngây ngất vào ra mộng vàng

        Sương rơi hay tiếng đêm tàn
        Sao khuya hay mắt ngỡ ngàng nhìn nhau ?
        Đất trời sao vội quay mau
        Để trăng vội trốn trên bầu trời xanh

        Em về xiêm áo mỏng manh
        Mùi hương vẫn quyện bên mành luyến lưu

                      GQM

             Đón Thơ Anh
        Thơ anh thả giữa khoảng trời
        Dang tay em đón những lời yêu thương
        Dù ta xa cách dặm trường
        Đọc thơ em thấy con đường gần hơn

        Thơ anh lan toả hương thơm
        Làm em ngây ngất dưới vòm hoa xinh
        Thơ anh cõng một chữ tình
        Chở bao nỗi nhớ đăng trình gởi em.

        Đêm qua thơ đậu bên rèm
        Gió lay xao xuyến tim em muôn phần .
        Lời hay ý đẹp vô ngần
        Suốt đêm quên ngủ bâng khuâng cõi lòng




        #64
          PEARL 06.12.2010 14:12:09 (permalink)
          0

          Trích đoạn: gioquenmua


          Trích đoạn: PEARL

                  Mong Chờ
          Sáng nay tỉnh giấc thoảng ngây ngây
          Chợt nhớ đêm qua giấc mộng đầy
          Tia nắng hanh hong luồn khe cửa
          In hằn lên vách tưởng hình ai .

          Đời thật dù cho có mỏng dày
          Duyên mình đâu hẳn dễ nhạt phai
          Đêm trường em mãi trông tin nhạn
          Thoả nỗi chờ mong khoảnh khắc ngày.


                 






          Con Sóng

          Có đợi hay không rồi cũng đến
          Từng cơn gió hát vọng trời xa
          Em như bãi cát chờ con sóng
          Sóng vỗ về lên cát mưọt mà

          Sóng vỗ ngàn năm không mõi mệt
          Tình anh cũng thế vẫn triền miên
          Ngưòi đi người dến rồi đi , đến
          Anh vỗ về anh , sóng muộn phiền

          GQM

          Tình Thuyền Và Sóng

          Thuyền vẫn cứ chờ con Sóng Xô
          Dù cho Sóng có bạc mái đầu
          Thuyền đi thuyền lại về bến cũ
          Không Sóng con thuyền dạt về đâu?

          Đời lắm thăng trầm những bể dâu
          Như thuyền ruỗi gió mỏi cánh buồm
          Sóng nâng thuyền nhẹ vào bờ bãi
          Ru tình thuyền Sóng lúc hoàng hôn.

          #65
            GQM 07.12.2010 02:58:23 (permalink)
            0


            Trích đoạn: PEARL


                 Đón Thơ Anh
            Thơ anh thả giữa khoảng trời
            Dang tay em đón những lời yêu thương
            Dù ta xa cách dặm trường
            Đọc thơ em thấy con đường gần hơn

            Thơ anh lan toả hương thơm
            Làm em ngây ngất dưới vòm hoa xinh
            Thơ anh cõng một chữ tình
            Chở bao nỗi nhớ đăng trình gởi em.

            Đêm qua thơ đậu bên rèm
            Gió lay xao xuyến tim em muôn phần .
            Lời hay ý đẹp vô ngần
            Suốt đêm quên ngủ bâng khuâng cõi lòng









            Tình là mộng

            Đêm tàn em có buồn không
            Nghìn trùng xa cách dẫu lòng chẳng xa
            Đêm này lại nhớ đêm qua
            Bóng em tha thướt lụa là ngẩn ngơ

            Tình là mộng em là mơ
            Mộng mơ ai kết vần thơ dị thường
            Cho lòng tràn những vấn vương
            Cho tình ngây ngất phấn hương đậm đà

            Anh là bưóm em là hoa
            Cành mơ đẫm nhụy la đà bưóm say

            GQM


            #66
              GQM 07.12.2010 03:00:45 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Thúy Lan





              Em đã về

              Em về anh có biết hay không?
              Có đợi ,có chờ em thiệt lòng ?
              Tuyết trắng mùa này rơi phủ lối ..
              Đường xưa em bước lệ ròng đong …

              Giọt nào lành lạnh giăng ngang mắt
              Khơi lại những giờ phút biệt ly
              Phố cũ đôi tình nhân vắng bóng
              Em còn đứng mãi mơ điều gì !

              Tìm đâu giấc mộng đời hoàn hão
              Ta vẫn cần nhau khỏi đắng lòng
              Hơn chín Đông rôi tim khắc khoải
              Nhớ quên , quên nhớ lẫn chờ trông*

              Hình như có tiếng chân hư ảo
              Sóng mắt nồng nàn ánh dịu êm
              Sương gió phong trần hằn nét mặt
              Lãng du rồi cũng về bên em ...


              Thúy Lan




              " Đừng làm thơ úa nữa nghe em " Câu thơ này nghe hay hay đó anh . Anh làm Thúy Lan chắc phải tìm hàng thùy dương nào êm ả , sóng xa vỗ nhè nhẹ mắc cái võng đu đưa nằm nghe tiếng ru của gió quá ...thơ sẽ nồng nàn hơn , tình tứ hơn ……..hiihii . Ghẹo Gió chút xíu nha .Người gì mà thơ ướt át quá đổi …Cám ơn anh với những bài thơ sâu lắng nhẹ nhàng .




              Chắt Chiu

              Em về đường có nghẽn không em
              Tuyết có làm tê gót ngọc mềm ?
              Bên phía trời anh mưa lất phất
              Mưa dầm từ sáng kéo qua đêm

              Em về lòng có ấm hơn không
              Môi có còn nguyên chất ngọt hồng
              Như buổi xưa nào em rót trọn
              Giọt tình uống cạn nỗi niềm mong

              Anh vẫn còn đây vẫn giống xưa
              Trăm năm dù có đổi muôn mùa
              Tình anh cũng vẫn là trang giấy
              Em viết bao dòng có đủ chưa

              Anh vẫn buồn như thuở biết yêu
              Tình chưa ngời sáng đã tan chiều
              Niềm vui vời vợi đi biền biệt
              Anh vỗ về thơ trong chắt chiu

              GQM
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 03:17:26 bởi gioquenmua >
              #67
                GQM 07.12.2010 03:08:46 (permalink)
                0


                Trích đoạn: PEARL

                Tình Thuyền Và Sóng

                Thuyền vẫn cứ chờ con Sóng Xô
                Dù cho Sóng có bạc mái đầu
                Thuyền đi thuyền lại về bến cũ
                Không Sóng con thuyền dạt về đâu?

                Đời lắm thăng trầm những bể dâu
                Như thuyền ruỗi gió mỏi cánh buồm
                Sóng nâng thuyền nhẹ vào bờ bãi
                Ru tình thuyền Sóng lúc hoàng hôn.




                Tình Sóng & Thuyền

                Anh là con sóng vỗ về thơ
                Em như thuyền khẳm đậu trên bờ
                Sóng xô từ mũi về sau lái
                Thuyền khẳm bồng bềnh chao lắc lơ

                Thuyền có về muôn bến thế gan
                Làm sao quên sóng vỗ trên ngàn
                Đêm đêm nghe sóng reo vì nhớ
                Thuyền nhớ gì không sao lắc ngang ...

                GQM
                #68
                  PEARL 07.12.2010 23:35:30 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: gioquenmua


                  Trích đoạn: PEARL

                  Tình Thuyền Và Sóng

                  Thuyền vẫn cứ chờ con Sóng Xô
                  Dù cho Sóng có bạc mái đầu
                  Thuyền đi thuyền lại về bến cũ
                  Không Sóng con thuyền dạt về đâu?

                  Đời lắm thăng trầm những bể dâu
                  Như thuyền ruỗi gió mỏi cánh buồm
                  Sóng nâng thuyền nhẹ vào bờ bãi
                  Ru tình thuyền Sóng lúc hoàng hôn.




                  Tình Sóng & Thuyền

                  Anh là con sóng vỗ về thơ
                  Em như thuyền khẳm đậu trên bờ
                  Sóng xô từ mũi về sau lái
                  Thuyền khẳm bồng bềnh chao lắc lơ

                  Thuyền có về muôn bến thế gan
                  Làm sao quên sóng vỗ trên ngàn
                  Đêm đêm nghe sóng reo vì nhớ
                  Thuyền nhớ gì không sao lắc ngang ...

                  GQM

                          
                            Chờ

                  Thuyền đã về rồi Sóng ở đâu?
                  Lênh đênh mặt biển đến bạc đầu
                  Trốn trong bờ cát dào dạt đón
                  Vỗ nhẹ mạn thuyền Sóng rút mau.

                  Đêm xuống chao dao một con thuyền
                  Anh buồn nhớ bóng dáng thuyền quyên
                  Tình trong thăm thẳm chênh vênh nhớ
                  Em kết vần thơ _ chở hẹn nguyền.


                  #69
                    PEARL 07.12.2010 23:37:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: gioquenmua


                    Trích đoạn: PEARL


                         Đón Thơ Anh
                    Thơ anh thả giữa khoảng trời
                    Dang tay em đón những lời yêu thương
                    Dù ta xa cách dặm trường
                    Đọc thơ em thấy con đường gần hơn

                    Thơ anh lan toả hương thơm
                    Làm em ngây ngất dưới vòm hoa xinh
                    Thơ anh cõng một chữ tình
                    Chở bao nỗi nhớ đăng trình gởi em.

                    Đêm qua thơ đậu bên rèm
                    Gió lay xao xuyến tim em muôn phần .
                    Lời hay ý đẹp vô ngần
                    Suốt đêm quên ngủ bâng khuâng cõi lòng









                    Tình là mộng

                    Đêm tàn em có buồn không
                    Nghìn trùng xa cách dẫu lòng chẳng xa
                    Đêm này lại nhớ đêm qua
                    Bóng em tha thướt lụa là ngẩn ngơ

                    Tình là mộng em là mơ
                    Mộng mơ ai kết vần thơ dị thường
                    Cho lòng tràn những vấn vương
                    Cho tình ngây ngất phấn hương đậm đà

                    Anh là bưóm em là hoa
                    Cành mơ đẫm nhụy la đà bưóm say

                    GQM

                             Ngóng
                    Đêm nay em ngóng trông anh
                    Như bao đêm khác phòng không đợi chờ
                    Bên ngoài im lặng như tờ
                    Để cho nỗi nhớ kết thơ êm đềm.

                    Trăng rơi nửa ánh bên thềm
                    Nửa kia giữ lại tô thêm mặn nồng
                    Anh cánh Bướm _ Em hoa hồng
                    Tình ta rong ruỗi cánh đồng ngát hương . 


                    #70
                      GQM 08.12.2010 05:13:25 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: PEARL

                                    Chờ
                      Thuyền đã về rồi Sóng ở đâu?
                      Lênh đênh mặt biển đến bạc đầu
                      Trốn trong bờ cát dào dạt đón
                      Vỗ nhẹ mạn thuyền Sóng rút mau.

                      Đêm xuống chao dao một con thuyền
                      Anh buồn nhớ bóng dáng thuyền quyên
                      Tình trong thăm thẳm chênh vênh nhớ
                      Em kết vần thơ _ chở hẹn nguyền.







                      Cơn Gió

                      Anh chỉ là cơn gió hay quên
                      Quên bao lưu luyến nhũng ưu phiền
                      Quên trăng quên cả mùa đang tới
                      Quên cả trời xuân gọi én lên

                      Thuyền em theo sóng về xa tít
                      Có chở dùm nhau một chút tình ?
                      Một chút tình đau mùa lũ lụt
                      Chút tình lân lý cũng điêu linh

                      Quê xa anh một mình quên nhớ
                      Có nhớ hay quên cũng chẳng tròn
                      Cũng chẳng còn chi ươm mộng ngọc
                      Còn chi khi mộng nửa bên mòn


                      GQM
                      #71
                        GQM 08.12.2010 05:14:32 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: PEARL

                                    Ngóng
                        Đêm nay em ngóng trông anh
                        Như bao đêm khác phòng không đợi chờ
                        Bên ngoài im lặng như tờ
                        Để cho nỗi nhớ kết thơ êm đềm.

                        Trăng rơi nửa ánh bên thềm
                        Nửa kia giữ lại tô thêm mặn nồng
                        Anh cánh Bướm _ Em hoa hồng
                        Tình ta rong ruỗi cánh đồng ngát hương . 





                        Nhớ Quên

                        Kìa em vũ khúc nghê thường
                        Sao khêu ngọn sáng , trăng nhường bóng đêm
                        Bên trời mây nổi lênh đênh
                        Bên em môi thắm ngọt mềm còn không

                        Gió bay cho tóc ai bồng
                        Nhớ mong mong nhớ tô hồng mắt môi
                        Em về se sắt tình ơi
                        Đường bao ngăn cách bao lời nhớ quên


                        gqm


                        #72
                          Thúy Lan 08.12.2010 12:40:11 (permalink)
                          0



                          Trích đoạn: gioquenmua

                          Vóc Mai

                          Vóc mai em chẳng phòng không
                          Có thơ có gió ướp hồng môi ai
                          Có Sao cho mắt thêm dài
                          Để em trông ngóng dặm ngoài người đi
                          Có thơ viền nhẹ nét mi
                          Mi cong nhẹ khép tay ghì lấy mơ
                          Lụa mềm hay dáng em thơ
                          Mà sao ngây ngất dại khờ từng đêm
                          Là mơ hay thực hở em
                          Mà sương thấm ướt bên thềm ban mai ...

                          GQM



                          Gió ơi có phải...!

                          Anh như ngọn gió thân quen
                          Chở buồn phiêu lãng để em vui tình
                          Lòng em rộn rã niềm tin
                          Sầu thôi vỡ khúc và tim ngỡ ngàng
                          Má em hồng , chợt điệu đàng
                          Rẻ đường ngôi lệch cài trâm ngọc ngà
                          Thoa son dặm phấn gọi là
                          Giấu ai dáng nhỏ ...gầy gò xót xa
                          Úp tay đỡ giọt lệ ngà
                          Rằng sao gió hiễu người ta... thiệt nhiều ?


                          Thúy Lan


                          Gió từ đâu đến và mùa nào là mùa của gió hay mọi mùa đều là mùa của gió và tôi chỉ muốn cất tiếng gọi nho nhỏ ngọn gió ấy là Gió ru tình !
                          Tôi lại ngẩn ngơ khi xem bài thơ Vóc Mai . Anh thiệt là tài khi đem thơ viền nhẹ nét mi ...Dễ iu ghê đó tác giả ạ ...Thúy Lan


                          #73
                            Bé Lười 08.12.2010 13:15:26 (permalink)
                            0
                            Gửi anh !



                            Đã nhiều lần vào trang thơ anh.
                            Sao tim em cứ hoài lành lạnh.
                            Lời thơ em tuôn nhiều lại mau tạnh.
                            Nên ngậm ngùi không tách được từng câu.

                            Xin anh đừng chớ có u sầu.
                            Đừng nghĩ em không thăm anh nhé.
                            Giờ câu thơ muôn màu muôn vẻ.
                            KHông thể nào họa nổi được anh .

                            NHìn thấy anh vui vẻ an lành.
                            Những câu đối cùng bạn bè bên cạnh
                            Lòng em vui , nhưng em thầm trách
                            Sao mình không hoạ nổi một câu.

                            Gửi cho anh nỗi nhớ không màu.
                            Tim đau đáu nhìn anh người hỡi
                            #74
                              Bé Lười 08.12.2010 16:36:58 (permalink)
                              0
                              quote: Gioquenmua

                              Ướt Ngõ Thu

                              Mưa có về ưót ngõ thu không
                              Sao nghe đôi má của em hồng
                              Có ai lau giúp đôi mi ướt
                              Mà cánh mi buồn như nhớ mong

                              Mưa nếu về có ướt ngõ thu
                              Xin đừng trôi mất nỗi tương tư
                              Mà ta chăm bón từ lâu lắm
                              Từ buổi ra đi chẳng tạ từ

                              Em có thưòng ra trưóc ngõ trông
                              Chiều đi chiều đến gió mênh mông
                              Mùa đi mùa đến bao dời đổi
                              Chẳng biết người xưa có đổi lòng ..?



                              Vẫn chờ mà


                              Mưa đâu về bên ngõ thu xưa
                              Đôi mi chợt ướt nỗi nhớ vừa
                              Bùng lên rồi tắt nên lệ  chảy
                              Chỉ đợi hong khô chờ Gió  qua.

                              Lỡ gió có chạy theo phong ba
                              Không kịp lau khô dòng lệ nhòa
                              Mà hồng thôi lỡ thành dòng suối
                              Mình em nhìn buổi mưa vừa qua.

                              Em vẫn thường ngắm những cành hoa.
                              Thủa hai đứa chúng ta vun xới
                              Như tình yêu chúng mình vừa tới
                              Ôi tuyệt vời , đẹp lắm anh ơi.

                              Nỗi nhớ anh vẫn ngoài không vơi
                              Vần mong anh mau về vời vợi
                              Để cho em đừng hoài mong mỏi
                              Em vẫn chờ , hương sắc chẳng phai

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 143 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9